đây này
đi xa tí thì taxi, grab hoặc tàu điện ngầm, đi gần thì skytrain mà chiến thôi, giữa các trạm của nó hình như 15 20 bath thì phải, tính ra tiền việt có hơn 10k,
phía trên là bản đồ bts skytrain của nó đó, ở chỗ nào thì kiếm trạm gần nhất rồi đến, chịu khó cuốc bộ thêm tí; nó có 2 line 1 xanh 1 đỏ (hay xanh dương, xanh lá gì đó), 1 chiều chạy xuôi 1 chiều chạy ngược, ưng đi chỗ nào thì tra mã rồi lên tàu
nói thì dài dòng chứ xài rồi thì thấy khá dễ và khoa học, mới đi thì khó chứ đi 1 2 lần là quen thôi, dễ ẹt à
còn đi gần thì nên book grab, hoặc meter taxi, meter taxi thì lên nên hỏi giá trước, xong trả giá khoảng 60 70% thôi (vì cách nào cũng hố cả nên tầm đó là ít hố nhất thôi

); tránh xa các thể loại tuk tuk ra, ngồi sợ vãi cả ra quần

; khách sạn thì hay có tuk tuk phục vụ chở khách ra trạm bts theo giờ cố định nên cứ hỏi thăm xem sao
về người dân thì họ khá là thân thiện tuy nhiên chỉ bộ phận trẻ biết tiếng anh thôi, còn lại đa phần ko biết (nhưng vẫn nhiệt tình chỉ đường làm mình nghe như vịt nghe sấm

); vốn tiếng anh lõm bõm thì bác vẫn chém bình thường nên ko lo lắm
đi chơi thì các trung tâm mua sắm center world, chợ chatukcha, pratunam, mấy khu mua sắm của nó to vãi lìn, đi cả buổi chưa hết nên cứ yên tâm mà khám phá, chợ thì đi chắc hết ngày mới giáp vòng được; tối thì về khaosan, chinatown ăn uống; tham quan thì có hoàng cung, wat yanawa (toàn khách việt nhét tiền vào tượng 1k 2k đầy luôn, có cả bán hàng biết tiếng việt để trả giá

); đi thuyền trên sông coi chùa chiền hoàng cung của nó, hoàng cung thì có thu phí 500k/khách để vào trong điện thì phải, tùy bác có thích vào hay không nhưng theo mình thì vào phí vkl, đi hoàng cung thì nhớ mang quần dài, gái thì phải có váy dài quá gối nó mới cho vào (hoặc nó bắt mua quần mặc vào tốn 200 bath); ra ngoài đi chùa watpho coi tượng phật nằm...bla bla;
cơ mà đi với bạn hoặc với gái mới vui chứ tự túc có vẻ không thích hợp lắm đâu, nhiều lúc cảm xúc chả biết share cho ai

cơ bản là thế đã, nhiều thứ lắm, để nhớ gì thì viết nấy
