Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4611  
Old 02-06-2011, 00:20
coolza's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 25
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Phân tích 1 chút:
Quote:
Từ sau cái ngày con chó đá bị đập nát đầu ở vườn bà, những chuyện kì dị quanh khu nhà em cũng nhiều phần giảm hẳn. Chẳng còn tiếng hú ban đêm ngoài bờ sông hay những tiếng gọi phía vườn sau nhà cậu D. Ngày hôm đấy cậu em mang cái xác chó đá và 2 tròng mắt dính máu nhét vào bị và ném xuống sông. Dòng nước đỏ quạnh nuốt chửng cái bao tải, sùi bọt trắng xóa rồi chìm nghỉm..
- Vậy có thể kết luận là mấy vấn đề quanh nhà chủ thớt có lẽ xuất phát từ con chó đá.
Xem dánh sách sau:
Con Mic - nhiều bác dự đoán là vong ngựa chiến
Con Tin - ác vong
Vong Bà ăn xin - vong này ít khả năng sẽ làm hại chủ thớt.
Vong thằng bé - đá siêu thoát.
Vong Cô N - chưa chi tiết nào cho rằng đã siêu thoát.
Thằng Bột - không làm hại nhà chủ thớt.
Ông Tướng - người bảo vệ.

Vậy 2 cái vong ác có thể nhất là: Con Tin và Cô N

Con Tin thì đã rõ, nhưng tại sao lại là cô N. Vì cô ta vẫn hận vì bà chủ thớt lấy ông chủ thớt khiến cô ta phải chết thảm.

Còn việc con chó đá bươu đầu và có đôi mắt đỏ lòm thì có lẽ là đòn của Thằng Bột với con Tin, vì khi yếm có lẽ nó đã thắng được con Tin.
Quote:
. Bà em đứng yên trước thềm run run chỉ vào cái khe cửa... Cửa mở hờ, đằng sau bóng tối chỗ cái khe cửa không khít đấy, 2 con mắt đỏ lòm trừng trừng nhìn ra ngoài.. Cậu D. đạp cửa xông thẳng vào, thấy chỗ đấy có cái bóng đen lù lù nhảy qua cửa sổ, rồi biến mất chỗ bờ sông. Cậu em toan đuổi theo thì bà giữ lại. Mặt bà em trắng bệch, thở dốc mà bảo con cháu, “Vong này ở nhà mình lâu rồi”
Thế rồi bà chẳng nói gì nữa, mắt buồn mang mác nhìn ra sông.
Cả nhà có gặng hỏi bà cũng chẳng trả lời.
Phía bờ sông nước vẫn cuộn đục ngầu, sóng va vào cái bờ kè ì oạp, ì oạp..
Chi tiết này càng khẳng định ác vong 2 là cô N, vì người chết treo cổ mới có 2 con mắt đỏ lòm nhìn trừng trừng và chỗ cô N chết ở ngoài bờ sông. Theo như câu "sống làm ma nhà này, chết cũng làm ma nhà này", khi còn sống cô N không thể làm vợ ông chủ thớt, thì khi chết nhất định sẽ là ma nhà chủ thớt.
__________________
NHOT & SIN
  #4612  
Old 02-06-2011, 00:20
codushi's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2007
Posts: 952
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Sylar_Gabriel View Post
Chỗ công trường em đang làm xưa là 1 phần nghĩa trang của Văn Quán, giờ lấp đi làm dự án. 3 đêm ở đây em đoán có biến rồi.. Cơ mà phải chung sống với nó thêm 4, 5 năm nữa
Qua câu chuyện vừa rồi, em hi vọng các bác đã có một quãng thời gian thú vị, cùng những cảm xúc chân thật cùng em em hi vọng những gì em kể sẽ để lại một chút ấn tượng đẹp trong lòng các bác Về những thằng Bột câm, bà ăn mày, con Tin, con Mic, con chó đá; hay cả Mửa mật mày ra ạ
Em hi vọng sẽ lại được lập thớt phục vụ anh em ạ
Mình nói trước là mình ko phải ham hố chuyện trò để vòi vĩnh chủ thớt. Đến thớt này tình cờ từ ngày chủ thớt mới lập ra. Nên giờ chia tay thấy bà con xao xuyến quá nên bác có câu chuyện nào hay, ly kì pha chút rùng rợn thì kể bà con nghe cho bà con "an giấc". Thế nhé chủ thớt.
  #4613  
Old 02-06-2011, 00:21
DimHang's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 3
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Sylar_Gabriel View Post
Chỗ công trường em đang làm xưa là 1 phần nghĩa trang của Văn Quán, giờ lấp đi làm dự án. 3 đêm ở đây em đoán có biến rồi.. Cơ mà phải chung sống với nó thêm 4, 5 năm nữa
Qua câu chuyện vừa rồi, em hi vọng các bác đã có một quãng thời gian thú vị, cùng những cảm xúc chân thật cùng em em hi vọng những gì em kể sẽ để lại một chút ấn tượng đẹp trong lòng các bác Về những thằng Bột câm, bà ăn mày, con Tin, con Mic, con chó đá; hay cả Mửa mật mày ra ạ
Em hi vọng sẽ lại được lập thớt phục vụ anh em ạ
My Idol
  #4614  
Old 02-06-2011, 00:21
K.I.A
Join Date: 07-2010
Posts: 318
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Vậy là nhiều anh em VOZer sẽ lại được ngủ ngon.

Chúc bác chủ thớt và gia đình thành đạt, hạnh phúc!
  #4615  
Old 02-06-2011, 00:22
hedgehod's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2007
Posts: 368
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Sylar_Gabriel View Post
Chỗ công trường em đang làm xưa là 1 phần nghĩa trang của Văn Quán, giờ lấp đi làm dự án. 3 đêm ở đây em đoán có biến rồi.. Cơ mà phải chung sống với nó thêm 4, 5 năm nữa
Qua câu chuyện vừa rồi, em hi vọng các bác đã có một quãng thời gian thú vị, cùng những cảm xúc chân thật cùng em em hi vọng những gì em kể sẽ để lại một chút ấn tượng đẹp trong lòng các bác Về những thằng Bột câm, bà ăn mày, con Tin, con Mic, con chó đá; hay cả Mửa mật mày ra ạ
Em hi vọng sẽ lại được lập thớt phục vụ anh em ạ
Chủ thớt ko làm đc thì "Mửa mật mày ra!!!" =.=!
  #4616  
Old 02-06-2011, 00:23
$_Liberty.City_$'s Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 82
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

cho em hỏi chủ thớt tên gì,nay ở đâu,làm nghề g.
Có khi ae voz tổ chức buổi offline Đất Độc làm chuyến xe bus về Ngọc Thụy quê bác chơi:roft:
Mong bác làm hướng dẫn viên giới thiệu lại toàn bộ địa điểm trong truyện mà bác kể
__________________
[QUOTE]Bố làm cả tháng,không bằng con dạng háng một đêm[/QUOTE]

[QUOTE]"Nếu ngày xưa Ngô Thừa Ân cho Đường Tăng làm phụ nữ thì không cần cực khổ qua tây thiên thỉnh kinh, cứ mỗi tháng kinh lại về một lần thôi"[/QUOTE]
=.='
  #4617  
Old 02-06-2011, 00:24
Junior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 4
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chap 18 đã kết thúc

con đường nào cho truyện ma nữa đây
  #4618  
Old 02-06-2011, 00:24
phuongzz's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 61
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

bác ơi bonus j đi!! bác làm em buồn :(
  #4619  
Old 02-06-2011, 00:24
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Superb! =)) đề nghị chủ thớt tiếp tục bằng các câu chuyện hóng được ở đâu đấy phục vụ mọi ng` đêy!
  #4620  
Old 02-06-2011, 00:24
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

kết thúc không được hay và rõ ràng lắm ạ!!!nhưng dù sao cũng kết thúc rồi....Cảm ơn bác thớt cho 1 seri chuyện siêu ngắn hay và hấp dẫn!!!mong chờ những câu chuyện tiếp theo của bác thớt....
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:37.