![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#271
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
thớt hay quá, 5* luôn và ngay
thèm được như chủ thớt vãi |
|
#272
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
đẹp thật, vầy mới gọi là du lịch
mà không biết tiếng thì đi cũng khó, hên là chủ top biết tiếng Nga |
| Saint Castiel |
| View Public Profile |
| Find all posts by Saint Castiel |
|
#273
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
Hay quá. Mình bookmark để theo dõi, đọc dần!
|
|
#274
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
tiếp đi thớt
đẹp vãi |
| khanghua.statpadder |
| View Public Profile |
| Find all posts by khanghua.statpadder |
|
#275
|
||
|
||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
:X. thớt giá trị đây.
|
| wolf's rain ver2 |
| View Public Profile |
| Find all posts by wolf's rain ver2 |
|
#276
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
Quá tuyệt vời, hóng thêm review tưf chủ thớt
__________________
[SIZE="1"][COLOR="Red"]MSI PE-60[/COLOR][/SIZE] [SIZE="1"][COLOR="Black"]Sony A6000 - Zeiss 55[/COLOR][/SIZE] [SIZE="1"][COLOR="Blue"]DJI Spark[/COLOR][/SIZE] |
|
#277
|
||
|
||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
tiếp đi thím
![]() ![]()
|
|
#278
|
||
|
||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
Có quạ bảo kê rồi mạnh tay lên nào
|
|
#279
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
24.
Một cửa hàng bán đồ chơi/ quần áo cho trẻ em. Có thể thấy hàng Barbie, Moxie vẫn nhiều. ![]() ================================================= Một chung cư ở khá xa trung tâm với các cửa hàng được quy hoạch dưới tầng 1. Có thể thấy các chung cư ở đây nhà nào cũng cơi nới thêm chuồng cọp, tuy nhiên họ đều sử dụng dịch vụ cơi nới chuồng cọp chuyên nghiệp nên rất đồng bộ, họa hoằn lắm mới có những nhà cố nhô ra thêm 1 tí so với hàng xóm. ![]() =============================================== Quả rụng dưới đất của 1 cây dâu tằm cổ thụ bên đường. Gốc cây đường kính cũng phải cỡ 3-40 phân. Tuy nhiên, xem ra dân tình ở đây chỉ trồng cây lấy bóng mát, không buồn đụng tới quả của nó. ![]() =============================================== Ở Feodosya những con phố nhỏ thế này là khá nhiều, ô tô chui không lọt và đường cũng không hiển thị trên bản đồ điện tử, vì thế những chỗ này phát huy lợi thế tối đa của scooter. Bên phải ảnh lại là 1 xưởng nấu rượu, trên nó 1 tí là hàng bán pháo hoa. Pháo hoa ở Nga rất đắt (tầm 100$/ hộp bán 49 quả), nhưng dân cũng rất khoái bắn pháo hoa nên họ thường phải khá vất vả tiết kiệm tiền để đến lễ tết mua về bắn cho sướng. ![]() ![]() =============================================== Nếu như bến xe ở Việt Nam mang lại cho chúng ta ấn tượng về sự nhếch nhác, bẩn thỉu, hàng quán chặt chém, đồ ăn chất lượng tồi thì ngược lại, những bến xe ở Crimea mình đi qua đều chung một đặc điểm là cực kỳ sạch sẽ, làm việc chuyên nghiệp, chưa gặp lừa đảo trộm cắp (dù vẫn gặp taxi dù chèo kéo khách đi đường dài). Giá cả ăn trong bến xe thậm chí còn rẻ hơn nhiều quán ngoài mặt đường, thức ăn nóng sốt ngon lành. Có lẽ bến xe là cửa ngõ đầu tiên của khách phương xa vào thành phố nên họ quản lý cũng chặt chẽ hơn. ![]() Đây là suất ăn trong nhà ăn bến xe, 250 rúp (~ 90K VNĐ), có thịt nướng xiên Shaklyk, súp thịt Salyanka, Salad Olivia (mà dân ta hay gọi là salad Nga), trứng trần, khoai tây nghiền và nước quả nấu Kompot. ![]() =============================================== Một suất ăn khác rẻ hơn gồm hạt kiều mạch (hay dân ta quen gọi hơn là tam giác mạch), thịt viên chiên, trứng omlete và bánh nướng. ![]() =============================================== Thường vào quán ăn tự phục vụ như trên thì phải xếp hàng đợi khá lâu, vào giờ cao điểm thậm chí hàng xếp dài ra khỏi quán, đợi đến hàng tiếng đồng hồ. Ai thích nhanh gọn thì có thể vào những hàng bánh thế này gọi 1 chiếc bánh nhân thịt 5-70 rúp ăn đỡ. ![]() =============================================== Đến giờ rồi thì xếp hàng lên xe thôi, tạm biệt Feodosya, đến thành phố tiếp theo của Crimea nào.
|
|
#280
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
hóng thớt từ ngày đầu, đã 5*
__________________
[QUOTE=docnhiho02;97043498]"Điều ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không."[/QUOTE] |
![]() |
|
|