Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #341  
Old 30-06-2019, 01:10
Senior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 740
Re: Page 34 - Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

https://www.otosaigon.com/threads/ke-chuyen-ma-co-that-tren-duong-thien-ly.4964686/
Mới hóng thớt bên này, ae vào đọc cho vui
Reply With Quote
  #342  
Old 30-06-2019, 02:17
namhoang1235's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 2,647
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Đêm tới rồi mà truyện còn chưa tới

Gửi từ Htq bằng vozFApp
__________________
nick cống hiến cho nghiên cứu
Reply With Quote
  #343  
Old 30-06-2019, 11:05
m0n star's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2013
Posts: 1,914
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Up phát. Tổ Quốc ghi công bạn diablo
.post đều tay nhé

Gửi bằng vozFApp
Reply With Quote
  #344  
Old 30-06-2019, 11:11
Member
Join Date: 07-2008
Posts: 38
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Nhà biệt thự bỏ hoang vài năm ko ai thuê do chủ giàu vkl ko cần tiền. Có đứa bạn thuê để mở cửa hàng. Mời thầy về cúng thầy nói cẩn thận có vong ở nhà này. Vài tháng sau mình gặp đứa bạn nc thì nó nói bt này trước có đứa con treo cổ chết. Vkl. Ma nó thuê bt này làm ăn ngon nên ko kể nó biết
__________________
https://goo.gl
Reply With Quote
  #345  
Old 30-06-2019, 15:47
KP1501's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 8,012
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Mấy cái chuyện hồi năm 30-40 thì bà ngoại mình hồi còn sống cũng có kể mấy lần
Hồi đó bà mình 15-16t đi chợ phiên sáng tầm 2-3h sáng đi rồi, phải đi đông vì hồi đó sợ cướp. Đi qua sông đoạn sông, thì thấy 1 đám người lặn ngụp gì dưới sông mà tầm đó có điên hay sao mới đi mò ốc hay bắt cá đi qua đoạn đó quay lại nhìn thì chả thấy gì nữa
Có hôm thì đi gặp nguyên 1 đám người mặc đồ trắng như hàng mã đi ngược lại, biết là cái gì rồi mà cũng cúi mặt mà đi đhs chắc hồi đó người ít đất thưa nên lắm ma
Còn mấy chuyện đi gánh nước đêm, đi chợ về trễ gặp ma ngồi trên cây tre hay ma trong bụi cây khóc thì vô số
Bà mình mất hồi tháng 10 năm ngoái, 3 tuần trc khi mất thì nằm liệt người chả nói năng được gì rồi. Thế mà đêm cuối trc khi mất, đhs 7h tối mình ở quê nội cách 30km lại nghe ai nói trong đầu về nhà đi thế là mò về nhà. Về nhà thì được tầm 10p, bà ngoại mình tỉnh tự dưng ngồi dậy chỉ ra cổng bảo bọn nó đứng ngoài kia hết kìa
Lúc đó cũng nghĩ bà nửa mê nửa tỉnh nên k có gì, ai dè tầm 15p sau mất luôn
mình có một bà dì mất lúc 40t đhs cứ trước hôm giỗ là có 1 con bướm khế to đùng nó bay vào bàn thờ nằm nào cũng thế
Còn chuyện mình nhìn thấy ma cũng nhiều cơ mà chả bị nhát hay dọa nên chả sao
Chố mình có cái giếng làng, khá lớn sau phá bỏ để ngta nuôi cá. Nhiều nhà dựng lên sát cái giếng đó, có nhà nvs trổ đối diện giếng luôn có hôm mơ thấy có ông già chống gậy bơi dưới giếng lên chửi. Con bé lớn nhà đó bằng tuổi mình, nhà sinh ba chị em, đến đứa thứ 4 co trai thì sinh ra mất đứa thứ 5 cũng con trai nuôi lớn tầm 4t. Hôm đó đhs thằng cu đó nó đi chơi với đứa em họ nó cũng 4t, mà trc đây 2 đứa chả chơi với nhau lần nào đhs sau 2 đứa chest đuối ở cái giếng sau nhà luôn mà rõ ràng cái giếng đó ngta vừa tát bắt hết cá nên nước ao rất nông, chỉ có 1 vũng nhỏ, nước tầm 3-40cm thôi mà 2 đứa chết đuối nguyên chỗ đó luôn

Gửi từ Sài Gòn nhớ em bằng vozFApp
__________________
Minh Nghiện
Reply With Quote
  #346  
Old 30-06-2019, 23:13
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Ngày trc ngoại kể lại là , có 1 bác ( mình xin gọi bác G nhé) kế bên nhà ngoại mình luôn , bác G ở với ba mẹ già ngày xưa kinh tế còn khó khăn , ai cũng làm quần quật cả ngày nuôi 1 bầy con , còn bác ấy không vợ không con nên cứ ai thuê gì làm đấy không thích làm thì ngày đó xách cần câu ra kênh gần nhà ngồi câu cá cả ngày , bác G bơi rất khá , sở thích bác G là vậy , chứ bán lại cho bà con dc bao nhiêu đồng .
Cũng như mọi hôm bác G ngồi câu từ tờ mờ sáng , đang câu thì bỗng nhiên bác nhìn ra xa thấy 1 cái đầu nhô lên ( k nhìn rõ mặt nhìn thấy 1/2 cái đầu , có tóc đen dài ) thì bác G nghe văng vẳng bên tai có người nói là * tí nữa có 2 mẹ con nhà đó đi ngang đây , tao kéo mẹ nó xuống thế mạng* bác nhìn quanh chỉ có mỗi mình mình không ai gần đây , lúc ấy tầm trưa rồi
Nghe xong bác thấy lạnh người vừa hồi hộp mà vừa lo , muốn xách mông đi về rồi , nghĩ nếu lời nói đó là thật thì không lẽ đó là ma , lỡ mà thật rồi 2 mẹ con người đó tính sao?,,,
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu , có nên ở lại cứu người không? Mà cứu người thì đụng tới ma quỷ thì .,,,
Dị bụng nhấm mắt ngồi luôn coi thử xem ra sao , hay mình lãng tai nghe nhầm .
https://farm8.staticflickr.com/7268/...53238b1d_b.jpg
Tầm 30p sau đang loay hoay nhìn xung quanh đằng xa bác thấy 2 mẹ con ( con thì vài tháng , chưa tới 1t đâu nhé ) đi xe đạp , kiểu như ngày xưa mẹ ngồi yên sau , để con yên trc , tay lái tay còn lại vịnh em bé . Vừa thấy xong bác đứng hình luôn , trong đầu không biết nên kêu 2 mẹ con quay đầu về , kêu vậy lỡ chửi khùng rồi sao
Tới con kênh bác thấy có 1 con gió thổi làm cái nón bé gái rơi xuống đất , người mẹ mới bở em bé xuống ngồi lề đường , dựng xe đạp xuống đị bộ qua lấy cái nón , vừa tới cái nón thì gió lại nổi lên bay xuống mé kênh ( kênh này không rộng lớn nó cung cấp nước làm lúa cho dân địa phương ) thì người mẹ chòm người với tay lấy , thì hụt nón lại trôi ra xa
Nhìn thấy cảnh đó , bác G nhớ lời nói ban nãy , bác G mới lấy cục đá chọi đứa con nít ( bác kể ngoại mình nghe: lúc đó hoảng quá k nghĩ ra cách gì xoay người tới lui thấy cục đá chọi đại , bác G bảo lúc đó làm liều hên em bé đó k chảy máu , hay bị làm sao ) đứa con nít khóc ré lên , mẹ nó thấy vậy lật đật lại vỗ , mắt vẫn nhìn về cái nón , trời thương hay sao người mẹ đó bỏ luôn cái nón rồi đi .
Bác thấy nhẹ nhõm cả người , lật đật chạy về nhà không dám nhìn lại phía sau luôn , từ đó về sau bỏ luôn cái tật câu cá .
Reply With Quote
  #347  
Old 30-06-2019, 23:15
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Ngày trc ngoại kể lại là , có 1 bác ( mình xin gọi bác G nhé) kế bên nhà ngoại mình luôn , bác G ở với ba mẹ già ngày xưa kinh tế còn khó khăn , ai cũng làm quần quật cả ngày nuôi 1 bầy con , còn bác ấy không vợ không con nên cứ ai thuê gì làm đấy không thích làm thì ngày đó xách cần câu ra kênh gần nhà ngồi câu cá cả ngày , bác G bơi rất khá , sở thích bác G là vậy , chứ bán lại cho bà con dc bao nhiêu đồng .
Cũng như mọi hôm bác G ngồi câu từ tờ mờ sáng , đang câu thì bỗng nhiên bác nhìn ra xa thấy 1 cái đầu nhô lên ( k nhìn rõ mặt nhìn thấy 1/2 cái đầu , có tóc đen dài ) thì bác G nghe văng vẳng bên tai có người nói là * tí nữa có 2 mẹ con nhà đó đi ngang đây , tao kéo mẹ nó xuống thế mạng* bác nhìn quanh chỉ có mỗi mình mình không ai gần đây , lúc ấy tầm trưa rồi


Nghe xong bác thấy lạnh người vừa hồi hộp mà vừa lo , muốn xách mông đi về rồi , nghĩ nếu lời nói đó là thật thì không lẽ đó là ma , lỡ mà thật rồi 2 mẹ con người đó tính sao?,,,
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu , có nên ở lại cứu người không? Mà cứu người thì đụng tới ma quỷ thì .,,,
Dị bụng nhấm mắt ngồi luôn coi thử xem ra sao , hay mình lãng tai nghe nhầm .
Tầm 30p sau đang loay hoay nhìn xung quanh đằng xa bác thấy 2 mẹ con ( con thì vài tháng , chưa tới 1t đâu nhé ) đi xe đạp , kiểu như ngày xưa mẹ ngồi yên sau , để con yên trc , tay lái tay còn lại vịnh em bé . Vừa thấy xong bác đứng hình luôn , trong đầu không biết nên kêu 2 mẹ con quay đầu về , kêu vậy lỡ chửi khùng rồi sao
Tới con kênh bác thấy có 1 con gió thổi làm cái nón bé gái rơi xuống đất , người mẹ mới bở em bé xuống ngồi lề đường , dựng xe đạp xuống đị bộ qua lấy cái nón , vừa tới cái nón thì gió lại nổi lên bay xuống mé kênh ( kênh này không rộng lớn nó cung cấp nước làm lúa cho dân địa phương ) thì người mẹ chòm người với tay lấy , thì hụt nón lại trôi ra xa
Nhìn thấy cảnh đó , bác G nhớ lời nói ban nãy , bác G mới lấy cục đá chọi đứa con nít ( bác kể ngoại mình nghe: lúc đó hoảng quá k nghĩ ra cách gì xoay người tới lui thấy cục đá chọi đại , bác G bảo lúc đó làm liều hên em bé đó k chảy máu , hay bị làm sao ) đứa con nít khóc ré lên , mẹ nó thấy vậy lật đật lại vỗ , mắt vẫn nhìn về cái nón , trời thương hay sao người mẹ đó bỏ luôn cái nón rồi đi .
Bác thấy nhẹ nhõm cả người , lật đật chạy về nhà không dám nhìn lại phía sau luôn , từ đó về sau bỏ luôn cái tật câu cá .
Reply With Quote
  #348  
Old 30-06-2019, 23:24
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Mảnh đất đó cách nhà mình 2 căn nhà . Rất lớn . Trước kia bỏ không , sau này có người mua lại . Vì đất quá rộg nên chủ mới chỉ xây nhà để ở 1 phần . Phần còn lại xây chuồng chăn nuôi ở khúc sau * Cái này mình sẽ kể phần 2 * . Còn khúc trước bỏ trống và cũg là nơi hồi nhỏ mình và lũ bạn gần nhà kéo qua chơi . Chuyện sẽ chẳng có gì khi chính chú chủ nhà kể cho các lão trog xóm nghe là Đêm đến thì tiếg nồi niêu xoag chão thay phiên nhau kêu rồi tiếg chén dĩa lóc cóc . Ság thì chén dĩa vỡ dưới sàn . Lúc đầu thì chú ấy cứ nghĩ là do chuột phá . Nhưg đêm nào cũg lặp đi lặp lại . Và đỉnh điểm của câu chuyện là có hôm chú ấy ngủ trên giường sáng ra thấy nằm trog nhà tắm.
Phía sân để trống chú ấy dùng 1 phần phía sau để xây chuồng chăn nuôi . Và chú ấy nuôi heo . Cho đến khi heo đẻ . Đêm nào chú ấy cũg nghe tiếg heo la . Tưởg heo có vấn đề gì . Chú đi rình thử . Chú núp vào 1 góc thì hỡi ơi . 1 bà lão ngồi giửa bầy con nít . Chú đag thắc mắc heo nhà mình đâu sao không thấy? Mấy người kia ở đâu ra? Thì chú nghe bà lão ấy nói rằng * Mẹ già quá rồi . Các con kiu ông chủ bán mẹ đi * . Sáng hôm sau chú nghĩ đó chỉ là giấc mơ nhưg khi chú bước đến gần chuồng heo thì heo con kiu ầm ĩ . Chú kể với vợ và rồi gọi người xuốg cân .
Reply With Quote
  #349  
Old 30-06-2019, 23:31
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Mình vẫn nhớ như in cái ngày ấy, ngày 2/7 mình cùq mẹ đi giao áo cho người ta vì nhà mìh là thợ mai, nhưq
đi giao thì sẽ kím thêm tiền. Do nhà mìh cũq ko giàu có j nên đi giao hàq để kím thêm chút tiền…. Nhưq mìh ko ngờ con đuờq hằq ngày mìh cùq mẹ đi giao đồ hôm nay lại khác đến thế, mìh cx chẳq biết bao giờ con đuờq ấy lại có mấy cái nhà nữa… Mìh thấy lạ nên hỏi mẹ là: *mẹ có thấy mấy cái nhà ở bên đó ko?* Mẹ mìh trả lời là bà ấy chẳq thấy j cả… Lúc đó mìh cứ nghĩ là bị hoa mắt nên cứ cùq mẹ đi giao hết đóq đồ đó.

Khi đi giao đồ về mình vẫn thấy rõ mấy cái nhà đó, mà điều đặt biệt là troq căn nhà đó còn có mấy đứa con nít, độ tuổi khoảng 5,6 có đứa như mới đc đẻ ra vậy…. Đứa nào cũng nhìn mìh chằm chằm lúc đó mìh sợ lắm nhưq ko thể nói vs mẹ vì pt nói mẹ cũq chả tin nên mìh núp sao cái bóq của mẹ, về tới nhà mìh mới lấy hết can đảm để kể cho mẹ nghe, nghe xong bà bảo trên đuờq về bà chả thấy gì cả, vả lại bà bảo trời tối nên tôi nhìn lầm thôi, nhưq mìh chắc chắn đó là thật.

Do quá áp lực vì mẹ chẳq chịu tin lại còn sợ nên mìh quyết định kể cho chị Lan hàq xóm nghe, chị Lan cũq nói là lúc còn nhỏ khoảng 7,8 tuổi chị cũq cùq gia đìh đi ăn tiệc vào buổi tối và thấy cảnh đó, chị Lan nói chắc người ta chỉ nhát mìh thôi vì chị cx từq bị rồi, chị Lan kể lúc trước chị cũq bị nhát, chị cũq nói cho gia đìh pt do gia đìh chị cũq pt chút ít về tâm linh nên coi cho chị và nói chỗ đó lúc trước là bệnh viện khoa nhi, bệnh viện đó cx phá lâu lắm r cái thời của bà ngoại chị lan, nên gia đìh chị lan lúc đó cũng về bình dương nơi ngoại chị lan đang ở bây giờ, về tới bình dương gia đình chị lan kể lại chuyện đó cho ngoại chị Lan nghe.

Ngoại chị lan cũq pt chuyện nên kể lại là lúc trước đó là khoa nhi nói cho đúq hơn là chỗ chăm sóc em bé sinh non, phá thai
Reply With Quote
  #350  
Old 30-06-2019, 23:34
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Vào một buổi tối , bố tôi đi ra đồng bắt cua , đi tới 1 cái đồng gần bải tha ma( ở xuân lôi . lập thạch . vĩnh phúc) , lúc đi bắt cua , ông( ông ở đây là chỉ bố tôi ) chỉ manh theo 1 cái đèn bão ( loại đèn tỏa sáng x quanh, chắc mấy anh chị 8x biết) , đi được nửa đường thì ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc , ông lúc đó cũng thấy rợn người vì xung quanh đây không có nhà toàn mả hoang, ông tự trấn an trắc mèo hoang nó kêu,khi tới nơi , ông loay hoay bắt cua thì nghe tiếng thở thì phò , ông ngưới lên nghìn và ngoái ra sau không thấy gì, ông cúi xuống bắt tiếp vì tưởng mình nghe nhầm,lúc sau ông vẫn nghe thấy tiếng thở đó, nó phát ra từ phía mả hoang, cách chỗ ông đang đứng khoảng 100m . Khi ông nhìn sang khu mả đó thì hởi ôi, dập vào mắt ông là 1 thứ to lớn đôi chân to như cái bắp cày đỏ rực, người thì đang khom khong gánh thứ j đó như đống củi mà rất nhiều và cao, ông như chết lặng đi , quang cả giỏ cua chạy bán chết, lúc đó không hiểu sao ông lại chạy nhanh như vậy mặc dù cả cánh đồng mới cấy lúa xong đường thì nhỏ mà ông chạy như bay về nhà.Về tới nhà ông nội tôi tức là bố của bố tôi, bố tôi kể lại thì ông tôi không nói dì chỉ lặng lấy chỉ đỏ , trộn với tro của cây hương xong kêu bố tôi buộc vào cổ tay
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:46.