![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#3541
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Ôi fake !!!!
__________________
Tình yêu là sự chia sẻ, không phải sự xin xỏ... và đôi lúc không phải vì ai có lỗi gì mà một mối tình tan vỡ. |
|
#3542
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Hờ hờ ... Giữa trưa rảnh quá éo có việc j làm, ngồi giữa văn phòng đọc mà da gà nó vẫn cứ ... lúc ẩn lúc hiện ... Mặc dù mấy chuyện này nghe nhiều lắm rồi, ko gặp trực tiếp (chắc do mình yếu vía) nhưng mà cái chuyện mắt thấy tai nghe ở quê nhà vs cả chuyện mama trực tiếp gặp vs kể lại thì cũng đủ để tin mấy chuyện này ko có hết thì cũng có nhiều.
1/ Ví như trường hợp thằng ku Đá ở quê iem (ở La Trung, Điện Bàn, Quảng Nam). Thèn ku đấy nó lỳ từ nhỏ (xứng với cái tên ). Cơ mà có 1 hôm cậu đi học về (từ trường về nhà đạp xe hơn nửa tiếng đồng hồ, đi về gần đến nhà thì cũng là gần 12h trưa rồi - ở quê thường gọi là đứng bóng), đi về đâu đến bụi tre đầu ngõ (chính xác nó là lũy tre, vì nhiều tre lắm, mọc quanh cái mương thủy lợi to chạy song song với đường làng) thì mồm vẫn huýt sáo vang giữa trưa thanh vắng. Đang đạp xe + huýt sáo thế thì tự dưng nín bặt bỏ xe ngồi co rúm xuống đấy. Pà kon đưa về nhà thì ú ớ nói ko ra tiếng, lảm nhảm cái j đó như bị ai bắt làm j đó mà ko chịu í, thu lu vô 1 góc, báo hại ông già pà già nó chạy vạy kiếm tiền cúng bái cho nó cả tháng trời mới hoàn hồn. Sau đấy nó mới kể lại là nó đang huýt sáo thì đột nhiên có 1 nhóm người mặc đồ trắng đứa phía trước chặn nó lại, bảo là thik nghe huýt sáo vs ... bắt nó huýt sáo tiếp. Mà thật thèn đó lúc đó chỉ thiếu cái són ra quần thôi chứ dám đâu mà húy sáo tiếp nữa. ![]() 2/ Cái này là do mama iem kể lại. Mama lúc chưa giải phóng là cán bộ Đoàn, hoạt động ở Thị Đoàn Hội An, nhà iem thì bên kia sông Hoài. Đường về nhà ngoại iem (là nhà mama iem) thì có 1 đoạn nhỏ của sông Hoài (nhỏ như cái ao) vắt ngang qua, chỗ đó ng ta làm cái cống thủy lợ luôn - thôi tạm gọi là cái cầu vì nó .. tựa tựa thế (hồi trước là đoạn cầu nhỏ bắt qua, sau này bê tông hóa cả đường thì nó cũng được hơm lây). Cái đất bồi 2 bên đường thì ng ta trồng cói (quê iem gọi là lác - dùng để dệt chiếu), cây cói thì cao ngất ngưỡng, quá đầu người (tầm 2m chứ ít j). Khu vực chỗ "cái ao" đấy từ trước đấy đã nổi tiếng âm khí nặng rồi - 1 phần là do những năm trước chết đói la liệt, cái gọi là "ma đói" thì ng ta bảo là đầy ra đấy (cái zụ ma đói tí nữa kể sau), 1 phần nữa là do ngày trước lúc tổng tấn công, bộ đội mở chiến dịch về làng - do lâu ngày ở trong rừng rú nên ko biết điện cao thế nguy hiểm, bảo lên cắt dây diện thì cứ tay trần thế mà lên cắt dây điện (dây điện trên trụ á), thế rồi ng này bị dính, ng kia lao vào kéo ra, chết chùm, chết khét đầy ra trên đường (khổ, các chú í ko chết ngoài trận mà chết kiểu đấy, oan ức là phải). Nói thế để các pác biết cái vùng chỗ đấy nó "khét" thế nào - đến nỗi giờ cũng chả có nhà nào cất nhà (dù chỉ là chòi canh lúa) ở khu vực đấy. Thường trong kháng chiến thì các buổi họp Đoàn Thanh niên phải vào buổi tối, buổi khuya. Mọi hôm thì đi với mama iem có ông chú của pà đi cùng nữa (vì cái khu vực đấy chả ai dám đi 1 mình cả), nhưng hôm đấy chả hiểu sao ông kia lại đi trước. Thế là mặc dù khu vực đấy thế nhưng pà cũng ko thể ko đi được, vả lại pà lúc đấy cũng khá bạo dạn (dân Đoàn mà). Pà đi đến gần cái cầu tre đấy thì thấy 1 bóng người mặc áo sơ mi trắng ngồi trên mạn cầu - pà cứ tưởng là ông chú ngồi chờ pà. Ý tinh nghịch nảy lên, pà lượm 1 cục đất rồi ...ném về phía "người" đấy. Cục đất vừa chạm cái phịch xuống thì có vẻ như "nó" bị giật mình, nhảy cái ùm xuống vùng nước sông như cái ao kia, lúc nhảy xuống xong thì thấy rõ là cứ như cái bóng nó tan ra thành 1 sóng nước tròn màu trắng chạch to như cái nong phơi lúa vậy. Pà hoảng quá ù té chạy về, pà ngoại iem (cũng giống truyện trên) bắt lên bàn thờ thắp hương rồi ngồi trong nhà thờ suốt cả tối đó luôn. , hôm sau nhà cúng mừng . Khổ cho ông chú kia đi họp về bị ông Cố của mama iem rượt chạy tóe khói (lúc đấy ông Cố cưng mama nhất nhà)3/ Chuyện này thì iem có đến 2 nhân chứng là pà ngoại vs mama e. Lúc đấy mama e còn nhỏ, hôm đấy đi về cùng với pà ngoại (xưa nghe kể giờ chả nhớ là lúc đấy đi đâu, chỉ nhớ là về lúc đấy cũng tối rồi, mà cái thời xưa chập tối thì đường vắng tanh vắng ngắt, đêm sáng trăng còn đỡ chứ đêm thường thì tối như hũ nút thôi). Đi về con đường gần nhà (đường đó giờ vẫn là đồng lúa, trống không mông quạnh, giờ đi còn thấy ớn nữa là hồi đó) thì nguyên cả 1 đoạn đường dài, phía dưới ruộng lúa kia là 1 TẬP ĐOÀN NGƯỜI mặc áo dài trắng, để tóc xõa lúi húi dưới ruộng - vừa cho tay xuống dưới ruộng (như hốt cái j đấy) rồi đưa lên mặt (như là cho vào mồm ăn í). Mama e lúc đó ú ớ ko thành tiếng, mà pà ngoại e thì bình tĩnh, ra hiệu cho mama e ko được nói tiếng nào. 2 mẹ con cứ làm như phớt lờ thế đi qua 1 quãng đường dài về đến nhà, pà ngoại iem mới kể cho mama là lúc trước hồi nạn đói ở quê iem cũng chết đói nhiều nên "ma đói" đầy ra, cứ đến mùa lúa là lại đi "lượm lúa" để "ăn" như thế. Mình đi qua đấy thì phải đi bình thường, xem như ko có j, chứ nếu hét toáng lên rồi chạy thì thể nào cũng "bị tóm" , vì nguyên cả 1 đoạn đường dài hơn 1km mà, chạy đâu cho thoát.![]() Còn nhiều chuyện nghe người lớn kể lại mà iem ko nhớ rõ được. Chỉ nhớ 3 cái chuyện này thôi. Post lên, mong pà kon đừng nghĩ iem tát nước theo mưa , chỉ là sẵn hứng cái series này mờ tiện tay kể luôn hoai .
|
| pigking_05pdh |
| View Public Profile |
| Find all posts by pigking_05pdh |
|
#3543
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Pà mợ cái thằng nào giả nik chủ thớt để bơm hàng fake thế
![]()
|
| pigking_05pdh |
| View Public Profile |
| Find all posts by pigking_05pdh |
|
#3544
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Mẹ. Mấy thằng này bệnh à ???
__________________
https://imgur.com/CBTyGdy.png[/nextVozerImg]WoT vOzer Discord[/nextVozerInfo][/nextVozer] [RIGHT][B] [Strike]29UC88[/Strike] 29WK600 FreeSync | [COLOR=DeepSkyBlue]i7-3930k[/COLOR] | X79 Sabertooth | [COLOR=#00bfff]RX580 OC[/COLOR] | 16GB DDR3 1866 | [COLOR=DeepSkyBlue]Seasonic M12II 750W[/COLOR] | 6.5TB HDD + PM981[/B][/RIGHT] |
| leejaewoon |
| View Public Profile |
| Find all posts by leejaewoon |
|
#3545
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Vl, hàng fake, nick của chủ thới là Sylar__Gabriel còn cái nick kia là Sylar___Gabriel
|
|
#3546
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
viết giống phết ấy chứ
![]() //ma chia phe đánh nhau tởm quá nhỉ
|
|
#3547
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
ca ngay hom nay minh ngoi doc het mot luot. Ban nay co khieu ke chuyen. Cau chuyen cung li ky. khong biet con bao nhieu phan nua?
|
|
#3548
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
câu chuyện thứ 18:
Lead Vàng Đọ Chim j/k
|
|
#3549
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Truyện mà đem xuất bản thành sách thì rất khả dĩ đó bác chủ thớt, hơn nữa em thấy nếu thành 1 kịch bản phim nữa thì cũng tuyệt hay, bác chủ thớt xem xét ý kiến của em nhé, sau này mà phát tài thì nhớ mời em bữa bia cỏ
|
| vungocanh0902 |
| View Public Profile |
| Find all posts by vungocanh0902 |
|
#3550
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
đập muỗi nhà nó , mà sáng tác cũng hay làm mình khen cái hàng fake mới chết
)
|
| DuyQuang06 |
| View Public Profile |
| Find all posts by DuyQuang06 |
![]() |
|
|