Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 17-03-2019, 23:16
kkakun742's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 1,130
Re: Page 4 - Kể Chuyện Đi Thái

Quote:
Originally Posted by clone111p1 View Post
M điên à mà viết giùm viết sai cũng có việc éo gì đâu đợt t đi mấy thằng bạn t viết sai ai check éo đâu. Tour guide nó hướng dẫn dưới sảnh rồi lên máy bay viết đại. Đã nói đéo biết kẹc gì thì hỏi thằng trên đi. Đoán đoán cc. Thấy nó đăng mua ở trên group kia ko đã đéo biết mà cứ thích khẳng định là thế đéo nào. Đéo biết thì để dấu chấm hỏi cho thằng khác biết vào trả lời, đéo biết mà phủ định cc à
Địt con mẹ mày. Mấy ông bà già đéo đọc được tiếng anh, khách sạn tên gì đéo biết khai cái con mẹ mày à . Sao mày biết là tao nói sai, mày biết nó dùng làm gì nói con mẹ mày ra xem nào, chửi con cặc
À mà hẳn mua bán, hẳn 5k/tờ. Quý giá quá, chắc kèm vé vào thăm vua Thái
Được gửi từ iPad Mini 3 - vozForums
Reply With Quote
  #42  
Old 17-03-2019, 23:20
svu's Avatar
svu svu is offline
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 268
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Ngày 2 - Tham quan Hoàng Cung

Do đã book phòng kèm bữa sáng nên mình được 1 bữa sáng theo kiểu Âu ( khách sạn nó nói vậy )



và kèm theo 1 tách trà hoặc cafe tùy chọn + 1 ly nước mía ( hay gì đó không nhớ rõ )





Sau khi ăn no, mình khởi hành đi tham quan Hoàng cung
Phố Khaosan buổi sáng


Đi 1 lúc thì trời đổ mưa, thế là chui vào trú mưa, tình cờ phát hiện 1 quán thịt heo xiên khá ngon . Giá là 8bath cho 1 xiên



Mình đi vô cái khu tập trung của các tòa nhà quân sự, quốc hội nên có cảnh sát đứng bảo vệ và hạn chế không cho chụp ảnh



Tòa nhà đỏ đỏ bên phải là cấm chụp ảnh nhưng thấy đẹp nên chụp lén



Xa xa là Hoàng cung



Hôm mình đi là có sự kiện gì đấy của Vua Thái nên hình ảnh được làm trên khắp các con đường



Đến cổng vào thì lại không cho chụp ảnh, trước cổng rất đông khách tham quan, đa số là người trung
Qua cổng này thì phải mặc đồ lịch sự, quần dài, váy dài





Cổng vào mua vé và cung điện phía bên trong



Tuy nhiên do giá vé 500bath mà mình tìm hiểu trước thì trong đó cũng không có gì đặc sắc nên quyết định đi tíêp đến chùa Wat Pho ( Chùa phật nằm ) nằm sau cung điện



Giá vé vào cổng đã bao gồm 1 chai nước: 100bath
Người Thái thì vào free nhé



Bên trong thì có rất nhiều những tòa tháp nhỏ

__________________
"Tình yêu không cần lên một kế hoạch để tìm kiếm vì tình yêu được lập trình sẵn trong cuộc sống. Cứ đi là sẽ gặp…"
Reply With Quote
  #43  
Old 17-03-2019, 23:26
President Donald J. Trump's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2018
Posts: 638
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Tờ khai mua làm đéo gì vậy?
Bay tới nơi thì cần bao nhiêu vào lấy bấy nhiêu mà viết thôi
Reply With Quote
  #44  
Old 17-03-2019, 23:30
hungktuong's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2012
Posts: 624
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Hòng review của bác , tuần sau em cũng đi du lịch Thái, đi dạng tour 5 ngày 4 đêm
__________________
[B]Re: Theard cuối cho account voz , bỏ voz sang Ấn Độ làm bảo vệ[/B]
Khi Đào Bá Lộc bị Người Chim lừa
[QUOTE=SingerDaoBaLoc;81500736]Người chim inbox lộc cái [/QUOTE]
[QUOTE=SingerDaoBaLoc;81500736]Anh em đừng xin nó pm con cặc nó cho đó dkm nó [/QUOTE]
Reply With Quote
  #45  
Old 17-03-2019, 23:34
mupmap2701's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2013
Posts: 257
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Công nhận nó lm du lịch bài bản

Được gửi từ iPhone 6s - vozForums
__________________
tưng tửng từng tưng. :shame:
Reply With Quote
  #46  
Old 17-03-2019, 23:37
Member
Join Date: 11-2014
Posts: 57
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Ủa, vé máy bay sao rẻ vậy bác? Tháng 6 mình cũng dự định đi mà vé khứ hồi thấy tới 3tr2 3tr3 luôn
Reply With Quote
  #47  
Old 17-03-2019, 23:39
svu's Avatar
svu svu is offline
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 268
Re: Kể Chuyện Đi Thái



Xung quanh chùa thi có rất nhiều các bức tượng vàng như thế này



Đi vòng quanh 1 hồi tới 1 điện thờ lớn, mình đi vào thì thấy mọi người tập trung ngồi trong này, có cả khách du lịch ngồi nghỉ chân, ai cũng ngồi im lặng. Mình cũng ngồi xuống nghỉ chân, vì ngồi trong này gió mát

Bên trái làm thảm đỏ dành cho các vị sư thái tới cầu nguyện




Ngồi 1 lúc mát đít, mình đi đến sảnh chính là tượng phật nằm



tượng to lắm phải kiếm góc mới chụp được hết





Trong sảnh có 1 hàng dài các cái chum để bỏ xu, mình sẽ bỏ ~20bath để mua 1 hộp gồm 18 ( hoặc 108 không nhớ rõ ) đồng xu và bỏ vào từng chum, khi bỏ hết thì điều ước nguyện sẽ thành hiện thực

Mình thì không có ước gì nên không bỏ



Tham quan xong bọn mình đi ngược lại bến tàu số 8 gần cửa cung điện để mua vé tàu sang chợ Wanglang chơi, giá tàu là 3.5 bath 1 người



Có 1 quán bánh crep chuối trong chợ




__________________
"Tình yêu không cần lên một kế hoạch để tìm kiếm vì tình yêu được lập trình sẵn trong cuộc sống. Cứ đi là sẽ gặp…"
Reply With Quote
  #48  
Old 17-03-2019, 23:44
svu's Avatar
svu svu is offline
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 268
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Quote:
Originally Posted by bonjovi91 View Post
bên đó bắt grab sao nhỉ, nó gọi hỏi mình ở đâu biết đọc địa chỉ cho nó làm sao
1 là chat tiếng anh, hoặc nói tiếng anh
2 là nhờ cảnh sát, bảo vệ mấy ga tàu điện họ nói tiêng thái giúp, mình thì nói tiếng anh với họ, bên đó cảnh sát thân thiện lắm

Quote:
Originally Posted by Lionar View Post
Ủa, vé máy bay sao rẻ vậy bác? Tháng 6 mình cũng dự định đi mà vé khứ hồi thấy tới 3tr2 3tr3 luôn
mình đi t5/2018, mua vé trước 1 tháng , 3 tháng hè 6 7 8 là cao điểm nên giá cao
__________________
"Tình yêu không cần lên một kế hoạch để tìm kiếm vì tình yêu được lập trình sẵn trong cuộc sống. Cứ đi là sẽ gặp…"
Reply With Quote
  #49  
Old 18-03-2019, 08:36
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 134
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Quote:
Originally Posted by clone111p1 View Post
Tỏ vẻ vkl. T thật cũng éo biết bán đc cái gì. Nhưng bọn tour guide nó luôn dặn kỹ cho bọn nó xin lại, éo biết cụ thể nhưng ắt hẳn là cũng có giá trị gì đó rồi, k biết thì hỏi, nhiều thằng đã éo biết còn tỏ vẻ
đm, tỏ cc. Thế theo ông thì nó có giá trị gì? cái hình ông kia post thì cũng thể hiện là chỉ tour guide nó mua cho đoàn thì mới cần nhiều thế, chứ người bth cần éo gì vài chục tới 100 tờ ?!!
Tôi đi chưa khi nào thấy phải lo lắng tới mấy tờ khai, gần tới sân bay bọn tiếp viên nó đã phát cho rồi, vậy theo ông thì mua làm cc gì?

Quote:
Originally Posted by kkakun742 View Post
Địt con mẹ mày. Mấy ông bà già đéo đọc được tiếng anh, khách sạn tên gì đéo biết khai cái con mẹ mày à . Sao mày biết là tao nói sai, mày biết nó dùng làm gì nói con mẹ mày ra xem nào, chửi con cặc
À mà hẳn mua bán, hẳn 5k/tờ. Quý giá quá, chắc kèm vé vào thăm vua Thái
Nhiều thằng cứ thích tỏ ra nguy hiểm thím ợ, mợ nó, có cái tờ khai mà phải nâng tầm quan điểm Ngoài bọn tour guide cần nhiều để cho nguyên đoàn nó trước (có những người không biết tiếng Anh nên cần nó ghi hộ) chứ người nào đi du lịch tự túc thì cần éo gì phải quan tâm tới ba cái tờ khai này, tới sân bay, người ta còn để đầy đó, chỉ sợ nó không có sức mà viết.
Reply With Quote
  #50  
Old 18-03-2019, 09:25
pw023388428's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2011
Posts: 724
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Sắp Songkhran lại được ngắm mấy e gái 5 châu trong bộ đồ ướt át
__________________
Alienware 15R4 - i7-8750H /32Gb DDR4 2666MHz /EVO 970 512GB M.2 PCIe SSD /GTX 1080 8GB GDDR5X /QHD 120Hz G-SYNC - Sony A7II -CZ T* 55mm F1.8, CZ T* 16-35m F4 - Fuji X100F -IP 7 - Poker II tạch tạch - Airpod 1 chai pin đời tống
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:06.