Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4381  
Old 01-06-2011, 12:00
phuongzz's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 61
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

up nao. em tim k dc pai gooogle day
  #4382  
Old 01-06-2011, 12:05
Shayne's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2010
Posts: 1,313
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Sau vài ngày chap ra nhỏ giọt, hình như độ hot của thớt đã bắt đầu giảm
  #4383  
Old 01-06-2011, 12:07
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chờ chap mới dài cả cổ
  #4384  
Old 01-06-2011, 12:09
Raziel's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 1,483
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Shayne View Post
Sau vài ngày chap ra nhỏ giọt, hình như độ hot của thớt đã bắt đầu giảm
Chả thấy giảm gì, cứ lên trang 1 nằm mãi

Mà anh em đừng có hối, chủ thớt cũng là người phàm, vẫn phải đi làm , lo việc riêng, vẫn phải cần ăn uống nghỉ ngơi. Chứ có phải là gì đâu mà cắm đầu viết suốt
  #4385  
Old 01-06-2011, 12:10
Junior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Shayne View Post
Sau vài ngày chap ra nhỏ giọt, hình như độ hot của thớt đã bắt đầu giảm
Thì bất kì cái gì có lúc cao trào rồi cũng lụi tắt, hi vọng thớt này vẫn hút được anh em trong 1 vài ngày nữa, tất cả cũng nhờ vào bác chủ nhưng cũng có khi bác ấy kể nhiều chuyện kì bí trong nhà quá nên sẽ gặp chuyện không hay cho bác ấy, ai mà biết được
  #4386  
Old 01-06-2011, 12:13
Shayne's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2010
Posts: 1,313
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

bây h mổi lần thấy chó đều ám ảnh chuyện con MIC
  #4387  
Old 01-06-2011, 12:17
Hanh_Lac's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 10
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Anh @Imba đâu rồi, nhắn tin gửi lời hỏi thăm hộ anh em cái, chủ thớt vắng lâu quá, e chừng có biến
__________________
[QUOTE=n0name;31328926]Vừa ngả người ra ghế thì ngủ gật mơ thấy ma nữ khuôn mặt trắng bệch tóc đen xì nó chui lên từ dưới gầm ghế nó BJ em các bác ạ :sosad::sosad:[/QUOTE]

Vozer bị ám ảnh truyện ma đất độc...
  #4388  
Old 01-06-2011, 12:18
asteriskese's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 16
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Con TIN này:



Còn đây là con TIN và con MIC lúc bé:



Ngày trước bà tớ từng kể: Vào thời kì kháng chiến chống Mĩ, khoảng những năm 50 của thế kỉ 20, nhà ông cố của tớ(bố của bà tớ) có nuôi 1 con chó màu trắng toát, là loại chó lùn, nhỏ con nhưng không biết thuộc giống gì, chắc là loài chó thuần chủng của Việt Nam mà người dân hay gọi là giống chó cỏ.
Con chó này vào những đêm khuya sáng trăng thanh vắng, nó thường chống 1 chiếc gậy, đội nón lá và đi bằng 2 chân xung quanh sân, dáng vẻ rất giống con người, sau khi đi 1 hồi thì nó vừa đi chậm rải vừa rú lên những hồi rất ghê rợn, hồi đó nhà ông cố tớ là ngôi nhà lá 3 gian, buồng ngủ có cửa sổ thông ra trước sân, sau mấy lần ông cố tớ nói nhưng bà tớ không tin, nên bà tớ đã núp trong buồng, theo dõi để xác thực và thấy đúng là như vậy. Sau này con chó bị làm thịt.
__________________
Edit Signature
  #4389  
Old 01-06-2011, 12:28
Member
Join Date: 02-2011
Posts: 89
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

ACE bố trí lập team vào làng Bắc Biên chơi vài hôm nhấy !
__________________
[COLOR="YellowGreen"][CENTER][SIZE="4"][B][I]Kịch thật diễn giả
Kịch giả diễn thật
Thật thật giả giả
Thật giả khó phân.[/I][/B][/SIZE][/CENTER][/COLOR]
  #4390  
Old 01-06-2011, 12:33
Single's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2007
Posts: 823
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by asteriskese View Post
Con TIN này:



Còn đây là con TIN và con MIC lúc bé:



Ngày trước bà tớ từng kể: Vào thời kì kháng chiến chống Mĩ, khoảng những năm 50 của thế kỉ 20, nhà ông cố của tớ(bố của bà tớ) có nuôi 1 con chó màu trắng toát, là loại chó lùn, nhỏ con nhưng không biết thuộc giống gì, chắc là loài chó thuần chủng của Việt Nam mà người dân hay gọi là giống chó cỏ.
Con chó này vào những đêm khuya sáng trăng thanh vắng, nó thường chống 1 chiếc gậy, đội nón lá và đi bằng 2 chân xung quanh sân, dáng vẻ rất giống con người, sau khi đi 1 hồi thì nó vừa đi chậm rải vừa rú lên những hồi rất ghê rợn, hồi đó nhà ông cố tớ là ngôi nhà lá 3 gian, buồng ngủ có cửa sổ thông ra trước sân, sau mấy lần ông cố tớ nói nhưng bà tớ không tin, nên bà tớ đã núp trong buồng, theo dõi để xác thực và thấy đúng là như vậy. Sau này con chó bị làm thịt.
__________________
Nguyện đi cùng em đến hết còn đường trừ.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:29.