![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#51
|
||
|
||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
Thèm quá!
rớt nước bọt!
__________________
[B]Re: 10 bé được giải cứu từ Trung Quốc đã có người nhận nuôi[/B] [QUOTE=ngay26t4;112681057]"Cộng, Hoà, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh" bị bán sang TQ[/QUOTE] [QUOTE=John Leo;112682933]Sau này 4 thằng Việt, Nam, Cộng Hòa đánh nhau với 4 thằng Xã, Hội, Chủ Nghĩa, còn thằng Hùng với thằng Mạnh đi Mỹ du học[/QUOTE] |
|
#52
|
|||
|
|||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
mùa hè mà có sấu đá uống thì
__________________
[QUOTE][B]http://steamcommunity.com/id/liberty25251325[/B][/QUOTE] [QUOTE][B]https://tantrokiniem.wordpress.com/[/B][/QUOTE] |
| Zerocool1412 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Zerocool1412 |
|
#53
|
|||
|
|||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
|
| obansonglauancuttraubattu |
| View Public Profile |
| Find all posts by obansonglauancuttraubattu |
|
#54
|
|||
|
|||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
hic, sấu thì 5 năm, chứ nhót chắc phải 10 năm em chưa ăn
|
|
#55
|
|||
|
|||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
![]() quả này là quả thanh mai các bác ợ
__________________
[QUOTE=neyul888]phải tập chơi sang từ ngay bây giờ để lỡ mai mốt có giàu thì nó đỡ bị bỡ ngỡ :D[/QUOTE] |
|
#56
|
|||
|
|||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
sấu h này chưa có chứ nhót, dâu ngoài ngã tư Láng - Trần duy Hưng đầy
![]() ![]() ![]() P/s: hè nào cũng phải trữ chứ k tí lại hết, tí lại thòm thèm ![]() ![]()
__________________
[CENTER][CODE][COLOR="Teal"][CENTER][B]Steam: http://steamcommunity.com/id/incoming9211 IGN: Cat[/B][/CENTER][/COLOR][/CODE][/CENTER] |
|
#57
|
|||
|
|||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
sấu thì vô cmn đối rồi, dang nóng mà vớ dc chấm với bột canh thì chẹp chep
. Cơ mà ở trong SG lâu rùi ko đc ăn
|
|
#58
|
|||
|
|||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
Nhót hả, nhắc đến lại thèm. Chỗ mình thích ăn nhót xanh hơn. Nhót xanh bổ đôi, bắp cải rửa sạch, chắc ăn thì ngâm muối, gừng thái lát mỏng, rau mùi, lá tỏi cũng rửa sạch. Nước mắm thái chút ớt bỏ vào. Sau đó xé một ít lá cải, đặt lá tỏi, lát gừng, nửa quả nhót, rau mùi rồi cuộn lại chấm vào bắt nước mắm (ngoáy ngoáy tý cho nước mắm thấm vào trong) sau đó há mồm to hết cỡ để đưa vào nhai nhồm nhoàm.
Vị thanh mát của bắp cải, vị cay cay của gừng, vị nồng của lá tỏi, thơm của rau mùi, cay xé lòng của ớt. Ngon quá đi. ![]() Ai chưa ăn nên thử một lần cho biết. Trời lạnh lạnh ngồi quây lại ăn nhót, nước mắm văng tứ tung nhưng chẳng ai để ý, chỉ đứng dậy khi mà rổ nhót còn sót mầy quả còi mà thôi. Không biết ngoài Tây Bắc ra còn nơi nào ăn món này không nhỉ.
|
| Lucky_luke |
| View Public Profile |
| Find all posts by Lucky_luke |
|
#59
|
||
|
||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
Quote:
ở trong này mình thường ăn là me non chấm mắm ruốc, ngon đừng hỏi ![]() Ai tốt bụng gửi vào trong này vài kg ăn thử với!
__________________
[QUOTE] Tiền bạc là phù du. Gái gú là phù đíz. [/QUOTE] |
|
#60
|
|||
|
|||
|
Re: Lâu rồi chưa ăn nhót và sấu
Nhà bà ngoại vẫn còn nguyên dàn nhót, cơ mà cũng ít ăn. Chua lắm. Ăn được 3-4 quả là ghê răng. Cơ mà cái hạt nhọt nhai ăn nó lại bùi và ngon phết.
|
![]() |
|
|