Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #661  
Old 31-10-2014, 23:48
simplerockfan's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2011
Posts: 1,721
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

tiếp đi tiếp đi luật sư ơi, hay ếu chịu được
chích cho anh em thêm 1 liều rồi ngủ
__________________
[CENTER]Chừng ấy năm chúng ta quen nhau không tha thiết bằng một khoảnh khắc trái tim em lạc nhịp[/CENTER]
Reply With Quote
  #662  
Old 31-10-2014, 23:49
conlocsamacxm-fake's Avatar
Member
Join Date: 02-2012
Posts: 43
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by IceCreamBanana View Post
Theo mình 1 bữa ăn ngon nhất k phải là dc ăn sơn hào hải vị, mà là lúc đang đói sắp chết thì dc ăn no..ở tù mấy năm cũng giống như chết đói gái vậy, lúc ra tù thì chỉ cần là cgai thôi là thúc nát nụ hoa cho thoã chí rồi, đằng này lại là hoa thơm hoa đẹp, thì thím nghĩ a ấy thúc e nhung đến cỡ nào
Có lên được để thúc hay ko mới là vấn đề....
__________________
[QUOTE]You have been banned for the following reason:
Post xong xoá!

Date the ban will be lifted: 07-09-2014, 18:00[/QUOTE]
Reply With Quote
  #663  
Old 31-10-2014, 23:52
Mr.Bloom's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2008
Posts: 1,037
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Hay đấy, bookmark cái
Reply With Quote
  #664  
Old 31-10-2014, 23:54
Junior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 21
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by hotshot View Post
Đôi lời:

- Cho các commenter: Cho tới giờ thì cũng chưa có nhiều comment quá khích nhưng nói rõ quan điểm của mình là thớt viết truyện free cho mấy bố đọc, hay thì cảm ơn; còn cảm thấy quá gió, không hay thì lặn; thấy không hợp lí cứ thoải mái comment nhưng phải mang tính góp ý và lích sự:">. Thớt là luật sư, người có học chẳng việc éo gì phải nói không thành có, câu view làm cm gì cả. Trong cháp 11, chuyện của người ta xảy ra 2,3 tiếng, thớt tổng hợp có mấy chục dòng mà mấy bố đòi phải cụ thể, logic từng chi tiết một. Dĩ nhiên người hiểu đời đọc sẽ thấy có tí gió trong đó (nhất là hội thoại với thằng ku Quảng) nhưng cái đó chỉ là thêm thắt và hoàn toàn chấp nhận được, thêm tí văn vẻ thì mấy bố mới lên đỉnh được chứ, viết y chang như ngoài đời mấy bố lại nói nhạt toẹt.

-Cho thím thớt: Trước tiên muốn nói là bản thân mình luôn cổ vũ hết mình cho thím , có thể nói là chuyện ấn tượng nhất trên vozer từng đọc (cho tới giờ phút này), chỉ có vài lời muốn gửi đến thím. Đừng có cố làm hài lòng tất cả các vozer, thím còn có công ăn việc làm của thím, đừng có sa đà vào các cuộc tranh luận. Thím vui thì viết, không có hứng đừng viết. Còn ai nói thím són siếc gì đấy kệ mẹ đi . Vozer toàn thành phần rảnh vl nên lúc đéo nào cũng nghĩ người khác giống mình (ngày người ta ra 2 chap rồi còn than than cái éo gì nữa k biết)

Chúc thím mạnh khỏe, công tác tốt, ra cháp đều đều như thế là ổn rồi.

PS. Điều tối kị trên vozer là để lộ info ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài. Chỉ muốn nhắc vây thôi chứ mình nghĩ thím hiểu.

Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình có inbox info cho một số đồng chí. Hi vọng anh e ko bán đứng mình.
Cũng hơi lo roài.
Reply With Quote
  #665  
Old 31-10-2014, 23:59
hacngochoang's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 864
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Viết rất có hồn bác à, phản hồi tích cực nhé. Sớm ra chap mới cho ae
__________________
[COLOR="Gray"]Sống để hơn thằng khác! Sống để chạy đua. Sống để mua những thứ đắt tiền! Đôi khi mày ko dùng nó! Sống là để đối phó với những thằng ngu! Đôi khi dừng lại suy nghĩ mình đag sống vì cái gì! Sống để nhìn thấy những đứa con mày lớn lên, thử cảm nhận cái hp của gia đình!..[/COLOR]
Reply With Quote
  #666  
Old 01-11-2014, 00:02
conlocsamacxm-fake's Avatar
Member
Join Date: 02-2012
Posts: 43
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Còn thuốc ko thím thớt, để e biết cất dép đi ngủ....
__________________
[QUOTE]You have been banned for the following reason:
Post xong xoá!

Date the ban will be lifted: 07-09-2014, 18:00[/QUOTE]
Reply With Quote
  #667  
Old 01-11-2014, 00:03
Monlala's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2013
Posts: 22
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

ôi anh luật sư đã đi chém gió ở đâu đc 20 posts để chèn link cho anh em vậy
từ nay đỡ phải nhảy trang nữa rồi
văn phong của a rất hayyy, lôi cuốn, đúng là luật sư có khác. Ra chap rất đều tay nữa chứ
Em cảm ơn luật sư =)))
Reply With Quote
  #668  
Old 01-11-2014, 00:03
Senior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 392
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

halloween vệe đi má... đọc chap oánh võ mồm với Quảng hơi chán, nhưng đọc hai chap này vực lại đc cảm hứng buan đầu r. thích nghe kể chuyện đời e Nhung, nghe mua hai chung cư, xây 1 bthu mà hoảng quá.... ghê vậy sao.
Reply With Quote
  #669  
Old 01-11-2014, 00:03
Đã tốn tiền
Join Date: 04-2011
Posts: 23
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Cứ đều tay đi bác ơi
Reply With Quote
  #670  
Old 01-11-2014, 00:05
Jemma Simmons's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2014
Posts: 368
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Đến thời điểm mình viết chap này thì ẻm đá xây được 1 biệt thự ở quê ẻm (Phú Xuyên) với mua được 2 cái chung cư ngoài Hà Nội rồi.
tuổi trẻ tài cao! phục quá
__________________
[QUOTE=zOvEr;78627618]Ở chỗ tôi có ông thầy rắn hay lắm. ai bị rắn cắn lại ông liếm ngay cái vết thương là hết ngay...nhưng giờ ông bi rắn cắn chết rồi...không phải là loại rắn cực độc gì..Nhưng nó cắn ngay trên trán ông ý ,nên ông liếm không tới :([/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:50.