Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #65261  
Old 14-12-2018, 07:53
Pjnboy[z]'s Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2017
Posts: 3,641
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by lantua1983 View Post
Sao tôi thấy lo lo các ông ạ ! Lo mình lại thất vọng như bao lần, rồi ngậm ngùi hứa là ko xem VN đá nữa ! 2014 đau lắm !
Lo cc hòa bất kỳ tỉ số nào dưới 2 trái đều vô địch, hòa 2-2 thì vào sút 11m có gì mà phải xoắn..Dự lượt về Vịt 3-0 Mã mọi
Reply With Quote
  #65262  
Old 14-12-2018, 07:57
Phucnesta's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 4,432
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by lantua1983 View Post
Sao tôi thấy lo lo các ông ạ ! Lo mình lại thất vọng như bao lần, rồi ngậm ngùi hứa là ko xem VN đá nữa ! 2014 đau lắm !
Quote:
Originally Posted by Dai Viet Empire View Post
Kịch bản cũ rích sẽ lặp lại chăng?
Nhìn cảnh này lại khiến tôi nhớ đến kì SEA Games năm ấy.
Rồi lại bài ca các em đã vô địch trong lòng người hâm mộ.
Các thím nói xem ngoài Chinh, Quyết ra, còn ai có khả năng bóp team nữa. Riêng tôi là tôi thấy hơi lo phần thằng Hậu với ca sĩ rồi đó. Ăn thẻ ko cần thiết.
Trừ 1998 ra có chung kết mẹ nào được tính là đá cửa trên đâu mà cứ khóc mãi thế nhỉ. Ăn thẻ trận trước cũng có bị treo giò đâu.
__________________
[COLOR=DarkOrchid]Có lẽ bi kịch của anh là đạt đến đỉnh cao cuộc đời khi còn quá trẻ.

- Ta thà làm gay nước Nam chứ không thèm làm man đất bắc -
[/COLOR]
Reply With Quote
  #65263  
Old 14-12-2018, 08:05
Senior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 2,905
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

kịch bản trận chung kết:

HT vịt 0-1 mã mọi

phút 80 hiệp 2 park heo vẫn bế tắc và quay sang nhìn ánh mắt cầu cứu méc xi và thây ma đang chơi oẳn tù tì với nhau trên ghế dự bị

tung cả 2 thằng vào sân đến phút 90 vẫn bế tắc bóng lòng vòng ngoài vòng cấm, mẹc xi bực mình chạy về giữa sân cướp cmn bóng từ ông chủ khu trung tuyến solo 1 lèo qua 5 thằng rồi đẩy nhẹ sang cho thây ma gắn tomahok chạy lên đệm nhẹ ghi bàn
Reply With Quote
  #65264  
Old 14-12-2018, 08:13
rafiraki's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2011
Posts: 825
Re: Page 6529 - Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by dkny9708 View Post
kịch bản trận chung kết:

HT vịt 0-1 mã mọi

phút 80 hiệp 2 park heo vẫn bế tắc và quay sang nhìn ánh mắt cầu cứu méc xi và thây ma đang chơi oẳn tù tì với nhau trên ghế dự bị

tung cả 2 thằng vào sân đến phút 90 vẫn bế tắc bóng lòng vòng ngoài vòng cấm, mẹc xi bực mình chạy về giữa sân cướp cmn bóng từ ông chủ khu trung tuyến solo 1 lèo qua 5 thằng rồi đẩy nhẹ sang cho thây ma gắn tomahok chạy lên đệm nhẹ ghi bàn
HT mà 1-0 thì chết bác ơi, nó chơi phòng ngự phản công rồi phất bóng dài cho thằng nigga hoặc 1 thằng trẻ trâu nào đó thì chỉ có nát gôn. Từ giữa hiệp 2 trở đi là khẳng định là chỉ có phạm lỗi mới cản được tên nigga này. Nếu mà như bác nói thì lúc Công Phượng, Văn Toàn vào thì tỉ số đã là 4-0 rồi.

Được gửi từ iPhone 6s Plus - vozForums
Reply With Quote
  #65265  
Old 14-12-2018, 08:22
Halley89's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2012
Posts: 4,021
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by rafiraki View Post
Nói gì thì nói, kể cả có định đá 3 tiền vệ đi nữa thì thằng oppa phải cố gắng cải thiện mình rất nhiều vì trên thế giới không còn chỗ cho một tiền vệ chấp người. Thứ nhất là khả năng hỗ trợ phòng ngự: À thì oppa không trâu chó, cục súc như Đức Huy thì cũng phải biết phán đoán, đọc tình huống rồi cắt bóng kiểu Huy Hùng. Cái này gặp ao làng có thể châm trước bỏ qua nhưng gặp đối thủ châu Á như Hàn Quốc đánh vỗ mặt cực ghê thì chấp người tiền vệ là ăn cứt. Thứ 2 là khả năng thoát pressing: Tôi không biết oppa được huấn luyện kỹ thuật cao siêu đến đâu mà một mẹo thoát pressing cũng không có. Cứ có thằng áp sát là cu cậu lúng túng như cái gif của Phongthan ngay. Chơi như vậy thì đối phương chỉ cần cử một thằng theo kèm oppa như hình với bóng thì nó tắt điện luôn trong khoản chơi tấn công. Vậy nên anh liệu mà lo cho tương lai của oppa nhà anh đi trước khi nghĩ đến chuyện Việt Nam chơi sơ đồ gì.

Được gửi từ iPhone 6s Plus - vozForums
Thì tau bảo XT chạy loạn xạ để bên kia cũng mất hẳn 1 ng luôn ..

Asian tới tử thủ... Lo éo j

//Ơ! Mày tính làm thanh niên nghiêm túc với tau thật à

Gửi từ Tuộc bằng vozFApp
Reply With Quote
  #65266  
Old 14-12-2018, 08:53
Pjnboy[z]'s Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2017
Posts: 3,641
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by dkny9708 View Post
kịch bản trận chung kết:

HT vịt 0-1 mã mọi

phút 80 hiệp 2 park heo vẫn bế tắc và quay sang nhìn ánh mắt cầu cứu méc xi và thây ma đang chơi oẳn tù tì với nhau trên ghế dự bị

tung cả 2 thằng vào sân đến phút 90 vẫn bế tắc bóng lòng vòng ngoài vòng cấm, mẹc xi bực mình chạy về giữa sân cướp cmn bóng từ ông chủ khu trung tuyến solo 1 lèo qua 5 thằng rồi đẩy nhẹ sang cho thây ma gắn tomahok chạy lên đệm nhẹ ghi bàn
Kịch bản này mới chuẩn này...CP đá chính trong suốt 90 phút đầu tiên mọi cơ hội đều bị vô hiệu hóa, Vịt lúc này đang bị Mã mọi dẫn trước với tỉ số 0-1...Phút 90+1 Lord Chinh được tung vào sân...CP trong 1 nỗ lực đi bóng lắt léo từ phía cánh trái bó vào trong bị Mã mọi chơi xấu, phạm lỗi...Vịt được hưởng quả đá phạt cách khung thành ~30m...Hải rào câu bóng vào trong vòng cấm, bóng tìm đúng cái đầu của Lord Chinh cuộn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của 90 triệu trái tim Vịt, sân Mỹ Đình nổ tung trong niềm sung sướng....
Reply With Quote
  #65267  
Old 14-12-2018, 08:55
rafiraki's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2011
Posts: 825
Re: Page 6529 - Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by Halley89 View Post
Thì tau bảo XT chạy loạn xạ để bên kia cũng mất hẳn 1 ng luôn ..

Asian tới tử thủ... Lo éo j

//Ơ! Mày tính làm thanh niên nghiêm túc với tau thật à

Gửi từ Tuộc bằng vozFApp
Nó cần đếch gì thằng nào quan trọng trong phòng ngự kèm XT, chỉ cần một thằng tiền đạo loi nhoi là đủ để khoá chặt thằng Trường. Cứ Việt Nam có bóng là nó đu thằng Trường đấy ông tính sao, định bỏ qua XT để chơi bóng thì cho nó vào làm gì. Mà tôi cũng nghiêm túc gì đâu, có thời gian dỗi thì bàn luận xuông thôi.

Được gửi từ iPhone 6s Plus - vozForums
Reply With Quote
  #65268  
Old 14-12-2018, 09:18
Halley89's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2012
Posts: 4,021
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by rafiraki View Post
Nó cần đếch gì thằng nào quan trọng trong phòng ngự kèm XT, chỉ cần một thằng tiền đạo loi nhoi là đủ để khoá chặt thằng Trường. Cứ Việt Nam có bóng là nó đu thằng Trường đấy ông tính sao, định bỏ qua XT để chơi bóng thì cho nó vào làm gì. Mà tôi cũng nghiêm túc gì đâu, có thời gian dỗi thì bàn luận xuông thôi.

Được gửi từ iPhone 6s Plus - vozForums
Tiền đạo loi nhoi mà đòi qua dc chú Quế vs Trọng à... Quế nó đạp cho gãy giò hoặc Trọng nó cho ăn chỏ vào cổ họng bây h. Bộ tính cầu hòa Vịt hay sao đòi lấy tiền đạo kèm XT.. Ko thấy hậu quả của việc chấp tiền đạo như Đức Chinh à

Gửi từ Tuộc bằng vozFApp
Reply With Quote
  #65269  
Old 14-12-2018, 09:19
Halley89's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2012
Posts: 4,021
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by Pjnboy[z] View Post
Kịch bản này mới chuẩn này...CP đá chính trong suốt 90 phút đầu tiên mọi cơ hội đều bị vô hiệu hóa, Vịt lúc này đang bị Mã mọi dẫn trước với tỉ số 0-1...Phút 90+1 Lord Chinh được tung vào sân...Ảnh CP trong 1 nỗ lực đi bóng lắt léo từ phía cánh trái bó vào trong bị Mã mọi chơi xấu, phạm lỗi...Vịt được hưởng quả đá phạt cách khung thành ~30m...Hải rào câu bóng vào trong vòng cấm, bóng tìm đúng cái đầu của Lord Chinh cuộn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của 90 triệu trái tim Vịt, sân Mỹ Đình nổ tung trong niềm sung sướng....Ảnh
Lúc đó Lord Chinh ngang tầm CV9 luôn..

Gửi từ Tuộc bằng vozFApp
Reply With Quote
  #65270  
Old 14-12-2018, 09:22
Senior Member
Join Date: 08-2013
Posts: 223
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by lantua1983 View Post
Sao tôi thấy lo lo các ông ạ ! Lo mình lại thất vọng như bao lần, rồi ngậm ngùi hứa là ko xem VN đá nữa ! 2014 đau lắm !
KHÔNG CẦN GÌ PHẢI LO. Cái lo của các bác suốt mấy ngày hôm qua chẳng qua là tâm lý, chẳng thà mình gỡ 2-2 thì tâm lý sẽ hưng phấn hơn là dẫn 2-0 rồi bị gỡ 2-2 (cảm giác hụt hẫng là khó tránh khỏi nhất là trong trận chung kết). NHƯNG 2-2 TRÊN SÂN KHÁCH THÌ COI NHƯ LƯỢT VỀ TA CẦM 60% CHIẾN THẮNG RỒI.
1. Chắc các thím còn bị ký ức kinh hoàng của Malayisa ám ảnh qua 2 trận CK Seagame 2009 và Bán kết lượt về AFF 2014. Nhưng lần này điều ấy khó mà lặp lại vì những thất bại lần trước là do tâm lý cầu thủ. Cầu thủ mình khi ấy rất ít khi cọ sát với những giải đấu khắc nghiệt, ít có kinh qua những trận cầu căng thẳng đỉnh cao nên tâm lý k vững dẫn đến sml là chuyện dễ xảy ra. Nhưng lứa này (u20 WC + U19 HAGL + các cựu binh từng chinh chiến AFC) đã trãi qua biết bao nhiêu trận cầu căng thẳng thì không cần phải sợ nữa.
2. Như có lần tôi đã phân tích, trình độ các đội ĐNA là khá ngang ngữa (tất nhiên k tính thể loại Cam, Lào, Timo...) ngoại trừ Thái Lan nhỉnh hơn các đội còn lại 20%. Các đội được đá sân nhà sẽ được buff 20% sức mạnh, thì xem như tương quan Việt Nam - Malaysia là 120% - 100%.
3. Với tỷ số 2-2 trận lượt đi mình sẽ đễ đá hơn vì Mã chỉ có 1 con đường là bắt buộc phải ghi bàn, đây là thời cơ cho các cầu thủ của chúng ta triển khai thế trận phòng ngự phản công đã được tập dượt từ Thường Châu đến Pankasari nên k dễ cho Mã.
4. Cuối cùng một lần nữa xin nhắc lại các bác phải có niềm tin rằng năm nay Vịt sẽ vô địch AFF CUP.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:51.