![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#41
|
|||
|
|||
|
Re: Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
1/ Hồi trẩu theo mẹ vào nam, 2 mẹ con đi thuê nhà mà ở gần 10 năm trong nam. Hồi đó phải nói là nghèo 1 cách bền vững luôn, nghèo tới độ cái nghèo nó luôn ám ảnh và làm bản thân tự ti mọi nơi mọi lúc. Hồi năm 2008 2009 đang học trung cấp, lớn tướng rồi mà có mỗi cái xe đạp xgame để đi học trong khi bạn bè nó đi xe máy hết r, đtdđ cũng k có luôn chứ đừng nói đến tiền, túi lúc nào cũng rỗng tuếch, nghỉ giữa giờ học ra ngoài uống chai sting dâu có 5k mà cũng để bạn nó phải bao chứ tiền méo đâu trả:sosad:
2/ Qua năm 2 hay năm cuối trung cấp gì k nhớ rõ, thì đi xin gia đình ngoài bắc đc cái con xe wảve ghẻ, con xe này qua tay bn người trong nhà, niên hạn sd phải 12 13 năm r xong mới về tay mình, phải nói ghẻ quá ghẻ luôn. Ấy vậy mà đi xe máy nhưng nghèo vcl, méo có 15k đi ra tiệm rửa xe bao h, cái đèn pha nó hư cũng méo có tiền sửa cứ để tối mù thế mà đi :pudency:. Nhớ có lần mấy thằng bạn chí cốt nó rủ đi nhậu, tiền nhậu chúng nó kêu bao cho rồi, mà méo có tiền đổ xăng chạy xe lên quán nhậu nữa :sweat: 3/ Hồi choai choai ai cũng dính tình cảm yêu đương, mình cũng vậy, ngoại hình thì ko phải cao lớn hot boy nhưng đc cái mặt dễ nhìn ko dị tật:byebye: hồi đó đc cái trắng nữa( vì nghèo quá ko có tiền đi chơi, rúc ở nhà riết bảo sao ko trắng :D ) nên cũng có mấy e thích, chủ động có ý luôn. Mà ngẫm lại thấy nghèo quá, đâm ra tự ti với đụt vcl. Mấy ẻm có ý rõ ràng rồi mà mình toàn giả bộ lơ đi với trốn, ko dám yêu vì sợ yêu thì tiền đâu đi chơi, lúc yêu ng ta biết mình nghèo vậy thì người ta chẳng chạy mất dép * Sau này ra đời lăn lộn, tự tay kiếm đc tiền triệu, tiền tỉ rồi mới ngẫm thấy, cái nghèo nó ko chỉ là 1 bệnh dịch, 1 cái ung nhọt mà nó còn giam hãm và bóp chết mọi ý chí tiến thủ, nghèo nó khiến con người trở lên hèn hạ và yếu đuối đi rất nhiều. Nếu giờ được quay trở lại sống quãng ngày trước kia nhưng vẫn là mình với tinh thần và kinh nghiệm như hiện tại thì chắc chắn bản thân sẽ ko đụt và để mình phải sống trong cảnh nghèo khó lâu đến thế. Và mấy em thích mình hồi trước, kể cả mấy ẻm mình thích mà ko dám tán, 100% là sẽ phải quất hết :gach:
__________________
[B]Nick đi mua, nhiều thằng đút chung[/B] |
|
#42
|
|||
|
|||
|
Re: Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
Quote:
__________________
Bitcoin là gì mà khiến cho thế giới phải khóc [QUOTE=hachoa59;129496481]dm vô lý vãi, chỉ cần 1 con trâu cày và auto có tiền ? nó đại diện cho cái gì vậy, dòng điện à[/QUOTE] |
|
#43
|
||
|
||
|
Re: Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
Ông này giống tui, quote cái lấy động lực :(
__________________
Lion and Tiger might be stronger.... but Wolf never perform in circus! |
|
#44
|
|||
|
|||
|
Re: Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
Vào thread khoe lương ở F17
__________________
[QUOTE][RIGHT][I]Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác.[/I] ― [B]George Orwell, Animal Farm[/B][/RIGHT][/QUOTE] |
|
#45
|
||
|
||
|
Re: Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
Lúc đóng tiền nhà nhé thím. Trước sinh viên đóng tiền nhà trọ, giờ đóng tiền nhà mua :(
|
|
#46
|
||
|
||
|
Re: Page 5 - Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
Đi NVQS thua bọn bạn 2 năm exp
![]() via vozForums for iPhone |
|
#47
|
||
|
||
|
Re: Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
Mẫu giáo lớp lá, ba mua cho cuốn Lâu đài dưới đáy biển, sách mới hẳn hỏi. Đọc mê quá mê. Mấy bữa sau ra tiếp cuốn Nobita lạc vào xứ quỷ, nhìn thèm lắm nhưng tự biết ba không có tiền nên không đòi. Nhưng sau đó ba cũng cố gắng mua cho mình cuốn đó.
Hồi lớp 3, thằng bạn học hàng xóm chạy con xe đạp leo núi có phuộc có líp oai còn hơn thanh niên đi SH bây giờ. Mình còn chưa biết đạp xe vì nhà không có tiền mua xe. Sau ba chở lên chỗ ba làm bảo vệ đêm, mượn xe đạp của thằng nhóc đồng nghiệp cho mình tập chạy. Cấp 3, lúc này trà sữa mới ra mắt, ly mắc nhất cũng tầm 15k thôi, của chuỗi Hoa Hướng Dương với Âm 18 độ. Tụi bạn cùng lớp ngày nào cũng 2 bữa sáng chiều vô ngồi. Mình cũng ráng đi với tụi nó được đúng 2 lần thì không bao giờ đi chung nữa. Giờ cũng gọi là thành công hơn 95% đám bạn học, nghĩ lại những kí ức ấy vẫn thổn thức nặng trĩu.
__________________
Nick chính chủ mà cũng không phải chính chủ |
| nightwish47 |
| View Public Profile |
| Find all posts by nightwish47 |
|
#48
|
||
|
||
|
Re: Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
Đi giữa đường bể bánh xe và trong túi không đủ tiền để vá
!
__________________
....People think that being alone makes you lonely.... ....Being surrounded by the wrong people is the lonliest thing in the world.... |
| khoicanyeu.1908 |
| View Public Profile |
| Find all posts by khoicanyeu.1908 |
|
#49
|
|||
|
|||
|
Re: Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
Quote:
__________________
[QUOTE][B][COLOR="Olive"]Nhận order US UK Đức Nhật - Giá cả cạnh tranh - Uy tín[/COLOR][/B][/QUOTE] [SIZE="4"]Bàn chải điện Oral-B, Philips rẻ nhất vũ trụ [B][COLOR="SeaGreen"]http://bit.ly/cozyhub[/COLOR][/B][/SIZE] |
|
#50
|
||
|
||
|
Re: Khoảng khắc mấy ông nhận ra mình nghèo loser là khi nào
__________________
Em của ngày đó chính là em tuyệt vời nhất Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất Giữa hai con người tuyệt vời đó của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân |
| chelseafc_1108 |
| View Public Profile |
| Find all posts by chelseafc_1108 |
![]() |
|
|