Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #3231  
Old 29-05-2011, 23:48
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 363
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Sáng mai thi vẫn ngồi hóng truyện của bác chủ thớt
  #3232  
Old 29-05-2011, 23:50
Member
Join Date: 12-2008
Posts: 62
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kangminsok View Post
hihihi,nói thật bác nhà nội e xung quanh có nhiu âm binh,mặc dù e chưa nhìn thấy nhưng tất cả những hiện tượng và nghe người già kể lại:">,những âm binh này đc yểm 4 góc nhà để trừ tà và ác quỷ,nhiu khi về quê ngủ 1 mình cũng thấy sợ lắm
chắc chỗ đó cũng xấu đất, hoặc nhà nội bác định mở phủ gì đó, không thì chẳng ai viện đến âm binh giữ nhà cả cách ấy ghê quá

Nhà em thờ phật, cũng có mấy cái vong, nhưng dễ chịu lắm, thỉnh thoảng bà cụ em ngủ quên không kịp dậy đi chùa thì chúng nó vỗ vai gọi dậy thôi, còn em thì chúng nó chẳng buồn mó đến nói chung là sống hoà đồng, nên cũng chẳng yểm hay tiễn làm gì cho mệt
  #3233  
Old 29-05-2011, 23:52
vokycacab's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 2,719
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

chủ thớt đã onl, làm 2 chap tối nay luôn đi bác ơi
  #3234  
Old 29-05-2011, 23:56
JuTom189's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 290
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chủ thớt có óc sáng tạo + kể chuyện thiệt....nhiều tình tiết như đầu quay ngược lại trong tư thế nằm sấp....) Y như trong phim vậy....
  #3235  
Old 29-05-2011, 23:56
Junior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 1
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by downfall View Post
bác đừng nói vậy oan em. Em sinh ra đã nặng vía, chỉ dẻo mỏ lên đền phủ khấn vái thôi, biết thêm mấy bài chú phòng thân phòng trường hợp gặp ai bị ma nó đóng

Em không đồng tình với các thầy luyện âm binh, vì giao kết với âm bình cũng đồng nghĩa với bước một chân vào địa ngục rồi, ân oán với cõi âm khó giải trừ lắm, không như bạn gì ở trước (có bà cố làm thầy pháp) nói thầy chết rồi chỉ cần giải binh là xong

Thầy pháp có binh em biết, cũng có thể nhờ vả được, nhưng xưa nay chưa bao giờ dám, chỉ kính nhi viễn chi thôi. Nghe đến âm binh em hãi lắm

Còn thằng ku kia ăn nói hàm hồ, em sẽ cho nó biết thế nào là sợ, coi như dạy nó chứ em cũng không dám nhờ đến binh nếu chuyện cỏn con này mà mắc vạ vậy chắc em cũng chết theo á
Đúng đấy không nên dùng âm binh vào những việc linh tinh phải vạ đấy, mình từng chứng kiến các thầy pháp dùng âm binh đấu nhau rồi nói chúng là nguy hiểm lắm ảnh hưởng đến tính mạng đấy
  #3236  
Old 29-05-2011, 23:57
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 1,892
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hy vọng đừng như mấy truyện trước đây, viết được 1 nửa rồi bỏ bomb anh em, chả biết kết luận cuối cùng nó thế nào
Chủ thớt viết tiếp đê, PR cho cái làng thanh bình của ae mình nào
Bà mình trông đền và chuyên nhảy đồng, hơn 90 rồi, đi chả vững nhưng mà cứ nhảy đồng là quay như chong chóng luôn
  #3237  
Old 29-05-2011, 23:57
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 31
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc



chim lợn kêu là có người...đau bụng
  #3238  
Old 29-05-2011, 23:58
Mr_lonely_288's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2007
Posts: 1,248
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by DarkLight View Post
mới có 7 năm chưa đủ lực :"> các bạn nên nhớ khả năng phát hiện nguy hiểm của các loài động vật như chó, mèo rất là nhạy bén, bởi vì chúng nó thấy được những gì chúng ta ko thấy, và cảm nhận được những chuyển biến kì lạ ở xung quanh . Khi mà chúng nó sống lâu năm đồng thời cũng là bấy nhiêu thời gian chúng hấp thụ khí của trời đất và học hỏi rất nhiều từ những chủ nhân của chúng, chúng có thể bắt chước nhưng có thể hiện cho chủ nhân của nó hay ko thì đó mới là điều quan trọng. Cũng như mọi người chúng ta , cái gì xấu thì che đậy, những điều kỳ lạ làm cho chúng ta ngạc nhiên và đôi khi lại đâm ra sợ hãi. Đối với những con vật trung thành này có lẽ điều mà chúng không muốn là khiến chủ nhân của chúng phải hoảng hốt khi thấy những hành vi bất thường mà chúng làm. Do đó đừng quá lạc quan khi những con vật sống lâu năm bên bạn ko có những biểu hiện gì lạ thường
comment chất vãi tè làm mình ứ dám nuôi thú cưng nữa bi h
__________________
[CENTER][COLOR="SeaGreen"]Tìm một con đường,tìm một lối đi...[/COLOR][/CENTER]
  #3239  
Old 29-05-2011, 23:58
CtrlA's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 29
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chờ đợi ...............
  #3240  
Old 30-05-2011, 00:00
kangminsok's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 3
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by downfall View Post
chắc chỗ đó cũng xấu đất, hoặc nhà nội bác định mở phủ gì đó, không thì chẳng ai viện đến âm binh giữ nhà cả cách ấy ghê quá

Nhà em thờ phật, cũng có mấy cái vong, nhưng dễ chịu lắm, thỉnh thoảng bà cụ em ngủ quên không kịp dậy đi chùa thì chúng nó vỗ vai gọi dậy thôi, còn em thì chúng nó chẳng buồn mó đến nói chung là sống hoà đồng, nên cũng chẳng yểm hay tiễn làm gì cho mệt
vì e nghe kể ngày xưa ở trong vùng có mấy cái miếu thiêng lắm sau này chiến tranh tàn phá hết,kô có thần thánh bảo vệ nên ma quỷ nó lộng hành lắm,ng trong vùng bệnh chết cũng nhiu,nhà nội e cũng chỉ là bảo vệ con cháu nên mới làm vậy
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:29.