Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #541  
Old 25-05-2011, 00:48
DarkLight's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 130
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chúc chủ thớt ngủ ngon, sớm có truyện mới cho anh em nhé. Vái cho chủ thớt tối nay ngủ bị ma nhát để mai có bonus review
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
  #542  
Old 25-05-2011, 00:50
buck's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 2,464
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

chó đứng dc bằng 2 chân rồi chống gậy nữa à ) vl thế
Nhà mình trước có con chó nuôi cũng mười mấy năm mà đếch thấy nó làm thế bao giờ
  #543  
Old 25-05-2011, 00:50
angara's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 1,388
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Đang đêm đọc được tẹo đếch dám đọc tiếp. Đánh dấu rảnh đọc. úp úp nó lên
__________________
Если когда-нибудь наступит день, когда мы не сможем быть вместе, сохрани меня в своём сердце, и я буду там навеки.
  #544  
Old 25-05-2011, 00:50
Ferrari1102's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2007
Posts: 3,015
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Bạn này có khiếu kể chuyện ghê
  #545  
Old 25-05-2011, 00:50
tam51dt's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 558
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by haizz View Post
chuyện chó chống gậy chó đưa võng cũng bình thường à mẹ mình kể hồi ở quê có nghe hoài, chó mèo gà nuôi lâu thành tinh thành cáo, khôn lắm, bắt chước con người, vì vậy thường 4-5 năm trở lại làm thịt chứ ko bao giờ nuôi tới 15 năm
Nhà ông bà mình có con chó hay gọi là Mi, mới chết cách đây khoảng 3 năm, mình nhớ hồi mình 4-5 tuổi gì đó hay xem Tây Du Ký đã có nó, lúc đấy hay liếm chân mình mà Tính ra năm nay mình 22t, con Mi phải thọ 13-14t. Lúc nó chết thì đã móm hết cả răng, mắt lòa, đặt bát cơm trước mặt thì mới ngửi mà biết đường ăn, nhưng ai đến, khách hay chủ nó đều biết ... Lúc nó chết mình đi học ko có nhà, về nhà mọi người bảo đem đi chôn rồi
  #546  
Old 25-05-2011, 00:52
nhoccon9229's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2007
Posts: 518
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hàng lại về, hế hế
__________________
[B][I][COLOR="RoyalBlue"]Qua nhà mới rồi ợ[/COLOR][/I] [COLOR="Red"]:v[/COLOR]
[COLOR="Red"]BÁN RẺ[/COLOR] Lưới lọc bụi có nam châm hít, cặp RAM Kingston DDR3 2x2GB[/B]
[QUOTE]https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7595920[/QUOTE]
[QUOTE]https://next.voz.vn/threads/linh-kien-tong-hop-hang-nha-trong-duoc.1989/[/QUOTE]
  #547  
Old 25-05-2011, 00:54
leminhhoang89's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 9
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

truyện càng ngày càng kịch tính,
  #548  
Old 25-05-2011, 00:55
nhocchon47's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2010
Posts: 13
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by abcabcabcabc4 View Post
Phần 1

Phần 2
Vote ban té đái rồi
__________________
[QUOTE]Khoa học không ưu tiên nghiên cứu những gì ÍT CẦN THIẾT hơn cho loài người
và ÍT nghiên cứu những gì CẦN THIẾT hơn
và tuyệt nhiên KHÔNG nghiên cứu những gì hoàn toàn KHÔNG CẦN THIẾT
mà nghiên cứu tất cả các NHỮNG GÌ VỚ ĐƯỢC[/QUOTE]
  #549  
Old 25-05-2011, 00:55
DarkLight's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 130
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by abcabcabcabc4 View Post
Phần 1

Phần 2

tiếp:

Anh Hùng bị ốm, chị Linh chăm anh lắm, ngày ngày đến nấu cháo giặt giũ cho anh, bác Trung thấy thế cũng vui, ngày anh chị làm đám cưới cũng chỉ chờ thầy xem ngày mà thôi. Nhưng có một điều là, bác Trung và chị Linh không biết được chuyện anh nhìn thấy cô gái tối hôm đó. Vì ngay cả anh Hùng, cũng tin là mình chỉ bị hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Nhưng mọi chuyện không phải đơn giản vậy.
Đúng một tháng sau, chị Linh bi sốt, cả tuần cứ trên 40 độ. Gia đình đưa chị lên bệnh viện khám. Họ chuyển chị lên bệnh viên K. Ung thư vòm họng. Xạ trị được 3 tháng, chị Linh mất khi mới tròn 20 tuổi. Chị mất còn có 35 ký, như da bọc xương, má chị lủng một mảng đen sì, nhìn thấy cả hàm răng bên trong.
Đám tang chị Linh xong, anh Hùng buồn lắm, bác Trung là lái tàu, lại đi suốt, có mình anh ở nhà, anh Hùng cả tháng sang nhà ngủ với mình cho đỡ buồn. Ban ngày, anh lên ký túc xá ĐHBK với tụi bạn. Nhà anh đóng cửa, vài ba ngày mới về quét dọn hoặc có khi bác Trung về mới mở cửa. Đựơc gần ba tháng, nguôi ngoai phần nào, anh mới trở lại được cuộc sống bình thường.
Người yêu thứ hai của anh là cùng người làng, chị là y tá Bệnh viện Thanh Nhàn, kém anh một tuổi, chị rất xinh, dáng chị không cao nhưng da trắng bóc, và chị có một mái tóc dài và rất đen mượt, chấm ngang lưng. Chị Vân rất yêu và chăm sóc anh Hùng, mặc dù phải trực đêm suốt nhưng cứ khi nào có ngày nghỉ là chị lại lên nhà anh nấu cơm ăn nhiều món, anh chị khi nào ăn cơm cũng gọi mình sang ăn. Chị Linh nấu ăn rất ngon và khéo léo. Mình cũng thầm cảm ơn trời phật đã bù đắp cho anh có được người yêu như chị Linh.
Đến một hôm. Bác Trung không có nhà, chị Vân sang anh Hùng, hai anh chị ngồi tâm sự, xem tivi. Tối khuya, chị ở nhà anh luôn, đêm hè, trời nóng, anh đã ngủ say nhưng chị không tài nào ngủ được, nằm trằn trọc mãi, khi vừa nhắm mắt, chị giật mình mở to mắt. Dưới gậm giường nơi anh chị nằm có tiếng lục đục như người đang soạn đồ đạc. Chị Vân toát mồ hôi tưởng kẻ trộm, kéo mạnh tay anh Hùng làm ạnh giật mình, nhưng kỳ lạ anh Hùng chẳng nghe thấy gì, anh bật đèn nhìn xuống nhưng dưới nền nhà trống trơn, chẳng thấy gì cả. Đêm đến càng tĩnh mịch, lại càng dài đến lê thê với chị Vân, cứ nhắm mắt lại, chị lại nghe tiếng lục đục dưới gậm giường. Chị sợ lắm, không dám nằm nữa, chị ngồi dậy , đi ra nhà ngoài định bật đèn lên lấy tờ báo đọc, ở trong nhà anh vẫn đang ngủ ngon lành. Đêm hè đã oi nóng, còn mất điện, chị Vân vòng ra bể nước múc nước rửa mặt cho mát. Nhà mình và nhà bác Trung đều nhìn ra sông Tô Lịch, nhưng trước nhà bác Trung có một cây cầu sắt con bắc qua. Chỉ vừa hai xe đạp tránh nhau. Đêm tối âm u, trời lại có mây, mai sắp mưa đến nên rất oi ả. Chỉ có tiếng giun dế ở khu đất hoang bên cạnh, tiếng nước chị Vân rửa mặt. Lúc quay trở vào nhà, chị khựng người, bên thành cầu có một người con gái choàng một khăn quàng rất lớn, đang quay lưng lại phía chị, từ xa vọng về có tiếng rất mơ hồ “đi đi, đi đi”. Chị như chết đứng một lúc lâu, một cơn gió lạnh ngắt thổi qua, chiếc khăn choàng đầu của cô gái rơi xuống đất. Chị Vân hoảng sợ tột độ, khi chiếc khăn quàng rơi xuống vắt qua thành cầu, chị không nhìn thấy đầu cô gái đâu nữa.
Tiếng hét của chị làm anh Hùng và cả nhà mình tỉnh dậy, bố em thắp đèn dầu chạy ra, mình lật đật theo sau. Chị Vân ngồi bệt tựa lưng vào thành bể nước, cái gáo nhựa vỡ đôi, còn sóng sánh nước.
Mẹ mình dìu chị Vân vào nhà, còn bố mình và anh Hùng cầm đèn chạy ra cầu sắt soi kỹ. Trên thành cầu chỉ có tấm vài đỏ vắt qua. Tự dưng trời nổi sấm to, gió lạnh thổi hiu hiu. Đã gần 4h sáng, có lẽ mai trời mưa to.

con...
mau mau đề cập tới con chó Sit đi bác, bác kể lang thang quá
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
  #550  
Old 25-05-2011, 00:58
hoaikhongbk's Avatar
Member
Join Date: 05-2009
Posts: 42
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

đã mò sang beat các bác ợ http://beat.vn/forum/showthread.php?...4%91%E1%BB%99c
__________________
[COLOR="Red"]Đời còn dài, gái còn nhiều , mình đẹp zai, sao phải xoắn [/COLOR]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:25.