![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#4041
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Truyện hay thế
chu yeu xem da ton tirn chua
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="3"][SIZE="4"]Vietkey bị hỏng![/SIZE][/SIZE][/COLOR] |
|
#4042
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Có thể review thêm về cuộc sống sau này của thớt và Thư được không.Mình chỉ tò mò muốn biết vì sao Thư lại làm cái việc tàn nhẫn ấy. Vì sao Thư lại không tha thứ cho 1 thằng ng yêu "khờ khờ đến vô tâm như thế?" tại sao chỉ vì thớt không chạy theo mà lập kế hoạch trả thù như vậy. Còn nhiều điều em muốn hỏi thớt lắm nhưng nghe có khi nào rời xa em không thể type thêm đc nữa
|
| fucking_for_fun |
| View Public Profile |
| Find all posts by fucking_for_fun |
|
#4043
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
đọc truyện của thớt mà sao em thấy nhớ ny cũ trc đây quá cũng bị gần giống như thớt mà chỉ ko tàn nhẫn như thư này thôi !!! giờ vẫn còn nhớ đến người ấy nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh như tiền vì ng ấy đang có ng khác rồi " người ấy có tốt với em hay yêu em như a đã từng yêu "
|
|
#4044
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Sao chuyện lại buồn thế này hả a ơi ??
Tiếc cho tình yêu của 2 người .. Theo dõi các review của a thì thấy 2 người gần như vào sinh ra tử cùng nhau .. Vậy mà sao ?? Đọc xong thấy hẫng và buồn |
| Broken.Angel |
| View Public Profile |
| Find all posts by Broken.Angel |
|
#4045
|
||
|
||
|
Re: Yêu người IQ cao
theo mình thấy cơ bản là người phụ nữ tên Thư quá nhẫn tâm, yêu có, hận có. Người ta nói độc như dạ đàn bà chả sai. Mình mừng cho chủ thớt, biết quá nhiều chỉ làm cho con người ta đau khổ mà thôi
|
|
#4046
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
2 người giỏi sao sống cùng nhau đc @@ Chia là chuẩn rồi.
|
| clone.fuck.duck.001 |
| View Public Profile |
| Find all posts by clone.fuck.duck.001 |
|
#4047
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Ơ thế cuối cùng là thớt để em Thư ra đi và cưới thằng kia thật à?
Thôi dù sao thì để em ấy ra đi còn hơn cả hai đều làm khổ nhau, dằn vặt nhau suốt.
__________________
[QUOTE=Friedrich Nietzsche]He who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster. And if thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee.[/QUOTE] [I][RIGHT]Beyond Good and Evil[/RIGHT][/I] |
| yakitori123 |
| View Public Profile |
| Find all posts by yakitori123 |
|
#4048
|
||
|
||
|
Re: Yêu người IQ cao
Không hiểu sao chứ mình thấy đáng đời thớt @@. Cái tội lăng nhăng! Các thím lúc bị cắm sừng lại chả ước ao được trả đũa lại ý chứ. Mình thấy Thư làm thế là bình thường. Chả hiểu sao nhiều ông cứ hỏi lý do tại sao không tha thứ cho thớt với lại chê bạn Thư kia máu lạnh. Nghĩ mà buồn cười
. Thử đặt địa vị là mình xem =))
|
|
#4049
|
||
|
||
|
Re: Yêu người IQ cao
Mình rất hoảng với tốc độ cưới sau khi chia tay của đám gái gú. Thấy nhiều trường hợp rồi, tình cũ sâu đậm bao năm chia tay rồi nhoằng cái vài tháng, nửa năm sau đã báo cưới
|
|
#4050
|
|||
|
|||
|
Re: Yêu người IQ cao
Con nguoi thim khien e kho hieu that!
__________________
[QUOTE=ga_to;30658882]Hồi lớp 10, mình với nó ngồi ở bờ sông và mình tỏ tình. Nó từ chối, mình phồng má trợn mắt lên vác xe đạp của nó lẳng vào bụi gai và hét "có yêu không". Nó sợ quá khóc lên rồi gật đầu nói nhỏ "có, nhưng đừng cho ai biết nhé"...[/QUOTE] |
![]() |
|
|