Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #5831  
Old 17-07-2011, 00:34
akuma's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 366
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của cuộc "điều tra". Bà chủ nhà chính xác là nhân vật chính, biết rõ ngọn ngành mọi chuyện nhưng mà giấu vì sợ không ai dám ở, hôm nay khi không thể giả lơ được nữa thì bà ta đã thú nhận. Bí mật của căn nhà này nghe đúng là lạnh thật. Nhưng kết quả đạt được là em được giảm tiền thuê nhà, và mọi chuyện kinh khủng đã không còn thấy xảy ra nữa.

Định hôm nay viết tiếp rv nhưng thấy thớt đã nguội, cũng chẳng muốn bới móc lên làm gì vì tạm thời mọi chuyện đã ổn. Và có lẽ cũng chỉ một số ít anh em là muốn biết kết quả nên em đang phân vân, quá trình đi tìm hiểu khá công phu và khó mà gom lại thành 1 chuyện ngắn gọn được.

Thôi có gì mai sẽ quyết định viết tiếp hay không vậy.!
nguội là vì bác ko rv, bác rv cái chuyện chủ nhà kể xem...thớt lại nóng ngay
  #5832  
Old 17-07-2011, 00:41
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 43
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

VIẾT TIẾP REVIEW NGAY VÀ LUÔN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
Re: Sao bọn con gái người thơm thế hở các bác? :chaymau:
[QUOTE=Jin_love;40849210]Sao gấu mình đek có mùi gì :sosad:[/QUOTE]
[QUOTE=Thisisjust4fun;40850908]Mình thông cảm với bạn, tình yêu đồng giới nó là như vậy đấy :look_down:[/QUOTE]
:rofl::rofl::rofl:
  #5833  
Old 17-07-2011, 00:51
BacSiDien's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2010
Posts: 254
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Bro này gặp ma trong nhà tắm còn mình gặp ma trong phòng vệ sinh.

Chuyện của mình cũng xẩy ra lâu rồi. Nhân thớt này mình cũng xin kể lại luôn cho anh em thỏa chí tò mò. Chuyện thật 98.99%(còn lại là ko nhớ nên thêm thắt). Câu chuyện xảy ra khoảng 2 tháng trước, khi còn chưa đc nghỉ hè và ôn thi cuối kì vật vã:
Mình vốn là người ko mê tín dị đoan cho lắm. Sau tối hôm đó, mình mới phần nào mới tin chút chút vào tâm linh.

Ôn thi thì mệt, cắt net được tuần rồi. Cả tuần chả vào được liênxô.méo tối đó ko thể chịu nổi nữa uất lắm. Thời tiết Hà Nội nóng 34 độ, mệt + vật vã nên nghỉ lát ra nhà xí(cả xóm có cái nhà xí duy nhất nên phải đi ra ngoài phòng trọ) quai tay cho đỡ thèm rồi vào học.
Vừa vào tới nhà xí, thế quái nào gió ở đâu to thế, thổi ầm ầm qua cái nóc nhà xí toang hoang, tạt qua ass, cũng mát. Kệ, quai tay đã. Đang trong lúc mồi hôi mồ kê nhễ nhại, đầu óc vi vu, bỗng mưa đổ xập xuống, ui mát thế. Cái ko khí oi bức ban ngày tan biến. À trợt nhớ ra cái loa phường thông báo đêm nay có bão.
Quay đc 2phút, thì sấm sét đánh ầm ầm, sẹt sẹt. Tẹt tẹt, thôi xong chắc chập bà cái công tơ tổng ngoài ngõ xóm trọ rồi.
Điện mất, tối um, mưa rơi mãnh ào ạt, gió rật cánh cửa nhà xí lành phàng, thi thoảng sét đánh sáng loá bầu trời làm hằn mấy cái bóng cây lọt qua lỗ gió nhà xí đủ các hình thù kì quái in lên tường, kèm theo sấm.
Kết quả là mình sợ sun trym nên đếch có quay với chả tay gì nữa(bỗng dưng đầu óc mình hôm nay nghĩ bậy mà). Mò mò ra ngoài, tìm về phòng trọ...

To be continew...

Còn tiếp, để mai mình kể các bác nghe. Giờ muộn rồi ngủ đã mai còn về quê thăm bà nội.
__________________
Only blacklist: [QUOTE=fRzzy;23516299]mới được thả về, bắt nhầm thôi, phải tội mặt mình nhìn gian quá =D[/QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Blue"][AII x245 [email protected]][ASUS M4A88TD-M NB 2000@2500][2GB Corsair CM3X2G1333C9 + 2GB Gskill F3-12800CL8-2GBRM @1667Cl9-9-9-24-34-2T][IGP 4250 500@900][WD green 500GB][CM Ex 350w][HP 2009F][/COLOR][/SIZE]
  #5834  
Old 17-07-2011, 00:55
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 630
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

đề nghị chủ thớt làm nốt cái kết đi. đừng ôm con bỏ chợ vậy chứ
  #5835  
Old 17-07-2011, 00:56
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by BacSiDien View Post
Bro này gặp ma trong nhà tắm còn mình gặp ma trong phòng vệ sinh.

Chuyện của mình cũng xẩy ra lâu rồi. Nhân thớt này mình cũng xin kể lại luôn cho anh em thỏa chí tò mò. Chuyện thật 98.99%(còn lại là ko nhớ nên thêm thắt). Câu chuyện xảy ra khoảng 2 tháng trước, khi còn chưa đc nghỉ hè và ôn thi cuối kì vật vã:
Mình vốn là người ko mê tín dị đoan cho lắm. Sau tối hôm đó, mình mới phần nào mới tin chút chút vào tâm linh.

Ôn thi thì mệt, cắt net được tuần rồi. Cả tuần chả vào được liênxô.méo tối đó ko thể chịu nổi nữa uất lắm. Thời tiết Hà Nội nóng 34 độ, mệt + vật vã nên nghỉ lát ra nhà xí(cả xóm có cái nhà xí duy nhất nên phải đi ra ngoài phòng trọ) quai tay cho đỡ thèm rồi vào học.
Vừa vào tới nhà xí, thế quái nào gió ở đâu to thế, thổi ầm ầm qua cái nóc nhà xí toang hoang, tạt qua ass, cũng mát. Kệ, quai tay đã. Đang trong lúc mồi hôi mồ kê nhễ nhại, đầu óc vi vu, bỗng mưa đổ xập xuống, ui mát thế. Cái ko khí oi bức ban ngày tan biến. À trợt nhớ ra cái loa phường thông báo đêm nay có bão.
Quay đc 2phút, thì sấm sét đánh ầm ầm, sẹt sẹt. Tẹt tẹt, thôi xong chắc chập bà cái công tơ tổng ngoài ngõ xóm trọ rồi.
Điện mất, tối um, mưa rơi mãnh ào ạt, gió rật cánh cửa nhà xí lành phàng, thi thoảng sét đánh sáng loá bầu trời làm hằn mấy cái bóng cây lọt qua lỗ gió nhà xí đủ các hình thù kì quái in lên tường, kèm theo sấm.
Kết quả là mình sợ sun trym nên đếch có quay với chả tay gì nữa(bỗng dưng đầu óc mình hôm nay nghĩ bậy mà). Mò mò ra ngoài, tìm về phòng trọ...

To be continew...

Còn tiếp, để mai mình kể các bác nghe. Giờ muộn rồi ngủ đã mai còn về quê thăm bà nội.
Chuẩn bị xuất hiện thêm thiên tài chém gió.Thật là vãi sh**
  #5836  
Old 17-07-2011, 00:59
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 26
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của cuộc "điều tra". Bà chủ nhà chính xác là nhân vật chính, biết rõ ngọn ngành mọi chuyện nhưng mà giấu vì sợ không ai dám ở, hôm nay khi không thể giả lơ được nữa thì bà ta đã thú nhận. Bí mật của căn nhà này nghe đúng là lạnh thật. Nhưng kết quả đạt được là em được giảm tiền thuê nhà, và mọi chuyện kinh khủng đã không còn thấy xảy ra nữa.

Định hôm nay viết tiếp rv nhưng thấy thớt đã nguội, cũng chẳng muốn bới móc lên làm gì vì tạm thời mọi chuyện đã ổn. Và có lẽ cũng chỉ một số ít anh em là muốn biết kết quả nên em đang phân vân, quá trình đi tìm hiểu khá công phu và khó mà gom lại thành 1 chuyện ngắn gọn được.

Thôi có gì mai sẽ quyết định viết tiếp hay không vậy.!
tiếp đi bác.
  #5837  
Old 17-07-2011, 01:05
FPS's Avatar
FPS FPS is offline
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 5
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

đâu phải mình chủ thớt ôm con bỏ chợ.cái thím gì bảo làm trailer cũng mất tích rồi.
  #5838  
Old 17-07-2011, 01:09
Junior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 7
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Đang còn nóng mà bác Pác cứ RV cho anh em là nóng à
  #5839  
Old 17-07-2011, 01:18
hoahodieph's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 308
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

bí mật gì thế bác viết đi bác
  #5840  
Old 17-07-2011, 09:50
Member
Join Date: 01-2010
Posts: 61
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của cuộc "điều tra". Bà chủ nhà chính xác là nhân vật chính, biết rõ ngọn ngành mọi chuyện nhưng mà giấu vì sợ không ai dám ở, hôm nay khi không thể giả lơ được nữa thì bà ta đã thú nhận. Bí mật của căn nhà này nghe đúng là lạnh thật. Nhưng kết quả đạt được là em được giảm tiền thuê nhà, và mọi chuyện kinh khủng đã không còn thấy xảy ra nữa.

Định hôm nay viết tiếp rv nhưng thấy thớt đã nguội, cũng chẳng muốn bới móc lên làm gì vì tạm thời mọi chuyện đã ổn. Và có lẽ cũng chỉ một số ít anh em là muốn biết kết quả nên em đang phân vân, quá trình đi tìm hiểu khá công phu và khó mà gom lại thành 1 chuyện ngắn gọn được.

Thôi có gì mai sẽ quyết định viết tiếp hay không vậy.!
bác RV tiếp đi
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 23:29.