Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 23-09-2010, 10:55
yuhgnort's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2007
Posts: 3,666
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Quote:
Originally Posted by longu View Post
Mình thì thấy SG xấu òm, chỉ là nơi làm ăn, k phải là nơi để ở theo đúng nghĩa của "Ở"
+1
Quote:
Originally Posted by tdiddy[ver3] View Post
thế mà cứ bị nam tiến thế nhỉ
đã xấu thế thì ước j` đừng đông dân thế để ngày nào cũng bị kẹt xe
Bro ko thấy nam tiến là để làm ăn à
Quê mình ở miền trung, thoáng mát, không chật chội đông đúc như SG
Reply With Quote
  #22  
Old 23-09-2010, 10:57
chickenpro_2x's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2010
Posts: 2,305
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

nhắc đến sài gòn chả biết có hình tượng gì nhỉ , nhắc đến thủ đô thì có vô số hình tượng
__________________
[QUOTE=PhanNhatMinh;20104576]càng xếp hình con người càng tiến hóa :* [COLOR="White"] vì trí tuệ được rèn luyện[/COLOR][/QUOTE]
[QUOTE]Originally Posted by [B]US_Navy [/B]
Nhiều người thích chó vì chúng giàu tình cảm, nhưng cũng có người thích chó vì đơn giản chúng giàu chất dinh dưỡng[/QUOTE]
Reply With Quote
  #23  
Old 23-09-2010, 11:02
japanairlinevn's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2010
Posts: 141
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

thực ra SG cũng có 1000 năm giống HN . Chẳng qua là nó ko được nhắc tới đó thôi
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Reply With Quote
  #24  
Old 23-09-2010, 11:07
K.I.A
Join Date: 08-2010
Posts: 33
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Mỗi nơi chúng ta sinh ra, lớn lên đến khi trưởng thành đều là 1 điều gì đó đẹp nhất và ko bao giờ phai trong lòng mỗi con người.
Reply With Quote
  #25  
Old 23-09-2010, 11:23
giophuongnam_rs's Avatar
Member
Join Date: 09-2010
Posts: 33
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Sâu xanh lập thread hay đấy, cũng tâm trạng với mình. Nhưng sợ là sẽ có chuyện cãi cọ vùng miền cho mà xem (HN vs SG) haha. MÌnh thấy nguời SG ra ở HN thì ít nhưng cỡ 10 năm gần đây thì ngừời HN vào SG nhiều lắm, nhất là khu Tân Bình mình!
SG có lẽ không đẹp bằng HN đâu, nhưng mình thik những con đuờng với lá me, những quán cà phê bờ kè gió mát, những cây cầu mới xây đẹp và mát, "2 mùa mưa nắng nắng mưa, 2 mùa vẫn nhớ 4 mùa", nhiều nhiều những thứ khác nữa, ...viết lung tung quá!

Nói chung:
Ai ở lâu ở HN---> yêu HN
Ai ở lâu ở SG---> yêu SG
Mình-----------> yêu SG
Reply With Quote
  #26  
Old 23-09-2010, 11:34
autec's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2009
Posts: 1,437
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

nhớ nhà ===> fải về nhà, so simple
Reply With Quote
  #27  
Old 23-09-2010, 11:42
finalsecret's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 1,342
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Quote:
Originally Posted by Blacker_Relight View Post
mình cũng không thích sg, không ưa nốt hn... mình ở trên núi... tp pleiku... yên tĩnh... vui vẻ.. ng dân sống chan hòa... không lô cốt... không nước ngậm... ít bụi và ít bão
Đồng hương. Nhưng mùa mưa thì thôi rồi. Mùa lạnh thì bụi má ơi. Nhưng nói chung là cuộc sống gần gũi hơn hcm.
Reply With Quote
  #28  
Old 23-09-2010, 11:43
chuoitaykohot's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2007
Posts: 1,606
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

/Ghost
ở Hà nội mà có metro thông ra mấy khu cách trung tâm tầm 3 chục km thì mình đếch ở nội thành đâu
Reply With Quote
  #29  
Old 23-09-2010, 11:52
Mike Shinoda's's Avatar
Member
Join Date: 12-2009
Posts: 71
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

mình yêu hà nội! thế thôi !
__________________
[COLOR="DarkGreen"]Vì đời là bức tranh đẹp ![/COLOR]
Reply With Quote
  #30  
Old 23-09-2010, 12:32
sauxanhh's Avatar
Member
Join Date: 03-2010
Posts: 40
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Nói chung ai cũng có những lý do để yêu cái nơi mà mình gắn bó, có nhiều kỉ niệm...

Tớ không thích gây flame, nhưng đi xa tớ nhớ SG quá đỗi... còn với HN cũng thế, có những nét rất riêng chẳng nơi nào có đc...

Ngoài ra còn nhớ Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt nữa... Túm cái váy lại... Em iu Việt Nam
__________________
[B][COLOR="Red"]Những gì có thể trả bằng tiền được thì có nghĩa rằng nó rất rẻ :)[/COLOR][/B]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:58.