Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #51  
Old 08-07-2011, 00:38
vuong_tieu_nhi's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2009
Posts: 606
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Lớp 6, lao xe đạp từ ngõ ra gặp 1 bà đi 82 đâm uỳnh 1 phát, đập đầu xuống đường. Bất tỉnh khoảng 5-10 phút j đấy xong đến lúc mẹ chạy ra thì tỉnh, đầu đơ luôn từ đó đến nay. Ko bị vụ này thì mình thành Einstein rồi
Reply With Quote
  #52  
Old 08-07-2011, 00:44
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

hồi be, nghe người lớn bảo cho chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi, trưa nắng đi bắt chuồn chuồn chi nó cắn mấy cái tưởng biết bơi zui ai ngờ lao xuống ao, tý chết đuối
Reply With Quote
  #53  
Old 08-07-2011, 00:51
Member
Join Date: 04-2009
Posts: 35
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

toàn suýt chết đuối tầm 3 lần mà vẫn lỳ lao vào nước
Reply With Quote
  #54  
Old 08-07-2011, 01:07
Junior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 9
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Hồi 6-7 tuổi gì đấy. Nhà em có cái nồi áp suất của liên xô, ngày đó hay để dùng ninh cháo, ninh xương.
Có một lần OBZ nổi hứng mua con cá chép to về cho vào đó ninh cháo, vừa đun em vừa rang chảo ngô, do cá to nên khi sôi cháo nó trào lên, bít mất cái van xả áp....Mọi ngày đun 10 phút là nó xì xì như tàu hỏa rồi, hôm nay đun nửa tiếng rồi chả thấy mẹ gì, nghĩ do cá to lâu sôi nên cứ đun tiếp, may sao lúc đó chảo ngô rang nó chín, em kêu thằng em trai em nó lấy cho cái rá để đổ ngô thì nó lười nó éo lấy kêu là ngay cửa bếp, ra mà lấy, em bực mình chửi nó nhưng vẫn bò nhoài người ra lấy
.... BÙM.....đúng lúc đó cái nồi áp suất nó nổ, hơi nước bay mù mịt không nhìn thấy gì cả, em ngất luôn lúc đó...surrender:
Lúc tỉnh lại thì chân tay vẫn run cầm cập, tai ù ù....vào bếp nhìn thì thấy cái bếp kiềng nhà em vụn ra thành hơn chục mảnh, nguyên bộ xương cá bay lên dính chặt vào viên ngói trên nóc , em cậy ra mà còn không cạy được,....nghĩ lại tôi mà bủn nhủn hết cả chân tay
Lúc đó nghĩ lại thằng em trai em nó mà không lười, đi lấy cái rá cho em đổ ngô rang thì có lẽ em không còn ngồi đây kể cho các bác nghe chuyện này được nữa, hic....
Reply With Quote
  #55  
Old 08-07-2011, 01:21
KidMaster's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 04-2011
Posts: 52
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Hồi 9-10 tuổi, lấy cái ăng ten nhỏ 2 râu của cái tivi rồi đem cắm thẳng vào ổ điện xem nó làm sao (cái đầu cắm vào tivi của cái ăng ten nó đứt, thành 2 đầu dây) lúc cắm vào cầm thẳng vào 2 cái râu íz chả hiểu làm sao lại rút tay ra đc . Hậu quả 2 bàn tay phồng dộp y như bị bỏng. Mẹ hỏi chả dám khai thật. Bh nghĩ lại sợ vãi
Reply With Quote
  #56  
Old 08-07-2011, 01:25
Incoming's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 4,612
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

hồi bé, cái nhà trẻ bên cạnh có cây phượng to lắm, cứ hè đến laf lại bẻ phương
mình cũng ngóng ngóng bẻ phát cho nó same same, cơ mà thấp bé quá nên phải dùng cây móc bẻ, phải đưng trên bờ tường ( bờ tường ấy toàn cọc sắt, cứ mải với với cành phượng, đi vào đống rêu trên tường trơn thế là roạch 1 phát cái cọc nó xiên vào khuỷu tay hơn 6 cm
đến giờ nghĩ lại k biết quả đấy mà trượt thẳng nó cho phát giữa người thì như nào
__________________
[CENTER][CODE][COLOR="Teal"][CENTER][B]Steam: http://steamcommunity.com/id/incoming9211
IGN: Cat[/B][/CENTER][/COLOR][/CODE][/CENTER]
Reply With Quote
  #57  
Old 08-07-2011, 01:25
azeros's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2008
Posts: 11
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

đang nằm trong hotel với gấu thì có dt của vợ
- Anh đang ở đâu thế ?
- Đang họp em à, em dt anh phải chạy ra ngoài nghe này!
- Anh đi họp thật àh!
lúc này bắt đầu xanh
- Thì anh dối em làm gì.
- Anh cần em vào phòng 304 cào nát mặt con chó đó không! - nhỏ nhẹ ngọt ngào
2 đứa 3 chân 4 cẳng check trả phòng rồi out mỗi đứa 1 ngã
Hên về nhà chẳng ai nói gì rồi quên luôn vụ đấy, tự hứa với lòng lần sau sẽ cẩn thận hơn
__________________
[B][COLOR="Red"][B]"Một đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính"[/B][/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #58  
Old 08-07-2011, 01:31
xStingx's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 26
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Hồi lớp 5, sau khi mổ ruột thừa xog tầm khoảng 3-4h gì đó thì tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau chỗ mổ, chóng mặt, buồn nôn + mặt tái mét (ba mẹ kể lại thế). Lúc đấy chỉ thấy mờ mờ 1 cơ số bác sỹ vs y tá chạy đến xog ko biết gì luôn và 2 hôm sau tỉnh lại trên giường bệnh. Nghe ba mẹ kể lại lúc cấp cứu tí tạch may mà số mình hên.
Reply With Quote
  #59  
Old 08-07-2011, 01:42
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 54
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Thấy chủ yếu là tai nạn giao thông nhỉ.
Mới hôm vừa rồi, đi Phú Yên, nhào ra biển tắm với 1 ông nữa, ổng nằm trên mặt nước cho sóng đưa, mình thì bơi song song với lão khoảng 3 mét ra phía ngoài, đến lúc mệt phờ, rã rời tay chân thì thả người chìm xuống để đi bộ vào (cứ ngỡ là chân chạm mặt nước), ai dè người lụt tủm xuống, tay với không chạm mặt nước, chân ko chạm đáy s
thế là hoảng hồn, ba chân bốn cẳng nhào lên khỏi mặt nước, bơi hết sức có thể vào bờ, ông kia thấy mình bơi như điên vào bờ cũng hốt, vội nhào theo mình vào.
Mấy phút sau vào được đến bờ, mình nằm dài ra cứ như vừa Lego xong cả chục hiệp liên tục vậy. nghĩ đến giờ vẫn còn tởn s
Reply With Quote
  #60  
Old 08-07-2011, 01:46
zerosix1990's Avatar
Member
Join Date: 01-2010
Posts: 95
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

mềnh thì suýt chết đuối, nhưng mà ko bằng thằng bạn mềnh.
Nghe nó bảo có lần nó đi xem cá sấu ở đâu đó, chỗ đó là cả vườn nuôi cá sấu, mà tính nó thì tò mò, háo thắng, nên chúi chúi xem làm sao lộn cổ xuống hồ, may mà có ông gần đó túm đc giò nó, nếu ko thì ko biết số nó ntn, chết gì thì chết chứ rơi vào hồ cá sấu thì tưởng tượng thôi cũng hãi lắm các bác ợ
__________________
[B][COLOR="Green"][SIZE="2"]Have you been trying for a long time ?
Have you realized it making you down in dumps ?
If have...Tell me [I][COLOR="DimGray"]"What have you got ?"[/COLOR][/I]
If no...[I][COLOR="DimGray"]"You've never tried"[/COLOR][/I][/SIZE][/COLOR][/B]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:19.