![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#4231
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Em Mai bản chất ăn chơi sa đọa rồi. Nó chỉ đổ thừa hoàn cảnh thôi. Mình ở hoàn cảnh đó thì cứ nhồi em Mai vài shot rồi sút. Em Thư chia tay cũng không có quá đáng buồn. Đầu óc thông minh nếu dùng vào chuyện tốt thì không nói. Nhưng dùng để ăn miếng trả miếng thì sau này mình khó sống. Bởi không thằng đàn ông nào dám nói mình sẽ không sa ngã.
__________________
[QUOTE=De Gea Monkey;106137174]Chỉ tắm mình và chừa bộ phận sinh dục lại, thời gian chừa tính bằng quý, đến khi đủ độ mặn thì ra hàng massa cho các e thổi kèn, trong ánh đèn mờ ảo, e nào non mới vào nghề thì khi thổi vài phát là ói mửa ra ngay, e nào già dơ hơn thì khi tọng hết các bựa sinh dục vào mồm thì trào họng ra xỉu lun tại chỗ [/QUOTE] |
|
#4232
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Đào mộ phát
__________________
[B]Khi xã hội suy đồi và đạo đức thối rữa thì những hành động bình thường cũng trở nên cao cả[/B] |
|
#4233
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Nãy post nhầm thread. Giờ tôi post lại. Sorry anh em nha.
Mới đọc cái thread mới nhất giải thích việc tại sao thớt lại bị em Thư đá: https://m.facebook.com/story.php?sto...82949571864123 . Các thím kéo xuống dưới cuối nhé. Tiếp theo là suy nghĩ cá nhân của riêng tôi. Tôi nghĩ là anh bạn luật sư lại bị em Thư bơm vào đầu những lập luận của nó rồi. Dựa vào ba điểm: một là anh bạn luật sư mặc định Thư nó thông minh hơn nên không tập trung phản biện lại những điểm vô lý. Một số điểm em Thư cũng chỉ suy luận chứ không có bằng chứng, nhưng đc tác giả đồng tình một cách khó hiểu sau vài phản biện yếu ớt. Hai là tình trạng tâm lý của anh luật sư đang không tốt và có thể tự lừa dối chính mình mà tin vào lập luận của người khác. Điều này giống như khi phỏng vấn, nếu ứng viên yếu tâm lý sẽ bị tech nó dẫn dụ theo các câu trả lời sai và tạch luôn vì áp lực+hoang mang mà nghĩ tới những biện luận bậy bạ. Ai cũng có lúc hoang mang và yếu tâm lý thôi. Chồng của em Thư thuộc 1 gia đình rất có thế lực. Vậy tại sao câu chuyện không phải là em ấy đã cho cả hai chú vào tròng để đạt được mục đích nào đó (chính trị, tình dục, phương án an toàn?). Ba là về em Mai, giả sử đúng như em Thư nói em Mai vì thù hận mà bày mưu tính kế hãm hại đi. Giả sử như âm mưu đó không có kẽ hở đi. Xin lỗi nhen, giữa kế hoạch (plan) và thực tế (reality) luôn có một khoảng cách rất xa. Chính vì thế mà có những môn học về xác suất, về lập luận xấp xỉ, về các tiến trình ngẫu nhiên để hạn chế các sai số bằng ước lượng và các luật toán học liên quan. Chớ nếu tính cái gì cũng đúng thì chắc Gia Cát Lượng không phải đánh nhà Ngụy 5 lần đều thất bại đâu. Dự báo thời tiết cũng sẽ chẳng bao giờ sai. Và nếu, nếu em Mai thật sự thần cơ diệu toán như vậy, thì em Thư cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra được đáp án đó. Vì để ép 1 plan match 100% với reality, cần đến một bộ óc siêu phàm, bậc thầy cỡ Lã Bất Vi để bao lô tất cả các mối quan hệ xã hội, các qui luật chính trị, các mạng lưới tình báo, biến possibilities thành determined facts (xin lỗi anh em nếu mình hơi lạm Toán). Vậy thì dân tộc Việt Nam được cứu rồi, trừ phi đáp án trên do chính em Thư dựng lên (hoặc chính tác giả dựng lên để khiến câu chuyện thêm hấp dẫn). Đến đây chính tôi cũng sa đà vào lập luận hoặc tư duy phản biện mà thiếu đi bằng chứng. Tự gạch nha. Cái cần nhất là bằng chứng thì em Thư không đưa ra được, hoặc chỉ nói mồm. Anyway, chúc mừng anh luật sư. Dù sao ở bên cạnh loại đàn bà tham vọng, mình sẽ không biết mình chết lúc nào. Đặc biệt là đến chết mà vẫn tin cô ấy không làm gì sai. Thà anh đừng viết phần này. Tôi đã nghĩ Thư chỉ là nhân vật có chút thông minh, thủ đoạn và thù dai. Anh viết xong tôi thấy Thư chỉ còn là một nhân vật xạo
__________________
[QUOTE=De Gea Monkey;106137174]Chỉ tắm mình và chừa bộ phận sinh dục lại, thời gian chừa tính bằng quý, đến khi đủ độ mặn thì ra hàng massa cho các e thổi kèn, trong ánh đèn mờ ảo, e nào non mới vào nghề thì khi thổi vài phát là ói mửa ra ngay, e nào già dơ hơn thì khi tọng hết các bựa sinh dục vào mồm thì trào họng ra xỉu lun tại chỗ [/QUOTE] |
|
#4234
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Bác thớt tổng hợp hộ em mấy chuyện bác viết với. Văn phong của bác đi vào lòng người quad
__________________
[SIZE="4"][/SIZE]Tình yêu chỉ là đống cứt có hình dạng và mùi giống như choclate Thụy Sĩ, đến khi nếm thử mới biết thì ra mình đang ăn cứt[COLOR="Red"][/COLOR] |
|
#4235
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Tóm lại em Thư là do ông thớt vẽ ra hay có thật thế ? sad ending
__________________
Thân nam nhi: [COLOR="Red"][B][U] ĐẬU ĐẠI HỌC [/U][/B][/COLOR]- RA TRƯỜNG - VIỆC LÀM - MUA ĐẤT - XÂY NHÀ - CƯỚI VỢ |
|
#4236
|
||
|
||
|
Re: Yêu người IQ cao
Rốt cuộc giờ ông ntn ?? e Hoa thế nào
|
|
#4237
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Ông này cũng học luật à
![]() Quote:
__________________
[I][SIZE="1"][COLOR="Green"][RIGHT]Người vô hướng thì mãi không thoát khỏi ảo tưởng Hoa vô thường rồi sẽ theo gió vô phương.[/RIGHT][/COLOR][/SIZE][/I] |
|
#4238
|
||
|
||
|
Re: Yêu người IQ cao
chủ thớt ở ngoài đúng ngon zai
|
| Hongkong - Cho Lon |
| View Public Profile |
| Find all posts by Hongkong - Cho Lon |
|
#4239
|
||
|
||
|
Re: Yêu người IQ cao
gầy gầy như nghiện mà nhể? trong list bạn lớp DS31D của ông Hoàng Tuấn Anh trên fb đấy chả biết ai là Thư cả, có phải là Hoàng Quỳnh Anh ko nhể?
|
| to la truong |
| View Public Profile |
| Find all posts by to la truong |
|
#4240
|
||
|
||
|
Re: Yêu người IQ cao
xinh không nếu xinh thì 99% là thư
|
| Hongkong - Cantonese |
| View Public Profile |
| Find all posts by Hongkong - Cantonese |
![]() |
|
|