Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #5781  
Old 13-07-2011, 12:02
Junior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 25
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

sao là sao, tới đâu rồi mọi người
  #5782  
Old 13-07-2011, 12:24
Senior Member
Join Date: 01-2009
Posts: 359
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

thôi cho cái thớt này yên nghỉ đi
  #5783  
Old 13-07-2011, 12:45
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 4
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

thớt này chôn mộ đc rồi
  #5784  
Old 13-07-2011, 14:03
ba_gia_bat_gian_diep's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 357
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by liond92 View Post
thôi cho cái thớt này yên nghỉ đi
Quote:
Originally Posted by Xuong Nguyen View Post
thớt này chôn mộ đc rồi
up nốt rồi chôn một thể
__________________
[COLOR="DarkOrchid"]Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
Em đã quên hay là vẫn mang theo[/COLOR]
  #5785  
Old 13-07-2011, 14:42
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 88
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Các sư cô đã lên Taxi về rồi.!
Em nói sơ qua tình hình chung cho các bác thôi, em còn phải lo cho mẹ nữa, nhìn bà thảm quá.
Các sư cô đến đây để siêu độ cho cô bé đi theo mẹ em. Đúng là có cô bé đó thật, nhìn thấy mẹ em là sư cô đã khẳng định điều đó.!
Nhưng ngoài vong cô bé đó ra thì còn 1 vong khác trốn trong nhà em nữa . Lúc các sư cô tụng kinh nó không chịu siêu thoát nên đã chạy ra ngoài trốn tiếng kinh tụng, sư cô chỉ nói rằng vong này không ám người trong nhà em mà ở đây chờ 1 người cũ . Cô nói nó sẽ không quay lại trong 1 khoảng thời gian, nhưng để đề phòng thì ngày mai lên chùa thỉnh thổ địa về thờ, việc thỉnh cô sẽ lo liệu.
còn cô bé thì sư cô nói vỏn vẹn 3 từ "đã thăng rồi".!
Mẹ em than khóc cả 1 buổi tụng nên giờ mệt mỏi, cứ thẫn thờ như người mất hồn. Em phải đi pha cái gì cho mẹ uống đây.
Mai nếu rảnh em sẽ sắp xếp rv cho các bác .!
Dù gì em cũng cần đợi mẹ bình tâm trở lại để hỏi rõ ngọn ngành.!
Từ giờ còn ai nói không tin vào ma quỷ, vong hồn thì em có thể cãi tay đôi với người đó. Khủng khiếp quá các bác ạ.!
Mò mãi mới lục đc cái này Happy ending chủ thớt

Ai cho em xin cái tấm hình bác nào ghép vào cái đĩa phim a fanfan128 movie đi
  #5786  
Old 13-07-2011, 15:06
K.I.A
Join Date: 11-2010
Posts: 6
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Thôi cho chủ thớt yên nghỉ đi
  #5787  
Old 13-07-2011, 15:28
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

WTF? thớt gì mà 579 page thế này???????/
  #5788  
Old 13-07-2011, 15:34
xeom's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 1,970
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Ám ảnh cái thớt này, hồi trưa ngủ trưa (phòng làm việc, có 1 mình, biệt lập với các phòng khác). Lơ mơ và nằm mơ thấy có tiếng 1 em bé đang chơi đùa 1 mình trong phòng, lò mò đứng dậy đi tìm thì thấy 1 đứa bé rất dễ thương tầm hơn 2 tuổi đang nằm chơi có 1 mình. Lại nói chuyện với nói và chơi cùng nó rất là vui. Sau đó, tính ẳm lên thì nặng quá trời, ko nhấc nổi. Hỏi thì bé nói bị ngâm nước hơn 100 ngày rồi nên nặng là phải, mình hỏi ngâm nước ở đâu thì bé nắm tay mình ra chỉ xuống hồ nước. Đúng lúc này thì giật mình tỉnh dậy, vả hết cả mồ hôi!
  #5789  
Old 13-07-2011, 15:35
kvn kvn is offline
Junior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 5
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by xeom View Post
Ám ảnh cái thớt này, hồi trưa ngủ trưa (phòng làm việc, có 1 mình, biệt lập với các phòng khác). Lơ mơ và nằm mơ thấy có tiếng 1 em bé đang chơi đùa 1 mình trong phòng, lò mò đứng dậy đi tìm thì thấy 1 đứa bé rất dễ thương tầm hơn 2 tuổi đang nằm chơi có 1 mình. Lại nói chuyện với nói và chơi cùng nó rất là vui. Sau đó, tính ẳm lên thì nặng quá trời, ko nhấc nổi. Hỏi thì bé nói bị ngâm nước hơn 100 ngày rồi nên nặng là phải, mình hỏi ngâm nước ở đâu thì bé nắm tay mình ra chỉ xuống hồ nước. Đúng lúc này thì giật mình tỉnh dậy, vả hết cả mồ hôi!
Bác chém vừa vừa thôi chứ...
  #5790  
Old 13-07-2011, 15:36
xeom's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 1,970
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by kvn View Post
Bác chém vừa vừa thôi chứ...
Em chém, thề làm con bác
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:12.