Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 30-12-2015, 15:08
vicuong909's Avatar
Member
Join Date: 09-2013
Posts: 90
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

Quote:
Originally Posted by Jakesully67 View Post
Má tức éo chịu đc, hiện giờ đang ở văn phòng uống nước cam hạ hỏa đây.

Tình hình là trưa nay cơ quan có cuộc họp xong đi giao lưu với đện lực, thằng anh rể làm bên đó nên hai anh em gặp nhau uống vài chén thì nó yếu sinh lý nên say. Khổ cái thằng dog này mà say nó rất là lầy, em gặp mấy lần rồi những chưa bị nó hành nên hôm nay quả thực là điên éo thể chịu nổi các bác ạ

Hai cơ quan xấp xỉ 30 mạng, uống đã xong mọi người mới bắt đầu ăn cơm để về làm việc. Thằng này nó ngồi đối diện em, thấy em xúc bát cơm nó gắp ngay cho em cái cánh gà thả vào. Em đã tỏ ý lịch sự là ai ăn người ấy tự gắp, em cũng chả thích ăn cánh gà nhưng thôi nể nó nên ráng cắn. Gà luộc chưa kỹ cánh nó cứ dai nhách lông lá ghét vc. Nhai nhồm nhoàm lại tớp nửa chai bia nữa mới nuốt trôi.

Nó ngồi cười khà khà kể lể quãng thời gian em cưa em gái nó, rồi xuyên tạc ra có lần em vô nhà nó chơi ỉa tắc hết bồn cầu làm cả nhà phải ăn cơm ngoài sân nữa đù má Hết bát cơm đầu, em xúc bát thứ hai, trong bàn có thằng đánh rắm nó lại cười khà khả hỏi em: "Ơ đm mày đánh rắm thối vậy Tuân?" Hai con bé điện lực nhìn em cười nghiêng ngả, em quê độ chả hiểu gì nên mắt cứ trố ra Nó lại càng được thể lấn tới gắp tiếp cho em cái cổ gà.

Em mới bảo: "Em ko thích ăn thịt gà! Để em tự gắp anh ei"

Nó nhìn em xong quay ra hỏi 2 con bitch kia: "Thịt gà ngon ko các em?"

2 con kia cùng đám điện lực đồng thanh: "Thịt gà éo ngon chả nhẽ thịt vịt ngon à?"

Thế là em nhịn nhục cắn tiếp cái cổ, mà có tí gì thịt đâu dai nhanh nhách Ráng nhai nhai xong em nhổ ra ai ngờ rơi trúng chân sếp em, sếp liếc nên em cúi xuống nhặt thì vô tình miếng cổ gà nó lăn đi qua phía đối diện. Em chui người theo định nhặt thì ngẩng đầu lên thấy con nhỏ mặc váy xanh nó say rồi hay sao ấy, mặc mini juýp mà dạng hai chân ra lộ cả tam giác thần bí được bảo vệ bởi quần lót ren màu đỏ có hai cái nơ trắng!

Thằng anh rể ở trên cúi xuống: "Ơ mày đi soi sịp phụ nữ à Tuân? Đmm tao về méc con Trang nhé ku. Hố hố!"

Đệt, em éo dòm nữa nhặt cái cổ gà ném mẹ vào váy con đó rồi nhoi lên ăn cơm tiếp. Nó vừa thấy em gắp rau thì lại thảy cho em cái cục mỡ vàng vàng béo ngậy. Em định thần cỡ 3s rồi giật mình vì biết đó là cái phao câu gà, thứ em ghét nhất trong các món ăn được. Nó cứ dứ dứ bảo: "Ăn đi béo lắm, ngon lắm". Gà làm ko kỹ cái phao câu thum thủm nữa chứ Em éo ăn thảy mẹ ra ngoài bàn. Nó mới quát làm mấy ông kia giật mình quay ra: "Ơ đm mày ko ăn thì đưa tao đồ ăn mà vứt đi vậy mày"

Em điên lắm rồi: "Đm bố đã bảo đéo thích ăn thịt gà mày cứ quăng qua giờ kêu cc gì vậy?"

Nó mới cầm cọng rau ném qua em, em đỡ được xong nhoài người qua túm cổ đấm thẳng vào cái bản mặt của nó kêu "BỐP". Ai ngờ do có hơi men nên tác động lực của em hơi mạnh cỡ 500 pound làm nó bật ngửa ra sau, một cái răng bay lên rồi rớt giữa bàn, xoay vòng vòng. Em đứng dậy bỏ về luôn. Lúc mở cửa nghe thấy sếp đang rối rít xin lỗi bọn điện lực, giờ vẫn chưa thấy lão đến cơ quan nữa, không biết em có bị sao ko đây
Truyện này không hay lắm Thôi đọc tạm đỡ buồn
Cố 1 truyện nữa cho buổi tối nha
Reply With Quote
  #22  
Old 30-12-2015, 15:08
Ngo Kinh sat thu's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2014
Posts: 127
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

Mày làm tao nhớ tới thằng minh sociu quá. Làm serie truyện đánh nhau đi mày
__________________
[QUOTE]You have been banned for the following reason:
thanhvova- vi phạm nghiêm trọng nội quy f33- nguồn điểm báo

Date the ban will be lifted: 13-03-2016, 19:00[/QUOTE]
Reply With Quote
  #23  
Old 30-12-2015, 15:09
ro_meo_chan_chinh's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2015
Posts: 945
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

Quote:
Originally Posted by thichgihp View Post
Anh rể mọe gì? a vợ chứ
để ý trong voz rất nhiều thằng không phân biệt được anh rể và anh vợ
__________________
南國山河南帝居,
截然分定在天書。
如何逆虜來侵犯,
汝等行看取敗虚。
Reply With Quote
  #24  
Old 30-12-2015, 15:11
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 16
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

Đọc vài dòng đầu biết đích thị là người mà ai cũng biết là ai đó.
Reply With Quote
  #25  
Old 30-12-2015, 15:11
anhhaima's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2009
Posts: 105
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

Tuân ơi, sao mày phọt lắm thế, tâm thần phân liệt cmnr :d
__________________
[Gấp] Đang trong khách sạn với em gái kết nghĩa

[QUOTE=25112014;83665361]Còn phải chỉ mày làm cái gì nữa sao thằng cầm thú :shame: :sexy: :beauty:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #26  
Old 30-12-2015, 15:12
Mujahidden3's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2014
Posts: 1,497
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

hổ báo vãi
Reply With Quote
  #27  
Old 30-12-2015, 15:18
Đã tốn tiền
Join Date: 04-2012
Posts: 234
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

vcl, 1 ngày thằng này xuất tinh 3 lần à
Reply With Quote
  #28  
Old 30-12-2015, 15:19
boyhoinach_x8's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 1,115
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

Tả chuyện ăn phao câu gà nhưng vẫn cho thêm tình tiết soi xilip vào, đúng là chỉ có natuan
__________________
[CENTER][B][SIZE="3"][COLOR="Red"]Love is a dangerous disadvantage[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
Reply With Quote
  #29  
Old 30-12-2015, 15:23
Đã tốn tiền
Join Date: 04-2011
Posts: 510
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

mày tán em gái nó mà gọi nó là anh rể hả thớt ?
Reply With Quote
  #30  
Old 30-12-2015, 15:24
Senior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 158
Re: Vừa đâm gãy răng thằng anh rể vì nó bắt mình ăn phao câu gà

năm mới tính lên thánh luôn sao natuan
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:37.