Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4941  
Old 03-07-2011, 02:15
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by iadneyugn View Post
Mong mẹ bác mau khỏe
bác này ở đâu ra vây hjx hjx xin lỗi nha lấy nhầm quote
  #4942  
Old 03-07-2011, 02:16
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 1
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Chủ thớt ơi, vong còn lại trong nhà í, bảo sư cô làm j cho 'ông ấy' siêu thoát đi. Ông ấy cũng đâu làm j nhà chủ thớt mấy năm r mà. Chắc là vong lành đấy. Mà thương quá, ôg ấy đang muốn đòi ai cái j vậy?
__________________
...
  #4943  
Old 03-07-2011, 02:17
huukhai's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2008
Posts: 451
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by theblue_0310 View Post
vậy còn vong kia sao ko giải nốt đi
Giải nốt thì lấy gì mà tăng pages nữa thím
Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Con bé bị kiến cắn hồi nhỏ nên sức khỏe mới như thế, chứ nếu không nó đã không đổ bệnh
Kể ra thì con bé này như là thần đồng ấy nhỉ , nó ý thức đc từ lúc mới đẻ ra à?
__________________
You have been banned for the following reason:
cmt topic tên con trai đặt tên nào là nam tính nhất

Date the ban will be lifted: Never :sosad:
  #4944  
Old 03-07-2011, 02:18
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by theblue_0310 View Post
mình cũng không tin mấy chuyện ma mãnh nhưng bác mackiller có dám ra bãi đá sông Hồng lúc 12h trưa và 12h tối ko
Tôi không sống tại HN nên không biết, còn ra được hay không là do dữ kiện sinh học đó có tốt không, và mình đủ năng lực chọn lọc dữ kiện đó hay không nữa. Bác tưởng cái chết oan không lưu lại dữ kiện bất lợi sao? Điều lưu lại cả đó.

Nó giống như một đám virus độc phá hoại PC của bác đấy. Nhưng cách tốt nhất là thiền định đừng tiếp thu dữ liệu đó vào là được. Còn tốt hơn nữa thì dùng lòng trắc ẩn, khoan dung để bảo hộ cho bác cũng tốt. Không phải ngầu nhiên mà Phật Giáo hay Thiền Chúa dạy niềm tin, hay tâm thiện đó sao? Thật sự không có thần thánh nào cả, do niềm tin, và thiện căn tạo cho bạn vùng dữ kiện an toàn, khi gặp dữ kiện xấu nó sẽ không bị tác động hay miễn nhiễm ít thu thập.
  #4945  
Old 03-07-2011, 02:19
blakeomi's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 25
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Có vẻ ổn rồi!!!! Chúc bác và gia đình mau sớm quay lại cuộc sống bình thường.
__________________
[CENTER][SIZE="4"][B][COLOR="Red"]Yêu thím Vú[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
  #4946  
Old 03-07-2011, 02:19
Member
Join Date: 06-2011
Posts: 31
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by theblue_0310 View Post
mình hỏi nè gấu của mình trước đây có tập yoga , trong lớp đó thì cô ý là 1 trong số ít những người đọc được ý nghĩ của người khác(chỉ những người cùng tập mới đọc được ý nghĩ của nhau),và có thể đi vào giấc mơ của người khác,gấu của e bảo trong thời gian tập đấy có 1 lần bé nhìn thấy vong của bạn trai con bé cùng phòng, mình thì mình không tin vậy bác mackiller nghĩ sao?cho lời giải đáp cái
Ý nghĩ là một dạng sóng điện não nên bằng cách nào đó có thể phát tán ra ngoài và được thu thập, nhận biết... Cụ thể hơn thì xin mời google + wiki
Chuyện nhìn thấy vong thì cũng mơ hồ lắm, có thể là ảo giác, hoặc gấu của bác ngộ nhận
  #4947  
Old 03-07-2011, 02:19
iadneyugn's Avatar
Member
Join Date: 09-2010
Posts: 36
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by theblue_0310 View Post
bác này ở đâu ra vây hjx hjx xin lỗi nha lấy nhầm quote
cũng thấy hả =)) , đang cm bên thớt áo, ma nhập hay sao mà post lộn qua đây, đành sửa lại hehe
__________________
[B][COLOR="YellowGreen"]Some of the best things in life are total mistakes[/COLOR][/B]
  #4948  
Old 03-07-2011, 02:19
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by huukhai View Post
Giải nốt thì lấy gì mà tăng pages nữa thím

Kể ra thì con bé này như là thần đồng ấy nhỉ , nó ý thức đc từ lúc mới đẻ ra à?
ý của bác ấy là cái hồi năm 8 tuổi con bé bị kiến cắn nên mới ốm nặng
  #4949  
Old 03-07-2011, 02:19
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 1
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by huukhai View Post
Giải nốt thì lấy gì mà tăng pages nữa thím

Kể ra thì con bé này như là thần đồng ấy nhỉ , nó ý thức đc từ lúc mới đẻ ra à?
Em cũng đang thắc mắc y hệt thím
__________________
...
  #4950  
Old 03-07-2011, 02:21
Member
Join Date: 10-2009
Posts: 99
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Tôi không sống tại HN nên không biết, còn ra được hay không là do dữ kiện sinh học đó có tốt không, và mình đủ năng lực chọn lọc dữ kiện đó hay không nữa. Bác tưởng cái chết oan không lưu lại dữ kiện bất lợi sao? Điều lưu lại cả đó.

Nó giống như một đám virus độc phá hoại PC của bác đấy. Nhưng cách tốt nhất là thiền định đừng tiếp thu dữ liệu đó vào là được. Còn tốt hơn nữa thì dùng lòng trắc ẩn, khoan dung để bảo hộ cho bác cũng tốt. Không phải ngầu nhiên mà Phật Giáo hay Thiền Chúa dạy niềm tin, hay tâm thiện đó sao? Thật sự không có thần thánh nào cả, do niềm tin, và thiện căn tạo cho bạn vùng dữ kiện an toàn, khi gặp dữ kiện xấu nó sẽ không bị tác động hay miễn nhiễm ít thu thập.
nếu ko có thần thánh nào cả thì trả lời thẳng dám hay không thôi

sao mà giải thích 1 đoạn loằng ngoằng chả ai hiểu nổi thế
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:44.