Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #51  
Old 13-06-2011, 16:19
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 69
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by gumiho88 View Post
uh con nguời ko thế, nếu xét về tính khoa học thì từ thời sơn tinh thủy tinh dân đã biết bò lên chỗ cao để trách lũ rồi. Còn xét theo khía cạnh của cuộc sống thì ông chủ thớt muốn dạy đời cho các thanh niên chúng ta là phải giống như trúc biết mềm dẻo.. blah blah..., chắc định đến cuối cùng mới có post kiểu vậy Hãm thật
Suy nghĩ không tầm thường nhưng nó chưa đến, hẵng nhỏ bé như trúc lại tư tưởng mình là cổ thụ.
Reply With Quote
  #52  
Old 13-06-2011, 16:20
amakusa3140's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 383
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by HoangMinhLong View Post
Như thế này nhé chúng ta đang trong vòng lẩn quẩn là xem trọng trúc và xem thường cổ thụ.

Vậy mình hỏi thêm, muốn dòng đời xô đẩy như trúc để rồi ngả nghiêng suốt một đời và nhỏ bé rồi héo tàn, hay đương đầu với thử thách, để càng ngày càng to lớn hơn, càng mạnh mẽ hơn, hiên ngang vững chãi giữa dòng đời ngả nghiêng, nhưng đời thì có câu " thuyền to sóng lớn" thì lại càng phải đối đầu với thử thách mạnh mẽ hơn. Đến lúc nào đấy ta gục ngã, nhưng từ rễ già đó ta lại mọc lên một mầm mống mới, tươi xanh hơn và sẵn sàng làm tất cả để lớn mạnh như xưa.

Thử hỏi trúc hay cổ thụ cái nào mới là bài học tốt hơn đây.
Ôi xồi, tưởng thế lào :-j

Cà chớn
__________________
[SIZE="3"][COLOR="DeepSkyBlue"][I]Đàn ông cũng như cafe - loại ngon thường dễ say! [/I][/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #53  
Old 13-06-2011, 16:20
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 1,043
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by code47 View Post
trúc xinh trúc đứng đầu đình... thụ xinh thụ đứng 1 mình cũng xinh
.

Bạn chủ thớt đang làm bài luận về cái gì nên vác lên đây hỏi í mà.
Reply With Quote
  #54  
Old 13-06-2011, 16:20
onewayvn's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 0
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Dễ đổ thì đã ko thành cổ thụ được
Quote:
Originally Posted by Calvin_159 View Post
Bão à : Khi đứng một mình như cây cổ thụ kia khi có giõ bão sẽ rất dễ đổ mặc dù to cao , còn những cây tre kia đứng thành rừng không bị đỏ trước gió bão à !!!
Em là em thấy bác ấy liên tưởng đến TQ và VN.
Reply With Quote
  #55  
Old 13-06-2011, 16:22
namlong32's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2008
Posts: 1,755
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Đúng là bại não, tre mà kêu trúc.
__________________
[LEFT]Cho tui xin 1 vé đi tuổi thơ :D[/LEFT]
Reply With Quote
  #56  
Old 13-06-2011, 16:22
timichip's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 7
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

suy nghĩ to lớn như cây cổ thụ đây
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/.../11224508/301/
Reply With Quote
  #57  
Old 13-06-2011, 16:23
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 69
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Đây là thớt đưa ra bài học, mong các đồng chí tìm chỗ chơi hoặc thích tỏ ra suy nghĩ cao hơn hết vui lòng đưa ra ý kiến tử tế hoặc đi chỗ khác giải trí vui hơn nhiều.

Mình sẽ cùng bàn luận với các bạn đưa ra càng nhiều bài học càng tốt, mọi thứ đều đúng và sai, không có ai có ý kiến tốt nhất và cùng như tồi nhất, điều quan trọng là bạn chưa thấy hoặc suy nghĩ chưa tới mà thôi.
Reply With Quote
  #58  
Old 13-06-2011, 16:23
Ghosthammer's Avatar
Hết xăng
Join Date: 07-2008
Posts: 8,259
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by HoangMinhLong View Post
Như thế này nhé chúng ta đang trong vòng lẩn quẩn là xem trọng trúc và xem thường cổ thụ.

Vậy mình hỏi thêm, muốn dòng đời xô đẩy như trúc để rồi ngả nghiêng suốt một đời và nhỏ bé rồi héo tàn, hay đương đầu với thử thách, để càng ngày càng to lớn hơn, càng mạnh mẽ hơn, hiên ngang vững chãi giữa dòng đời ngả nghiêng, nhưng đời thì có câu " thuyền to sóng lớn" thì lại càng phải đối đầu với thử thách mạnh mẽ hơn. Đến lúc nào đấy ta gục ngã, nhưng từ rễ già đó ta lại mọc lên một mầm mống mới, tươi xanh hơn và sẵn sàng làm tất cả để lớn mạnh như xưa.

Thử hỏi trúc hay cổ thụ cái nào mới là bài học tốt hơn đây.
tưởng gì =))
mỗi cách sống đều có những cái lợi thế riêng của nó, với con người không ham tranh đấu thì cuộc sống của loài tre/trúc là một cuộc sống thích hợp. Nhưng với những con người lắm tham vọng, nhiều mục tiêu thì cuộc sống đấy lại không hề phù hợp chút nào.
ngoài ra, xét về tính cộng đồng thì cũng như so sánh một cái đũa cả với bó đũa thường thôi, cả 2 cùng khó bẻ, nhưng bó đũa thường khó bẻ hơn vì nó có thể đùm bọc cho nhau, đũa cả ngày ngày chịu tác động mạnh, vốn bản thân khỏe mạnh nhưng khi chịu áp lực mạnh quá thì nó cũng... gãy
xét cho cùng, thằng làm vua thì lại muốn làm dân, thằng làm dân thì lại muốn làm vua...
Reply With Quote
  #59  
Old 13-06-2011, 16:23
Hatsune Miku's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 0
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by HoangMinhLong View Post
Như thế này nhé chúng ta đang trong vòng lẩn quẩn là xem trọng trúc và xem thường cổ thụ.

Vậy mình hỏi thêm, muốn dòng đời xô đẩy như trúc để rồi ngả nghiêng suốt một đời và nhỏ bé rồi héo tàn, hay đương đầu với thử thách, để càng ngày càng to lớn hơn, càng mạnh mẽ hơn, hiên ngang vững chãi giữa dòng đời ngả nghiêng, nhưng đời thì có câu " thuyền to sóng lớn" thì lại càng phải đối đầu với thử thách mạnh mẽ hơn. Đến lúc nào đấy ta gục ngã, nhưng từ rễ già đó ta lại mọc lên một mầm mống mới, tươi xanh hơn và sẵn sàng làm tất cả để lớn mạnh như xưa.

Thử hỏi trúc hay cổ thụ cái nào mới là bài học tốt hơn đây.
+1 với bạn
// mai mình vác cưa máy cưa rừng trúc + cây cổ thụ làm tăm với đũa cho ae vozer
__________________
[SIZE="1"][SIZE="2"][COLOR="Purple"]Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
...............Nhưng.................
Làm sao chung đường chung bước[/COLOR][/SIZE][/SIZE]
Reply With Quote
  #60  
Old 13-06-2011, 16:25
amakusa3140's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 383
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by Ghosthammer View Post
tưởng gì =))
mỗi cách sống đều có những cái lợi thế riêng của nó, với con người không ham tranh đấu thì cuộc sống của loài tre/trúc là một cuộc sống thích hợp. Nhưng với những con người lắm tham vọng, nhiều mục tiêu thì cuộc sống đấy lại không hề phù hợp chút nào.
ngoài ra, xét về tính cộng đồng thì cũng như so sánh một cái đũa cả với bó đũa thường thôi, cả 2 cùng khó bẻ, nhưng bó đũa thường khó bẻ hơn vì nó có thể đùm bọc cho nhau, đũa cả ngày ngày chịu tác động mạnh, vốn bản thân khỏe mạnh nhưng khi chịu áp lực mạnh quá thì nó cũng... gãy
xét cho cùng, thằng làm vua thì lại muốn làm dân, thằng làm dân thì lại muốn làm vua...
Mình vẫn rất thích suy nghĩ của bác này
__________________
[SIZE="3"][COLOR="DeepSkyBlue"][I]Đàn ông cũng như cafe - loại ngon thường dễ say! [/I][/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:43.