![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#31
|
||
|
||
|
Re: [Hỏi] Kinh Nghiệm Du Lịch Sài Gòn !!
Có bác nào biết nhà nghỉ giá rẻ ở Bình Thạnh, Gò vấp...chỉ em với. Chân thành cảm ơn rất nhiều!
|
| anhnaobietanhnaocohay |
| View Public Profile |
| Find all posts by anhnaobietanhnaocohay |
|
#32
|
|||
|
|||
|
Re: [Hỏi] Kinh Nghiệm Du Lịch Sài Gòn !!
__________________
[COLOR="RoyalBlue"] Cho tôi mượn bờ vai Ngày mai tôi sẽ trả Tự dưng tôi buồn quá Chỉ muốn ngả đầu thôi.[/COLOR] |
|
#33
|
|||
|
|||
|
Re: [Hỏi] Kinh Nghiệm Du Lịch Sài Gòn !!
ngày 1, đáp máy bay, thuê KS, tùy vào ví tiền mà thuê nhé. Grab o HCM này hơi bị ok và nhiều. nhận phòng và bắt đầu tham quan HCM. bắt đầu từ mấy khu như Nhà thờđức bà , dinh dộc lập ... loanh quanh chắc hết ngày, tối nhớ đi dạo sài gòn xưa như bùi viện, khu phố tây, phố đi bộ.. nhớ dạo khu bờ sông.. mát và nhiều thứ đ6ẻ ngắm
ngay 2, chịu khó dậysớm đitàu cánh ngầm qua Vung tàu, ăn chơi o đấy chừnng1 ngày là đủ ngày 3. ta đổ lên miệt củ chi tây ninh... ngày 4, ta lại lang thang khu Sài gòn mới như q 2 q 7 Ăn.; Sài gòn ăn gì cũn có, thượng vàng hạ cám, món gì cũng có... đồ bắc, đồ trung, châuâu châu á, latinh... cái j cũng có chỉ cần seach là mún ăn món gì và đi thôi phươngtiện: xe co o HCM rát thuậntiện, gran. xe om.... cứ tùy nhu c6àu mà chơi --> vô chơi r về , ở đây lun k dc nhé Đăng từ next.voz.vn phiên bản mới của vozForums. Click để xem bình luận gốc.
__________________
PHONE/ZALO: 0902.036.339 CHUYÊN MỰC IN - MÁY IN - LAPTOP- PC - LINH KIỆN.... DÂY CHUYỄN ĐỔI.... TẠI HCM - BÌNH DƯƠNG |
| linh_mucin |
| View Public Profile |
| Find all posts by linh_mucin |
|
#34
|
|||
|
|||
|
Re: [Hỏi] Kinh Nghiệm Du Lịch Sài Gòn !!
Đi vũng tàu hay miền tây đi , chứ sài gòn ít chỗ chơi ra hồn lắm , 4 ngày 3 đêm chơi ở miền tây ngon rồi ,
__________________
gstd= Giáo Sư Thể Dục |
|
#35
|
||
|
||
|
Re: [Hỏi] Kinh Nghiệm Du Lịch Sài Gòn !!
[/nextVozerImg]thefrog[/nextVozerInfo][/nextVozer]
SG chỉ có vài địa điểm Q3 và Q1 là có điểm tham quan thôi, còn lại thì nóng bụi ồn ào, thiếu nét đặc trưng lắm, ah có thêm khu q5 là Chinatown đồ ăn quanh Thuận Kiều plaza cũng dc, thấy mấy ông ng Hoa khen lẩu ngon mà mình ăn thấy thum thủm (đi vòng vòng mấy hẻm bên đó, quán nào chữ tàu ko, ng ăn đông thì ghé). Các quận như Gò Vấp thì dành cho Sinh viên nên đồ ăn rẻ, mà đa phần ăn vặt nên bác đảo 1 vòng là chán ah. Trên là đôi nét tổng quan, giờ mình đưa vài gợi ý bạn tham khảo thêm. THAM QUAN: - Quận 1: Nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện TP, Dinh Độc Lập (40k), đường sách (Cùng 1 chỗ, bác gửi xe chỗ bên cạnh bưu điện hoặc dinh rồi đi bộ). - Cách chỗ đó khoảng 1km là Thảo Cầm Viên, bên hông là bảo tàng, có xác ướp cụ bà ở Q5. - Tới Bitexco: nên đi tầm buổi chiều, có 2 lựa chọn, (1) lên tầng 49 ngắm cảnh 360 độ thành phố có kính viễn vọng, vé 250k. (2) Mua của Heineken 350k vé khám phá quy trình làm bia, ún bia free 1 ly (cốc), về dc tặng 1 chai bia có in tên mình (Viết ko dấu). Đi xong 1 vòng hết khoảng 2 tiếng thì ra phố đi bộ chơi, đông vui khoảng 7-8h. Nhìn náo nhiệt lắm, xong chưa phê thì đêm ra phố Tây, Bùi Viện mà uống bia, càng về đêm càng đông. - Bảo tàng chứng tích chiến tranh: có Tây nhiều, hồi trc còn để nguyên tầng là bào thai bị da cam, xem ám ảnh, giờ hình như thay bằng hình ảnh. - Chợ Bến Thành, nên đi xem hạn chế mua vì mắc, nhưng thấy hàng độc quá thì nên mua, mà giờ bùng binh trước chợ đang xây nên cũng k đẹp lắm, khu này dễ bị giựt đồ. Bác thích đồ quân dụng cổ như đồng hồ, tiền xu, zippo thì r Chợ Dân Sinh. Đi bộ vào trong ngó ngó cũng vui. - Bảo tàng Mỹ Thuật (gần chợ Bến Thành) Đây là dinh thự cũ của 1 trong 4 ông giàu nhất Đông Dương thời đó, tới xem kiến trúc cũ, có thang máy, rồi kiểu cửa sổ, gạch lát bằng ngón chân cái mà làm nguyên cái sảnh mới thấy sự chịu chơi của các đại gia xưa. - Bạn muốn hiểu thế nào là Chợ Lớn, Gia Định, Sài Gòn thì nên tới Bảo tàng TPHCM ở Lý Tự Trọng, ở đây gthieu văn hóa Nam Bộ. . Phần trên mình gom các địa điểm gần vào nhau. Bác nên google maps để làm lịch trình cho hợp lý. Do em thích tìm hiểu văn hóa nên ưu đi bộ xem bảo tàng. . ĂN UỐNG. - Đặc trưng món bình dân là Bún Thịt Nướng và Cơm Tấm Sườn Bì Chả. Hai món đều dùng mắm ngọt để ăn, nên nếu bác người Bắc ăn ko quen thì nên dùng từng ít một. Có quan Chị Tuyền ở khu Cô Giang (ko nhớ rõ đường) là nổi tiếng về Bún Thịt Nướng và Bánh Mì Hấp. Tây review món ở SG toàn tới đây. - Món ăn kiểu Tây Ninh, nên tới hệ thống của Hoàng Ty, kêu phần bò tơ rau rừng, với phần lẩu, uống chai bia thì bao phê. Đảm bảo có nhiều loại rau bác chưa nhìn thấy, ăn thử bao giờ, rau cuốn này ăn sống, thích thì kêu thêm phần nem nướng hay chả giò cũng dc, nước chấm thịt đậm đà. - Tối ra bờ kè nhậu cũng là một cái thú hay, vừa ăn vừa ngắm người đi đường. Bờ kè là tên chung cho khu vực quanh kênh Nhiêu Lộc, gồm đường Hoàng Sa và Trường Sa. Bình dân, giá mềm ngồi sát đường thì ngồi bên Trường Sa, Hoàng Sa phía Phú Nhuận, cao cấp hơn, ghế bàn tươm tất thì đi qua khúc quận 3. Chắc dc gọi nhiều nhất khi nhậu là món cá kèo chiên dòn, món này chấm mắm me ăn cả xương, mà nhiều ng sợ hóc nên nhả xương với đầu. - Các quán Ốc: ốc ở SG làm rất đa dạng, có cả trăm món, dùng mắm ngọt hoặc mắm me, bác lên mạng gõ thì ra một đống quán, tha hồ ăn. Đăng từ next.voz.vn phiên bản mới của vozForums. Click để xem bình luận gốc. |
![]() |
|
|