Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 13-08-2011, 10:52
hoangthuan92's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 134
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

ngẩng đầu lên mà sống nhé bác
Đời còn dài gái còn nhiều
Xloi em củng dùng từ "Loại" nhé : cái Loại như vậy thì em củng mừng cho bác vì bác đã sơm dứt ra được.Chứ em thấy nếu không có thằng kia thì sau này thế nào củng có kết quả này thui
Tính nết đã vậy rồi thì trước sau nó củng vậy àh
Chia buồn cùng bác.Hoàn cảnh em củng giống bác phần nào nhưng dc cái Gấu em rất "ngang" lúc mới quen nhà gấu phản đối ghê gớm lắm.H củng mấy năm rùi nên đỡ hơn 1 tí ^^
__________________
----------------------------------------------------
Mua hàng TQ là giúp TQ có thêm một Viên Đạn, một Khẩu Súng để bắn vào nhân dân ta...
----------------------------------------------------
Reply With Quote
  #42  
Old 14-08-2011, 22:32
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Cái này em đã post một lần bên f187 bên kia rồi nhỉ, để chị đọc xem lại nhé! Thực ra thì em cứ làm theo trái tim mình đang muốn thôi, vì em đang yêu mà.
Reply With Quote
  #43  
Old 14-08-2011, 22:51
NoPain's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2011
Posts: 50
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

một chuyện tình buồn vãi
như thế thím sẽ có động lực lớn lao để vượt qua
Cố lên thím
__________________
[SIZE="3"][COLOR="DarkSlateGray"]Người đến tìm ta để nói những lời xưa cũ...
...rượu đã nhạt còn rót vào chén cũ- làm sao mà ta say??[/COLOR][/SIZE]
[SIZE="3"][I][COLOR="SeaGreen"]Quá khứ thoảng gần...
tình yêu vụt qua...
xin hãy còn lòng tin ở lại....[/COLOR][/I][/SIZE]
Reply With Quote
  #44  
Old 14-08-2011, 23:07
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Em ah, em dừng lại thôi, đời còn dài gái còn nhiều, cô bé này không còn là của em nữa rồi. Tiền và tiền. Thôi em ah, buồn một lần còn hơn buồn cả đời!
Reply With Quote
  #45  
Old 15-08-2011, 03:32
[archdevil]'s Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 176
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Chia sẻ đồ chơi cho các bạn có hoàn cảnh cơ nhỡ đi bác. loại con gái như vậy không tiếc làm gì có lấy về sau này cũng cắm sừng bác thôi



Chúc bác sớm vượt qua
Reply With Quote
  #46  
Old 15-08-2011, 04:01
realmadrid_cf's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2006
Posts: 657
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Có clip lúc mặn nồng không? Nếu có, hẹn thằng kia, share cho nó coi chơi. Láo, quá thể là láo, chia tay thì chia tay, việc gì phải ôm hôn thằng kia ngay trước mặt mình, khốn con nhà bà nạn thật. Mie, chia tay mà còn giữ được hình anh tốt cho nhau có phải hơn không, đằng này nó lại khơi lửa hận ngút trời trong lòng
Reply With Quote
  #47  
Old 15-08-2011, 07:49
neoghost's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 1,086
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

đệt, mình lại thích cách trả thù thế này. Cày cho trâu, ví cho dày, lâu lâu nhắn tin quan tâm con đấy(đừng yêu nhá). Tỏ vẻ quan tâm, hỏi han này nọ, nói chung là đốt nhà tụi nó chơi, tìm ra nguyên nhân cái gia đình nó cấm chủ thớt ấy, cải thiện cái nguyên nhân ấy, phá chúng nó chơi. Cơ mà thằng đấy ví dày hơn thì hơi khó đấy
Reply With Quote
  #48  
Old 15-08-2011, 08:28
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 1
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

haizzz
nói thật mình chưa bao giờ bị gái đá vì già cái đầu rồi nhưng chỉ mới trải qua 1 mỗi tình, đang cùng mối tình thứ 2, rất có nguy cơ bị đá tung đít vì gái của mình nó mắc cái bệnh đong trai, tia trai, và muốn day dưa với trai...
Nhưng nói thật, tính mình khá thoáng và tâm lý thuộc loại thép, phát hiện ra gái có cái gì quá giới hạn cho phép là mình đá tung chảo; hoặc là nằm vùng "sút cho nát Lưới" đến lúc gái chính thức đá thì mình sẽ phang câu này vào mặt gái: "A biết em láu cá bấy lâu rồi, nhưng vẫn cứ để yên ko phải là còn yêu, mà là a còn tha hồ "sút bóng vào Lưới" cho thằng khác nó lượm" <= đó gọi là gậy anh đập lưng em <= thâm vãi lọ
Reply With Quote
  #49  
Old 15-08-2011, 08:58
Sena Ayanami's Avatar
Member
Join Date: 06-2011
Posts: 45
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

ôi mk em chia buồn với bác :( nhưng mà tiêu cực quá cũng ko hay. Bác yêu hết mình và bác không có lỗi, còn thì chúng ta khinh những con người kia. Bác xõa như thế cũng là tự hành hạ mình thôi. Ngoài ra cũng chẳng biết nói gì chuyện gái gú, kệ chúng nó đi, chuyện j đến sẽ đến =='
__________________
[QUOTE=vip0;48727419]nào mấy bác Mod có ý kiến gì ko?[/QUOTE]
[QUOTE=vitcon;48727500]Chưa đủ tuổi, mời bạn về bú thêm.[/QUOTE]
:go:
Reply With Quote
  #50  
Old 15-08-2011, 09:07
tron_doi_iu_em's Avatar
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 3
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Chia bùn cùng bác, h bác tập trung vào công việc thui, kiếm gì đó làm, vài tháng rùi sẽ quên. Bây h bác k yêu nữa thì cũng k sao, nhưng mà cứ quen vài em, đi chơi ăn ún cho vui vẻ. Có khi bác lại tìm đc niềm vui mới ấy chứ
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 08:47.