Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #3861  
Old 31-05-2011, 07:24
hongtuan's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2008
Posts: 2,865
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Bác chủ thớt câu view quá
__________________
[QUOTE=linhmaiduy;65531786]mu có xuống hạng thì vẫn cứ theo dõi MU thi đấu![/QUOTE]

[QUOTE=Ollydbg;65532078]Tivi có chiếu đâu mà theo dõi.:sogood:[/QUOTE]
  #3862  
Old 31-05-2011, 07:33
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by tuantheking View Post
cái con MIC là con ma chó phải ko, con TIN cắn chết con Mic để cứu nhà chủ thread, đúng là có tình có nghĩa mừa
con TIN cái con mà tỏ ra lanh lợi nhanh nhẹn là ác linh, chỉ chực để hại chủ, nhà bà ngoại chủ thớt từ trước tới nay chỉ nuôi 1 con chó, sư thầy nói thế còn gì
  #3863  
Old 31-05-2011, 07:35
Junior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Em mới đọc xong, chap nay không rùng mình nhưng vẫn hay...

Hóa ra khi bà chủ thớt xin 2 con chó về nuôi, thì con Mic (vốn gầm gừ, ít nói) là con chó trung thành, còn con Tin (hay tỏ ra hoạt bát, nhanh nhẹn là con chó ma muốn hãm hại gia đình). Con Mic biết con Tin là con chó ma nên cắn chết con Tin để trừ họa cho chủ, rồi đội nón "quai thau" chống gậy ra đi. Nhưng khi biết ông D nhặt xác con Tin ngoài bờ xông đêm về chôn ở gốc chuối, con Míc hiện về đào xác con Tin đem ra khỏi nhà....Khi tìm thấy các hai con ở bờ xông, con Mic vẫn ngoặm cổ con Tin
  #3864  
Old 31-05-2011, 07:37
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Giữ được một lúc thì bà mẹ nó vùng ra được, chạy lại ôm xác con. Bất chợt thằng bé co giật mạnh, từ các lỗ trên mặt nó, miệng, tai, mũi, và 2 hốc mắt, máu tươi chảy ra thành dòng, hòa với nước rơi lại vào giếng nhà em tong tỏng..
người chết sông, chết đuối cứ thấy người thân là máu mắt máu mũi đều chảy ra cả,
  #3865  
Old 31-05-2011, 07:39
khinhvuphiduong's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2007
Posts: 2,997
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Cái đoạn nuôi 1 mà ngỡ 2 này hơi bị khó hiểu...chờ chủ thớt vào giải thích vậy.
__________________
[COLOR="Red"]Happy New Year 2013...![/COLOR]
  #3866  
Old 31-05-2011, 07:41
Junior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by linkboy_iam View Post
người chết sông, chết đuối cứ thấy người thân là máu mắt máu mũi đều chảy ra cả,
chắc là do vừa bị chết oan, thấy người thân nên càng tha thiết mà khóc ra máu
  #3867  
Old 31-05-2011, 07:43
roberttit's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 215
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Nhờ Chap mới Tin - Mic giờ mới biết con nào là ác linh... 2 con chó đó màu gì vậy chủ thớt, màu trắng không ... tại sao bà kia cho chó lại mặt khác lạ...
Nghe thấy chó trắng thì hay đội nón - chó vàng thì ác linh... Không biết phải kh6ong ta
  #3868  
Old 31-05-2011, 07:46
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by thanhtung_dn90 View Post
chắc là do vừa bị chết oan, thấy người thân nên càng tha thiết mà khóc ra máu
đại loai như vậy đó bác, cũng là cách để báo cho người thân biết, làng e cũng ở sát sông Hồng, người chết đuối trôi dạt xuống cầu Thăng Long, Long Biên, phải xuống tận đó để tìm, xác thì chìm dưới sông vài ngày sau mới nổi lên, trương phềnh ai mà nhận ra được, chỉ có cách đó mới tìm được thôi
  #3869  
Old 31-05-2011, 07:50
khinhvuphiduong's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2007
Posts: 2,997
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by thanhtung_dn90 View Post
Hóa ra khi bà chủ thớt xin 2 con chó về nuôi, thì con Mic (vốn gầm gừ, ít nói) là con chó trung thành, còn con Tin (hay tỏ ra hoạt bát, nhanh nhẹn là con chó ma muốn hãm hại gia đình). Con Mic biết con Tin là con chó ma nên cắn chết con Tin để trừ họa cho chủ, rồi đội nón "quai thau" chống gậy ra đi. Nhưng khi biết ông D nhặt xác con Tin ngoài bờ xông đêm về chôn ở gốc chuối, con Míc hiện về đào xác con Tin đem ra khỏi nhà....Khi tìm thấy các hai con ở bờ xông, con Mic vẫn ngoặm cổ con Tin
Theo mình đoạn này là thế này: Con Tin là con cho muốn hãm hại chủ nhà, nhưng vì vía của con ngựa của ông Tướng tầu lên không làm gì được, được 15 năm thì vía con Tin át được vía của con ngựa kia lên định manh động, con Mic thấy thế mới hạ thủ con Tin. Theo mình con Mic cũng là một linh, nhưng mà là linh thiện, để bảo vệ nhà chủ thớt và khắc chế con Tin. Tuy nhiên nhà chủ thớt lại mang con Tin về chôn, con Mic thấy có biến lên mới dùng chiêu "đồng quy ư tận" với con Tin.
__________________
[COLOR="Red"]Happy New Year 2013...![/COLOR]
  #3870  
Old 31-05-2011, 07:51
nguyenpro88's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 241
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Em vẫn chưa hiểu tại sao lại là nuôi 1 con, thế tại sao lúc nuôi vẫn là 2 con Tin và Mic?
__________________
Thanh lý rư ợu ngoại các loại chivas, johnny walker, ballentine...
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:29.