![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#2711
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Bà ngoại chủ thread quá dị
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| satthu_khidingu1 |
| View Public Profile |
| Find all posts by satthu_khidingu1 |
|
#2712
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Đọc rất hay và có cảm giác chân thật, chủ thớt có văn phong rất khá. Nhưng có vài điều mình thấy hơi khó hiểu ở bà ngoại của chủ thớt, những hành động và thái độ của bà trong một số câu chuyện rất lạ, có thể nói là bà rất bí ẩn. Hy vọng là có thể hiểu rõ hơn về bà trong những chap tiếp theo.
__________________
[COLOR="Red"][B]Ta là con của bố mẹ ta [/B][/COLOR] |
|
#2713
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Em nghĩ cứ phải đến đêm mới có diễn biến mới, lúc này thớt đang nguội thì phải
![]() ![]() Trong khi anh em nhà Vozer chúng ta đang mỏi mòn chờ đợi những lời tự truyện tiếp theo từ nhà chủ thớt , em xin kể 2 trong số nhiều câu chuyện mà em nghe kể và biết được, các bác nghe chơi giải sầu trong giờ nghỉ giữa hai hiệp![]() Hai câu chuyện em sắp kể dường như cũng có điểm tương đồng nhưng khác nhau về hoàn cảnh, thời gian.... ![]() C1----->> CÂY MÃN CẦU GAI Ở Đà Nẵng, cách đây 8,9 năm, trên đường Trần Cao Vân là ở gần khu trung tâm thành phố, mà mọi thứ xung quanh khu trung tâm thì vẫn luôn nhộn nhịp, ồn ào như thường thấy. Nhưng đoạn gần cuối đường Trần Cao Vân có 1 ngôi nhà không như thế, ngôi nhà này từ lâu đã bị bỏ hoang vô chủ hoặc có thể là chủ đi nơi khác nhưng không bán cho ai, cây cối um tùm, u u mê mê... ![]() Mọi người xung quanh vẫn không để ý gì mấy tới nó, chỉ biết là lâu ngày không có ai ở đó, bỏ không... Vậy thôi, cho đến một ngày ! Hôm đó, một nhóm học sinh lớp 7, khi đi học thêm về thì không về nhà mà kéo nhau đi chơi, hái trộm xoài ổi tồi cùng ăn như mọi khi. Chúng đi ngang qua ngôi nhà đó thì thấy có cây cối um tùm, lại còn có cây ăn tái như ổi, mận...Thế là cả bọn khoảng 5 thằng lèo tường vào ngôi nhà đó mà hái mà vặt, chúng hái ổi, hái mận, hái lựu ... ăn thỏa thích rồi lại trèo ra phi xe về nhà. Cứ thế, như đã biết điểm hẹn, hôm nào tan lớp học thêm chúng đều đến đấy mà hái trái cây ăn, lâu ngày chúng phát hiện ra phía sau ngôi nhà có 1 cây Mãng cầu gai, trên cây lúc đấy có 4 trái mãn cầu khá to trái nhưng chưa chín, một đứa với tay định hái xuống như thấy còn cứng nên cả bạn hẹn mấy hôm nữa chờ cho mãng cầu chín rồi đến hái xuống ăn.... Khoảng 2 tuần sau, tan học như mọi khi, nhưng vài đứa trong nhóm về nhà trước, chỉ còn lại 3 thằng nọ rủ nhau đến ngôi nhà đó. Đến nơi, chúng vui vẻ ở đó rồi chạy ra phía sau nhà xem cây mãn cầu. Kì lạ thay, dù 2 tuần trước đã to hừm gần chín nhưng khi chúng sờ vào 4 trái mãng cầu kia vẫn còn cứng...Chúng bực bội rồi cùng nhau hái hết 4 trái mãng cầu xuống, chúng bổ thử 1 trái ra thì trong ruột vẫn còn xanh non, không ăn được...Thế là còn 3 trái ...Chúng chia nhau mỗi thằng 1 trái đêm về nhà giấu trong hộc bếp cho mau chín....Cả bọn đạp xe ra về ! Chiều hôm đó, khi đang ngồi học trong lớp học thì cả 3 thằng có biểu hiện lạ, ...nóng sốt, nôn mữa ra máu...Chúng được cha mẹ cho đi bệnh viện rồi chở về nhà nghỉ ngơi. Đếm đêm, thằng nào cũng trở nên kì lạ, cười khóc vô chủ định, chạy nhảy, tự đập đầu vào tường vào cột khắp nhà như kẻ điên loạn...đến mức chảy máu khắp thân. Sự việc cứ diễn ra như thế 2 ngày thì cha mẹ chúng nó càng hoảng sợ, không biết con mình mắc bệnh gì, mời bác sĩ tới nhà cũng chịu, thế là mấy người phụ huynh rủ nhau đi hỏi một thầy tu cao tay ở tận Điện Bàn, Quảng Nam rồi mời ông ra Đà Nẵng cứu giúp... Đến nơi, nhìn mặt 3 thằng nọ, ông thầy nói "Chúng nó đang bị người âm hành hạ cho đến chết" , 3 thằng kia vừa tỉnh ra được 1 chút. Cha mẹ chúng nó nghe xong thì xanh mặt tối mày quỳ xuống nhờ ông thầy kia cứu giúp... Ông Thầy đi đến gần chỗ 3 thằng đang nằm, im lặng 1 hồi lâu rồi nói :" Mấy đứa này đã giết hại con cái nhà ai rồi đây, nên mới bị khốn khổ như vầy" Cha mẹ chúng quay sang gặn hỏi mấy thằng con thì chúng trả lời là không làm hại ai. "Thế mấy ngày nay chúng mày đi học xong rồi có la cà đi đâu nữa không", một ông cha hỏi. Ba thằng kể lại cho ông thầy kia nghe chuyện trèo tường vào ngôi nhà hoang cuối đường Trần Cao Vân hái quả, trong đó 4 trái mãn cầu chưa chín nhưng vẫn hái rồi bổ ra 1 trái ăn thử, còn lại đem về nhà giấu...Ông thầy nghe xong dường như biết hết mọi việc, 1 chặp ông nói rằng: " Cây Mãn Cầu kia trong vườn ngôi nhà đó lâu ngày bỏ hoang nên nó đã thành tinh, Cây Mãn Cầu vốn là 1 bà mẹ nào đó năm xưa chết oan nơi đó, còn 4 trái Mãn Cầu kia là 4 đứa con nhỏ chưa lớn nên những trái mãn cầu kia chưa bao giờ chín. " Ông thầy nói tiếp :" Cũng vì lấy mạng con của người mẹ đó, rồi còn đập bổ phân thân nên 3 thằng đây mới chịu nạn như vầy, đó là do sự đau khổ của người mẹ kia muốn trả thù...Nói xong, ông thầy bảo chúng đem những trái mảng cầu đang giấu ở nhà để lại nơi gốc cây mãng cầu đó, ...Ngày hôm đó, ông thầy lập đàn giải oan cho người mẹ năm xưa và cầu xin cho bọn này thoát nạn.... Thời gian sau, chúng không còn bị như thế nữa và cũng kinh tởn từ đó.. Rồi cứ từ đấy, không ai vào trong ngôi nhà ấy nữa, (lâu quá rồi em cũng không đi qua chỗ ấy nên không biết giờ ra sao )còn 1 câu chuyện nữa mà em còn nhớ, các bac muốn nghe thì nhắn em, gõ mỏi tay quá
|
| thanhtung_dn90 |
| View Public Profile |
| Find all posts by thanhtung_dn90 |
|
#2714
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
tiếp tiếp
![]() ![]()
|
| someonekjllhjm |
| View Public Profile |
| Find all posts by someonekjllhjm |
|
#2715
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
bác viết tiếp đi bác
__________________
Tại sao một con quạ lại giống một chiếc bàn làm việc ? |
|
#2716
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
tiếp đi nữa đi thím
,dù sao cũng đang ngồi hóng chap mới của bác thớt ![]()
|
| kangminsok |
| View Public Profile |
| Find all posts by kangminsok |
|
#2717
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
cái lề gì thốn
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR] |
|
#2718
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Đọc Thread của bác chủ topic em cũng nhớ ra vài chuyện xảy ra trong gia đình em, chủ yếu cũng là bên họ ngoại. Bà ngoại em mất sớm nhưng rất linh, theo lời mẹ em kể thì cái hồi mẹ em tầm 16 ~ 17 tuổi gì đấy, ở dưới quê, mẹ em xinh lắm
nhưng chơi bời thì chả khác gì con trai cả. Đêm hôm ấy đi về muộn, ông ngoại em khoái trái cửa ngoài, mẹ em leo tường để vào nhà, ai ngờ ông ngoại em đứng đấy từ bao giờ, đánh một trận thừa sống thiếu chết ( ông ngoại em dữ lắm ! ). Tự nhiên đang đánh mẹ em thì gió thổi vào hất mịa cây đèn cày trên bàn xuông thế là cháy nhà ( nhà mẹ em lúc đó là nhà tranh ). Lửa cháy to lắm, mọi người hô hoán nhau dập lửa, ông ngoại em thì toan lao vào trong vì có cậu em ( nhỏ hơn mẹ em vài tuổi ) đang nằm ngủ trên phản. Nhưng kì lắm, lửa cháy nhưng ko hề lan đến chỗ cậu em nằm, cậu em vẫn ngủ say giấc như ko có gì xảy ra. Cũng đêm hôm đó, bà Dì ở xóm trên nằm mộng thấy mẹ em về nói là : " Ảnh đánh con H ( tên mẹ em ) dữ quá nên con đốt nhà ở dưới đó rồi, dì ko tin thì sáng mai xuống xem ! " . thế là sáng hôm sau gì em hối hả đi xuống thì chỉ thấy một đống hoang tàn, ai nấy mệt phờ người vì dập lửa. Dì em ngồi kể lại thì ai cũng bàng hoàng, duy chỉ có ông ngoại em là quay mặt đi nơi khác. Còn một chuyện nữa, mà hỏi các pác là có ai biết về khái niệm " Chết Trùng " chưa O.O ? |
| Eclipse1207 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Eclipse1207 |
|
#2719
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
tiếp đi bác ơi , hay quá
|
|
#2720
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
__________________
[QUOTE]yêu nhau vì chân lý, quý nhau trên lập trường, biểu thị 1 tình thương giai cấp[/QUOTE] |
![]() |
|
|