Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #461  
Old 24-05-2011, 23:13
gin301's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 306
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

hay vkl,đọc lúc nửa đêm,đúng chất truyện ma
__________________
[B][COLOR="Gray"]no sign[/COLOR][/B]
  #462  
Old 24-05-2011, 23:13
Senior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 892
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by abcabcabcabc4 View Post
Nhân chuyện chó chống gậy, mình xin mạn phép đựơc kể chuyện về con Sít nhà mình.
Nhà mình ở khu làng Vĩnh Tuy, trước kia ở đất là 1 cái hố bom, nước sình lội ngang bụng, hôi thối vô cùng. Sau đó, nhà nước cho lấp lại, chia thành 3 lô đẩt, xây 2 căn nhà tình nghĩa, còn 1 lô thì chỉ lấp tạm, đất quanh năm ẩm ướt, cỏ lau mọc um tùm, ngang bắp đùi. Khu có 2 nhà, ở cuối đoạn cuối sông Tô Lịch, nhìn xuống bờ sông, mặt sau lưng là phía cánh đồng hoang xa tít mù, cách xa 1 đoạn nữa mới có khu dân cư, nhưng chỉ có nhà mình là ở, còn lại nhà kia đóng cửa, ở tận trên Lò Đúc, thi thoảng mới về thăm nhà, nhà bỏ hoang cũng lâu, là chỗ trú ngụ cho mèo hoang, chuột hoang.
Nhà mình cũng neo người, bố mẹ lại đi làm xa cũng ít về, mình thây hiu quạnh quá, năm ngoái chợ phiên, mình ra chợ Mơ để mua một con chó về nuôi cho vui. Sáng hôm đó là vào chủ nhật. mình đi xe ra chợ, đang xem mấy con chó con hàng bên này, thì thấy hàng bên, cô chủ bán chó đang cầm roi quất vào mông 1 con chó ta, màu vàng, không hiểu sao nó đang giựt xích, chạy lòng vòng cuốn cả vào gốc cây. Đang nhìn con chó thì có tiếng nói ngay sau lưng mình “anh mua đi”, giọng nghe rất ngọt ngào nghe như của một cô gái trẻ, mình quay lại nhìn thì chỉ thấy 3 ông đang bán cây cảnh.
Mình đặt tên nó là con Sít, khi mua về trên cổ nó có cột một cái vòng màu đỏ, có nút buộc rất chặt, gỡ ra trong cái nút là một miếng vải, bọc ở trong một nắm tóc.
Ngay hôm sáng mình mang con Sít về, chủ nhà ở cạnh bắt tự dưng về quét dọn nhà khá là tươm tất.
Kể về nhà ở cạnh mình, chủ là bác Trung thương binh nên được nhà nước chia nhà, bác. Vợ bác chỉ sinh được một con trai là anh Hùng rồi mất sớm. Anh năm nay đã 39 tuổi, việc làm rất tốt, cao to và rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao vẫn chưa lấy vợ. Có lần anh kể với mình, anh cũng có mấy người yêu, đến khi sắp cưới thì có nhiều chuyện lạ, làm các cô cái cứ bỏ anh mà đi.
Anh Hùng có kể một chuyện thế này.
Anh có người bạn gái tên Linh, hai người yêu nhau từ hồi cấp 3, nhờ có anh Hùng kèm toán, mà chị Linh năm đó mới đỗ đại học, chị Linh nhà ở đê Nguyễn Khoái, kể từ khi hai anh chị đều là sinh viên, tối nào chị cũg đi bộ qua nhà anh, hai người lại dắt nhau ra cái hồ gần đó (lối đi tắt qua Vĩnh Hưng), ngồi tâm sự dưới gốc tre. Tối hôm đó, sau khi anh đưa chị ra dốc Minh Khai để chị về, hồi xưa Vĩnh Tuy vắng lắm, dọc hai bờ Tô Lịch là toàn cây cao rủ bóng, xen kẽ những bụi tre với những gốc tre già, rễ cây bò cả ra đường, trời sáng trăng nhưng vào cuối tháng 3 nên trời lạnh lắm, gió lay cành cây đung đưa xào xạc. Khi hai người đi đến đầu dốc, tự dưng thấy phía bên kia sông, ở bờ tre có một cô gái đang ngồi chải đầu, mặt cúi xuống, hai vai run bần bật. Cành tre rủ là xuống, che khuất một nửa cô gái, anh Hùng hỏi :”chị gì ơi, sao lại ngồi đây khóc thế”. Hỏi đến lần thứ 3 nhưng không thấy cô gái trả lời, anh đưa chị Linh về rồi quay lại con đường cũ để về nhà. Lúc về, anh cố tình đi sang bên kia sông để xem cô gái kia là ai mà lại ngồi khóc, từ xa anh tiến tới gần, chợt anh hoảng hồn như chết đứng, cô gái kia ngước lên nhìn anh, một nửa bên mặt bị thủng một lỗ sâu, mắt cô sáng rực như hai hòn lửa. Mặt cắt không còn hạt máu, anh chạy thẳng một mạch về nhà. Tối hôm đó, anh sốt cao lắm, đắp bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh. Bác Trung phải lo lắng thuốc thang mất 1 tuần anh mới đi lại được. Vừa mói khỏi, anh Hùng đánh liều lò dò ra bờ tre xem. Trên ngọn tre cao là một sợi dây màu đỏ, buộc một cái lược, còn dính một mớ tóc dài. Chiếc lược đung đưa đung đưa. Bụi tre lặng im, trời rét căm căm, nhưng lặng thinh, không một ngọn gió
Đợi em đóng cửa ban công lại cái rồi đọc
mà có liên quan gì tới con Sít hả bác?
__________________
[QUOTE=MrTun;26576527]Nhịn sáng nó quen rồi!
Nhưng gợi ý cho cac bác đã lập gia đình là cho mình vợ ăn sáng là đủ ,sau đó những thành viên còn lại uống sữa tươi :)[/QUOTE]
  #463  
Old 24-05-2011, 23:17
dualcore_e2160's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2009
Posts: 187
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Em chỉ không hiểu ở 1 chỗ: cái "đất độc" đó toàn đàn bà để con gái, vậy sao ngoại bác để được 2 nam 2 nữ
Hjx, lần đầu tiên sống lưng em lạnh đến thế
__________________
...
  #464  
Old 24-05-2011, 23:18
Killed.In.Action's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 73
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by abcabcabcabc4 View Post
Nhân chuyện chó chống gậy, mình xin mạn phép đựơc kể chuyện về con Sít nhà mình.
Nhà mình ở khu làng Vĩnh Tuy, trước kia ở đất là 1 cái hố bom, nước sình lội ngang bụng, hôi thối vô cùng. Sau đó, nhà nước cho lấp lại, chia thành 3 lô đẩt, xây 2 căn nhà tình nghĩa, còn 1 lô thì chỉ lấp tạm, đất quanh năm ẩm ướt, cỏ lau mọc um tùm, ngang bắp đùi. Khu có 2 nhà, ở cuối đoạn cuối sông Tô Lịch, nhìn xuống bờ sông, mặt sau lưng là phía cánh đồng hoang xa tít mù, cách xa 1 đoạn nữa mới có khu dân cư, nhưng chỉ có nhà mình là ở, còn lại nhà kia đóng cửa, ở tận trên Lò Đúc, thi thoảng mới về thăm nhà, nhà bỏ hoang cũng lâu, là chỗ trú ngụ cho mèo hoang, chuột hoang.
Nhà mình cũng neo người, bố mẹ lại đi làm xa cũng ít về, mình thây hiu quạnh quá, năm ngoái chợ phiên, mình ra chợ Mơ để mua một con chó về nuôi cho vui. Sáng hôm đó là vào chủ nhật. mình đi xe ra chợ, đang xem mấy con chó con hàng bên này, thì thấy hàng bên, cô chủ bán chó đang cầm roi quất vào mông 1 con chó ta, màu vàng, không hiểu sao nó đang giựt xích, chạy lòng vòng cuốn cả vào gốc cây. Đang nhìn con chó thì có tiếng nói ngay sau lưng mình “anh mua đi”, giọng nghe rất ngọt ngào nghe như của một cô gái trẻ, mình quay lại nhìn thì chỉ thấy 3 ông đang bán cây cảnh.
Mình đặt tên nó là con Sít, khi mua về trên cổ nó có cột một cái vòng màu đỏ, có nút buộc rất chặt, gỡ ra trong cái nút là một miếng vải, bọc ở trong một nắm tóc.
Ngay hôm sáng mình mang con Sít về, chủ nhà ở cạnh bắt tự dưng về quét dọn nhà khá là tươm tất.
Kể về nhà ở cạnh mình, chủ là bác Trung thương binh nên được nhà nước chia nhà, bác. Vợ bác chỉ sinh được một con trai là anh Hùng rồi mất sớm. Anh năm nay đã 39 tuổi, việc làm rất tốt, cao to và rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao vẫn chưa lấy vợ. Có lần anh kể với mình, anh cũng có mấy người yêu, đến khi sắp cưới thì có nhiều chuyện lạ, làm các cô cái cứ bỏ anh mà đi.
Anh Hùng có kể một chuyện thế này.
Anh có người bạn gái tên Linh, hai người yêu nhau từ hồi cấp 3, nhờ có anh Hùng kèm toán, mà chị Linh năm đó mới đỗ đại học, chị Linh nhà ở đê Nguyễn Khoái, kể từ khi hai anh chị đều là sinh viên, tối nào chị cũg đi bộ qua nhà anh, hai người lại dắt nhau ra cái hồ gần đó (lối đi tắt qua Vĩnh Hưng), ngồi tâm sự dưới gốc tre. Tối hôm đó, sau khi anh đưa chị ra dốc Minh Khai để chị về, hồi xưa Vĩnh Tuy vắng lắm, dọc hai bờ Tô Lịch là toàn cây cao rủ bóng, xen kẽ những bụi tre với những gốc tre già, rễ cây bò cả ra đường, trời sáng trăng nhưng vào cuối tháng 3 nên trời lạnh lắm, gió lay cành cây đung đưa xào xạc. Khi hai người đi đến đầu dốc, tự dưng thấy phía bên kia sông, ở bờ tre có một cô gái đang ngồi chải đầu, mặt cúi xuống, hai vai run bần bật. Cành tre rủ là xuống, che khuất một nửa cô gái, anh Hùng hỏi :”chị gì ơi, sao lại ngồi đây khóc thế”. Hỏi đến lần thứ 3 nhưng không thấy cô gái trả lời, anh đưa chị Linh về rồi quay lại con đường cũ để về nhà. Lúc về, anh cố tình đi sang bên kia sông để xem cô gái kia là ai mà lại ngồi khóc, từ xa anh tiến tới gần, chợt anh hoảng hồn như chết đứng, cô gái kia ngước lên nhìn anh, một nửa bên mặt bị thủng một lỗ sâu, mắt cô sáng rực như hai hòn lửa. Mặt cắt không còn hạt máu, anh chạy thẳng một mạch về nhà. Tối hôm đó, anh sốt cao lắm, đắp bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh. Bác Trung phải lo lắng thuốc thang mất 1 tuần anh mới đi lại được. Vừa mói khỏi, anh Hùng đánh liều lò dò ra bờ tre xem. Trên ngọn tre cao là một sợi dây màu đỏ, buộc một cái lược, còn dính một mớ tóc dài. Chiếc lược đung đưa đung đưa. Bụi tre lặng im, trời rét căm căm, nhưng lặng thinh, không một ngọn gió
abcabcabcabc4 huyền thoại đã trở lại
__________________
[QUOTE]You have been banned for the following reason:
Tạo thread nhảm
Date the ban will be lifted: 22-11-2011, 10:00[/QUOTE]
Chiến sỹ: XXX - Đảo Song Tử Tây - Quần Đảo Trường Sa - Việt Nam
Đảo là nhà, Biển cả là quê hương
  #465  
Old 24-05-2011, 23:20
Clone_Alone's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 231
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

hay. qua theo doi 2 ngay roi
  #466  
Old 24-05-2011, 23:24
K.I.A
Join Date: 04-2009
Posts: 6
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hay quá, Chủ thớt ráng nhớ lại và viết tiếp nha , Tks bạn!
  #467  
Old 24-05-2011, 23:24
satan023's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 20
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by VizDee View Post
ghê vãi, zoom to mới thấy
Quote lại luôn, nhìn lòi mắt đek thấy gì
__________________
Đi nhẹ, nói khẽ & mỉm cười ...
  #468  
Old 24-05-2011, 23:24
ngcmlfy's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2010
Posts: 67
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Đọc chó chống gậy bị ám luôn rồi
  #469  
Old 24-05-2011, 23:26
langkhachpfiev's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 652
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

nhà bác nào có chó canh chừng nó chống gậy đội nón đi mất đấy
__________________
Casio Bem506L-Iphone 6 Black-Lenovo G460-Air Blade 10Y Anniversary-(2019)
  #470  
Old 24-05-2011, 23:26
devilnero17's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 1,050
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by satan023 View Post
Quote lại luôn, nhìn lòi mắt đek thấy gì
iem thấy rồi,ghê bỏ mợ
__________________
[QUOTE=Jay;38031340]mình chơi game vì hòa bình thế giới, vì chống hiệu ứng nhà kính, vì lương thực cho trẻ em châu phi, vì phòng tránh AIDS, chống chủ nghĩa khủng bố và cho xã hội công bằng văn minh.[/QUOTE]
[QUOTE]Originally Posted by [B]herodayne[/B]:
nếu ngày xưa có BCS tẩm iot thì có lẽ đã không có huyền thoại này[/QUOTE]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:25.