Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #61  
Old 26-01-2012, 14:19
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by firefoxvt View Post
Chap mới chủ thớt ơi
Ok, có ngay. Tại hum nay ngủ dậy muộn. Sorry sorry.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #62  
Old 26-01-2012, 14:20
dellnync's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 420
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

năm mới phát tài nhá thím ,và bác ra chap đều đều để ae có cai ngâm cứu những lúc free time
__________________
The Incredible Hulk
Reply With Quote
  #63  
Old 26-01-2012, 14:21
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Chương 14: Làm sao để xin lỗi gấu mà không bi lụy.

Cảm giác và cảm xúc.

Sẽ có những lúc mà bạn đối xử với gấu thiếu ngọt ngào hoặc làm gấu có cảm giác bị tổn thương. Khi nó xảy ra thì bạn đừng có xin lỗi theo kiểu van xin, năn nỉ. Nếu bạn thực sự làm điều gì đó thực sự làm tổn thương gấu thì hãy cho gấu thấy bạn là người đàn ông thật chất và sẵn sàng xin lỗi gấu về những gì làm gấu bị tổn thương.

Đơn giản là bạn xin lỗi theo đúng cách.

Bạn cần xin lỗi vì cảm giác và cảm xúc mà bạn gây ra cho gấu. Chỉ có những người quan trọng với gấu mới có thể làm gấu buồn. Nếu bạn ko quan trọng với gấu thì gấu sẽ chả thèm quan tâm bạn làm gì đâu. Tuy nhiên, với gấu thì bạn quan trọng và bạn chắc là đã làm gấu bùn.

Cách xin lỗi sai:
bạn: " Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói thế" - Tức là bạn xin lỗi vì hành động của bạn.

Cách đúng:
bạn: " Anh xin lỗi, anh không có ý làm em tổn thương" hoặc đơn giản là bạn nói : "Anh xin lỗi" như sau: " Anh thực không có ý làm tổn thương em, anh đâu có ý như thế"

Khi bạn nói điều này thành thật bao nhiêu thì chuyện sẽ qua nhanh bấy nhiêu. Đó là điều tốt nhất bạn có thể nói.


Xin lỗi nhưng vẫn tự trọng.

Khi bạn xin lỗi mà trông bạn hèn nhát, xoăn quẩy là do bạn thiếu tự tin, bạn cảm thấy sai, và bạn lo sợ không được tha thứ. Điều đầu tiên bạn nên làm là nghĩ ngay lại và coi điều mà mình xin lỗi là thiếu sót tất yếu của con người. Bạn cần xin lỗi nhưng bạn vẫn phải có lòng tự trọng.

Bạn biết đấy, phụ nữ sinh ra vốn là con người yếu đuối (có thế thì anh em mới yêu, chứ hùng hổ như đàn ông thì là lesbian cmnr ) và được lập trình để tìm kiếm người đàn ông thực sự mạnh mẽ. Đây là điều dẫn đến việc con cái mà bạn sinh ra sau này sẽ khỏe mạnh.

Xin lỗi với suy nghĩ là " Mình có thể rút ra đc nhiều điều từ việc này và mình mừng vì nó đã xảy ra" . Đây thực sự là điều 1 người đàn ông có lòng tự trọng xin lỗi. Bạn hãy ghi nhớ nhé.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #64  
Old 26-01-2012, 14:27
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by dellnync View Post
năm mới phát tài nhá thím ,và bác ra chap đều đều để ae có cai ngâm cứu những lúc free time
Cám ơn lời chúc của thím nhé. Em cũng đang cố gắng làm đủ tiền, kiếm cái nhà và cưới vợ.

Chúc thím đầy đủ vật chất và tinh thần nhé. Em chả biết chúc gì nên chỉ biết vậy.

Các chap và các cuốn sách hay em sẽ dịch đều đều cho các thím.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #65  
Old 26-01-2012, 20:28
thangnd0702's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2008
Posts: 98
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Cảm ơn chủ thớt đã có lòng giành thời gian ra dịch và chia sẻ với anh em nhé

Năm mới chúc chủ thớt sớm kiếm đủ tiền cưới vợ làm nhà

Hóng các Chương tiếp theo và bản dịch các cuốn khác của thím
Reply With Quote
  #66  
Old 26-01-2012, 20:48
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2008
Posts: 3,480
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Giờ mời biết có cái này ^^
__________________
[B]Sự sống nảy mầm từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy[/B]
Reply With Quote
  #67  
Old 26-01-2012, 22:11
Audi_A6's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2009
Posts: 2,041
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Cảm ơn bác chủ thớt đã dành nhiều công sức để dịch bài giúp a e v0zer
Reply With Quote
  #68  
Old 27-01-2012, 00:34
Junior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 20
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Sách này nói cực chuẩn đấy. đang áp dụng rất ok. Cảm ơn chủ thớt đã share cho ae.
Reply With Quote
  #69  
Old 27-01-2012, 02:05
PhaicanthandekhongbiBAN's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2012
Posts: 616
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Hay lắm, khi nào bác chủ làm 1 phát link duy nhất đi để em down cho gọn
Reply With Quote
  #70  
Old 27-01-2012, 10:31
b0y9xzx's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 162
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Thanks chủ thớt cho thím có khí thế. Tiếp nhóe thím...
__________________
[QUOTE=muonhochoi;38458426]Tre xanh, khung cảnh yên bình
Tắm ao, lên quán xếp hình mới phê :dreaming:[/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 09:50.