Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #31  
Old 12-08-2011, 02:52
returnz's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 379
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Không biết chủ thớt sn bao nhiêu ^^

Nhưng em sinh năm 93 và cũng trải qua mối tình như chủ thớt rồi.

Nếu là người đàn ông lụy tình như vậy thì chủ thớt vui lòng nghe bài này

Nghe thấy buồn mà khóc được thì cố gắng khóc thật nhiều ^^

Khóc không phải vì mình là "thằng đàn bà" mà khóc vì biết mình yêu thật lòng

Mong chủ thớt tìm được mảnh tình khác NGON hơn!
Reply With Quote
  #32  
Old 12-08-2011, 04:20
fire4you89's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 32
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Hahaha.Cũng buồn cho chủ thớt nhưng e nói với bác một câu :Cái Lông Gì mà hận đàn bà rồi kiếm gái, trả thù...... bla...bla..........Đọc tới đoạn này thấy thương chủ thớt, một tư tưởng bệnh hoạn xuất hiện.
Giờ bác cho rằng Ex của bác phản bội bác, thế này thế nọ. Em hỏi thế giờ bác định biến bác thành nó à???????????????????????????? Thành một thằng đểu?????????
Tự mình làm khổ mình à???????????? Chí phèo à??????????

Đọc lại đoạn trên: CLG mà sẽ kiếm công ăn việc làm, kiếm tiền rồi đến thưa với gia đình EX bác.
Đến cái chuyện này mà lụy như thế này thì còn làm dc cc gì???????
Nói thật chứ may cho ex của bác đã chia tay bác sớm để sau này đỡ khổ, đỡ fai? gánh một thằng Chí trong tương lai.
Em thì chả có kinh nghiệm sống gì nhiều, chỉ mong chủ thớt sống và suy nghĩ cho mọi người, cho gia đình mình một tý, Sống thật một tý, thực tiễn một tý, suy nghĩ một tý và có trách nhiệm một tý. ko cần nhiều, chỉ cần một tý là dc rồi ạ.
///Gạch đi đây nhận hết
Reply With Quote
  #33  
Old 12-08-2011, 05:30
hoantraudat's Avatar
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 1
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

mình thấy yêu nhau 2 năm rồi mà cô ý lại bị những lời tác động từ gia đình phản đối mình thấy ko phải đâu bạn - khi ngta cảm thấy nhàm chán khi yêu bạn trong 2 năm qua , lên có người theo đuổi lên ngta mới quay sang nói với bạn như thế .Nhưng dù sao mình cũng chia buồn với bạn vì đàn ông lụy tình thường hay nghĩ vớ vấn lắm cố gắng đứng dậy đi tiếp và sống thật tốt kiếm tiền nhiều mai sau này có tiền sắm con Q7 lu chết mẹ 2 đứa đấy đi
Reply With Quote
  #34  
Old 12-08-2011, 06:21
atmegavn's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 3
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

chả biết nói gì, xin chia buồn với chủ thớt :(
Reply With Quote
  #35  
Old 12-08-2011, 08:16
AdobeRed's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2010
Posts: 20
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

đọc xong thấy nản về t.y bây h quá...haizzzzzzzz chán ghê !!!
__________________
[quote]chả có thằng nào cắt tay lại đi bô bô thế cả
chủ thớt gọi nó ra ngồi trước mắt nó : bảo nó cắt đê cắt đê[/quote]
[B]móa nó thốn quá ko cắt mà phập vào giữa 2 con mắt chủ thớt thì quả là cay nghiệt[/B]
[B][COLOR="Blue"]----> VozEr thách cắt tay[/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #36  
Old 12-08-2011, 08:18
TodayTV's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 3,588
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Cố gắng sống tốt hơn nó, có 1 người yêu xinh xắn tử tế hơn nó đó chính là cách trả thù ngọt ngào nhất cho bạn và cay đắng nhất dành cho nó, nếu thật sự bạn muốn trả thù.
Reply With Quote
  #37  
Old 12-08-2011, 08:36
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 23
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Quote:
Originally Posted by picpic1909 Vers2 View Post
hix
Đọc tâm sự của bạn,ko biết nói j hơn:">Mình ngao ngán .Có lẽ lời chia tay của cô ấy ko đau bằng việc cô ấy ôm ng khác hôn trước mặt bạn,Như 1 cái tát đối vs bạn.Xúc phạm lòng tự trọng,tự tôn,của bạn,và vào chính ty của bạn dành cho ng con gái đó.
Mình chưa rơi vào tr hợp này,nhưng hy vọng bạn bình tĩnh để nhận ra 1 điều :
Cô gái này ko hề xấu
Mong bạn hãy dành 1 phút nào đó đặt mình vào vị trí của cô ấy để hiểu.
Mình tin là bạn hiểu rằng : cô ấy cố tình để bạn thấy cô ấy ôm người khác để bạn quên cô ấy.
Nếu là `1 ng ko xứng đáng,thì cô ấy đã cố tình níu kéo,đã cố tình ra vẻ đáng thương rồi..bla..bla...để có đầy đủ lý do đi vd ng khác,nhưung vẫn mong bạn yêu cô ấy.
Cô ấy làm ngược lại,để bạn ghét cô ấy,nghĩ xấu về cô ấy......etc...
Là 1 người con gái,ko phải như đàn ông,đàn ông họ lo cho vợ nhiều hơn là cha mẹ .
Nhưng vs con gaí ,gia đình,cha mẹ,những đứa em nheo nhóc....họ hàng.....etc như búa rìu phang xún đầu cô gái.....
Bạn hãy nhớ : Con gái yêu bằng trái tim,nhưng cưới bằng lý trí.
hãy nằm lòng câu này.
Bây giờ,bạn đnag hận con gái,cũng như mình,đã từng rất hận đàn ông,nhưng mình tặng bạn câu này ::">

Về phía cô gái này,mình có biết 1 câu ngạn ngữ :

Mình mong,bạn hãy hiểu cô gái,hãy để cô ấy thanh thản vs sự lựa chọn của mình,đừng cố níu kéo để cả 2 cùng mệt mỏi,để cả 2 cùng dằn vặt,để cả 3 cùng đau khổ.
Lời khuyên sống tốt và cố quên lúc này có lẽ rất sáo rỗng,mình chỉ dám nói : Bạn hãy khóc,nếu có thể.Nước mắt sẽ giúp bạn trưởng thành hơn,giúp bạn suy nghĩ thấu đáo và cố gắng cảm thông sự lựa chọn của cô ấy nhiều hơn.Có như vậy,bạn mới thanh thản.....
Ưng comment của bạn này thế.
Không biết nói gì an ủi chủ thớt, cứ khóc đi cho quên đời đã. Rồi sau đó phải quên đi và bước tiếp nhé.
Reply With Quote
  #38  
Old 12-08-2011, 08:39
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 204
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Hãy là người đàn ông mạnh mẽ chủ thớt à
Reply With Quote
  #39  
Old 13-08-2011, 10:43
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 589
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Đệch, đọc post #1 cứ tưởng thằng bạn mình biết chuyện tình cảm của mình đem lên đây tâm sự với anh em chứ !
Chuyện của chủ thớt giống với chuyện của mình 100% luôn .
Chia buồn cùng chủ thớt, thời gian đầu mình cũng như thằng điên ấy, cũng đã khóc rất nhiều nhưng rồi cũng quen, chủ thớt hãy tìm việc gì đó làm đi rồi time qua đi cũng quên được thôi à. good luck!
__________________
[COLOR="Red"]Hp ProBook 4530s[/COLOR] | [COLOR="Green"]Intel Core i5-2450M (2.50 GHz, 3 MB L3 cache, Max Turbo Frequency 3.06GHz)[/COLOR] | [COLOR="Purple"]4GB DDR3 1333MHz (Max 8GB)[/COLOR] | [COLOR="Magenta"]ATI Radeon HD 7470M (1GB) DDR5[/COLOR] |[COLOR="DarkSlateBlue"] 750GB Seagate 7200rpm [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]15.6" HD (1366 x 768)[/COLOR]
Reply With Quote
  #40  
Old 13-08-2011, 10:43
kienjester's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 98
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Làm chầu bia giải tỏa thui bác ơi....Công nhận bác chung tình thật, nhưng ex đã muốn thế, níu ko đc thì buông, giữ giá bản thân, thiên hạ còn nhiều gái cho bác cưa mà..
P/S:Xếp hình rồi thì bác còn tiếc làm gì, cho thằng kia đi đổ vỏ
__________________
Bạn đã bao giờ thử buộc trym vào quạt trần chưa,nếu chưa thì nhanh lên nhé :D

MYLAPPY: [SIZE="4"][COLOR="Red"]vostro v3550[/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 11:08.