Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #371  
Old 26-04-2007, 10:20
Rockie's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2006
Posts: 1,015
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Phương pháp tiết kiệm
Một phụ nữ có tuổi đến viện thẩm mỹ danh tiếng. Bác sĩ phụ trách kiểm tra thật kỹ gương mặt bà ta, rồi bảo:

-Bà cần phải phẫu thuật, thưa bà. Như thế trông bà sẽ trẻ như thiếu nữ, nhưng phí tổn phải khoảng 10 triệu.

-Trời ạ, sao mà đắt thế?

-Vậy thì chúng tôi cũng có thể giới thiệu cho bà một phương pháp chỉ tốn 30 ngàn đồng thôi.

-Phương pháp gì?

-Đeo mạng che mặt.
Reply With Quote
  #372  
Old 26-04-2007, 10:22
0703's Avatar
Member
Join Date: 03-2007
Posts: 42
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Có hai anh thanh niên lần đầu đi tắm hơi, khi đã cởi hết quần áo nhảy vào bồn tắm mới sực nhớ để quên xà phòng nơi phòng chứa đồ. Thế là một chú vẫn “truổng cời” đi đến phòng đó... Tình cờ chú thấy 2 cô gái cũng đi tắm hơi sắp bước vào. Không biết làm thế nào, chú bèn đứng im giả làm bức tượng cầm cục xà phòng trên tay. Một cô tò mò sờ vào... "thằng nhỏ" làm chú rùng mình đánh rơi cục xà phòng. Cô gái gật gù nói với bạn: - Thì ra bức tượng này dùng để đựng xà phòng. Cô khác lại chạy tới nghịch thằng nhỏ một hồi rồi reo lên: A, còn chỗ này thì dùng để lấy sữa tắm nữa đấy!
__________________
[I][COLOR="SeaGreen"]Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, còn cho ta một ngày nữa để yêu thương ![/COLOR][/I]
[CENTER]-->[COLOR="White"]H/p: 0918.851.551[/COLOR]<--[/CENTER]
Reply With Quote
  #373  
Old 26-04-2007, 10:32
0703's Avatar
Member
Join Date: 03-2007
Posts: 42
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Trợ Cấp Và Bằng Chứng
Cặp vợ chồng già không con sống với nhau trong điều kiện rất thiếu thốn về vật chất. Một hôm, cụ ông bảo cụ bà:


"Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên quận xin trợ cấp tuổi già".

Cụ bà băn khoăn:


Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao xin được?

Cụ ông quả quyết:


Bà yên tâm, tôi có cách rồi.

Sáng hôm sau, cụ ông lần lên quận để rồi chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.

Cụ bà hỏi:


- Làm cách nào mà ông chứng minh được vậy?

- Thì tôi cởi hết cúc áo ra, chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng của mình.

Cụ bà thở dài:


Vậy sao sẵn đó mà ông không cởi cả quần ra để xin trợ cấp tàn phế luôn thể.
__________________
[I][COLOR="SeaGreen"]Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, còn cho ta một ngày nữa để yêu thương ![/COLOR][/I]
[CENTER]-->[COLOR="White"]H/p: 0918.851.551[/COLOR]<--[/CENTER]
Reply With Quote
  #374  
Old 26-04-2007, 10:37
0703's Avatar
Member
Join Date: 03-2007
Posts: 42
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Nó Lấy Anh Bao Nhiêu

Anh kia vợ mới đẻ, bác sĩ dặn phải "kiêng" hai tháng! Được 1 tháng anh kia chịu không nổi nên cừ đến đêm là đi qua đi lại trước phòng vợ! cô vợ biết ý liền gọi chồng lại nói nhỏ:


Coi cái mặt bí xị dễ ghét chưa kìa! thôi lấy tiền qua bên hàng xóm làm đỡ 1 "quả" đi!

Anh chồng đi, nửa tiếng sau trở về miệng cười tủm tỉm, mặt thì hí hửng có vẻ sảng khoái lắm! Cô vợ thấy thế hỏi:


Đã quá phải không? Thế nó lấy anh bao nhiêu?


- Có 50 đô thôi!

- Đồ trời đánh thanh đâm mà!

- Sao em lại chửi người ta như vậy?

- Hồi nó đẻ thằng chồng nó qua đây em chỉ lấy nó có 20 đô thôi sao bi giờ nó chém anh đẹp vậy? Đồ khốn nạn!
__________________
[I][COLOR="SeaGreen"]Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, còn cho ta một ngày nữa để yêu thương ![/COLOR][/I]
[CENTER]-->[COLOR="White"]H/p: 0918.851.551[/COLOR]<--[/CENTER]
Reply With Quote
  #375  
Old 26-04-2007, 10:56
0703's Avatar
Member
Join Date: 03-2007
Posts: 42
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Chàng trai gặp cô gái tại một quán bar. Họ nhanh chóng ăn ý với nhau và quyết định tới nhà cô gái.

Sau vài phút thủ thỉ tâm tình, anh chàng cởi áo và đi rửa tay. Tiếp đến anh ta cởi quần rồi lại đi rửa tay. Cô gái theo dõi và nói:


"Anh chắc hẳn là một nha sĩ".

Chàng trai ngạc nhiên hỏi:


- Đúng vậy, làm sao em biết?

- Dễ thôi! Cô gái trả lời,


- Anh luôn rửa tay mà.

Và điều gì đến đã đến, họ ân ái với nhau. Sau khi xong việc, cô gái nhận xét:


Anh đúng là một nha sĩ giỏi.

Anh chàng tự hào khoe:


Đúng vậy. Anh là một nha sĩ giỏi. Làm sao em đoán ra?


Chả cảm thấy gì cả.
__________________
[I][COLOR="SeaGreen"]Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, còn cho ta một ngày nữa để yêu thương ![/COLOR][/I]
[CENTER]-->[COLOR="White"]H/p: 0918.851.551[/COLOR]<--[/CENTER]
Reply With Quote
  #376  
Old 26-04-2007, 12:21
0703's Avatar
Member
Join Date: 03-2007
Posts: 42
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Bệnh Bò Điên
Trong lúc biên giới Mỹ đóng chặc cấm cửa bò nhập từ Canada, một nữ phóng viên phỏng vấn chú Hai Già, chủ một trại bò.


- Thưa chú Hai từ đâu mà có bịnh bò điên?

- Một con bò cái mỗi ngày được người ta vắt sữa

- Thưa chú Hai, tôi chỉ hỏi bịnh bò điên từ đâu mà ra thôi

- Thì con bò cái mỗi ngày người ta vắt sữa sáu lần

- Thưa chú, con bò được vắt sữa mấy lần kệ nó đi, tôi chỉ hỏi bịnh bò điên từ đâu mà ra.

- Một con bò cái mỗi ngày được vắt sữa sáu lần nhưng sáu tháng mới được nhảy một cái đấy cô ạ.

- Chú Hai Già à, tôi nghĩ là chú hiểu lầm câu hỏi của tôi. Việc vắt sữa sáu lần một ngày và nhảy sáu tháng một lần đâu có liên quan.

- Sao không liên quan chớ. Tôi hỏi cô, nếu một ngày tôi vắt sữa cô sáu lần nhưng sáu tháng cô mới được nhảy một cái thì thử hỏi cô có điên không!?
__________________
[I][COLOR="SeaGreen"]Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, còn cho ta một ngày nữa để yêu thương ![/COLOR][/I]
[CENTER]-->[COLOR="White"]H/p: 0918.851.551[/COLOR]<--[/CENTER]
Reply With Quote
  #377  
Old 26-04-2007, 13:53
0703's Avatar
Member
Join Date: 03-2007
Posts: 42
Ca dao - Tuc ngu Viet Nam

Cái này hok phải truyện cũng hok ngắn nhưng vì thấy vui vui và ko biết post vào đâu nên mạn phép cho vô chuồng này, mong mod đừng trách, có gì thì move đi dùm em cũng được. Chủ yếu lá góp vui với ae thui...

Ca dao - Tục ngữ Việt Nam

Gọt xoài đừng để xoài chua!!!
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

Trăng hôm nay cao quá ,
Anh muốn hôn vào má.

Trăng hôm nay cao tít,
Anh muốn hôn vào …

Trăng hôm nay mới nhú,
Anh muốn hôn vào…

Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi !

Đàn ông càng lúc càng đông.
Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.

Tình yêu như cái bánh tiêu…
Ăn vô thì muốn thiếu điều ói ra.

Yêu em hổng dám nói ra.
Để dành trong bụng cho ra từ từ.

Trên trời mây trắng như bông.
Ở giữa cánh đồng, mông trắng như mây.

Gió mùa thu anh ru em ngủ.
Em ngủ rồi… anh cậy tủ anh đi !!!

Nhận được thư em lúc nhá nhem,
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ :
“Anh ơi ngày mai nó lấy em !"

Má ơi đừng gả con xa.
Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần.
Má ơi đừng gả con gần.
Con qua xúc gạo nhiều lần má la.

Bước chân “dzô” quán đèn mờ.
Ngồi gần con gái không sờ là ngu !!!

Thà rằng cắt tóc đi tu.
Ngồi gần con gái… ngu sao không sờ !!!

Hôm qua anh đến nhà em.
Ra về mới nhớ để quên năm ngàn
Anh quay trở lại vội vàng.
Em còn ngồi đó, năm ngàn… mất tiêu !!!

Yêu em mấy núi cũng trèo,
Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông !!!

Trên trời có đám mây xanh.
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!
Tổ cha mày ! Còn khổ mãi nghe con !

Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Đêm qua anh ngủ trên giường
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.

Học làm chi, thi làm gì.
Tú Xương cũng rớt, huống chi là mình.

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
Học tà tà cũng ăn cà với mắm.

Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng .
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.

Học hành như cá kho tiêu .
Kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu!

Dây tơ hồng… quấn quanh chuồng lợn.
Tình chúng mình có tợn quá không em??

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,
Học bình thường, yêu đương là chính.

Ai vô xứ Nghệ thì vô,
Còn tui, tui cứ thủ đô tui về.

Thu đi để lại lá vàng ,
Anh đi để lại cho nàng thằng cu.
Mùa thu nối tiếp tiếp mùa thu ,
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời.

Khi xưa vác bút theo thầy,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.

Qua đình ngả nón trông đình.
Nhìn anh ăn mặc thùng thình thấy ghê !

Đường về đêm tối canh thâu.
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười.

Con cò đi uống rượu đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Còn anh chả uống ngụm nào,
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em.

Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Thấy em yểu điệu cầm dao… mổ gà.
Con gà em cắt làm ba,
Trời ơi ! Có phải em là… em không ??

Đường về đêm tối canh thâu,
Nhìn em dù xấu biết đâu phân bầy ???

Gió đưa bụi chuối sau hè,
Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con.

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải thở ra hít vào.
Trăm năm trong cõi người nào,
Ai ai cũng phải thở vào hít ra.

Trách người quân tử vô danh
Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên.

Nam vô tửu như kỳ vô phong
Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất.
__________________
[I][COLOR="SeaGreen"]Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, còn cho ta một ngày nữa để yêu thương ![/COLOR][/I]
[CENTER]-->[COLOR="White"]H/p: 0918.851.551[/COLOR]<--[/CENTER]
Reply With Quote
  #378  
Old 27-04-2007, 10:49
industry chicken's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2007
Posts: 160
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100. Ôi vui quá, tận 100 trứng cơ!. Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..98, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 100, người cho là 98, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. Đố bạn tại sao Lạc Long Quân ngồi thì đếm đủ 100 mà khi Âu Cơ ngồi đếm chỉ có 98?--- ????
__________________
[CENTER][SIZE="3"]"Post, Post nữa, Post mãi, Banned cũng Post!"[/SIZE]
[COLOR="White"][SIZE="3"]"Bóp, Bóp nữa, Bóp mãi, Bạn cũng Bóp!"[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #379  
Old 27-04-2007, 13:53
Hunter's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2006
Posts: 408
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

1 người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên "Tổng thống là thằng ngu" và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội "sỉ nhục quốc thể" cuối cùng anh ta bị xử tử hình vì tội "tiết lộ bí mật quốc gia" ----------> thật đáng sợ
Reply With Quote
  #380  
Old 27-04-2007, 23:41
Anh reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeể
Join Date: 01-2007
Posts: 1,978
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây...
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:20.