
03-12-2018, 15:21
|
|
Senior Member
|
Join Date: 12-2010
Posts: 148
|
|
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Quote:
Originally Posted by vitcon xao me 9.0
Trận vô thưởng vô phạt thì bán chả đc bn tiền vì ít người đặt. Thữ nghĩ trận tới, cả cái ĐNA dồn kèo cho VN, nếu bán thì ăn biết bao nhiêu tiền? Chưa kể có những áp lực từ XHĐ nữa, cầu thủ ko muốn bán cũng ko đc, xem lại phỏng vấn với Quốc Vượng thì biết.
Vụ năm 2014 thằng VFF cay lắm, đòi công an vào cuộc bla bla các kiểu nhưng cuối cùng cũng chìm xuồng, phải ngậm bồ hòn, là đủ hiểu cái thế lực mafia đó lớn cỡ nào, chỉ biết giải quyết = cách ko gọi ông thần Văn Biển vô nữa.
Rất nhiều trận VN bán độ nhưng cho chìm rồi. Trận trước đá thật hay còn trận sau chùng xuống khó hiểu, những ai theo dõi bóng đá lâu năm đều nhớ những trận sau
1. Trận hòa Lào 1 1 Tiger cup 1996, Huỳnh Đức thành " tội đồ" vì dám ghi bàn gỡ hòa phút 85. Sau đó ông Weigang đòi đuổi 5 cầu thủ họ Nguyễn về nước, chắc có Sơn công chúa.
2. Chung kết tiger cup 1998, thua Singapore vụng về và bạc nhược sau khi thắng Thái tưng bừng 3-0, Thắng tài dậu khai trận này có độ nhưng ko hiểu sao ko điều tra.
3. Bán kết Seagames 2003, dẫn Malaysia 3-1 đến phút 87, trong vài phút để gỡ lại 3-3. Cũng Thắng tài dậu khai làm độ trận này.
4. Seagames 2005, cái này đã bị phanh phui ko nói nữa.
5. Chung kết seagames 2009, bán kết thắng Singapore tưng bừng 4 -1, gặp lại Malay đội đã thua ta 1-3 ở vòng bảng. Có tin đồn cho rằng cầu thủ cố tình hòa trong 90 vì sẽ ăn đậm vì cả châu Á bắt VN, sau đó hiệp phụ ghi bàn để ẵm chức vô địch, nào ngờ mọi thứ đổ bể vì bàn phản lưới nhà.
6. Trận gặp Lào Seagames 2011, Long Giang cố tình ăn thẻ đỏ đầu trận, khi Văn Thắng ghi bàn 3-1 thì Văn Quyết tù trưởng ôm mặt đầy tiếc nuối khi từ xỉu đã thành tài. Sau đó Quyết giải thích hành động đó nghĩa là "ăn mừng". Google vẫn còn đó.
7. Trận thua khó tin bán kết lượt về 2014 như đã nói ở trên.
Với chừng đó quá khứ, nếu trận tới có thua tan nát cũng đừng ai than khóc làm gì.
Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
|
Tôi vẫn không hiểu, ví dụ đá với mấy bác Lào, cam còn dễ bán, chứ đá với Malay trình độ cũng ngang ngửa thì làm gì có vụ cố tình đá hoà 90', sau đó hiệp phụ ăn bàn ẵm chức vô địch nhỉ    Còn vòng bảng thắng, chung kết thua thì bình thường, k lẽ 2008 Thái thắng mình vòng bảng 2-0 dễ dàng còn chung kết thua thì là nó bán độ, thắng 1-0 lượt về rồi chờ hiệp phụ ghi bàn ẵm chức vô địch nhưng đổ bể vì bàn đánh đầu ngược  
|