Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 04-12-2015, 10:19
xac chet troi song's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2014
Posts: 188
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Mày ngu quá con à, con gấu mày và thằng đó, chịch nhau chai mẹ nó bùi rồi, chẳng qua con gấu mày với thằng đó, xạo lol để qua mặt mày thôi.
Reply With Quote
  #42  
Old 04-12-2015, 10:19
boyhoinach_x8's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 1,115
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Thêm một thằng thích viết truyện trong quần
Reply With Quote
  #43  
Old 04-12-2015, 10:21
gintoki.sakata's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2012
Posts: 2,551
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

các thím đừng nói gì cả
để thớt viết tiếp
__________________
[QUOTE]Anh mày là nhân vật chính đánh nhau không thua được đâu :boss:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #44  
Old 04-12-2015, 10:22
manh117bn's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2014
Posts: 441
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

đmm , thẩm du à

Sent from my iPhone 4S using vozForums
__________________
[I][COLOR="Plum"]" [COLOR="DarkOrchid"]Giàu chưa chắc đã sướng nhưng nghèo chắc chắn sẽ khổ. [/COLOR].''[/COLOR][/I]
Reply With Quote
  #45  
Old 04-12-2015, 10:23
yakitori123's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2014
Posts: 1,885
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Nghe giọng văn thớt kể chi tiết kiểu ấy mà chả thấy có cái gì là bực vì bị bọn nó nắn bóp gấu ngay trước mặt, thì 1 là hư cấu, 2 là thớt quá ngu và hèn. Cả hai trường hợp thớt đều đáng ăn chửi.
__________________
[QUOTE=Friedrich Nietzsche]He who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster. And if thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee.[/QUOTE]
[I][RIGHT]Beyond Good and Evil[/RIGHT][/I]
Reply With Quote
  #46  
Old 04-12-2015, 10:23
Mind48's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2013
Posts: 157
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Ông thần này chém gió con hơn cả thần. 1 lần 1 chuyện mà chuyện nào cũng dài vkl. Rảnh háng quá.
Reply With Quote
  #47  
Old 04-12-2015, 10:26
kynhong2014's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 2,008
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Quote:
Originally Posted by gintoki.sakata View Post
các thím đừng nói gì cả
để thớt viết tiếp
Hóng rì viu bọn kia gang bang gấu thớt và thớt là thằng đứng quay
Quay tay tiếp đoạn sau đi thớt, nhớ viết hay vào đấy không là ăn
__________________
lời nói chẳng mất tiền mua
lựa từ mà gõ cho lòi tiền ra
[COLOR="White"]Nick nhiều thằng đút chung[/COLOR]
Reply With Quote
  #48  
Old 04-12-2015, 10:26
rain.v6's Avatar
Member
Join Date: 08-2014
Posts: 39
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Quote:
Originally Posted by natuan1488 View Post
Quá chán nản vì giờ ko biết phải đối mặt với người yêu ra sao các bác ạ. Mình quen gấu đc 1 năm rồi, cũng từ A->Z rồi, mấy tháng này tự nhiên con em gấu đi du học về nghỉ đông. Bình thường cũng chỉ biết là em người yêu trên facebook, cũng có chat qua lại đôi câu và nhìn qua ảnh thì nó chẳng có gì nổi bật lắm. Mình và gấu đối xử với nhau rất tốt, quen nhau cũng lâu mà hầu như chưa cãi vã to tiếng bao giờ, chỉ có giận hờn vu vơ 1 2 hôm rồi lại bình thường à.

Ngày em gấu về, gấu bận nên bảo hình ra airport đón, mình bắt taxi ra đứng đợi lúc cô ấy xuống sảnh rồi xách đồ. Tự nhiên như người thân, cô ấy nhận ra mình trước khi mình nhận ra cô ấy luôn, rồi đứng nhảy nhảy vẫy mình nữa Cảm giác lúc đó nó kỳ lạ sao ấy ko diễn tả được, chỉ biết rằng ngoài đời cô ấy có sự lôi cuốn riêng rất bí ẩn mà khi lên ảnh nó bị che đi mất. Cái cảm giác như thể tự dưng đã quen từ lâu rồi, thân thuộc và gần gũi. Mình bị đơ nên xách đồ cho cô ấy ra xe về nhà, suốt đoạn đường đó ko dám nói gì nhiều vì bị hút hồn bởi dáng điệu dễ thương và mùi thơm tự nhiên của cô ấy. Chiếc xe đầy mùi hương con gái đỗ trước nhà, hai đứa vô xem ti vi chờ gấu về, mình cảm thấy ko ổn lắm nên giả bộ có việc gấp về trước, để trốn chạy khỏi cái sức hút ma mị đó

Khoảng một tuần sau, ba đứa đi chơi cùng nhau, em ấy bắt đầu tỏ vẻ là khá thích thú trêu mình. Có lẽ vì tính mình già trước tuổi, hơi cù lần là trầm nên một đứa nhí nhảnh như vậy nó cảm thấy hứng thú. Gấu mình còn đùa là nhìn hai anh em hợp nhau đấy Những lần đi chơi tiếp nối, và thời gian đó mình biết rằng nếu mình đưa đẩy thì có lẽ mình phải lòng em ấy mất, cho nên chủ động giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc.

Đời chả ai ngờ. Mình càng cố lảng tránh thì em ấy càng cố ý tiếp cân mình. Một hôm gấu đi làm chưa về bảo mình dẫn em ấy đi xem phim, em ấy tâm sự với mình là ở nước ngoài cô đơn và trống trải lắm, từ khi về VN em ấy chưa gặp ai nhiều, có mình là hay nói chuyện với em ấy lắm, đừng có làm em ấy buôn nha. Mình nhấn mạnh rằng gấu và mình có lẽ sắp xác định cưới rồi, em ấy cứ cười bảo là anh em mình chơi thân với nhau như vậy chuyện cưới của anh chị cũng là chuyện lớn của em mà, miệng thì nói vậy nhưng em ấy lại cầm tay mình đặt lên ngực em ấy Lúc đó mình hoảng quá vì trong rạp phim còn nhiều người, và lo sợ gấu mình biết nên có đẩy nhẹ em ấy ra, em ấy dỗi và ngồi im. Lát sau ko thấy nói gì mình quay qua thì thấy hai hàng nước mắt long lanh đang chảy dài trên má em ấy. Thương quá mình mới đưa tay quệt đi, rồi vuốt tóc em ấy, bảo là mình xem em ấy như em gái tốt bụng vậy. Không có muốn làm em buồn. Nghe được vậy em ấy thôi khóc, quay mặt qua rồi bảo mình là ghé sát lại nói cái này này, phim ồn quá. Mình cả tin đưa mặt sát lại thì em lấy ôm cổ mình rồi hôn mình luôn các bác ạ Mấy đứa xung quanh ngạc nhiên dòm nhưng em ấy kệ, cứ ghì chặt mình hôn lấy hôn để. Mình đành đưa tay qua eo ôm lấy rồi hôn em ấy một lát để em ấy buông mình ra.
Mấy hôm nay em ấy cứ gọi điện rủ mình đi chơi rồi bảo có cái này muốn tặng mình, đừng để chị biết. Mình ko biết phải làm sao nữa
Mình rất yêu gấu, mà đôi khi còn 1 mình thì lại có suy nghĩ ko muốn làm em ấy buồn. Cứ sợ gấu biết thì sẽ xảy ra chuyện j nữa đây. Giờ hoang mang quá các bác ơi
Reply With Quote
  #49  
Old 04-12-2015, 10:27
canhcutnamphi's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2010
Posts: 4,534
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Học đòi vozer viết chuyện dài kì review à, trời đã lạnh rồi, k cần thêm chút gió nhạt của thread đâu
__________________
^_^ Cánh cụt đỏ thành Manchester ^_^
MSI B85M-E45 - Xeon E3 1231v3 3.4G (max 3.8) - MSI Gaming X 1060 6GB - Samsung 850 EVO 120GB - DDR III AVEXIR 2x4GB 1600 - Seasonic 620w S12II/EVO-620 - SAMA Athena 2 Widowed
Reply With Quote
  #50  
Old 04-12-2015, 10:28
iloveyou313's Avatar
Member
Join Date: 01-2013
Posts: 53
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:55.