![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#381
|
||
|
||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Vote Ban mấy chú post hình nhé
![]() Em kể chuyện của Ex em hầu các bác Ex em ở ktx tư nhân ở gần chợ An Nhơn,Gò Vấp [ bác nào ở Gò Vấp vào nghe nhé,cái ktx trong cái hẻm sâu sâu đối diện chùa cạnh chợ ấy] Ex em dọn vào cái tầng mới xây của ktx.tại nó mới nên họ ưu tiên cho con gái các bác ạ. Đêm đầu bình thường,tới đêm thứ 2 thì con nằm cạnh giường Ex em thấy...1 anh ngồi vắt vẻo ở cửa sổ...vừa hút thuốc,vừa cười ![]() Thế là nó lây lây con Ex em dậy,chỉ cho thấy,con Ex em nhìn xong hét vỡ cmn nó ktx luôn ![]() Cơ mà nó bảo lúc đầu dex nghĩ là Ma mới hay chứ,cứ nghĩ là thằng nào trong KTX đi trêu gái ![]() Thế là ông bà chủ KTX xuống,xoa diệu là các em bị quáng gà thôi ![]() Tới đêm nữa thì thấy tiếp Mấy con trong phòng đi kể cho bà hàng cơm cạnh KTX bả mới bỏ nhỏ là lúc xây KTX có 1 thằng phụ hồ té chết ![]() Thế là cả đám làm loạn lên,đòi đổi phòng,ông bà chủ phải điều 1 team Nam qua đó ngũ,rồi mời thầy về cúng kiếng ... Cơ mà em cứ thắc mắc,sao chết rồi vẫn thích trêu gái à các bác
|
|
#382
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
^
^ Bác coi chừng bị bệnh rối loạn tiền đình đó ![]() Thớt hot không thể để chìm
|
|
#383
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
chủ thớt làm sợ vãi , mẹ
__________________
I quit |
|
#384
|
||
|
||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Quote:
__________________
[quote]Tập hợp hài và vui nhất, FB.com/hayvavui[/quote] |
| hongthatcong1 |
| View Public Profile |
| Find all posts by hongthatcong1 |
|
#385
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Nhân đây kể cho vài câu chuyện cũ ở quanh khu phố mình nhé
![]() Phố mình được gọi là phố Nỉ - Sóc Sơn, tương truyền theo lời các cụ nhà mình và các cụ trong phố (những người đầu tiên đến đây lập nhà tạo xóm) phố vốn dĩ được gọi như vậy là vì trong những năm đói, người chạy nạn chết đói ở đây rất nhiều. Ban đêm thường nghe thấy tiếng khóc nỉ non, nên được gọi như vậy. - 1 nhà cách nhà mình khoảng 60m, lúc đào móng xây nhà, mới biết là dưới nền đất là đúng khu mà người ta chôn những người chết đói ở đây, không biết là quật lên được bao nhiêu bộ hài cốt. Đến hiện tại, vẫn còn sót 1 vài hài cốt dưới nhà đó. - Nhà cũ của nhà mình, ngày trước cho thuê, nhưng đến bây giờ vẫn đang bỏ trống. Nhà mình có tổng cộng 6 anh chị em (5 người con vợ trước, sau này vợ trước của bố mình mất, tái giá lấy mẹ mình sinh ra mình, đến hiện tại chỉ còn mình và chị mình). Cách đây vài năm có 1 anh đến thuê để làm xưởng than (nghề chính là nghề cúng), ở được khoảng vài tháng thì đám thợ xin bỏ việc hết. Hỏi ra mới biết thì mấy anh này trong lúc ngủ, khi thì nhìn thấy ngoài cửa sổ có 1 người đàn áo trắng tóc dài, khi thì thấy trẻ con chơi ở đầu giường, cho đến đỉnh điểm là khi một anh nằm trên giường (cái giường này là anh trai mình nằm cho đến khi mất) thì mơ thấy bị vợ trước của bố mình kéo tóc, rồi kêu: "mày trả giường cho con tao" rồi cứ úp sát mặt vào bờ tường không quay được người lại, sau phải có người kéo ra mới ra được. - Ở cây mít chỗ bệnh xá (hiện tại thì đã chặt), thường xuyên thấy có bóng người ngồi vắt vẻo trên gốc cây (cái này nhiều người trong phố nhìn thấy). Sau phải mời thầy về cúng rồi chặt đi. - Cây gạo ở trường tiểu học chỗ mình, nằm ngay gần bên khu nhà của bảo vệ, thi thoảng đêm đêm vẫn có người gõ cửa dù mở ra không có ai. - Gần đây là ở bàn thờ nhà mình, khi ông già mình đang ru đứa cháu nhà hàng xóm ngủ, thì tự dưng thấy nén hương đang thắp lập lòe, lúc cháy lúc không, đứng lên nhìn thì tự dưng thấy đứa cháu nó dậy đứng vái ở sau lưng (nó mới có 18 tháng thôi nhé) và còn nhiều chuyện nữa... Thế nhưng ngay từ ngày còn ở nhà cũ, phía trước là khu nghĩa trang liệt sĩ, phía sau là khu mộ của phố. Mình ngày nào chẳng lượn ra ngồi hóng gió đến 11h đêm mới vào đi ngủ mà chẳng thấy gì, có lẽ tại đến ma cũng ghét mình
|
| nguyengiathai204 |
| View Public Profile |
| Find all posts by nguyengiathai204 |
|
#386
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
nhà cũ của em ở 450 nguyễn trãi,ngay sát cái bùng binh này giờ nó phá đi chuẩn bị xây siêu thị,nói thật với các bác sống hơn chục năm ở đấy nghe kể nhiều chuyện be bét lắm:
+ được nghe kể trước cái trục đường nguyễn trãi đấy là cái đường ray tàu điện,pháp nó toàn đem dân mình ra xử bắn ở đường ray rồi ném luôn xuống 2 bên nên có thể nói ở khuc vực này nghĩa địa nhiều chi chít. ![]() +nhà em hồi còn sống ở đấy đêm nào bố em cũng mơ thấy đánh nhau với 1 đứa con trai(sau này mời thấy cùng về mới biết ở giữa nhà em+hàng xóng có cái mộ của người tàu từ xưa ).nhà hàng xóm bên cạnh nhà em thì đêm nào cũng bị dựng cả giường dậy sáng toàn nằm dưới đất sau này mời thầy cúng về thì hết.Có 1 ông thầy từng xem cho nhà em bảo khu vực này nhiều vong hồn chết oan vất vưởng đất dữ lắm không ở được và tôi cũng không trị được đâu.![]() +trước nhà hàng Nam Hải có cái ngã tư nhưng giờ lấp rồi,trước ở đây cứ một năm tàng tàng 4 5 vụ,có tháng cao điểm 3 4 vụ mà phân lớn là toàn chết .Lần kinh hãi nhất em xem là có một bà chị cầm quả dứa hấu bị xe tông văng vào vỉa ba toa tay chân cứ giật giật 2 chân đập nát bét quả dứa hấu,máu hòa với nước dưa![]() +Bác nào muốn xem phim kinh dị thì cứ ra gò Đống Thây ngày đằng sau,cái gò đấy hồi trước có đào lên định xây đền mà đào được gần 20 30 cái cốt không dám đào tiếp nữa còn mấy nhà quanh đấy thì cứ đêm đóng hết cả cửa sổ 8h đã không có người qua lại vì cứ đêm đến là thấy có người mặc quần áo xưa bay vèo vèo qua cửa sổ cái gò này bác nào muốn kiểm chứng cứ đến xem có cái bảng giới thiệu nghe value lắm.
|
| radaovidoilamTraingoan |
| View Public Profile |
| Find all posts by radaovidoilamTraingoan |
|
#387
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Quote:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Thảm nào.....
|
|
#388
|
||
|
||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Mềnh cũng xin mạn phéo rì phọt cái câu chuyện này:
Chả là em đang học lớp 9, đi học tích cực để thi tuyển sinh lên cấp 3..Đoạn ngay quán nhậu Hữu Bảo ( Bến Tre) có cái đường bữa đó về đang chạy giữa đường tới ngay khúc mồ mã khôg thì chiếc e-bike của em bị hư bóng đèn các bác ợ ...Lúc đó thấy xung quanh mồ mã cũng có linh cảm là có biến nên em ko dám nhìn xung quanh nhìu...Thế là em với thằng bạn sửa 1 hồi thì xe đèn sáng lên, điện cũng nạp lại...chưa kịp bật đèn trước thì.... ..dm mé bên tay phải em là 1 cô gái ( 25-30)....Em nhớ man mác là cô ý rất cao + to ( nhưng em thấy ko bình thường sao sao á), vẻ như mặc Birama sọc xanh nhạt ( tối quá em ko nhìn kĩ )....cmn cô ý đứng như chết liếc nhìn em ...vãi đ' luôn, em mún té ra quần vậy ( nhất là cái liếc ko bình thường )...Em phóng xe chạy lên như điên...lên tới lộ đổ hột ướt mình luôn, lúc đó em như mún té xuống nằm tại chỗ vậy các bác ![]() ......Hỏi thằng bạn mới biết là nó ko nhìn thấy gì ! // cơ mà em còn nhỡ là cạnh cô ý là 1 cái cây nhìn tàn lụi lắm ạ...kiểu như loại cây xơ xác trong nghĩa trang vậy..ko hề có chút sức sống ...Nói thiệt, ngồi type cho các bác mà em nhìn tới nhìn lui, lạnh cả người...
|
|
#389
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
theo mình là có ma thật đó các bạn
|
| MEO_BEO_123 |
| View Public Profile |
| Find all posts by MEO_BEO_123 |
|
#390
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
không biết có thật hay không? em cũng chưa thấy ma lần nào nhưng ở nhà cũ đấy cứ đêm đi xuống tầng 1 là cảm giác có người theo sau,cái tầng 2 phía trước thì 2 bà chị em ở mà có đêm 2 bà ý phải lên gõ cửa bảo không ngủ được cứ nằm xuống là mơ thấy bị bắn,chém giết,... với cả nghe thấy tiếng gõ cọc cọc ở gầm cầu thang
|
| radaovidoilamTraingoan |
| View Public Profile |
| Find all posts by radaovidoilamTraingoan |
![]() |
|
|