Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #761  
Old 14-02-2020, 01:34
Junior Member
Join Date: 11-2011
Posts: 26
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Lội lội nữa lội mãi )
Bớ thớt khi nào mới từ đảo xa về
Reply With Quote
  #762  
Old 15-02-2020, 01:03
Senior Member
Join Date: 10-2011
Posts: 370
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Mod ân xá cho thím ấy ra bài đi r lại bế ra đảo sau
__________________
Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, song đừng đề cập đến trách nhiệm thuộc về ai, ngành nào, mà trách nhiệm thuộc về toàn dân
Reply With Quote
  #763  
Old 15-02-2020, 08:12
8/88/888/8888's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2014
Posts: 1,001
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

đã lội xong. bao giờ có chap tiếp vậy các thím?
__________________
good man make bad man.
Reply With Quote
  #764  
Old 19-02-2020, 23:32
NgocThieuIT's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2017
Posts: 163
Re: Page 47 - Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quote:
Originally Posted by diablo.vn View Post
Anh rể em sinh 24/4/1981(dương lịch) âm lịch là 20/03/1981
Anh ấy mất vào lúc trong khoảng từ 13h38-14h20 chiều ngày 19/12/2018 tức là 13/11/2018 âm lịch sau một vụ tai nạn giao thông cách nhà chỉ khoảng 1km anh ấy bị rơi xuống cái nhong nhỏ ở bên rìa đường và có lẽ bị ngất sau đó ngạt nước

e xin mô tả chi tiết hơn xâu chuỗi lại các tình tiết đã xảy ra
Anh rể em làm cơ điện thủy nông chuyên bảo dưỡng sửa chữa máy móc thủy nông của tỉnh, a mới chuyển công tác xuống tỉnh được khoảng gần 6 tháng, hàng ngày là a lái xe oto cùng a trai anh ấy xuống cơ quan dưới tỉnh làm việc 2 anh em làm cùng cơ quan(xí nghiệp thủy nông của tỉnh). Hôm đó anh sang huyện bên để làm việc nếu đúng quy trình là a sẽ đi xe cùng anh trai xuống dưới thành phố rồi cùng 1 người ở cơ quan cùng đi xuống huyện để làm việc. Nhưng thay đổi a ấy sẽ đi xe máy từ nhà sang huyện kia làm viêc và người cùng đi với anh sẽ đi từ cơ quan xuống huyện để làm việc
Sáng anh ấy còn hỏi vợ là đi đường nào sang huyện kia gần hơn vì từ nhà anh ấy sang bên đó có 2 đường. Chị em bảo cái này a biết quá rõ còn hỏi em vì chuyện đường đi anh ấy quá rành rọt. Anh ấy bảo thế đi cả 2 đường để đo xem đường nào dài hơn cho vợ biết.
Sang huyện bên làm buổi sáng chắc là xong việc, anh ấy ăn cơm tập thể ở đó rồi đi về. Anh ấy có 1 người bạn thân ở một xã bên huyện ấy, anh ấy đã gọi cho người bạn ấy để kiểu như là qua chơi, cuộc gọi nhỡ đó diễn ra vào lúc 13h38 phút trên điện thoại của người bạn thân đó. bình thường thì người bạn ấy không chế độ im lặng nhưng hôm đó lại để chế độ im lặng để ngủ trưa. Không liên lạc được nên anh rể quyết định đi về nhà.
Trên đường về nhà đi qua đường liên xã, đường bê tông cũng khá rộng và đường đó là đường cánh đồng nối 2 xã. Đường đó cũng khá tập nập người qua lại đặc biệt là học sinh ở xã bên đó thường đi qua đường này để đi học. 2 bên đường đều là nhong(mương), một nhong to rộng nước chỉ khoảng 20-30cm. Nhong còn lại là nhong nhỏ cây cối rậm rạp nước đọng.
Cách nhà khoảng 1km thì anh ấy xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều, khi va chạm xảy ra có lẽ là 2 bên va quệt chạm qua nhau chứ không trực diện. Cái đường bê tông khá to rộng 2 ô tô tải nhỏ hay con vẫn tránh nhau được. nên chuyện 2 xe máy va chạm với nhau nhìn hiện trường được chụp lại(e không có mặt lúc đó vì lúc đó e đang ở HN) thì vương vãi mảnh gương vụn, khá nhiều giọt máu trong một khoảng và vài giọt rơi rớt tiếp đó.
Sau xảy ra va chạm tại hiện trường thì anh em rơi xuống phần nhong( mương nhỏ) mương cũng khá sâu nhưng nước chỉ khoảng đến bẹn người lớn. người anh ấy thì ở dưới nước, xe máy của anh ấy thì không rơi xuống nước mà rơi xuống gần nước vì cỏ rậm rạp giữ lại, đặc biệt xe máy anh ấy ngửa bụng đầu xe máy quay về hướng ngược lại hướng đi.
Đến giờ đã xác định được người đi xe va chạm với anh em là 2 vợ chồng làng bên cạnh khoảng 60t sau khi va chạm xảy ra thì người vợ ngồi sau bị quẹt mạnh vào tay rơi đồng hồ ra rìa cỏ và tay chảy máu khá nhiều vì hiện trường để lại khá nhiều giọt máu. Theo e được kể lại sau khi xảy va chạm 2 vợ chồng cũng bị ngã và xe gương xe văng ra 2 vc sau đó dừng lại người chồng còn đi kiếm nhọ nồi để cầm máu cho vợ. Sau đó em không biết khoảng bao lâu thì có 5 người gồm 2 học sinh, 2 người thợ và 1 người con gái( người này kể lại cho cô em) giờ vẫn rất áy náy vì lúc đó có 5 người thấy 2 người già bị thương chảy máu nên hỏi thăm xem thế nào thì 2 vợ chồng đó bảo vừa bị thanh niên đi ngược chiều và chạm rồi bỏ chạy mất.
Sau va chạm có lẽ anh em bị lệch tay lái lao xuống cái mương nước nhỏ cách chỗ va chạm khoảng 20m anh bị thương ở vai trái, theo công an khám nghiệm thì đã bị sai khớp ở bả vai trái khả năng a bị lộn người va chạm vai trái vào cái cột điện ngay đó.
Sau đó 5 người đó lại đi tiếp nhưng không một ai nhìn thấy anh em rơi và nằm ở đó. Nếu đi trên đường mà không để ý thì cũng không biết vì cỏ rậm và mương sâu và nhỏ. 2 vc đó lúc đó không hiểu sao lại không nghe thấy rầm một tiếng của anh em mà lại bảo thanh niên đó sau va chạm chạy mất. Nếu sau va chạm mà có nhìn lại xem ai vừa va chạm với mình thì chắc chắn sẽ nhìn thấy vì đường thẳng tắp, đằng này lại bảo chạy mất nếu tỉnh táo khi ngoảnh lại không thấy thì phải người xem người vừa va chạm đâu vì chẳng lẽ va chạm cái biến mất.

Sau đó có một cậu học sinh cấp 3 thấy anh em liên lôi lên nhưng anh em quá nặng không lôi lên được. Cậu ấy cho đầu anh em ngoi lên khỏi mặt nước và chạy về làng(làng bên) gọi người. Sau đó có 1 bà đi qua cũng nhìn thấy cũng chạy về làng gọi người. Cách đó chỉ khoảng 150m là nhà xưởng của em e công nhân( xưởng này lấy đất đồng) nhưng không ai biết. Nếu tỉnh thì chạy vào đó gọi người ra cứu sẽ nhanh hơn là chạy về làng.

Cơ hội sống của a rất cao nếu có người nào đó đi ngay sau hoặc 5 người đi qua đó thấy luôn được anh ấy để đến khi cậu hs cấp 3 phát hiện ra thì có lẽ anh đã bị ngạt nước, hoặc xe của anh mà khi đổ nằm ngay trên đường

Sau hôm phạt hiện ra anh mất một hôm thì bà(mẹ anh ấy) có nói là cách đây 10 hôm a ấy có nói với bà là anh ấy nhìn thấy(e không biết là mơ hay nhìn thấy thật) bố anh ấy mặc áo trắng đi xung quanh nhà nhưng bà cũng lơ chuyện đó đi. A ấy lại không nói với vợ về điều đó.
Nói về bố anh ấy thì mất hôm 30 tết năm trước. Khi đi xem thì thầy bảo ông mất dữ nên nhà có nhờ thầy về làm. Theo tuổi thì anh ấy và bố anh ấy cùng tuổi dậu. Khi ông mất thì anh ấy không kiêng kỵ gì là người tắm rửa thay áo cho ông rồi đưa ông vào áo quan. Có nói kiêng kỵ anh a ấy cười bảo bố mình chứ ai mà kiêng rồi thì ông thì bắt gì con cháu.
Đặc biệt khi ông mất dữ mọi người bảo gửi ông vào chùa thì bà nhất quyết phản đối bảo để ông ở nhà tốt hơn, a là con út và vợ chồng anh đang ở cùng ông bà
Giờ anh mất đi để lại chị và 2 cháu nhỏ, lúc tang anh mà cháu nhỏ nó cầm gậy không biết gì ngơ ngác cười đùa chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà đau lòng vì nó còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì
Hôm qua là làm lễ bắc cầu cho anh ấy lên, và làm lễ cúng trùng tang thì đều nhờ thầy người cùng làng(e cũng ở đó). Không biết thầy có cao tay hay không nhưng trước đó gia đình có nhờ Sư ở chùa thì Sư bảo cứ để cho thầy kia làm sau khi thầy kia làm xong thì đến gặp Sư.

Theo mọi người nói thì anh rể em không mất dữ, thế mà thầy kia còn bảo đưa anh rể em đến chùa Hàm Long ở Bắc Ninh. Nhà anh rể em định làm theo thât nhưng sau đó không làm theo

Hiện tại thì gia đình nhà a rể em đang nhờ Sư lập đàn làm lễ để đưa tất cả những người đã khuất lên chùa.
Có phải anh bác ở Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên đúng không ạ?

via vozForums for iPhone
__________________
Re: MC Phan Anh: 'Tôi trưởng thành từ hoạt động cho cộng đồng'
[QUOTE=Dan Ngu Cu Den;153085132]A như Robinhood thời hiện đại: lấy của người giàu chia cho người nhà[/QUOTE]
Reply With Quote
  #765  
Old 22-02-2020, 23:22
daosithuiimc's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2012
Posts: 106
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Thớt mãi vẫn chưa được tha về
__________________
[quote][B][I]"Sơn bản vô ưu, nhân tuyết bạch đầu, thủy bản vô sầu, nhân phong khởi trứu!”[/I][/B][/quote]
[QUOTE=:))));156486679][B]Làm chư hầu Xiêm có gì xấu hổ?[/B]
[/QUOTE]
Reply With Quote
  #766  
Old 22-02-2020, 23:55
nhatnghe123456's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2012
Posts: 162
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Thớt đi mấy ngày hay vĩnh viễn? Ông này cũng là chủ cái thớt chuyện quái dị của các nhà văn đây. Đang hay thì đứt dây đàn.

Sent from voz using vozFApp
Reply With Quote
  #767  
Old 23-02-2020, 21:03
Junior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 15
Re: Page 76 - Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Bookmark
Reply With Quote
  #768  
Old 25-02-2020, 18:14
nhatnghe123456's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2012
Posts: 162
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Ông thớt ko còn cái clone nào nữa à?
Reply With Quote
  #769  
Old 25-02-2020, 20:34
newmember169's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 1,073
Re: Page 39 - Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Sao thớt bị ban thế
Reply With Quote
  #770  
Old 25-02-2020, 21:03
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 20
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Kể tiếp chuyện đi thớt ơi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 07:09.