Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 29-10-2019, 14:26
zenlis's Avatar
Member
Join Date: 11-2010
Posts: 65
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

Chắc lần đầu của cháu nó, cảm thấy hãnh diện nên moi móc CV lên đây khoe
Reply With Quote
  #42  
Old 29-10-2019, 14:29
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2010
Posts: 613
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

Quote:
Originally Posted by ryu_shai View Post
Đúng không hẳn đúng đâu
1, Ghi rõ là tuyển "sinh viên" nhưng "1 năm" kinh nghiệm nên cáo exp này cũng không kì vọng cao, chả có gì hay ho khi chê bai cv của sv sắp ra trường cả.
2, Soi mói tiếng anh hoặc việc viết 2 ngôn ngữ, đây là vấn đề hầu hết sinh viên, do thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm nên chỉ có cách này để tăng cao cái giá trị bản thân, ko những không đáng chê mà nên xem theo khía cạnh là bạn ấy có tinh thần đầu tư cho cv khi xin việc.
3, chê bai quản lí nhóm 10 người, cái này thì "giao hợp mẫu thân thằng thớt". Làm ASSIGNMENT nhóm 10 sv mà quản đc để ko cãi, ko gánh thì còn khó hơn cả nhóm làm việc ở cty vì chúng nó đéo ràng buộc nhiều

cuối cùng, 99 nhưng thái độ trả lời mấy ông khác cũng láo đéo kém. Loại này chưa va vào đời thôi, ngó đc cv của sv mới ra thì vênh mặt lên chứ làm ngoài 1 năm có năng lực h xin việc cv là bước cuối sau khi đã đc nhận cmnr, toàn liên hệ đt rồi đến nc,pv deal lương trước
rất chính xác, +1
Reply With Quote
  #43  
Old 29-10-2019, 14:31
H I T's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 169
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

Thằng nhóc này bị điên à. Đm thời buổi tìm người có kinh nghiệm mà đòi trả 8tr 1 tháng đúng là ngu mà thích tí toe với đời.
__________________
Thách đấu 1 vs 1 toàn Voz và cái kết !
[QUOTE]http://2.pik.vn/20163afbe07a-21a7-44b5-b6b5-1426f62d6d29.png
[/QUOTE]
Reply With Quote
  #44  
Old 29-10-2019, 14:35
baygiolamsao's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 492
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

Tuổi trẻ chưa trải sự đời
Reply With Quote
  #45  
Old 29-10-2019, 14:37
Senior Member
Join Date: 12-2008
Posts: 245
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

trả có 8 củ bọ mà đòi hỏi gì nhiều :">
Reply With Quote
  #46  
Old 29-10-2019, 14:41
tadienceco's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2017
Posts: 106
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

Quote:
Originally Posted by Ong noi thang tu lanh View Post
Em năm nay 28 tuổi, nhà nghèo, chưa tốt nghiệp đại học, lương dưới 2 chữ số. Em có mỗi 2 mối tình, đầu là thời cấp 3 trẻ trâu, cái thứ 2 là cách đây 2 tháng khi tham gia nhóm tình nguyện khu phố. Em này nhan sắc trung bình, tính cách hơi dở dở nên em dễ dàng tán được. Chính vì em này hơi hâm nên em cũng ko mong mối tình sẽ kéo dài đến hôn nhân, mục đích cũng chỉ cần có bầu bạn, để khỏi mang tiếng 28 tuổi còn F.a.
Cách đây vài hôm, nó nhắn tin bảo em mẹ nó bị ung thư rất nặng. Em đến bv thăm thì bác sĩ kéo em ra báo là bác ko qua nổi 6 tháng nữa. Mẹ gái nhìn cỡ 6x tuổi, rất sang trọng. Và bác cũng tự biết chuyện bác sẽ ko sống lâu được nữa.
Sau khi trò chuyện về bệnh tình, bác hỏi em về quê quán, công việc, làm sao quen được con gái bác. Nghe em kể xong thì bác cũng gật gù hài lòng, bác bảo có công việc ổn định, ko mê cờ bạc rượu chè là bác vui rồi. Đến lúc này bác mới kể cho em nghe về gia thế nhà bác.
Bạn gái em là con một, trước đây gia đình buôn bán đất nhà cực kì giàu có. Sau khi sinh bạn gái em ra thì bác trai mất. Để lại rất nhiều tài sản mà đáng kể nhất là gần chục căn nhà lớn nhỏ. Trong đó có 4 căn mặt tiền quận trung tâm, 3 căn là nhà biệt thự sân vườn ở thủ đức. Chỉ 2 căn mặt tiền là đang cho thuê lấy thu nhập trang trải vừa đủ, còn lại là bỏ không cả. Bác bảo con gái bác đầu óc ko bình thường, đôi khi lên cơn đập phá đồ đạc nên bác chỉ cho ở nhà ko đi làm gì. Bác ko sống được lâu nên cần người chăm sóc cho con gái bác chu đáo suốt đời. Bù lại bác sẽ di chúc cho tất cả những tài sản hiện đang có. Bác hỏi em có làm được ko. Tất nhiên là em đồng ý, và mấy hôm nay, ngày nào đi làm về em cũng nghé thăm, mua cháo và đồ ăn cho bác. Sau việc này em vừa vui vừa lo, vui vì bỗng dưng 1 bước lên tiên còn lo vì phải mang trách nhiệm nặng nề cả đời. Giờ em cũng đã nghĩ đến những kế hoạch kinh doanh sau này. Đúng là cuộc đời luôn có những bất ngờ mấy thím ạ

Gửi từ iphone X 256gb bằng vozFApp
Quote:
Originally Posted by Ong noi thang tu lanh View Post
Như tít, em có sở thích rất lạ đó là chạy theo người lạ về đến nhà . Ví dụ chạy ngoài đường em thấy một con nhỏ nhìn thì sạch sẽ sáng sủa nhưng đeo cái cặp cũ quá, em sẽ đoán nhỏ này nhà nghèo và chạy theo về nhà nó xem có đúng như em đoán ko. Mục đích là để thỏa chí tò mò thôi. Ngoài ra 1 số sở thích khác:
1. Ăn trứng gián (ngày xưa thôi giờ hết r)
2. Ăn gỉ mũi
3. Ngửi mùi xăng
Còn nữa nhưng chắc ko nhớ. Mấy thím vào chia sẻ

Gửi từ iphone X 256gb bằng vozFApp
Quote:
Originally Posted by Ong noi thang tu lanh View Post
Định làm lâu rồi hôm nay mới dám làm, bóp xong tim đập thình thịch rú ga chạy như điên sợ bị bắt. Lần đầu nên éo có cảm giác gì mấy, lần sau rút kinh nghiệm phải chậm lại mới được

Gửi từ iphone X 256gb bằng vozFApp
Quote:
Originally Posted by Ong noi thang tu lanh View Post
Nhà ko giàu nhưng 2 thằng anh ruột đang làm cho công ty lương cỡ 40 củ. Giờ chỉ cần ra trường là được che chở cho 1 chỗ. Nhìn mấy đứa xung quanh ra trường cứ sợ thất nghiệp làm mình cảm thấy thật may mắn

Gửi từ iphone X 256gb bằng vozFApp
Quote:
Originally Posted by Ong noi thang tu lanh View Post
Xã hội này thằng nào biết lừa đảo luôn thành công hơn thành phần hiền ngu. Sau này mà có con mình sẽ ra chỉ tiêu 1 ngày phải lừa ít nhất 3 người. Vì chỉ có 2 trường hợp 1 là bị lừa 2 là đi lừa thôi. Phải đào tạo cho nó kỹ năng để sau này ra ngoài đối chọi với xã hội. Đâu phải tự nhiên mà người ngoài đó thường giàu hơn trong này đâu. Do kỹ năng giáo dục của bố mẹ từ bé cả. Chơi với nhiều người mình mới nhận ra điều đó

Gửi từ iphone X 256gb bằng vozFApp
Thằng ku này đa nhân cách cmnr
__________________
[I][COLOR="Magenta"]“Cuộc đời mỗi người, chuyện cũ quá khứ, có bao nhiêu điều đáng để cho chúng ta tưởng nhớ? Mười năm? Trăm năm? Nghìn năm? Rốt cục vẫn từ từ tiêu ma, lặng lẽ chết đi theo thời gian...”[/COLOR][/I]
Reply With Quote
  #47  
Old 29-10-2019, 14:43
Junior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 25
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

người ta nộp CV thái độ tôn trọng, ngôn ngữ lịch sự mà gặp cái thằng nhóc con có học như không này, đầu óc nông cạn tưởng mình là vĩ đại, núp váy chị được xem CV của mấy bạn trẻ sinh viên tưởng mình hay ho mà đem ra mạng bêu rếu hả em trai. Em trai học cho xong đi, ra trường làm cho chị em luôn nha, chứ làm cty người ngoài bị đấm cho không kịp đỡ, không phải vì láo mà vì ngu đó
Reply With Quote
  #48  
Old 29-10-2019, 14:47
N.Louis's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2014
Posts: 289
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

thằng thớt bị chửi như 1 con cún
__________________
Bán và cho thuê đất & nhà
Khu dân cư himlam Q7, Q2
Reply With Quote
  #49  
Old 29-10-2019, 14:49
2. SS-Panzer-Division's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 512
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

Nếu vị trí đó lương 30tr và mày là giám đốc thì mày có thể cười, chê bai cái CV đó được.
Chứ mới 99, còn đang là sv thì ngậm mồm vào em ơi. Lương 8tr còn đ bằng lương công nhân đồng thời công việc đ có tương lai thì đòi hỏi cái đ gì thế em ?
Xem được bao nhiêu thằng sinh viên sắp ra trường viết được cái mail mà ở cuối ngoài câu cảm ơn ra có từ "Trân Trọng !" hay đại loại như thế mà to mồm ghê vậy cu em ?
Reply With Quote
  #50  
Old 29-10-2019, 14:49
12.13.14's Avatar
Junior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 10
Re: [Ảnh] Buồn cười mấy anh chị viết CV

Xem qua cái CV mà phán người ta như đúng rồi. Đưa CV lên cho ae voz ngó thử xem thượng đẳng đến đâu mà chê bai người khác.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 15:35.