Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 31-10-2015, 19:43
quyettambothuocla's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2014
Posts: 452
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Quote:
Originally Posted by vuakiem View Post
Truyện hay lắm. Lần sau cần tả chân thực hơn, kiểu như: "cứ thế tôi vồ lấy em, nhấp loạn xạ trong điên dại, lần đầu cũng là lần cuối, em phải là của tôi.
Em, vẫn đôi mắt buồn rười rượi, thảng thốt chợt hiểu ra tôi đã không còn là người bạn thân ngày nào, chỉ còn là một con thú đang ngấu nghiến, giày xéo thân xác em như để thỏa mãn cơn khát tình. Em chống cự lấy lệ rồi buông xuôi tất cả, trong lòng trống rỗng, tựa hồ như một cái xác không hồn sắp rời xa trần thế. Bất giác một tiếng thở dài. Chúng ta đã lớn, đường chia đôi ngả, không thể đi mãi cùng nhau. T à, đời người ai cũng có sai lầm. Hãy nhớ lấy lần này mà làm lại một con người tốt, một người đàn ông thật sự. N không phải là món đồ chơi để cứ chiếm được là sở hữu được đâu. Chúng ta có chút giao tình, nhưng trần duyên đã cạn, nói nữa cũng vô ích."
Đại loại thế.
Thiếu đoạn mồ hôi nhễ nhại
__________________
Không ăn thịt chó !
Reply With Quote
  #22  
Old 31-10-2015, 19:46
Senior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 1,760
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

sao tôi đọc đoạn dưới nó cứ điêu điêu thế đéo nào mấy ông nhỉ?
Reply With Quote
  #23  
Old 31-10-2015, 19:46
quan.haminh's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2013
Posts: 161
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Quote:
Originally Posted by vuakiem View Post
Truyện hay lắm. Lần sau cần tả chân thực hơn, kiểu như: "cứ thế tôi vồ lấy em, nhấp loạn xạ trong điên dại, lần đầu cũng là lần cuối, em phải là của tôi.
Em, vẫn đôi mắt buồn rười rượi, thảng thốt chợt hiểu ra tôi đã không còn là người bạn thân ngày nào, chỉ còn là một con thú đang ngấu nghiến, giày xéo thân xác em như để thỏa mãn cơn khát tình. Em chống cự lấy lệ rồi buông xuôi tất cả, trong lòng trống rỗng, tựa hồ như một cái xác không hồn sắp rời xa trần thế. Bất giác một tiếng thở dài. Chúng ta đã lớn, đường chia đôi ngả, không thể đi mãi cùng nhau. T à, đời người ai cũng có sai lầm. Hãy nhớ lấy lần này mà làm lại một con người tốt, một người đàn ông thật sự. N không phải là món đồ chơi để cứ chiếm được là sở hữu được đâu. Chúng ta có chút giao tình, nhưng trần duyên đã cạn, nói nữa cũng vô ích."
Đại loại thế.
Lậm ngôn tình quá rồi
Reply With Quote
  #24  
Old 31-10-2015, 19:49
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 357
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

chia buồn cùng thím, yêu từ nhỏ mà nghe câu t với người yêu t làm chuyện đó rồi thì đau k tả được, thôi thì chuyện cũng đã rồi, chia buồn cùng thím, xây dựng 1 tình bạn quả thực rất khó, có 1 người bạn như thế thì càng khó hơn, mà đạp đổ thì trong vòng tích tắc, làm bữa nhậu lấy lại tinh thần rồi sống tiếp thôi, chưa biết sau này thế nào, biết đâu , mạnh mẽ lên đi thím.
Reply With Quote
  #25  
Old 31-10-2015, 19:49
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2013
Posts: 5,827
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

nghe hư cấu vcl, đéo có thằg nào mới bị phũ mà còn tỉnh táo lên mạng tâm sự như vậy.

Làm tao hết hồn, cũng mới chăn 1 em gái học Luật năm nhất, cơ mà tao ko có đi Vespa, thót tim vl
__________________
[QUOTE=Mr.Bui_____;66145723]Đi học không phải chỉ để làm việc. Đi học còn để làm người nữa. Khi đứng ở một tầm cao tri thức, cách nhìn và ứng xử của mình trong cuộc sống cũng khác đi[/QUOTE]
Reply With Quote
  #26  
Old 31-10-2015, 19:51
cat03's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 416
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

ĐM THẰNG NGU
__________________
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lost-in-space-light-house-family.L46lblTZ0s.html
Reply With Quote
  #27  
Old 31-10-2015, 19:54
segate80's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 377
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

thằng này cho đi viết truyện viễn tưởng được đấy
Reply With Quote
  #28  
Old 31-10-2015, 19:54
mac ke doi troi 0301's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2015
Posts: 398
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Em nghĩ chủ thớt nên tập trung tả kĩ và cụ thể cái khúc cánh cửa khép lại thì câu chuyện sẽ xúc động hơn.
Ps nếu không hư cấu thì chia buồn cùng chủ thớt.
__________________
[B]Re: Bé gái Hà Nội học tỉ phú, tự đi bán nước lấy tiền học bơi [/B][QUOTE=kakalot_version13;80138764]Bán nước thì đủ tiền sống sung sướng cả ba đời dòng họ ấy chứ học bơi gì.[/QUOTE]
#2 luôn đúng :lmao:
Reply With Quote
  #29  
Old 31-10-2015, 19:55
Senior Member
Join Date: 11-2012
Posts: 1,755
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Quote:
Originally Posted by vuakiem View Post
Truyện hay lắm. Lần sau cần tả chân thực hơn, kiểu như: "cứ thế tôi vồ lấy em, nhấp loạn xạ trong điên dại, lần đầu cũng là lần cuối, em phải là của tôi.
Em, vẫn đôi mắt buồn rười rượi, thảng thốt chợt hiểu ra tôi đã không còn là người bạn thân ngày nào, chỉ còn là một con thú đang ngấu nghiến, giày xéo thân xác em như để thỏa mãn cơn khát tình. Em chống cự lấy lệ rồi buông xuôi tất cả, trong lòng trống rỗng, tựa hồ như một cái xác không hồn sắp rời xa trần thế. Bất giác một tiếng thở dài. Chúng ta đã lớn, đường chia đôi ngả, không thể đi mãi cùng nhau. T à, đời người ai cũng có sai lầm. Hãy nhớ lấy lần này mà làm lại một con người tốt, một người đàn ông thật sự. N không phải là món đồ chơi để cứ chiếm được là sở hữu được đâu. Chúng ta có chút giao tình, nhưng trần duyên đã cạn, nói nữa cũng vô ích."
Đại loại thế.
phải là một phần cơ thể của tôi đã ở trong em mà sao chúng tôi chưa thể hòa làm một.
Reply With Quote
  #30  
Old 31-10-2015, 19:55
p3_jyn_9x's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 566
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

nói thật thì con cu làm mù con ngươi thôi bọn con gái nó ko đánh giá cao những th để dục tính che mắt phút chốc như thế đâu. mới cả cái thứ tình dục cưỡng đoạt chớp nhoáng như thế mà bị nó bảo "coi như là kỉ niệm" thôi cho tấm hình hai ng lên đây để e coi tướng tư vấn cho nào
__________________
Intel® Core™ i5-3570 | MSI B75A-G43 | MSI GTX 660 HAWK | Corsair Vengeance 8GB | WD Cavier Blue 1TB | Seasonic S12II 620 Bronze 620W | Gamemax X6 | Dell Ultrasharp U2312HM | CM QK Ultimate Blue SW Blue Led | Razer DA 2013 | Razer Exactmat | Ducky Shine 3
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:51.