Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4371  
Old 03-11-2019, 13:31
Trafalgar's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2016
Posts: 891
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin

Quote:
Originally Posted by The Sky Is Crying View Post
Tôi đó giờ cũng đ ưa thằng Venus. Thằng Venus máu cho lên vì nó bị chửi thôi chứ có mẹ gì, mà cái loại như thằng này đá xoáy đồng nghiệp xong rồi lại bảo vệ đồng nghiệp trong cùng 1 vấn đề, chưa kể chửi fan các kiểu, loại như thằng này nên càng tống đi càng tốt.
Có vẻ LK chia phe xong rồi

Hình như Celeb về team Venus, giờ đợi thằng Khải coi có chọn Arti không
__________________
[B][SIZE="4"]Cảnh sát lo giải tán người dân, đối tượng nghi ôm lựu đạn trốn thoát[/SIZE]
[/B]
Đồng chí công an nhân dân : " Nếu đối tượng là đĩ thì chết với tôi! "
  #4372  
Old 03-11-2019, 13:35
The Sky Is Crying's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 4,979
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin

Quote:
Originally Posted by Trafalgar View Post
Có vẻ LK chia phe xong rồi

Hình như Celeb về team Venus, giờ đợi thằng Khải coi có chọn Arti không
Tiệc chia tay minh hảo có mỗi thằng Artifact thôi
  #4373  
Old 03-11-2019, 13:46
kutedanny6's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 2,758
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin


chắc hownow đang lên kế hoạch kick GOD, nhưng thằng velus nó đéo chịu với lý do God chăm chỉ luyện tập, và quan trọng là anh em mình chơi zui chứ đéo phải chơi giành cúp ...
__________________
[QUOTE=mrduck1212;48353115][SIZE="4"]Điều đó cho thấy người ta yêu bạn rất nhiều, bên ngoài nhiều con ngực đẹp ng ta ko yêu mà lại yêu người LCD như bạn :hehe:[/SIZE][/QUOTE]
Khi Vozer tư vấn cho chiến hữu bị gấu LCD phát hiện mình khen gái đẹp trên mạng...
  #4374  
Old 03-11-2019, 13:50
Senior Member
Join Date: 03-2013
Posts: 935
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin

Quote:
Originally Posted by hoavosac170 View Post
đang tua lại để coi bố O tâm sự mà off stream cái bố set thành video riêng tư luôn, giờ sao coi đây mấy thím
Quote:
Originally Posted by nhatha.ftu2 View Post
Móa sao k xem dc nữa r

Gửi từ Samsung SM-A505F bằng vozFApp
hồi tối sợ nó xóa nên chỉnh x1.5 tốc độ để xem nên có thể nhiều chi tiết nghe không chính xác lắm, talkshow gần 2 tiếng nên kể tình tiết râu ria cũng rất nhiều nhưng tóm tắt sơ sơ là có mấy ý chính theo tôi nhớ là thế này

- O tên khai sinh là Trần Lý Thái Huy, sinh được vài tháng thì bố bỏ đi, Trần là họ mẹ còn Lý là họ bố nhưng sau làm giấy tờ các thứ phức tạp không hiểu sao mẹ đổi lại là Trần Văn Cường.

- mẹ O sau đó cũng đi bước nữa có chồng mới giờ đang ở SG với chồng và con gái cùng mẹ khác cha của O.

- sinh được vài tháng thì O lên SG ở với ông bà ngoại làm nghề buôn bán trái cây và bánh, sống ở khu đó chị gái O hay bị chọc ghẹo khi đi ra đường nên O sau này chẳng bao giờ nhìn hay chọc ghẹo gái ngoài đường.

- O đến 7,8 tuổi mới học lớp 1, học hết lớp 1 éo biết đọc phải ra ngoài học thêm mới biết dù thuộc hết bảng cửu chương, học toán thì luôn giỏi nhất lớp, mấy bài khó trong lớp chẳng ai biết làm O cũng giải đc, giai đoạn này cũng trốn học đi net nhiều thậm chí nhiều lần bị đánh và nhốt ở nhà, sau học đến lớp 5 thì xin nghỉ do không muốn đi học, muốn ở nhà phụ giúp.

- nghỉ học xong suy nghĩ giờ không đi học thì sau này làm gì, cuối cùng quyết định đi đá bóng do có sân bóng gần nhà, giờ thằng bạn cùng đá bóng của O đang đá cho Thái Sơn Nam, O lúc đó đá cũng hay nên hay được người lớn kêu vào đá khi thiếu người, nhưng sau 1 lần đá với người lớn bị chấn thương nặng nên bỏ.

- O nói với ông bà ngoại là muốn gặp bố 1 lần cho biết nên được dẫn cho đi gặp, bố của O lúc đó đang làm bốc vát dù nhà nội của O làm đại lý vé số cực kỳ giàu nhưng từ mặt bố của O do ăn chơi cờ bạc, ai cũng nói O với bố rất giống nhau, 2 bố con gặp lại rất vui khoác vai nhau ai cũng kêu giống 2 anh em dù O chẳng thấy mình giống bố chút nào.

- bố của O dắt O về nhà nội, ông bà nội rất thích nên nói với nhà ngoại O là muốn O qua lại nhiều hơn nhưng O tự nói với ông bà ngoại là qua lại nhiều quá cô chú bác bên nội lại tưởng về tranh giành tài sản (méo hiểu sao còn nhỏ mà suy nghĩ được vậy, đúng bố O có khác )

- sau đó bố của O bệnh, lúc O đang ngồi trên xe để ra Quảng Nam vào team đánh giải thì chị gọi điện nói bố mất có về không thì O nói là không về được.

- một thời gian sau thì ông nội O bệnh và cũng con đường giống bố của O là do ăn chơi, uống rượu nhiều, đến mức bị cả con cháu từ mặt hết dù xây dựng được một cơ ngơi rất lớn, lúc bị bệnh thì con cháu chỉ có mỗi O là qua lại chăm sóc và nói chuyện với ông nội, đến lúc ông nội O mất thì O cũng không qua lại gì với nhà nội nữa, chỉ về 1,2 lần dẫn bạn gái giới thiệu cho bà nội.

- O lúc out SAJ vào BM thì giai đoạn đó BM cũng có tiền nên nói với ông bà ngoại là đừng ở SG làm nữa về quê đi O lo, chứ đến lúc có bệnh thì không tiền đâu mà lo nổi, giai đoạn đó O rất khó khăn dù thu nhập của BM là cao nhất VCS lúc đó, mượn ông Linh hơn 20 củ, nên đến giờ vẫn rất biết ơn.

- ông ngoại O bị tiểu đường nên vết thương rất khó lành, nhưng ông bà ngoại O tính tiếc tiền nên có gì cũng giấu dù O nói rất nhiều lần là có gì phải đi viện ngay không đến lúc nặng là không tiền đâu lo nổi.

- đợt đó ông ngoại O bị điếu thuốc lá rớt vào chân phải vào viện, O khi đó đang ở trên Daklak gọi điện hỏi bà ngoại thì bà ngoại nói là khỏe rồi, sau đó gọi vẫn nói khỏe thì O không tin nên nói là thế nào cũng chở lên Chợ Rẫy gấp.

- O xuống SG thăm thấy ông ngoại nhìn teo tóp còn mỗi bộ xương dù trước đó nhìn như ông địa nên ôm khóc nói là chỉ cần khỏe thì bao nhiêu cũng lo, ở Chợ Rẫy thì bác sĩ nói chỗ mu bàn chân hoại tử nên phải cắt đoạn đó nhưng tim yếu quá nên cắt sẽ bị tử vong nên ông bà ngoại O sợ quá về quê. khi O đang làm HLV cho SSD ở Sin thì ở nhà gọi nói ông ngoại có chuyện nên phải về gấp, về thì thấy yếu quá nên O đưa lên viện, lên viện thì bác sĩ nói phải chuyển lên SG để cắt chân gấp, O nói với ông ngoại là cắt chân đi dù 1% thành công cũng phải làm chứ để thế này không được thì ông ngoại O nói là ok giao hết cho O, vì ở nhà thì ông ngoại O chỉ nghe lời mỗi O thôi, O cũng hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói tim ok rồi, nhưng ở gia đình nhà ngoại O lại chửi O là con cháu nhưng tiếm quyền sợ ông ngoại O vừa mất chân vừa mất mạng nhưng cậu O chửi lại nên cuối cùng cũng qua, lên SG điện thoại hỏi ông Linh GAM tư vấn bệnh viện thì ông Linh GAM nói vô Chợ Rẫy đi vì quen người trong đó nên gọi nhờ được, Mus nó nói ông Linh như quý nhân của nhà nó đợt đó, cắt xong thì O với chị O bay gần 200 củ.

- nói chung O rất thương ông ngoại, Tết cho tiền đi đánh bài, cái thời còn ở BM ông ngoại nó nợ hơn 20 củ vì đánh bài nó cũng cho tiền trả luôn vì nó hiểu cảm giác ghiền là thế nào với lại hồi nhỏ cho tiền nó đi chơi thì giờ nó cho tiền đi chơi lại là bình thường.

- sau đó thì O nó nói ông ngoại là khỏe lên tí nữa rồi lắp chân giả nhưng một thời ngắn thì ông ngoại O lại nhập viện rồi đột quỵ mất, O nó nói lúc GAM với FL đánh chung kết khi lên sân khấu nó khóc, khóc vì hồi mùa xuân ông ngoại nó gọi lên hỏi có thắng không thì nó nói thắng rồi về quê thì nói có xem biết thua mà sao nói thắng còn giờ thì ông ngoại nó mất nên không xem được, hình như lúc đó còn chưa đến 49 ngày, nó không dám về quê vì về xe chạy rất ghê lỡ tai nạn thì không có ai đánh cả.

- giờ O vẫn nuôi bà ngoại và 2 đứa cháu ở quê, nó nói mẹ là về quê ở chăm sóc bà ngoại đi nó nuôi luôn nhưng mẹ nó không chịu vì sợ làm gánh nặng. O nói là tuy nó thất học nó không tự ti về việc đó nhưng muốn 2 đứa cháu ở nhà phải ăn học đàng hoàng không thiếu thốn cái gì, ví dụ như có đứa xin O 300k mua cặp sách thì O nó gửi 500k nói lựa cái nào cũng được thiếu gửi về thêm, vì ngày xưa cậu O thương O nên giờ O thương lại con của cậu là bình thường.

Bonus: ngày xưa O xin vào SAJ đánh với BKT là vì O nhìn ra được điểm yếu của SAJ và BKT, SAJ không có ai call team, BKT thì luôn tập trung người nhanh hơn SAJ, O nó nói với người bên SAJ là cho nó vào đánh với BKT thôi vì nó không muốn VN thua, đi cktg rồi thì có kêu nó nó cũng không đánh nhưng vì lúc đấy do hiểu lầm với cư xử còn trẻ con nên mới bung bét
  #4375  
Old 03-11-2019, 13:50
Senior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3,064
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin

Quote:
Originally Posted by alone0189 View Post
https://www.youtube.com/watch?v=luQUPZ7vDfU
Tình hình và thái độ như này chắc thằng Hậu béo rời LK rồi
Thằng này trả lời ba phải thế, chắc muốn giúp hownow nhưng sợ thằng Venus


Sent from my iPhone XS Max using vozForums
__________________
[QUOTE=magicZ;104063906]Muốn set kèo onlan thì [B]đơn giản thôi[/B], mày mời được 1 người có tiếng (caster, streamer, player) ở 1 trong 2 game DotA 2, LMHT ra, [B]nếu ko kiếm được ai ra đại diện cho mày thì next.[/B] Bạn nghĩ sao mà cái tầm mình lại đi chơi ngang hàng với bạn thế, muốn chơi ngang hàng thì kiếm tay to ra đây![/quote]
Khi tay to DotA 2 Vịt né kèo.
  #4376  
Old 03-11-2019, 14:01
SKT T1 Kkoma's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2017
Posts: 223
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin

Quote:
Originally Posted by Beast Megatron View Post
hồi tối sợ nó xóa nên chỉnh x1.5 tốc độ để xem nên có thể nhiều chi tiết nghe không chính xác lắm, talkshow gần 2 tiếng nên kể tình tiết râu ria cũng rất nhiều nhưng tóm tắt sơ sơ là có mấy ý chính theo tôi nhớ là thế này

- O tên khai sinh là Trần Lý Thái Huy, sinh được vài tháng thì bố bỏ đi, Trần là họ mẹ còn Lý là họ bố nhưng sau làm giấy tờ các thứ phức tạp không hiểu sao mẹ đổi lại là Trần Văn Cường.

- mẹ O sau đó cũng đi bước nữa có chồng mới giờ đang ở SG với chồng và con gái cùng mẹ khác cha của O.

- sinh được vài tháng thì O lên SG ở với ông bà ngoại làm nghề buôn bán trái cây và bánh, sống ở khu đó chị gái O hay bị chọc ghẹo khi đi ra đường nên O sau này chẳng bao giờ nhìn hay chọc ghẹo gái ngoài đường.

- O đến 7,8 tuổi mới học lớp 1, học hết lớp 1 éo biết đọc phải ra ngoài học thêm mới biết dù thuộc hết bảng cửu chương, học toán thì luôn giỏi nhất lớp, mấy bài khó trong lớp chẳng ai biết làm O cũng giải đc, giai đoạn này cũng trốn học đi net nhiều thậm chí nhiều lần bị đánh và nhốt ở nhà, sau học đến lớp 5 thì xin nghỉ do không muốn đi học, muốn ở nhà phụ giúp.

- nghỉ học xong suy nghĩ giờ không đi học thì sau này làm gì, cuối cùng quyết định đi đá bóng do có sân bóng gần nhà, giờ thằng bạn cùng đá bóng của O đang đá cho Thái Sơn Nam, O lúc đó đá cũng hay nên hay được người lớn kêu vào đá khi thiếu người, nhưng sau 1 lần đá với người lớn bị chấn thương nặng nên bỏ.

- O nói với ông bà ngoại là muốn gặp bố 1 lần cho biết nên được dẫn cho đi gặp, bố của O lúc đó đang làm bốc vát dù nhà nội của O làm đại lý vé số cực kỳ giàu nhưng từ mặt bố của O do ăn chơi cờ bạc, ai cũng nói O với bố rất giống nhau, 2 bố con gặp lại rất vui khoác vai nhau ai cũng kêu giống 2 anh em dù O chẳng thấy mình giống bố chút nào.

- bố của O dắt O về nhà nội, ông bà nội rất thích nên nói với nhà ngoại O là muốn O qua lại nhiều hơn nhưng O tự nói với ông bà ngoại là qua lại nhiều quá cô chú bác bên nội lại tưởng về tranh giành tài sản (méo hiểu sao còn nhỏ mà suy nghĩ được vậy, đúng bố O có khác )

- sau đó bố của O bệnh, lúc O đang ngồi trên xe để ra Quảng Nam vào team đánh giải thì chị gọi điện nói bố mất có về không thì O nói là không về được.

- một thời gian sau thì ông nội O bệnh và cũng con đường giống bố của O là do ăn chơi, uống rượu nhiều, đến mức bị cả con cháu từ mặt hết dù xây dựng được một cơ ngơi rất lớn, lúc bị bệnh thì con cháu chỉ có mỗi O là qua lại chăm sóc và nói chuyện với ông nội, đến lúc ông nội O mất thì O cũng không qua lại gì với nhà nội nữa, chỉ về 1,2 lần dẫn bạn gái giới thiệu cho bà nội.

- O lúc out SAJ vào BM thì giai đoạn đó BM cũng có tiền nên nói với ông bà ngoại là đừng ở SG làm nữa về quê đi O lo, chứ đến lúc có bệnh thì không tiền đâu mà lo nổi, giai đoạn đó O rất khó khăn dù thu nhập của BM là cao nhất VCS lúc đó, mượn ông Linh hơn 20 củ, nên đến giờ vẫn rất biết ơn.

- ông ngoại O bị tiểu đường nên vết thương rất khó lành, nhưng ông bà ngoại O tính tiếc tiền nên có gì cũng giấu dù O nói rất nhiều lần là có gì phải đi viện ngay không đến lúc nặng là không tiền đâu lo nổi.

- đợt đó ông ngoại O bị điếu thuốc lá rớt vào chân phải vào viện, O khi đó đang ở trên Daklak gọi điện hỏi bà ngoại thì bà ngoại nói là khỏe rồi, sau đó gọi vẫn nói khỏe thì O không tin nên nói là thế nào cũng chở lên Chợ Rẫy gấp.

- O xuống SG thăm thấy ông ngoại nhìn teo tóp còn mỗi bộ xương dù trước đó nhìn như ông địa nên ôm khóc nói là chỉ cần khỏe thì bao nhiêu cũng lo, ở Chợ Rẫy thì bác sĩ nói chỗ mu bàn chân hoại tử nên phải cắt đoạn đó nhưng tim yếu quá nên cắt sẽ bị tử vong nên ông bà ngoại O sợ quá về quê. khi O đang làm HLV cho SSD ở Sin thì ở nhà gọi nói ông ngoại có chuyện nên phải về gấp, về thì thấy yếu quá nên O đưa lên viện, lên viện thì bác sĩ nói phải chuyển lên SG để cắt chân gấp, O nói với ông ngoại là cắt chân đi dù 1% thành công cũng phải làm chứ để thế này không được thì ông ngoại O nói là ok giao hết cho O, vì ở nhà thì ông ngoại O chỉ nghe lời mỗi O thôi, O cũng hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói tim ok rồi, nhưng ở gia đình nhà ngoại O lại chửi O là con cháu nhưng tiếm quyền sợ ông ngoại O vừa mất chân vừa mất mạng nhưng cậu O chửi lại nên cuối cùng cũng qua, lên SG điện thoại hỏi ông Linh GAM tư vấn bệnh viện thì ông Linh GAM nói vô Chợ Rẫy đi vì quen người trong đó nên gọi nhờ được, Mus nó nói ông Linh như quý nhân của nhà nó đợt đó, cắt xong thì O với chị O bay gần 200 củ.

- nói chung O rất thương ông ngoại, Tết cho tiền đi đánh bài, cái thời còn ở BM ông ngoại nó nợ hơn 20 củ vì đánh bài nó cũng cho tiền trả luôn vì nó hiểu cảm giác ghiền là thế nào với lại hồi nhỏ cho tiền nó đi chơi thì giờ nó cho tiền đi chơi lại là bình thường.

- sau đó thì O nó nói ông ngoại là khỏe lên tí nữa rồi lắp chân giả nhưng một thời ngắn thì ông ngoại O lại nhập viện rồi đột quỵ mất, O nó nói lúc GAM với FL đánh chung kết khi lên sân khấu nó khóc, khóc vì hồi mùa xuân ông ngoại nó gọi lên hỏi có thắng không thì nó nói thắng rồi về quê thì nói có xem biết thua mà sao nói thắng còn giờ thì ông ngoại nó mất nên không xem được, hình như lúc đó còn chưa đến 49 ngày, nó không dám về quê vì về xe chạy rất ghê lỡ tai nạn thì không có ai đánh cả.

- giờ O vẫn nuôi bà ngoại và 2 đứa cháu ở quê, nó nói mẹ là về quê ở chăm sóc bà ngoại đi nó nuôi luôn nhưng mẹ nó không chịu vì sợ làm gánh nặng. O nói là tuy nó thất học nó không tự ti về việc đó nhưng muốn 2 đứa cháu ở nhà phải ăn học đàng hoàng không thiếu thốn cái gì, ví dụ như có đứa xin O 300k mua cặp sách thì O nó gửi 500k nói lựa cái nào cũng được thiếu gửi về thêm, vì ngày xưa cậu O thương O nên giờ O thương lại con của cậu là bình thường.

Bonus: ngày xưa O xin vào SAJ đánh với BKT là vì O nhìn ra được điểm yếu của SAJ và BKT, SAJ không có ai call team, BKT thì luôn tập trung người nhanh hơn SAJ, O nó nói với người bên SAJ là cho nó vào đánh với BKT thôi vì nó không muốn VN thua, đi cktg rồi thì có kêu nó nó cũng không đánh nhưng vì lúc đấy do hiểu lầm với cư xử còn trẻ con nên mới bung bét
Thương bố rất cán bộ còn không mở miếu lại cho con cháu của bố vào mà nhan khói

Gửi từ Bphone bằng vozFApp
  #4377  
Old 03-11-2019, 14:02
Senior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 1,795
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin

mà thằng arti mà out thật thì bọn lk ăn l` liền chứ đùa nó gánh còng lưng từ vcs đến mấy ván cktg
  #4378  
Old 03-11-2019, 14:07
Trafalgar's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2016
Posts: 891
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin

Quote:
Originally Posted by kutedanny6 View Post

chắc hownow đang lên kế hoạch kick GOD, nhưng thằng velus nó đéo chịu với lý do God chăm chỉ luyện tập, và quan trọng là anh em mình chơi zui chứ đéo phải chơi giành cúp ...
Nó sợ đéo gì thằng cô hồn V.

Giờ nó mail thẳng cho quản lý LK, hỏi chọn nó hay V??

Hôm sau thôi là thấy Nix vào bảo V dọn đồ ngay chứ gì

Lại có clip bóc phốt mới thôi:">:">
__________________
[B][SIZE="4"]Cảnh sát lo giải tán người dân, đối tượng nghi ôm lựu đạn trốn thoát[/SIZE]
[/B]
Đồng chí công an nhân dân : " Nếu đối tượng là đĩ thì chết với tôi! "
  #4379  
Old 03-11-2019, 14:09
Trafalgar's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2016
Posts: 891
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin

Quote:
Originally Posted by SKT T1 Kkoma View Post
Thương bố rất cán bộ còn không mở miếu lại cho con cháu của bố vào mà nhan khói

Gửi từ Bphone bằng vozFApp
Với cái tiểu sử chi tiết này thì ngại gì mà không lập lại miếu cho bố Mus hả những người anh em
__________________
[B][SIZE="4"]Cảnh sát lo giải tán người dân, đối tượng nghi ôm lựu đạn trốn thoát[/SIZE]
[/B]
Đồng chí công an nhân dân : " Nếu đối tượng là đĩ thì chết với tôi! "
  #4380  
Old 03-11-2019, 14:52
shurtugal89's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 662
Re: [Cơ quan tình báo 253] Khi lều báo chỉ cần vào box là có nguồn tin

Khâm phục Optimus quá

Sent from Xiaomi Redmi K20 Pro using vozFApp
__________________
[COLOR="Red"]Đang nghĩ chữ ký[/COLOR]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:17.