Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #61  
Old 24-11-2011, 23:25
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 38
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

Àh có chuyện này vui lắm. Số là em là gay, hồi đó vào năm nhất có thích một thằng lớp bên, người đâu vừa kute vừa chơi thể thao giỏi lại chém gió VKL. Thế là chiều nào học xong cũng chờ nó tan lớp nhìn một cái cho đỡ ghiền. Trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy chờ nó xong thì đi theo sau nó về luôn. Chỉ có ý biết nhà thôi chứ ko rape riếp gì nhé. Thằng này sinh viên tỉnh lên đây học nên mướn nhà gần chỗ học và đi bộ tới trường. Em theo nó được 5 phút thì nó quay lại nhìn em. Em cũng nhìn đắm đuối lắm các bác. Nó thấy nghi nghi rồi. Nó cứ vừa đi vừa quay lại nhìn em, mỗi lần nó nhìn em lại mỉm cười đắm đuối. Lát sau nó chạy một mạch về phòng luôn. Em rượt theo vì em nhất quyết muốn biết nhà nó mà. Đến nơi nó chạy thẳng vào phòng trọ. Lúc đó em đứng ngoài gọi điện nhờ bạn chở về dùm, vì đã thỏa mãn rồi. Nhưng mà cái đệt, được một lát, em thấy nó cầm gậy từ trong phòng chạy ra. Hoảng hồn em ba chân bốn cẳng, xách trym xách dái chạy về trường. Hix, nó rượt em một mạch tới trường luôn. Vì cổng trường có bảo vệ nên nó ko dám mang gậy vào. Em trốn trong đó nửa tiếng sau mới ra.

Đây là kỷ niệm mối tình đầu đó các bác. Thề ko chém. Hơi bệnh nhưng nghĩ lại thấy tếu tếu. Đến bây giờ thì em chững chạc lắm rồi, ko còn như hồi đó nữa.
Reply With Quote
  #62  
Old 24-11-2011, 23:31
newdigimon_3's Avatar
Member
Join Date: 02-2009
Posts: 42
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

Quote:
Originally Posted by popiduel144 View Post
Àh có chuyện này vui lắm. Số là em là gay, hồi đó vào năm nhất có thích một thằng lớp bên, người đâu vừa kute vừa chơi thể thao giỏi lại chém gió VKL.
...
Đây là kỷ niệm mối tình đầu đó các bác. Thề ko chém. Hơi bệnh nhưng nghĩ lại thấy tếu tếu. Đến bây giờ thì em chững chạc lắm rồi, ko còn như hồi đó nữa.
Reply With Quote
  #63  
Old 24-11-2011, 23:34
haizz's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 635
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

Quote:
Originally Posted by thuanduong View Post
Thằng bạn mình mới bị hôm 11 này, nó bị 7 thằng gay đi ăn đám cưới cùng gạ + 3 đêm thi nhau nt gọi điện. Vấn đề là 7 thằng này đã chuyển giới hết cả rồi, và theo như nó nói là nhìn cũng đẹp lắm, nó mãi một lúc mới biết là gay vì cục yết hầu
có qua thái ko bác, qua đó chuyển giới thì cũng giàu, cho nó gạ luôn đi
__________________
Obama kill Osama cũng chỉ vì... Ozawa
[QUOTE]để em thử xem thế nào nha các bác nếu được thì em cám ơn không thì em cạo đầu hết các bác[/QUOTE]
Reply With Quote
  #64  
Old 24-11-2011, 23:36
antigame1's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2011
Posts: 54
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

Quote:
Originally Posted by popiduel144 View Post
Àh có chuyện này vui lắm. Số là em là gay, hồi đó vào năm nhất có thích một thằng lớp bên, người đâu vừa kute vừa chơi thể thao giỏi lại chém gió VKL. Nhưng mà cái đệt, được một lát, em thấy nó cầm gậy từ trong phòng chạy ra. Hoảng hồn em ba chân bốn cẳng, xách trym xách dái chạy về trường. Hix, nó rượt em một mạch tới trường luôn. Vì cổng trường có bảo vệ nên nó ko dám mang gậy vào. Em trốn trong đó nửa tiếng sau mới ra.

Đây là kỷ niệm mối tình đầu đó các bác. Thề ko chém. Hơi bệnh nhưng nghĩ lại thấy tếu tếu. Đến bây giờ thì em chững chạc lắm rồi, ko còn như hồi đó nữa.
Reply With Quote
  #65  
Old 24-11-2011, 23:44
dungudong's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 63
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

Quote:
Originally Posted by popiduel144 View Post
Àh có chuyện này vui lắm. Số là em là gay, hồi đó vào năm nhất có thí,,,,,, 5 phút thì nó quay lại nhìn em. Em cũng nhìn đắm đuối lắm các bác. Nó thấy nghi nghi rồi. Nó cứ vừa đi vừa quay l,,,,u tếu. Đến bây giờ thì em chững chạc lắm rồi, ko còn như hồi đó nữa.
Thím đây phải ko?
http://www.youtube.com/watch?v=Zp_wLYCDgNQ
Reply With Quote
  #66  
Old 24-11-2011, 23:56
longa4's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 285
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

Quote:
Originally Posted by dungudong View Post
Vđ, nhìn mặt mũi cũng đẹp trai mà
__________________
[QUOTE=Can Gac Trong;42987248]bị hẹp bao quy đầu , tranh thủ đi cắt sớm cho kịp t/g thi cuối kỳ...tối hôm kia mắc tè , đái xong vào giường rửa lại chim bằng Oxy già..đèn mờ quá , vớ mẹ lọ keo 502 :ah: nên phải đi cắt lại lần nữa vì bị "bít bao quy đầu":sosad:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #67  
Old 25-11-2011, 00:07
GrayClover's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2011
Posts: 254
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

Quote:
Originally Posted by Joby90 View Post
Ai bảo thím trans thích nam/
Trans có đứa thích nam, có đứa vẫn thích nữ nhé, lúc nó thích gái thì nó đã là trans homo rồi.
Cơ thể nó là nam nhưng nếu có điều kiện nó cũng muốn chuyển giới, hoặc có trường hợp khỏi cần đi chuyển luôn/
em biết vụ đó, nhưng là đang nói tới vụ thích trai, nên chỉ lấy ví dụ trans nghĩ mình là nữ và thích nam thôi , mấy cái này là em tìm hiểu kỹ lắm rồi
__________________
[RIGHT][B][SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Lãng tử vô hạnh, thanh danh tàn tạ.[/COLOR][/SIZE][/B]
[COLOR="White"]I'm a sissy boy so what = =?[/COLOR][/RIGHT]
Reply With Quote
  #68  
Old 25-11-2011, 00:10
mathvn's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2010
Posts: 578
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

gạ chả đập chết chứ tha à
__________________
[LEFT]Tìm tiên giữa suối mơ...[/LEFT]
[RIGHT]Riêu xanh lá trắng bụi lưu mờ...[/RIGHT]
[LEFT]Ân cần dạo bước cõi thiên thai...[/LEFT]
[RIGHT]Tiên cảnh nay mong trở lại rồi...[/RIGHT]
Reply With Quote
  #69  
Old 25-11-2011, 00:11
le0bob00's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2011
Posts: 112
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

Quote:
Originally Posted by popiduel144 View Post
Àh có chuyện này vui lắm. Số là em là gay, hồi đó vào năm nhất có thích một thằng lớp bên, người đâu vừa kute vừa chơi thể thao giỏi lại chém gió VKL. Thế là chiều nào học xong cũng chờ nó tan lớp nhìn một cái cho đỡ ghiền. Trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy chờ nó xong thì đi theo sau nó về luôn. Chỉ có ý biết nhà thôi chứ ko rape riếp gì nhé. Thằng này sinh viên tỉnh lên đây học nên mướn nhà gần chỗ học và đi bộ tới trường. Em theo nó được 5 phút thì nó quay lại nhìn em. Em cũng nhìn đắm đuối lắm các bác. Nó thấy nghi nghi rồi. Nó cứ vừa đi vừa quay lại nhìn em, mỗi lần nó nhìn em lại mỉm cười đắm đuối. Lát sau nó chạy một mạch về phòng luôn. Em rượt theo vì em nhất quyết muốn biết nhà nó mà. Đến nơi nó chạy thẳng vào phòng trọ. Lúc đó em đứng ngoài gọi điện nhờ bạn chở về dùm, vì đã thỏa mãn rồi. Nhưng mà cái đệt, được một lát, em thấy nó cầm gậy từ trong phòng chạy ra. Hoảng hồn em ba chân bốn cẳng, xách trym xách dái chạy về trường. Hix, nó rượt em một mạch tới trường luôn. Vì cổng trường có bảo vệ nên nó ko dám mang gậy vào. Em trốn trong đó nửa tiếng sau mới ra.

Đây là kỷ niệm mối tình đầu đó các bác. Thề ko chém. Hơi bệnh nhưng nghĩ lại thấy tếu tếu. Đến bây giờ thì em chững chạc lắm rồi, ko còn như hồi đó nữa.
Số cưng may đấy... Hôm đấy mà anh bắt được thì cưng mềm người rồi
Reply With Quote
  #70  
Old 25-11-2011, 00:37
DauChanMuaThu's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 334
Re: Các bác đã bị gay gạ gẫm bao giờ chưa?

Quote:
Originally Posted by popiduel144 View Post
Àh có chuyện này vui lắm. Số là em là gay, hồi đó vào năm nhất có thích một thằng lớp bên, người đâu vừa kute vừa chơi thể thao giỏi lại chém gió VKL. Thế là chiều nào học xong cũng chờ nó tan lớp nhìn một cái cho đỡ ghiền. Trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy chờ nó xong thì đi theo sau nó về luôn. Chỉ có ý biết nhà thôi chứ ko rape riếp gì nhé. Thằng này sinh viên tỉnh lên đây học nên mướn nhà gần chỗ học và đi bộ tới trường. Em theo nó được 5 phút thì nó quay lại nhìn em. Em cũng nhìn đắm đuối lắm các bác. Nó thấy nghi nghi rồi. Nó cứ vừa đi vừa quay lại nhìn em, mỗi lần nó nhìn em lại mỉm cười đắm đuối. Lát sau nó chạy một mạch về phòng luôn. Em rượt theo vì em nhất quyết muốn biết nhà nó mà. Đến nơi nó chạy thẳng vào phòng trọ. Lúc đó em đứng ngoài gọi điện nhờ bạn chở về dùm, vì đã thỏa mãn rồi. Nhưng mà cái đệt, được một lát, em thấy nó cầm gậy từ trong phòng chạy ra. Hoảng hồn em ba chân bốn cẳng, xách trym xách dái chạy về trường. Hix, nó rượt em một mạch tới trường luôn. Vì cổng trường có bảo vệ nên nó ko dám mang gậy vào. Em trốn trong đó nửa tiếng sau mới ra.

Đây là kỷ niệm mối tình đầu đó các bác. Thề ko chém. Hơi bệnh nhưng nghĩ lại thấy tếu tếu. Đến bây giờ thì em chững chạc lắm rồi, ko còn như hồi đó nữa.
ùi ui lại đây cho búng trứng cút cái nào
__________________
[I][SIZE="1"]Last edited by fRzzy; Today at 13:13.[/SIZE][/I]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:59.