Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4321  
Old 01-06-2011, 03:11
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Gió trời View Post
Có cả thang máy đưa xác nữa à :O, giả sử bác ở trên vào nó đóng sập lại thì có chuyện hay hơn để kể rồi )
Bệnh viện lớn hay có thang máy chở xác từ các lầu trên xuống phòng xác ở tầng 1 bác ạ Chứ đâu có ai lại vác cái xác xuống bằng cầu thang bộ được.

Để xác nằm trên giường rồi đẩy vào thang máy nên thang máy loại này rộng hơn thang máy thường.
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
  #4322  
Old 01-06-2011, 03:14
K.I.A
Join Date: 08-2010
Posts: 34
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Bệnh viện lớn hay có thang máy chở xác từ các lầu trên xuống phòng xác ở tầng 1 bác ạ Chứ đâu có ai lại vác cái xác xuống bằng cầu thang bộ được.

Để xác nằm trên giường rồi đẩy vào thang máy nên thang máy loại này rộng hơn thang máy thường.
em được đi cùng xác người chết 1 lần ở BV 108
lúc đầu không để ý đến lúc xuống quay lại nhìn cái bà nằm trên giường đẩy bị che mặt.mà cái đèn ở 108 màu đỏ chứ ko màu vàng
  #4323  
Old 01-06-2011, 03:20
dicklee1312's Avatar
Junior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 15
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Đọc cái này rợn hơn này bác
Em tin là đủ làm quà thỏa cơn khát của các bác thức khuya:

Mới hôm qua thôi, 21/5/2011, vào BV chợ rẫy thăm nhỏ bạn bị bệnh ở lầu 6
Đêm hôm khuya khoắc , k còn ai đi đi lại lại như cách đó vài tiếng đồng hồ. Nhỏ lớn k bao giờ tin vào tôn giáo -> đặc biệt k bao giờ tin chuyện về "thế giới vô hình"

Lúc đó đang khát nước, mà cái ấm bình thuỷ cũng hết nước luôn, nên rủ nhỏ bạn đi xuống căntin mua bình nước suối lên uống.

Đi ra đến chỗ cầu thang rồi, thang máy tắt đèn hết luôn, mà làm biếng đi bộ xuống nữa, lúc này xem đt thì đồng hồ đã 11h55 phút.
Mới mở miệng nói với con bạn : "Quải quá con , cả ngày mệt mỏi giờ lại lết cái xác xuống đống cầu thang này nữa hả ? ước gì giờ có ai đi xuống mở cửa thang máy cho mình quá giang thì tao bo cho 1 tờ polyme "

Con nhỏ bạn đang cười thì thấy thang máy hiện lên số 6, cửa mở ra & mình chạy vào trước nó. Nó đi tà tà lại, định vào, cái tự nhiên chầm chậm từ từ rồi la lên : Chạy đi Tr! ma đó

Thấy nó la nên chạy theo , mà nó chạy nhanh lắm làm mình phải gương cổ chạy nhanh theo nó >"< tự nhiên quên hết cảm giác mệt mỏi trong người lun. Nhìn lại thì đã xuống tới sân rồi. Mà kì 1 cái, nó k vào căntin nữa, mà lôi mình đi tới chỗ ông bảo vệ đang nằm hút thuốc.

Nó mới hỏi ổng :

- Ủa thang máy nãy giờ có mở k chú?

- Thang máy 7h là đóng hết rồi con, ổng nói lại.

Cái nó mếu , k hiểu gì luôn ??!!

Nó nói : 7h tắt, vậy sao nãy tao với mày thấy nó mở ra rõ ràng ...
cái rồi nói nói típ: "Mày có để ý hông (nhìn mặt nó lúc đó xanh xao dễ sợ) mày vừa ước xong , thang máy mở ra ngay chỗ tao với mày, mà k có ai trong đó, cũng k có ai bấm gọi, sao nó tự mở ra đc? Tao với mày đang ở lầu 6 kia mà "

Trời đất ơi, lúc này đã định thần lại rồi , mới nhớ lại : "Cái thang máy mà đèn vàng ? Rộng hơn cái thang máy hồi chiều đi lên 1 chút , có treo cái bảng thang máy k dành cho người thăm bệnh và bệnh nhân"

Đó k phải thang máy hay đưa xác chết lên xuống thì là gì ??!! Nữa, tự nhiên rùng mình, hết dám lên trên đó nữa.

Mà vô lý thiệt chứ, rõ ràng, ngay trước mắt, mình có học hành đàng hoàng nên cũng hiểu là k ai bấm thì sao cái thang máy nó tự mở cửa ra đc. Rồi nhớ lại lúc 2 đứa chạy đi mình có quay đầu lại xem chuyện gì thì thấy thang máy nó tự động đóng cửa lại từ từ rồi tắt đèn hẳn luôn. Nào giờ cũng có tin đâu, hôm nay thì có lẽ nên suy nghĩ lại. Thật sự bây giờ nhớ lại còn rất sợ, con nhỏ bạn cũng trốn viện về nhà nằm trị bệnh ở nhà luôn.

Đêm hôm qua là 2 đứa đt người nhà lên đón về luôn, đồ đạc sáng nay mới lên lấy về nè.

Hỏi bác sĩ ổng cũng nói 8h là ở đây k ai dám đi qua đâu , ổng làm trong đó chục năm rồi mà ổng còn nói vậy đó.

Bác nào rành về khoa học hay tâm linh thì giải thích cho em bớt sợ với , em thề k bao giờ vào BV chợ rẫy nữa đâu.

Ai nói cho em biết tại sao thang máy tắt rồi mà k có ai bấm gọi nó vẫn tự lên tự xuống tự mở tự đóng cửa với

Xin Thề là chỉ mới tối hôm qua , nói láo nửa lời mod cứ ban níck em
***
P/s : lúc mình vào trong thang máy đó, nó còn đợi con bạn mình vào rồi mới đóng cửa nữa chứ, ngồi tưởng tượng lúc đó nó mà đóng cửa lại rồi tắt hết đèn & cho mình thấy nó, chắc cắn lưỡi tự tử còn sướng hơn

Mới trích trong thớt điểm danh ma đêm ra.

lần sau vứt lại vào trong thang đấy tờ polime nhá k làm vớ vẩn là ma nó ám đấy
  #4324  
Old 01-06-2011, 03:57
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 47
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Híc đang nửa đêm lỡ dại đọc giờ dell dám tắt đèn ngủ ....
  #4325  
Old 01-06-2011, 04:00
AriesStar's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 214
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Truyện hay đã đọc hết

Ngủ thôi
__________________
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  #4326  
Old 01-06-2011, 04:04
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Sau khi đọc 17 chap, em rút ra được vài điểm còn thắc mắc như sau:
1/ Chuyện bắt đầu từ cái chết của ông trẻ T (con của cụ ngoại). Nếu đúng như theo tục sông nước thì có thể ông trẻ T. là người bị Hà Bá chọn Đến việc bà ba mang thai là con trai nhưng lại mất khi thai đc 7 tháng thì có thể có vài suy đoán:
- Cụ ngoại trong lúc làm quan làm điều không phải nên theo quy luật nhân quả, cụ bị phạt bằng việc ko có con trai nối dõi (xin lỗi bác chủ thớt nhé )
- Miếng đất nơi cụ mua để nghỉ ngơi vào cuối tuần này nằm trên nhiều xác người. Ai ở làng Bắc Biên chắc cũng biết ở đây có rất nhiều tiểu :"> Gần nhà em, có 1 chú tên Nam chơi thân với chú em, cách đây mấy năm có bán đất. Đến khi nhà kia xây nhà, đào móng lên thì ra vô số những cái tiểu nhỏ Có thể âm khí của những người chết mà hồn chưa siêu thoát đã ám lấy cụ
Đến đây em có vài câu hỏi:
Quote:
Về sau cụ đâm chán nản, cơ nghiệp cũng từng bước tan tành...
- Cái nhà bên Ngọc Thụy đó còn hay ko? Nó có phải là cái nhà mà sau này ông bà ngoại bác ở hay ko? Nếu đúng thì tại sao khi ông bà ngoại bác lấy nhau, theo lẽ thuyền theo lái gái theo chồng mà lại ko về nhà của ông ngoại ở? Còn nếu không phải thì căn nhà này không có liên quan đến những chuyện sau này, mà nhà của ông ngoại bác mới là nơi xảy ra chuyện liêu trai.

2/ Chuyện ông T (ông ngoại) & bà ăn xin, cô N & bà Nh (bà ngoại)
Bà ăn xin xuất hiện trước. Sau cái chết đó thì bà ăn xin hiện về trên ngọn tre và nói với ông T
Quote:
Mày tốt với tao, tao lấy vợ cho mày
. Sau đó, vì muốn trả nghĩa cho ông T, bà ăn xin nhập vào cô N. Chi tiết cô N bị chết đuối và được cứu, theo em vẫn giải thích theo hướng là nạn nhận bị lão Bá chọn. Cô N sau đó bị bà ăn xin nhập vào để gả cho ông T nhưng ông T từ chối mà đi đến kết hôn với bà Nh. Cô N vì không thể trục được con ma ăn xin ra khỏi người nên bị nó ép chết. Bà ăn xin vì chuyện này mà tiếp tục bám ông T cho đến tận ngày cưới

3/ Chuyện xảy ra tiếp theo là chuyện ông tướng Tàu. Chuyện này thì em no fcuking comment vì ko thấy nó có gì relate đến 2 cái trên. Theo em nghĩ thì vùng này ngày xưa có giao tranh + thêm sát sông xác chết dạt vào nên nó lắm xác. Vùng nào lắm xác người mà chưa được siêu thoát thì nó vẫn cứ lởn vởn ở đấy. Như ông tướng cụt đầu kia, có lẽ chết mà ko siêu thoát, muốn được thờ cúng nên chọn nhà để họ thờ cúng. Vụ này thì coi như là bí ẩn thiên thu vì nó đã đi theo ông T rồi. Chắc hẳn là ông T có biết gì về ông tướng này nên mới có phản ứng cầm dao đuổi theo

4/ Chuyện bà ngoại bị điên.
Em nghi là bà Nh bị cô N nhập làm bị điên rồi sau đó lại được bà ăn xin dẫn về, hoặc ngược lại bị bà ăn xin nhập vào & cô N dẫn về nên mới có chuyện ông T nhìn thấy bà ăn xin + cô N thay vì bà Nh. Kì bí 1 cái là tự nhiên bà Nh đột nhiên hết điên và sau đó
Quote:
bắt đầu có nhiều biểu hiện kì lạ...
5/ Chuyện quái vật sông Hồng thì theo em ko có liên quan đến chuyện này

6/ Chuyện Bột câm & trả nghĩa.
Trong phần Trả nghĩa có đoạn
Quote:
"Nhà mày có 2 ác linh" Cái vết chém dao trên đầu cứ kêu tong tỏng. "Có con chó thành tinh ngoài vườn, nó muốn giết mẹ con nhà mày"
"Đừng chôn nữa, cầm lên mà yểm"
và đoạn
Quote:
Bà em chẳng nói gì, đem cái gói lên cái phòng tầng 3, rồi ở lì trên đấy.
Sáng hôm sau chỗ vườn bà, cậu D tìm thấy con chó đá đã bị đập nát đầu. Chỗ cái đầu vỡ còn lẫn 2 cái mắt chó còn dính máu tươi đang trừng trừng nhìn ra chỗ bờ sông...
Trong phần Cái giếng thì có đoạn
Quote:
Con chó độc này luôn tỏ ra hoạt bát, mạnh khỏe, nhưng lúc nào nó cũng muốn tìm cơ hội mà giết mẹ con cháu. Nhà cháu có cái tinh ngựa đánh trận khôn lắm, nhờ vía nó canh mà con kia chưa làm hại được ai"
Theo em hiểu, ác linh thì là kẻ ác khi chết rồi nhưng sinh linh vẫn chưa siêu thoát được. Xâu chuỗi 3 cái này thì:
- Bột câm nói có 2 ác linh, 1 trong 2 ác linh là con chó và bảo cậu C cầm ngón tay đã chôn hơn 30 năm lên yểm. Sau khi bà Nh mang ngón tay lên tầng 3 và làm gì trên đó với cái ngón tay (cái này bí hiểm như chính bà Nh theo lời chủ thớt đã nói) thì con chó đá vỡ đầu, lại có 2 mắt chó dính máu tươi nhìn ra bờ sông. Con chó đá đấy có từ đâu? Nó có từ năm 2004. Theo quan niệm của ông cha, chôn chó đá trước cổng nhà như một linh vật là để canh cổng với ý nghĩ trừ tà, cầu phúc. Con chó đá này ko có mắt.
Đoạn này thì confused
Quote:
Cái năm 2004, nước giếng phun lên đỏ lòm, con Linh 2 lần bị ma dụ, cả nhà hoang mang lắm. Sau đợt đấy thấy bà em hay xách bị ra sông từ lúc sáng sớm. 10 ngày liên tục, rồi bà chẳng ra nữa, chỉ thấy đặt con chó đá ở góc vườn sau nhà cậu D. Con chó đá không có hốc mắt.
Rồi lại mời sư sang trấn yểm. Nhìn thấy bãi đất nâu tươi chôn con Tin năm xưa, sư chỉ thẳng mặt cậu em mà mắng nhiều lắm. Ngày hôm đấy sư không về chùa, ở lì lại chỗ vườn sau mà tụng với bà em.
Sau khi có chó đá thì mời sư sang trấn yểm. Nhưng sau đấy lại có
Quote:
Nay bà ngoại em đem chỗ đất sét trộn tro 2 con lúc trước nhét vào khối đá, đúc thành hình con chó đem đặt yểm ở vườn nhà để tránh nó chạy trốn ra sông. Lại đem khoét mắt đi, để phòng cho nó không thấy đường mà làm trò càn nhiễu.
Theo như em hiểu thì đoạn này là để nhốt cái hồn con chó ma ko cho nó thoát ra nữa. Nhưng 2 đoạn này là nó ivề 1 con hay 2 con chó đá? Con chó đá bên trên là được đúng theo phương thức của con chó đá nói bên dưới theo lời của ông sư hay thế nào?
Đến nghi vấn khác:
Năm 2001, ông sư có đến nói là nhà chỉ nuôi 1 con chó rồi bảo dùng đất nơi khác lấp nhưng cậu D ko nghe. Năm 2004, sư bảo nhờ có tinh ngựa mà cản đc tinh chó. Nhưng khi Bột câm hiện về 5 năm sau ngày làm con chó đá thì lại nói là cầm ngón tay để yểm và trước đó nói
Quote:
Có con chó thành tinh ngoài vườn, nó muốn giết mẹ con nhà mày"
.
Vậy nên hiểu chuyện này ntn? Sau khi bà Nh mang ngón tay lên tầng 3 và ở đó cả đêm, tạm hiểu là bà trấn yểm thì hôm sau chó đá vỡ đầu. Cái này khó hiểu vì theo ông sư thì nhà đã đc tinh ngựa át con chó ác. Tinh ngựa đánh trận ở đây có lẽ là ông tướng cưỡi ngựa được thờ cúng nên bảo vệ gia đình. Nhưng 5 năm sau thì Bột câm lại hiện về cảnh báo. Phải chăng đấy là thời điểm tinh ngựa ko ngăn được con chó ác kia nữa nên cần đến ngón tay của Bột câm để trấn yểm?
Cái ác linh thứ 2 phải chăng là oan hồn của thằng bé con?

7/ Chuyện thứ 12 là Ở nhờ nhưng e đọc mà ko hiểu tại sao lại là Ở nhờ và em cũng ko thấy có gì relate đến những chuyện kia :"> Cả chuyện mảnh xương nữa :">

Tạm thế. Chờ chap tiếp theo để xem cái ác linh còn lại là gì
  #4327  
Old 01-06-2011, 04:48
quangx300's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2009
Posts: 248
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

lâu quá, ko có truyện mới đọc sao ngủ được đây...
  #4328  
Old 01-06-2011, 05:13
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

a cho em hỏi, cái đoạn con Khướu nói ý...!!!

em cũng chưa hiểu tại sao lại phải mửa mật :|
  #4329  
Old 01-06-2011, 05:21
tieubavuong1312's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2008
Posts: 621
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hự, chưa đăng nhập, nhìn thấy có 435 page nhưng ko tài nào vào được p435, đăng nhập xong thì thấy có 434 pages ....

Sáng rồi mà còn có chuyện vu vơ
__________________
[QUOTE]
Thức dậy miệng mỉm cười, 24 h tinh khôi. xin nguyện sống trọn vẹn - mắt thương nhìn cuộc đời
[/QUOTE]

[CODE]I can type 15 languages but 12 of them can only be understood by computer![/CODE]
  #4330  
Old 01-06-2011, 06:04
pepsivn1102's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 317
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hự, đọc cái truyện bác kia post trong cầu thang mà són hết cả chym, cửa đang mở phải chạy ra đóng lại gấp
__________________
[B][COLOR="Blue"]Gió qua miền tối sáng[/COLOR][/B]
_________________________________
Khi vOzer viết tắt (rofl): [QUOTE=nydka;39311704][COLOR="DarkOrange"]
ách ti ti pi hai chấm xẹc xẹc, đúp plêu - đúp plêu - đúp plêu chấm [/COLOR][COLOR="YellowGreen"]youtube.com/watch?v=BW2Czu58UbQ&feature=player_embedded#![/COLOR][/QUOTE]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:53.