Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 29-12-2017, 23:22
LeoCookies's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 163
Re: Cảm thấy tương lai mình tươi sáng so với các bạn

Quote:
Originally Posted by quangminhnguyen2201 View Post
thế là thớt bị ăn chửi đéo hiểu sao

Gửi từ hành tinh Namek bằng vozFApp
Cơ bản là ông này sau khi ra trường sẽ núp dưới bóng của 2 ông anh bảo bọc. Không có quá trình vắt giò đi rải hồ sơ, quá trình cân não khi test phỏng vấn, vui sướng khi đậu hay hụt hẫn khi tạch, cảm nhận được sự cay đắng của cuộc đời khi công sức bỏ ra k được hồi đáp. Xu hướng tương lai của thớt là đi 1 đường thẳng, nếu may mắn sẽ đi tới chết già, còn xui thì vấp 1 phát té sml. Nếu có chí tiến thủ, tự lực cánh sinh thì vực dậy khá là nhanh dưới sự động viên của gia đình. Còn nếu mà nằm luôn thì thớt chỉ là thằng ăn bám trong gia đình , người bên ngoài nhìn vào sẽ khinh bỉ thớt, thớt tủi thân, tuyệt vọng, suy nghĩ tiêu cực, rồi giải thoát bản thân bằng cách tự tử.
Mọi người ở đây chửi chủ yếu là cho thớt không nên chủ quan. Đời mà, Không ai may mắn mãi, cũng không ai nghèo hèn mãi.

Sent from TADIS using vozFApp
Reply With Quote
  #22  
Old 30-12-2017, 19:51
phuckc's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 21
Re: Cảm thấy tương lai mình tươi sáng so với các bạn

Quote:
Originally Posted by LeoCookies View Post
Cơ bản là ông này sau khi ra trường sẽ núp dưới bóng của 2 ông anh bảo bọc. Không có quá trình vắt giò đi rải hồ sơ, quá trình cân não khi test phỏng vấn, vui sướng khi đậu hay hụt hẫn khi tạch, cảm nhận được sự cay đắng của cuộc đời khi công sức bỏ ra k được hồi đáp. Xu hướng tương lai của thớt là đi 1 đường thẳng, nếu may mắn sẽ đi tới chết già, còn xui thì vấp 1 phát té sml. Nếu có chí tiến thủ, tự lực cánh sinh thì vực dậy khá là nhanh dưới sự động viên của gia đình. Còn nếu mà nằm luôn thì thớt chỉ là thằng ăn bám trong gia đình , người bên ngoài nhìn vào sẽ khinh bỉ thớt, thớt tủi thân, tuyệt vọng, suy nghĩ tiêu cực, rồi giải thoát bản thân bằng cách tự tử.
Mọi người ở đây chửi chủ yếu là cho thớt không nên chủ quan. Đời mà, Không ai may mắn mãi, cũng không ai nghèo hèn mãi.

Sent from TADIS using vozFApp
HAY QUÁ THÍM Ạ !
__________________
[COLOR="Red"][SIZE="4"]Tiếc nuối nhất là khi mình không có thực lực
Lại gặp được người con gái
Mà muốn chăm sóc cả đời[/SIZE][/COLOR]
Reply With Quote
  #23  
Old 30-12-2017, 19:52
mrphamvn's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2012
Posts: 4,053
Re: Cảm thấy tương lai mình tươi sáng so với các bạn

Quote:
Originally Posted by Ong noi thang tu lanh View Post
Nhà ko giàu nhưng 2 thằng anh ruột đang làm cho công ty lương cỡ 40 củ. Giờ chỉ cần ra trường là được che chở cho 1 chỗ. Nhìn mấy đứa xung quanh ra trường cứ sợ thất nghiệp làm mình cảm thấy thật may mắn

Gửi từ iphone X 256gb bằng vozFApp
Chả ai gato với một thằng dựa hơi đâu

Sent from my iPhone using vozForums
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 19:01.