Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #3501  
Old 30-06-2011, 02:10
santacruise's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 1,920
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Đọc cái thớt này xong có khi lại đỡ sợ ma hơn )
__________________
[COLOR="Blue"]Imaginatio mundum ducit[/COLOR]
  #3502  
Old 30-06-2011, 02:12
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 5
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Add mình với
codyhung1
  #3503  
Old 30-06-2011, 02:16
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Hình sau khi chỉnh sáng anh em xem nhé
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Untitled3.jpg‎
Views:	234
Size:	665.5 KB
ID:	411415   Click image for larger version

Name:	sgdfgs2.jpg‎
Views:	278
Size:	266.8 KB
ID:	411418  
  #3504  
Old 30-06-2011, 02:20
DarkLight's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 130
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

cái phòng trên gác đúng u minh ám khí, ban ngày ban mặt mà ánh sáng vào phòng không đủ thì quá lạnh lẽo rồi.

Mới xem xong tấm chụp cái bồn , rõ mặt con gái tóc ngắn cầm theo cái gì như con búp bê vậy.

// Nhà mình có 1 vong, nhưng ít xuất hiện lắm, ban đầu cũng xoắn tít lông đít như chủ thớt nhưng đó là 4 năm về trước. Vong đang ngụ ở nhà mình nếu chỉ có 1 mình mình ở nhà vào lúc xế chiều rất hay nhắc nhở mình lắm, có 1 lần nhà đi hết có mỗi mình ở nhà, ngoài hiên thì đồ đang phơi, mẹ dặn mình ở nhà nhớ gom đồ vô ko mưa ướt hết. Thời điểm đó mình đang nằm ngủ trưa thì nghe 1 giọng nữ hét toáng vào tai mình " Dậy ...dậy, ra đem đồ vô mưa tới kìa " hét liên tục cho đến khi nào mình tỉnh , mở mắt ra hẳn mới thôi . Mình thì theo quán tính chạy ra gom đồ vô , ra thì thấy trời chuyển mưa đen thui, lúc vừa ôm đồ chạy vào nhà xong thì mưa bắt đầu xuống . Lúc ấy mới sực nhớ thắc mắc là lúc nãy ai gọi . Nhà mình khoá cửa chính rồi, ko còn ai hết ngoài mình ra . Nếu cho là hàng xóm thì ko thể hét to mà sát bên tai như vậy dc .

Ngoài ra mình còn bị trêu trong lúc ngủ trưa nữa , hix, số là mình ngủ toàn nằm nghiêng , mặt quay vào tường. Đang thiu thiu ngủ vậy mà bỗng nhiên bị vỗ 1 cái bốp vào đít , giật mình quay qua thì chẳng thấy ai . Tuy không sợ nhưng cũng hơi bực mình . hihi

Confirm với các bác là dưới cái bồn có hình ảnh của đứa bé đó chính là vong. Chính xác là cái màu sắc này cho đến chết mình không bao giờ quên được. Đó chính là màu sắc của vong mà mình lần đầu tiên trong đời được diện kiến, trong lúc tỉnh chứ ko mê đâu ạ. Vong đấy đứng ngay bàn học của em mình và nhìn thẳng vào mình , xong vong đó đi vào phòng của ba mẹ mình, đó là lần đầu tiên mình gặp vong ở đời thực vào 4 năm về trước. Rất xoắn các bác ạ.

@ Chủ thớt : chúc mừng bác đã tìm ra được cội nguồn của vấn đề , mình nghỉ bạn nên mua ít bánh trái về và nhờ mẹ của bạn cúng cho vong hồn cô bé đó. Nhà có vong ít nhiều cũng phải cúng kiến để vong cũng có phần ấm cúng . Vong của cô bé đó vì không được ai quan tâm vì quá nhỏ, 1 phần cũng thấy cô đơn , nhưng đừng để vong quấn quít với người bệnh nhiều sẽ không tốt . Âm thịnh thì dương suy , điều đó luôn luôn đúng , mẹ bác bệnh đáng lẽ phải ở 1 căn phòng sáng sủa, ko quá u tối lạnh lẽo như vậy + thêm cái khí âm mà con bé đó dù muốn dù không cũng phần nào làm cho mẹ bác suy yếu về sau .

vài dòng chia sẻ, thân ái và quyết thắng
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
  #3505  
Old 30-06-2011, 02:30
ForteD's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2008
Posts: 707
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

mất búp bê rồi đâu ra con gì mà cầm, mà bác nhìn hình nào thế, sao chả tấm nào em thấy con bé cả
  #3506  
Old 30-06-2011, 04:51
CrazyKidz's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 233
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by DarkLight View Post
cái phòng trên gác đúng u minh ám khí, ban ngày ban mặt mà ánh sáng vào phòng không đủ thì quá lạnh lẽo rồi.

Mới xem xong tấm chụp cái bồn , rõ mặt con gái tóc ngắn cầm theo cái gì như con búp bê vậy.

// Nhà mình có 1 vong, nhưng ít xuất hiện lắm, ban đầu cũng xoắn tít lông đít như chủ thớt nhưng đó là 4 năm về trước. Vong đang ngụ ở nhà mình nếu chỉ có 1 mình mình ở nhà vào lúc xế chiều rất hay nhắc nhở mình lắm, có 1 lần nhà đi hết có mỗi mình ở nhà, ngoài hiên thì đồ đang phơi, mẹ dặn mình ở nhà nhớ gom đồ vô ko mưa ướt hết. Thời điểm đó mình đang nằm ngủ trưa thì nghe 1 giọng nữ hét toáng vào tai mình " Dậy ...dậy, ra đem đồ vô mưa tới kìa " hét liên tục cho đến khi nào mình tỉnh , mở mắt ra hẳn mới thôi . Mình thì theo quán tính chạy ra gom đồ vô , ra thì thấy trời chuyển mưa đen thui, lúc vừa ôm đồ chạy vào nhà xong thì mưa bắt đầu xuống . Lúc ấy mới sực nhớ thắc mắc là lúc nãy ai gọi . Nhà mình khoá cửa chính rồi, ko còn ai hết ngoài mình ra . Nếu cho là hàng xóm thì ko thể hét to mà sát bên tai như vậy dc .

Ngoài ra mình còn bị trêu trong lúc ngủ trưa nữa , hix, số là mình ngủ toàn nằm nghiêng , mặt quay vào tường. Đang thiu thiu ngủ vậy mà bỗng nhiên bị vỗ 1 cái bốp vào đít , giật mình quay qua thì chẳng thấy ai . Tuy không sợ nhưng cũng hơi bực mình . hihi

Confirm với các bác là dưới cái bồn có hình ảnh của đứa bé đó chính là vong. Chính xác là cái màu sắc này cho đến chết mình không bao giờ quên được. Đó chính là màu sắc của vong mà mình lần đầu tiên trong đời được diện kiến, trong lúc tỉnh chứ ko mê đâu ạ. Vong đấy đứng ngay bàn học của em mình và nhìn thẳng vào mình , xong vong đó đi vào phòng của ba mẹ mình, đó là lần đầu tiên mình gặp vong ở đời thực vào 4 năm về trước. Rất xoắn các bác ạ.

@ Chủ thớt : chúc mừng bác đã tìm ra được cội nguồn của vấn đề , mình nghỉ bạn nên mua ít bánh trái về và nhờ mẹ của bạn cúng cho vong hồn cô bé đó. Nhà có vong ít nhiều cũng phải cúng kiến để vong cũng có phần ấm cúng . Vong của cô bé đó vì không được ai quan tâm vì quá nhỏ, 1 phần cũng thấy cô đơn , nhưng đừng để vong quấn quít với người bệnh nhiều sẽ không tốt . Âm thịnh thì dương suy , điều đó luôn luôn đúng , mẹ bác bệnh đáng lẽ phải ở 1 căn phòng sáng sủa, ko quá u tối lạnh lẽo như vậy + thêm cái khí âm mà con bé đó dù muốn dù không cũng phần nào làm cho mẹ bác suy yếu về sau .

vài dòng chia sẻ, thân ái và quyết thắng
vong dâm phết
__________________
[QUOTE]Originally Posted by [B]Phồng Tôm [/B]
mình hơi bị nóng tính, ra đường thấy đứa nào ngứa mắt gọi lại đấm 1 phát chết luôn, thằng nào gọi hội bất chấp thành ra chả đứa nào dám chơi với mình cả, làm sao để bỏ tính này đây? [/QUOTE] my idol :*
  #3507  
Old 30-06-2011, 05:17
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 20
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Eò ... bà ni cô ko cần về nhà điều tra hiện trường mà vẫn bik cặn kẽ sự việc :"> phán như thần kiểu này conan thất nghiệp chắc
  #3508  
Old 30-06-2011, 05:19
PinkPipo's Avatar
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 66
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

:( Mình thấy tội nghiệp đứa bé đó quá, bố mẹ nó đâu mà ko thờ cúng,chăm sóc mộ phần mà để nó côi cút thế :( Dù sao chết cũng ko phải là hết phải ko các thím? Cầu cho vong hồn đứa bé sớm siêu thoát.
  #3509  
Old 30-06-2011, 06:18
spam_ma_cung_ban's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 436
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Có nghĩa là ko có đội Vozer lại nhà điều tra hã mấy thím
  #3510  
Old 30-06-2011, 06:50
satthudatinh011's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2009
Posts: 497
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

cuối cùng kết thúc hả
mọi người tóm tắt dùm em cái
__________________
[I]Sáng nào tôi cũng phải lên mạng để xem danh sách những người giàu nhất thế giới nếu trong đó không có tên tôi tôi mới bắt đầu đi làm việc.[/I]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:38.