Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 12-08-2011, 00:08
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 49
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Quote:
Originally Posted by thich_chem_gio View Post
em biết sẽ có bác ném gạch em mà

nhưng em bảo thật, nếu bỏ em nửa năm 1 năm mới quen thằng khác rồi yêu thì chả nói làm gì, chứ mấy cái thể loại khốn nạn này thì chả việc gì phải tử tế Chúng nó còn hôn nhau trước mặt chủ thớt kìa Mình cực kì khâm phục chủ thớt lúc đấy bình tĩnh, gặp em em xiên chết cả 2 đứa rồi bị dân làng nó hiếp rồi chủ thớt bình tĩnh sáng suốt thế giỏi thật
Bây giờ không có chuyện ở vậy thờ mối tình đâu! Chia tay 1 tháng là có ngay thèng mới rồi, hoặc là đã say nắng thằng mới trong lúc còn yêu nhau với mình.
Bản thân mình đã biết 3 cuộc tình như vậy rồi, 1 là của bạn mình, 1 là của đứa đối diện phòng 1, cuối cùng là của mình. Chia tay 1 tháng là các em có ngay người mới.
Thời này con trai bị khổ vì con gái, chứ không có chuyện các ông lăng nhăng làm các bà đau khổ đâu. Thế giới này nó đảo lộn hết rồi các bạn ạ!
__________________
[SIZE="1"]Vozers:[/SIZE]
[SIZE="1"][B][COLOR="Teal"]Yêu say đắm một ai đó cũng như tự đái vào chân mình vậy. Người khác cho đó là ngu ngốc,còn bạn thì chỉ thấy ấm áp,sau này mới thấy mùi khai![/COLOR][/B][/SIZE]
[SIZE="1"][B][COLOR="Magenta"]Tận nhân lực, tri thiên mệnh<=>Cạn kiệt sức, thấu sự đời.[/COLOR][/B][/SIZE]
Reply With Quote
  #22  
Old 12-08-2011, 00:09
heosuaxongvaolua's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 68
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Ước mong em đươc vui nơi ấy
Ước mong em sẽ quên nơi đây
Dù điều ấy, quá đắng cay
Gió đông sang, nỗi nhớ em, ngút ngàn
__________________
Problem?
Reply With Quote
  #23  
Old 12-08-2011, 00:11
meohen1989's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2008
Posts: 610
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Quote:
Originally Posted by post4life View Post
Bây giờ không có chuyện ở vậy thờ mối tình đâu! Chia tay 1 tháng là có ngay thèng mới rồi, hoặc là đã say nắng thằng mới trong lúc còn yêu nhau với mình.
Bản thân mình đã biết 3 cuộc tình như vậy rồi, 1 là của bạn mình, 1 là của đứa đối diện phòng 1, cuối cùng là của mình. Chia tay 1 tháng là các em có ngay người mới.
Thời này con trai bị khổ vì con gái, chứ không có chuyện các ông lăng nhăng làm các bà đau khổ đâu. Thế giới này nó đảo lộn hết rồi các bạn ạ!
mình lại nghĩ càng ngày nó càng cân bằng đấy chứ ,trong này toàn đực rựa than thở ,nên bạn nghĩ đờn ông dạo này yếu sinh lý ,và hay khóc thầm thôi ,chứ chị em phụ nữ cũng vậy thôi à, có chăng thì có vài chị em bắt chước cánh đờn ông, thay người yêu như thay áo ... biết sao được ,xã hội phát triển mà :">
__________________
PC: Pentium D 3.0 Ghz || DDR2 2G || Ati Radeon HD 4670 DDR3 512mb 128bit
Lap: Asus K43SJ || i3 2330M 2.2Ghz 3Mb || 500G HDD || DDR3 4G 1333 || GF GT520M 64bit || 14''
Reply With Quote
  #24  
Old 12-08-2011, 00:22
picpic1909 Vers2's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 169
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

hix
Đọc tâm sự của bạn,ko biết nói j hơn:">Mình ngao ngán .Có lẽ lời chia tay của cô ấy ko đau bằng việc cô ấy ôm ng khác hôn trước mặt bạn,Như 1 cái tát đối vs bạn.Xúc phạm lòng tự trọng,tự tôn,của bạn,và vào chính ty của bạn dành cho ng con gái đó.
Mình chưa rơi vào tr hợp này,nhưng hy vọng bạn bình tĩnh để nhận ra 1 điều :
Cô gái này ko hề xấu
Mong bạn hãy dành 1 phút nào đó đặt mình vào vị trí của cô ấy để hiểu.
Mình tin là bạn hiểu rằng : cô ấy cố tình để bạn thấy cô ấy ôm người khác để bạn quên cô ấy.
Nếu là `1 ng ko xứng đáng,thì cô ấy đã cố tình níu kéo,đã cố tình ra vẻ đáng thương rồi..bla..bla...để có đầy đủ lý do đi vd ng khác,nhưung vẫn mong bạn yêu cô ấy.
Cô ấy làm ngược lại,để bạn ghét cô ấy,nghĩ xấu về cô ấy......etc...
Là 1 người con gái,ko phải như đàn ông,đàn ông họ lo cho vợ nhiều hơn là cha mẹ .
Nhưng vs con gaí ,gia đình,cha mẹ,những đứa em nheo nhóc....họ hàng.....etc như búa rìu phang xún đầu cô gái.....
Bạn hãy nhớ : Con gái yêu bằng trái tim,nhưng cưới bằng lý trí.
hãy nằm lòng câu này.
Bây giờ,bạn đnag hận con gái,cũng như mình,đã từng rất 1 người,nhưng mình tặng bạn câu này ::">
Quote:
ở nơi này ta gặp 1 kẻ thù thì ở nơi khác ta tìm thấy 1 người bạn
Về phía cô gái này,mình có biết 1 câu ngạn ngữ :
Quote:
Không phải tất cả những người cười với anh đều là bạn anh,cũng không phải tất cả nhữg người làm anh đau đều là kẻ thù của anh
Mình mong,bạn hãy hiểu cô gái,hãy để cô ấy thanh thản vs sự lựa chọn của mình,đừng cố níu kéo để cả 2 cùng mệt mỏi,để cả 2 cùng dằn vặt,để cả 3 cùng đau khổ.
Lời khuyên sống tốt và cố quên lúc này có lẽ rất sáo rỗng,mình chỉ dám nói : Bạn hãy khóc,nếu có thể.Nước mắt sẽ giúp bạn trưởng thành hơn,giúp bạn suy nghĩ thấu đáo và cố gắng cảm thông sự lựa chọn của cô ấy nhiều hơn.Có như vậy,bạn mới thanh thản.....
Reply With Quote
  #25  
Old 12-08-2011, 00:32
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 2
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Chia tay rồi thì bạn chấp nhận đi bạn à.Bạn giờ chỉ còn là cái bóng thôi,mình cũng ở trường hợp của bạn,nhưng ơ trường hợp là ng con trai kia,nên bạn càng níu kéo thì càng mang lại nỗi đau thôi.Chia buồn!
Reply With Quote
  #26  
Old 12-08-2011, 00:35
K.I.A
Join Date: 11-2010
Posts: 1
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

rượu lúc này có tác dụng đấy
mà bác yêu quá rồi, yêu đến mức nó làm mờ đi lòng tự trọng của bác
nếu bác còn tính tự ái của thằng đàn ông, bác sẽ ko đau đến vậy
nói thực, em sợ 1 ngày gặp phải hòan cảnh giống bác, nên giờ em cũng chả múôn yêu chân thành nữa
Reply With Quote
  #27  
Old 12-08-2011, 00:49
Edward's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2010
Posts: 294
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cau-Vong-.../IW6C0AC6.html
Tặng bác chủ

E cũng đã ở trong tình cảnh của bác rồi, bố mẹ em ấy cũng ngăn cấm 2 đứa, nhưng mà bọn e vẫn vượt qua được, nhưng vì cái rào cản ấy cuối cùng bọn em vẫn phải chia tay nhau(đương nhiên là 1 phần cũng do lỗi của em nữa), e hiểu tâm trạng của chủ thớt, thực sự lúc đó mình cảm thấy căm thù người mình yêu vô cùng

Người ta vô tâm ra đi, vui cùng một người con trai khác, đây chỉ là bác thấy 1 lần, nhưng còn em, hàng ngày vẫn phải thấy người yêu mình đi cùng, ôm ấp một người con trai khác (em thuê hộ nhà cho Ex ngay gần nhà em ạ ), lúc đó e cũng k còn tin vào tình yêu nữa

Nhưng rồi cuối cùng, người đi thì cũng đã đi rồi, mình thì vẫn phải tồn tại, nên tốt nhất e khuyên chủ thớt, nói là quên thì chắc chắn là sẽ k quên được, dù sao đó cũng là 1 kỉ niệm đẹp, 1 lần vấp ngã của mình. Có lẽ bây giờ 1 chút rượu sẽ tốt cho chủ thớt, nhưng sau khi tỉnh có thể sẽ đau hơn, nhưng cố gắng đừng gục ngã, con đường phía trước còn dài lắm chủ thớt à
__________________
[B]Re: Nữ sinh bị cưa chân: ‘Bây giờ tôi cần gia đình và nghị lực sống’[/B]
[QUOTE=thegame99;88932793]Tôi muốn nhận nuôi em, mong báo giúp tôi thủ tục.[/QUOTE]
[QUOTE=duygl83;88932930]nuôi cái méo gì làm nhu mồ côi không bằng[/QUOTE]
[QUOTE=thegame99;88933013]Nhận nuôi thằng này luôn, cảm ơn quý báo.[/QUOTE]
Reply With Quote
  #28  
Old 12-08-2011, 01:18
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 31
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Vợ có thể ko có, nhưng chó nhất định phải có 1 con.

Về nuôi chó cho bớt buồn đi chủ thớt. Mình cũng đã từng bị ngăn cấm, cô ấy nói là "ko muốn mình là người con bất hiếu...ko muốn sóng gió...". Nhưng chưa đến nối akay như chủ thớt. Dù sao hành động đó là cô ấy nghĩ cho tất cả, con trai máu lên lại đánh nhau be bét, mất mạng như chơi. Nên cô ấy nghĩ ra trong đầu là làm thế cho bạn nhụt chí hoàn toàn và ra về (mặc dù cách đó có thể ko khôn ngoan lắm). Sự quan tâm của cô ấy dành cho bạn vẫn còn (ví dụ như còn hỏi bạn đã về chưa...) nhưng ko rõ chính xác là vẫn tôn trọng bạn hay ko.

Thôi, đường đời, thằng con trai phải bản lĩnh lên. Bạn đã cố gắng hết sức để làm 1 công việc to lớn rồi. Hoan nghênh. Giờ bạn vượt qua và sống tốt vui vẻ thì tất cả gia đình VOZ và ko VOZ đều vui lây cùng bạn. Đừng đánh mất niềm tin của mọi người nhé.
Reply With Quote
  #29  
Old 12-08-2011, 02:03
linux23's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2007
Posts: 457
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Nói thật mình là con trai nhưng cô gái đó còn đáng thương hơn bạn gấp trăm lần đấy. Bạn chỉ mất người yêu nhưng cô gái còn phải đối mặt với gia đình, phải đối diện với người yêu mới. Mình ko tin cô ấy quên bạn đc vì thằng kia nó ở quê thì làm gì có cơ hội nào, nếu có thì có từ trước khi cô ấy học đh rồi. Hành động cô ấy đáng trách thật nhưng bạn thử đặt vai trò vào cô ấy thì sẽ thấy điều đó tốt cho cả 2. Hãy bình tĩnh sáng suốt đi bạn. Người con gái đó xứng đáng cho bạn tôn trọng hơn những gì bạn làm vì suy cho cùng nếu như ko thể thuyết phục đc gia đình thì việc cô ấy chọn gia đình cũng ko đáng bị lên án. Chưa kể có thể 2 bạn xếp hình trước rồi thì cô ấy còn rất thiệt thòi nữa. Thằng chồng sắp cưới mà ghen tuông thì coi chừng sau này nó lấy chuyện đó ra mà chửi. Ngược lại với chúng ta khi ra đi thì chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì, nhiều khi có cái tự hào với tụi bạn. Nói tóm lại là bạn đau 1 thì cô gái phải đau 10. Thế nên hãy thông cảm và chấp nhận sự thật. Còn chuyện bạn muốn trả thù đời thì tùy, nhưng theo ý kiến cá nhân điều đó sẽ ko giải quyết đc gì cả.
Reply With Quote
  #30  
Old 12-08-2011, 02:16
Priestess Of The Moon's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 1,689
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !

Quote:
Originally Posted by missx23 View Post
27/7/2011

- Em xin lỗi a !
- Vì sao vậy , a không hiểu ?
- Tình yêu của em không đủ lớn , gia đình e đã chiến thắng a à ?

Chiều nay 28/7/2011 bg nhắn với m nhủ vậy ! trời đất tối sầm , lao xuống nhà phi xe máy nhủ rồ như dại đến nhà trọ bg .

- A đến làm gì , e đã nói hết rồi mà !
- A không thể tin được , chúng m đã nói sẽ cùng cố gắng để thuyết phục gia đình e mà ?
- E xin lỗi , e không muốn làm bố mẹ buồn !
- Thì chúng m đã bàn là thời gian là mấy tháng nữa ra trường , a chắc chắn có việc luôn rồi , lúc đó chúng m sẽ cùng thuyết phục gia đình mà , giờ a có đòi hỏi e gì đâu ?
- Nhưng e không muốn giấu gia đình ở quê , yêu mà phải dấu giếm e không chụi được !
- Xin lỗi a , vì bố mẹ ... e xin lỗi

M lao đến ôm chặt cô ý lại , thảm thiết van xin , cố gắng nói cho cô ý hiểu , xin hãy bình tĩnh vì việc gì cũng sẽ có cách giải quyết vậy mà cô ý kéo tay m ra .

- Ra ngoài đi nói chuyện đi a , e không muốn nói chuyện ở trong nhà
- A xin e đó ... Sao e đối xử với a lạnh nhạt vậy ? Chúng m đã ăn cơm với nhau bao lần ở đây , đã cùng ngồi xem phim ... rồi trên chiếc giường kia đã ... nhưng phút ân ái mặn nồng bên nhau trong gần 2 năm đó e quên hết rồi sao !
- E xin lỗi , e đã quyết định rồi , e cũng khổ tâm lắm , thời gian qua e đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định nhủ vậy !
- Bố mẹ e bắt e chia tay a à , vậy e cứ nói chia tay a rồi ... mấy tháng nữa thôi khi a công việc ổn đinh sẽ đến cầu xin gia đình e , a van e đó , không có e a không sống nổi , a giờ không biết phương hướng nào mà đi nữa

- Chúc a sớm tìm được người có thể mang lại cho a hạnh phúc , a muốn nghĩ e thế nào càng xấu càng tốt để a mau quên đi a
- e và chỉ e thôi a đã chọn rồi , cả đời này không ai có thể thay thế e được cả , a xin e , hãy cho a , cho tình yêu chúng m 1 cơ hội , tim a không chụi được nữa , e muốn a phải làm thế nào đây , giờ a sẽ về quê quỳ lạy bố mẹ e đến khi họ chụi cho a yêu a thì thôi
- a đừng làm vậy , a chon e nhưng người e chọn không phải a , vậy được chưa , e không muốn bố mẹ phiền lòng nữa , hãy nghĩ những điều xấu nhất về e , e không xinh đẹp , cũng chả có cái gì đáng để a yêu cả . a về đi

......

M lao đến cầm tay cô ý nhưng cô ý lại kéo ra , không thể tin nổi .. con gái thay đổi nhanh vậy sao , với cô ý gia đình quan trọng vậy sao ?

M mới đến nhà bg 2 lần , mấy tháng trước bg nói gia đình đi xem bói về bảo chúng m không hợp tuổi , m 88 cô ý 89 xem có mỗi năm thôi ! rồi cô ý nói chia tay m , m đã níu kéo rất nhiều và 2 đứa đã thỏa thuận sau khi ra trường sẽ cùng thuyết phục gia đình mà giờ đây cô ý lại ...

1 tháng nay bạn gái thay đổi nhiều , không còn mặn nồng với m nhủ trước nữa , mua điện thoại cũng chả nói , rồi thời gian 1 tuần vừa qua m ôn thi nên không gặp nhau được và giờ đây thành ra thế này !

Con gái vì gia đình mà thay đổi đến vậy sao ? m không tin ! m sẽ về quê đốt nhà thằng khốn nạn đó , vào tù m cũng làm , sống mà đau khổ thế này thì sống làm gì !




Hôm nay 11/8/2011

Cảm ơn các đã vào topic và chia sẻ cảm xúc nặng nề này với m trong những ngày qua !

Chuyện của m đã kết thúc thật rồi ! sau 1 ngày vật vã giờ m mới đủ sức đế đứng dậy ra khỏi phòng , giờ điều đầu tiên m muốn làm là vào kết thúc topic này , topic đã cùng m trải qua biết bao cảm xúc trong những ngày qua , và m cũng không muốn nó không mở không hoàn thiện , không có cái kết !

Người yêu m chia tay m không phải vì gia đình ngăn cản vì không hợp tuổi mà là gia đình cô ấy muốn cô ấy lấy 1 người cùng làng . và ... cô ấy lúc này yêu người đó hơn m !

Hôm trước m và cô ấy đã hẹn nhau quán cafe nói chuyện , m đã nói hết suy nghĩ cảm xúc của m hôm chia tay 27/7 đến nay và những cách giải quyết chuyện gia đình phản đối , và mong cô ấy cho tình yêu 1 cơ hội . Cô ấy cũng bảo nhớ tới m rất nhiều và cả đời này sẽ không quên được m , cô ấy bảo đã quá mệt mỏi vì bị gia đình phản đối nên cô ấy sẽ không quay lại và hi vọng m sẽ sống tốt

Trong lúc nói chuyện m để ý thấy cô ấy có rất nhiều tin nhắn đến , rồi cô ấy bảo bạn đòi xe nên phải đi về . M bảo muốn đi cùng cô ấy về trả xe rồi đèo cô ấy ra lúc chuyện tiếp nhưng cô ấy một mực muốn về 1 m , đi được 1 đoạn thì cô ấy đõ lại và bảo muốn m đi trước cô ấy không muốn m đi cùng . thế là m đành đi trước nhưng m không về nhà mà đi về nhà cô ấy , ngồi quán nước gần đó và đợi cô ấy về .

m ngồi tầm 2 phút thì đã thấy cô ấy về đến nhà trọ , rồi 1 người con trai mà m chưa nhìn thấy bao giờ đi ra và nhảy lên đèo cô ấy , mắt m như hoa lên khi thấy cô ấy ngồi sau ôm xuyết chặt người kia . M không thể tin được nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại và đi theo sau xe . trời lúc đó đã hơi tối , m không nhớ rõ m đã đi thế nào nữa , giừa dòng xe cộ đông nghẹt trong mắt m chỉ in chặt vào bóng dáng xe kia mà cố đuổi theo chỉ sợ mất dấu .đi được 1 đoàn khá dài m mới đoán ra người đó đèo bạn gái m về quê cô ấy

Khi đến gần cổng làng thì trời tối mịt rồi , đừng xóc và cô ấy rơi cái gì đó , xe dừng lại và cô ấy quay lại nhặt thì trông thấy m , m cũng bần thần ra chả biết làm gì , thì cô ấy lại lên xe kia và ôm chặt lấy người đó ... đi được 1 đoạn thì cô ấy nhắn
- e hết yêu anh rồi , a về đi
m không nhắn lại và vẫn tiếp tục đi theo , 1 lúc cô ấy lại nhắn
- đừng e xin a !
Lúc đó trong đầu m như điên loạn , trong mắt chỉ có bóng dáng cô ấy ôm chặt thằng kia và đuổi theo sau

Xe không rẽ vào nhà cô ấy mà đi vào ngõ nào đó , m cũng không biết , xe kia dừng lại m thấy cô ấy kéo thằng kia vào trong nhà nào đó và đi ra chỗ m bảo

- hãy để cô ấy yên , ở đây còn hàng xóm xung quanh , có gì để cố ấy ra ngoài hà nội sẽ nói chuyện !

Bât ngờ thằng đó chạy ra , nó chỉ tay vào m và bảo muốn nói chuyện , bảo đừng bám theo cô ấy nữa , không nói chuyện xong thì đừng hòng hnay về được khỏi cái làng này.

Lúc đó m cũng nóng mặt ,nhưng m vẫn bình tĩnh bảo tìm quán nước nói chuyện rõ ràng tất cả , Nhưng lúc đó thấy cô ấy ra kéo thằng kia , cả 2 giàng co lôi thằng kia vào nhà , miệng thì cứ e xin anh , e chỉ yêu mình a thôi ... rồi cô ấy ôm thằng đó và bảo thằng đó bình tĩnh lại ... m bị sốc nặng , đứng ngây người chết lặng ... rồi tim m như vỡ tan khi thấy cô ấy không cản được thằng kia giằng co thăng kia ném cái mũ bảo hiểm xuống và bạn gái m đã kéo đầu thằng kia và hôn nó ... lúc đó m như điên loạn chỉ biết rồ ga và phóng đi , m không biết m lấy sức mạnh lúc ấy ở đâu nữa , ra đến cổng làng thì m dựng xe và gục xuống ...

Được 1 lúc sau thì cô ấy gọi điện thoại cho m hỏi m về chưa , cô ấy nói cô ấy không có lỗi gì cả , vì chia tay với m cô ấy mới nhận lời yêu thằng kia , hix mới 27/7 chia tay mà m không ngờ cô ấy thay đổi nhanh thế , thằng kia là cô ấy quen lâu rồi , và đã tán cô ấy từ tháng 10 năm ngoái . là người àm bố mẹ cô ấy muốn cô ấy lấy

M bảo xin số điện thoại thằng kia để nói chuyện thì cô ấy nói giờ cô ấy yêu thằng kia , và không muốn thắng đó buồn , có việc gì thì để hôm nào cô ấy ra ngoài HN sẽ nói chuyện trực tiếp với m ! không muốn m gặp thằng kia !

...............................

Trời mưa mà m như có cảm giác gì , m đi xe về mà không biết mưa hay nước mắt nữa , cảm giác tủi nhục , đau đớn , thất vọng tràn trề ... m hát như 1 thằng điên như dại trên đường ...


.....................................

Đấy Tình yêu sinh viên là thế đó , cô ấy vừa bảo vệ xong được vài ngày... hix

Yêu nhau gần 2 năm , Ngày nào cũng gắn bó với nhau như hình với bóng , ở trường cùng lớp , rồi lên thư viện hoc hành , về nhà trọ cô ấy ăn ngủ đi xem như ngôi nhà của 2 đứa ... không có chỗ nào ở hà nội chưa in dấu chân kỷ niệm 2 đứa , rồi những lúc ân ái bên nhau nữa .... những lời hứa hẹn tương lai , những dự định con cái ... vậy mà .... từ từ hôm 3/7 sinh nhật m , m mới dần thấy cô ấy thay đổi rồi 27/7 cô ấy nói chia tay vầ giờ đây trở thành thế này ....

Giờ m không còn tin tưởng vào tình yêu chân thành nữa . Thế mà m đã từng nghĩ m và cô ấy cả 2 luôn coi nhau là ngươi hiểu , tin tưởng , yêu thương nhất ... những ngày tháng hạnh phúc nay còn đâu !

Chuyện của m kết thúc vậy đó ! Và từ giờ m đã trở thành người khác ... haha... nỗi hận đàn bà trong m giờ quá lớn rồi .... m sẽ tìm những người con gái khác để vui đùa , chứ cả đời này lòng tin của m đã không còn có trong tình yêu nữa rồi , âu may mắn ^ ^ có nhiều e thích m vì các mác ngoại hình , cũng tự hào vì đi đường gái phải ngoái lại nhìn ... hehe ... bước tiếp theo của m sau khi viết xong kết thúc cái topic này là tìm ...
chia buồn !
__________________
[B][COLOR="Indigo"]SilverStone Redline RL01[/COLOR] [COLOR="RoyalBlue"]ASRock Z77 Pro3[/COLOR] [COLOR="DarkRed"]i7 3770k @4.5Ghz[/COLOR] [COLOR="YellowGreen"]Corsair H60i[/COLOR] [COLOR="Green"]4x4GB 1600Mhz CORSAIR Vengeance[/COLOR] [COLOR="DimGray"]MSI 7950 Twin Frozr OC 1100/1350[/COLOR] [COLOR="Dark"]120 OCZ Agility+3TB WD Green[/COLOR] [COLOR="Plum"]CORSAIR GS800[/COLOR] Levetron Mech5[/B]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:58.