Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #3801  
Old 06-04-2015, 23:45
Senior Member
Join Date: 01-2008
Posts: 795
Re: Yêu người IQ cao

Ặc ặc, cái kết??? Thật là kinh hoàng. Và buồn.

"Em không thể quên thì em cũng bắt anh phải nhớ."
Reply With Quote
  #3802  
Old 06-04-2015, 23:47
tiendung_ngt's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2009
Posts: 1,682
Re: Yêu người IQ cao

Kết buồn, nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Vui vẻ lên nào
__________________
TRƯỜNG DẠY LÁI XE SÀI GÒN
- Nhận tư vấn học và thi bằng lái xe B1, B2, C và D.
- Đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, tận tình.
Liên hệ : Inbox.
Reply With Quote
  #3803  
Old 06-04-2015, 23:49
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 2
Re: Yêu người IQ cao

cuộc tinh này nó xảy ra mấy năm rồi mà các thím ko kỹ note cuối chap 24 đi nhé

Có mấy chuyện làm e ám ảnh và rất thốn như thớt này, đọc cháp này buồn quá tưởng nghẹt thở đến nới r nếu e mà là thớt chắc khó mà qua khỏi đc

E đồng tình vs các thím trên cái kết SE và HE lẫn lộn nhưng HE là chuẩn nhất ngay từ đầu thớt chỉ là cái bóng của ng A đã mất của Thư, khi yêu thì cả 2 chỉ mang lại đau khổ cho nhau và Thư là ng đã nhận ra nên mới chia tay thớt, đó cũng là cái kết tốt cho thớt. Tuy là ko bao h có thể quên đc nhưng điều đó làm cho thớt trưởng thành hơn.

Còn "nó" mới đủ bản lĩnh, đủ IQ là cái Thư cần để sống vs nhau nên cưới là phải, cái bản lĩnh của "nó" thể hiện khi thớt phang "nó" và khi để cho Thư quay lại vs thớt mấy tháng ngọt ngào đó

Tất cả rắc rỗi thớt vướng phải đều Thư giải quyết cho thớt, điều đó cũng đủ thớt ko phải là người Thư gửi gắm cả cuộc đời mình mà lại còn thêm vụ ngoại tình nữa

E còn rất nhiều điều muốn nói vs thớt nhưng muộn r :"> chúc thớt thành công trong công việc và hạnh phúc bên 1 người con gái khác
Reply With Quote
  #3804  
Old 06-04-2015, 23:50
dinhhocph's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2014
Posts: 44
Re: Yêu người IQ cao

Kết hư cấu phải không :">
Reply With Quote
  #3805  
Old 06-04-2015, 23:51
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 2
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by mikivn View Post
Ặc ặc, cái kết??? Thật là kinh hoàng. Và buồn.

"Em không thể quên thì em cũng bắt anh phải nhớ."
E còn éo tìn vào mắt mình nữa cơ ôi lòng dạ đàn bà thâm sâu khó lường
Reply With Quote
  #3806  
Old 06-04-2015, 23:51
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 2
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by dinhhocph View Post
Kết hư cấu phải không :">
Sự thật luôn mất lòng e tìn vào cái kết này là đúng
Reply With Quote
  #3807  
Old 06-04-2015, 23:51
spamerss's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2014
Posts: 30
Re: Yêu người IQ cao

kết buồn vầy
__________________
[QUOTE]xã hội bây giờ
đàn bà thích trai giầu
đàn ông thích chai dầu
[/QUOTE]
Reply With Quote
  #3808  
Old 06-04-2015, 23:54
stunx86's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 482
Re: Yêu người IQ cao

mới đọc xong chap cuối :( buồn quá thớt ạ, gửi ae vozer, bỏ thói trăng hoa đi :( mình cũng sẽ vậy
Reply With Quote
  #3809  
Old 07-04-2015, 00:03
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 495
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by Shiro.Marlboro View Post
cuộc tinh này nó xảy ra mấy năm rồi mà các thím ko kỹ note cuối chap 24 đi nhé

Có mấy chuyện làm e ám ảnh và rất thốn như thớt này, đọc cháp này buồn quá tưởng nghẹt thở đến nới r nếu e mà là thớt chắc khó mà qua khỏi đc

E đồng tình vs các thím trên cái kết SE và HE lẫn lộn nhưng HE là chuẩn nhất ngay từ đầu thớt chỉ là cái bóng của ng A đã mất của Thư, khi yêu thì cả 2 chỉ mang lại đau khổ cho nhau và Thư là ng đã nhận ra nên mới chia tay thớt, đó cũng là cái kết tốt cho thớt. Tuy là ko bao h có thể quên đc nhưng điều đó làm cho thớt trưởng thành hơn.

Còn "nó" mới đủ bản lĩnh, đủ IQ là cái Thư cần để sống vs nhau nên cưới là phải, cái bản lĩnh của "nó" thể hiện khi thớt phang "nó" và khi để cho Thư quay lại vs thớt mấy tháng ngọt ngào đó

Tất cả rắc rỗi thớt vướng phải đều Thư giải quyết cho thớt, điều đó cũng đủ thớt ko phải là người Thư gửi gắm cả cuộc đời mình mà lại còn thêm vụ ngoại tình nữa

E còn rất nhiều điều muốn nói vs thớt nhưng muộn r :"> chúc thớt thành công trong công việc và hạnh phúc bên 1 người con gái khác
Sai, bắt đầu từ cái gì ko quan trọng, quan trọng là hiện tại và cách bạn control quan điểm

Làm người ai cũng thế, lẫn lộn, do dự, giằng xé, ham hố ....quan trọng là ta cầm hàng, là hiện tại, quá khứ chỉ để review, ko ăn được, cũng ko thể thở bằng nó được, máu thì xúc sao cứ phải như tiểu thuyết nhỉ, quay lại và bem phát cuối rồi thôi cũng được chứ sao

Thớt và nhiều người mắc phải bệnh, yêu nhau lắm cắn nhau đau, sai từ suy nghĩ mình là người thay thế, tự hạ thấp giá trị của mình và vô tình tạo ra hiệu ứng, ko chia sẻ và tự tìm hiểu khi có cảm giác sợ hãi, tổn thương gia tăng khoảng cách tâm hồn

Mà thôi, có ai khôn ngay được đâu, IQ cao hay thấp đều chết bởi chữ tình và dục, đơn giản mọi thứ, nắm chắc mọi thứ, thật với chính bản thân, đó là cách tốt để khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhẹ nhàng mà vẫn sâu sắc

Chém gió trên mạng, thớt chớ buồn, vì buồn đéo làm gì hết, sẽ có lúc bạn nhận ra " đm sao vớ vẩn vkl, nhưng ok, kệ cm nó đê, mai này có dịp, mời nó đi nhậu và nói những điều cần nói, mà ko được thì cũng kệ cm nó, vì đời là thế mà
Reply With Quote
  #3810  
Old 07-04-2015, 00:12
greennightclk12's Avatar
Member
Join Date: 02-2013
Posts: 74
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by SirAlexA View Post
Sai, bắt đầu từ cái gì ko quan trọng, quan trọng là hiện tại và cách bạn control quan điểm

Làm người ai cũng thế, lẫn lộn, do dự, giằng xé, ham hố ....quan trọng là ta cầm hàng, là hiện tại, quá khứ chỉ để review, ko ăn được, cũng ko thể thở bằng nó được, máu thì xúc sao cứ phải như tiểu thuyết nhỉ, quay lại và bem phát cuối rồi thôi cũng được chứ sao

Thớt và nhiều người mắc phải bệnh, yêu nhau lắm cắn nhau đau, sai từ suy nghĩ mình là người thay thế, tự hạ thấp giá trị của mình và vô tình tạo ra hiệu ứng, ko chia sẻ và tự tìm hiểu khi có cảm giác sợ hãi, tổn thương gia tăng khoảng cách tâm hồn

Mà thôi, có ai khôn ngay được đâu, IQ cao hay thấp đều chết bởi chữ tình và dục, đơn giản mọi thứ, nắm chắc mọi thứ, thật với chính bản thân, đó là cách tốt để khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhẹ nhàng mà vẫn sâu sắc

Chém gió trên mạng, thớt chớ buồn, vì buồn đéo làm gì hết, sẽ có lúc bạn nhận ra " đm sao vớ vẩn vkl, nhưng ok, kệ cm nó đê, mai này có dịp, mời nó đi nhậu và nói những điều cần nói, mà ko được thì cũng kệ cm nó, vì đời là thế mà
Cuộc tình của bác thớt đúng là thiếu 2 thứ: sự thấu hiểu và sẻ chia.
Như bác đã nói. Khoảng cách tâm hồn luôn là thứ tối quan trọng trong 1 tình yêu đẹp
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:50.