Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #261  
Old 08-03-2010, 14:11
chris_huy137's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2007
Posts: 12,163
Re: Mối tình đầu của bạn

môn xếp hình mệt thiệt, cứ ngồi lựa mấy miếng ghép, lựa riết hoa cả mắt
__________________
[CENTER][COLOR="Red"][B][I][SIZE="3"]L i v e r p o o l[/SIZE][/I][/B]
[CENTER][/CENTER]Sempre nel mio cuore. Sempre e sempre[/COLOR][/CENTER]
[COLOR="Red"][CENTER]Non camminerài mai da sola[/CENTER][/COLOR]
Reply With Quote
  #262  
Old 08-03-2010, 14:19
phonglinh_90's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 7
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by _Công Đạt_ View Post
mối tình đầu thì ko có j` đặc biệt, kể mối tình thứ N được không :|

Mình quen em từ hồi cấp 2 cơ, kém mình 1 tuổi, đi học đàn thế là quen nhau, hồi đấy thì con nít chả nghĩ đến yêu đương j` đâu, ai lại 1 tuần đi học mỗi chiều thứ 7, chủ nhật thôi, mà tuần nào em ý cũng mang truyện dragon ball cho mình đều đặn như vắt chanh. (ngày đấy xuất bản lại bộ đó 1 tuần ra 3 cuốn, mà cuốn nào em ý cũng mua).

Có lần, mình gán ghép em nó với 1 thằng khác cũng ở trong lớp học đàn, chỉ có ý trêu thôi nhưng mà em ý tưởng thật, thế là khóc lóc, từ đó giận luôn. Đến tuần sau đi học thì ko thấy mang truyện mình nữa, mình thì tính trẻ con nên cũng mặc kệ, chả để ý j` cả (mày ko cho ông mượn thì mai đến lớp ông mượn thằng khác, thèm vào).

Thời gian cứ thế trôi đi, mình với em cũng ít nói chuyện hẳn, chỉ duy nhất 1 điều mình để ý là em ấy rất hay nhìn trộm mình. Nhưng khổ nỗi trẻ con quá nên nhiều lúc bắt gặp ánh mắt đó mình còn lườm lại rồi quay ngoắt đi.

Cứ thế đến lúc vào cấp 3 thì mình nghỉ học đàn, mất dần liên lạc với em ý, bẵng qua 3 năm cấp 3 ko tin tức , ko liên lạc, gần như mình đã quên hẳn hình bóng đó...

Bỗng 1 chiều hè năm ngoái (lúc mình đang học năm 1 ở aptech) đang đi chơi thì papa mình gọi điện bảo có bạn cũ đến thăm nè, trong đầu nghĩ ko hiểu ai nhỉ... ko thể đoán được. Phóng xe vội về nhà thì thấy 1 em tóc ép thẳng mượt, hơi nhuộm hạt dẻ, đang ngồi xem tivi trong nhà, cùng với 1 thằng em nữa (thằng này thì mình nhận ra ngay, nó học đàn với mình ngày xưa, kém mình những 3 tuổi, tức là kém em kia 2 tuổi). Dựng xe tắt máy, thấy có con gái trong nhà, đầu chợt loé lên ý nghĩ clgt???, có con nào nó đến đòi đổ vỏ hay sao ý nhể ?

Bước vào nhà, ôi sững sờ, 1 cô gái phải nói là cực cực xinh, kute kinh khủng luôn, ngồi cùng thằng em kia. Phải mất 1 phút sững sờ mình mới nhận ra đó là cô bé ngày xưa. Tự nhiên mặt mũi đỏ gay đỏ gắt (ko hiểu vì sao nữa).

...

Buồn ngủ quá, mai viết tiếp vậy...
post nhanh đi bác, tò mò and hồi hộp quá
__________________
ngược đường , ngược nắng để yêu anh...:)
Reply With Quote
  #263  
Old 08-03-2010, 14:52
kiyeusu's Avatar
nsnǝʎıʞ
Join Date: 09-2008
Posts: 16,735
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by phonglinh_90 View Post
post nhanh đi bác, tò mò and hồi hộp quá
mấy chap rồi mà
__________________
[COLOR="Teal"][B]PUT A CONDOM ON YOUR HEART AND FUCK THE FEELINGS[/B][/COLOR]
Reply With Quote
  #264  
Old 08-03-2010, 14:55
kitkute1009's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 141
Re: Mối tình đầu của bạn

qua tay em thì nhiều lắm có một em gốc Trung Quốc cơ
Reply With Quote
  #265  
Old 08-03-2010, 15:11
Manuvn's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2007
Posts: 537
Re: Mối tình đầu của bạn

Hôm nay mùng 8-3, đói thuốc quá đi, kể tiếp cho đỡ ghiền đi các bro
__________________
Laptop: HP Compaq CQ42 - 223 AX
Cellphone: Pantech Sky A820L
Console: Wii
Handheld: NDS lite
Toàn hàng cùi :beauty:
Reply With Quote
  #266  
Old 08-03-2010, 16:00
maylangthang's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 280
Re: Mối tình đầu của bạn

uỵt mợ , hôm nay cũng phong trào 8 / 3 , em ra sân nhà , vặt 1 bông hoa , xinh tươi tặng em ấy .
Hẹn em ý sau giờ làm ra ăn cơm văn phòng , mình đến trước ngồi chờ thật chỉn chu chinsu với 1 bó hoa hồng đỏ rực và 1 cái bụng kêu rồn rột , đói vãi hà ra . 1 lúc sau thì em ấy đến , và ô kìa dáng ai trông thướt tha yêu kiều thế kia , mắt nhay nháy nhìn cho kĩ , ôi uỵts mợ , con người yêu cũ , ngạc nhiên chưa ,hóa ra con kia bảo dẫn theo đứa bạn , thì ra là .....my first love , my fắc king gót
Thế là cứ 6 mắt nhìn nhau mà éo nói dc câu nào cả , ngại vkl ra , cầm bó hoa tặng em kia mà tay cứ run run và chả nói dc câu chúc gì nữa , nhớ năm ngoái người dc tặng hoa phải là em bên cạnh mới đúng , đời thật trớ trêu
__________________
[RIGHT][B][COLOR="RoyalBlue"]Ta vẫn đợi em, dưới gốc sim già đó
[RIGHT][/RIGHT]Để hái dâng người, một đóa đẫm tương tư
Đêm nguyệt cầm, ta gọi em trong gió
Sáng linh lan, hồn ta khóc bao giờ[/COLOR][/B][/RIGHT]
Reply With Quote
  #267  
Old 08-03-2010, 16:15
T-Mac's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2008
Posts: 3,322
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by maylangthang View Post
uỵt mợ , hôm nay cũng phong trào 8 / 3 , em ra sân nhà , vặt 1 bông hoa , xinh tươi tặng em ấy .
Hẹn em ý sau giờ làm ra ăn cơm văn phòng , mình đến trước ngồi chờ thật chỉn chu chinsu với 1 bó hoa hồng đỏ rực và 1 cái bụng kêu rồn rột , đói vãi hà ra . 1 lúc sau thì em ấy đến , và ô kìa dáng ai trông thướt tha yêu kiều thế kia , mắt nhay nháy nhìn cho kĩ , ôi uỵts mợ , con người yêu cũ , ngạc nhiên chưa ,hóa ra con kia bảo dẫn theo đứa bạn , thì ra là .....my first love , my fắc king gót
Thế là cứ 6 mắt nhìn nhau mà éo nói dc câu nào cả , ngại vkl ra , cầm bó hoa tặng em kia mà tay cứ run run và chả nói dc câu chúc gì nữa , nhớ năm ngoái người dc tặng hoa phải là em bên cạnh mới đúng , đời thật trớ trêu
đúng là vãi hà thật
__________________
[COLOR="RoyalBlue"]-Dầu ăn Neptune, êm ass mát mông , càng thông càng thích-Rửa bát Sunlight, thơm mát mịn da , càng la càng thích-Dầu ăn Tường An, xoá bỏ khô khan , ngập tràn hạnh phúc-Cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính[/COLOR]
http://wotlabs.net/sig_dark/na/khanghua0610/signature.png
http://mwreplays.com/khanghua0610
Reply With Quote
  #268  
Old 08-03-2010, 16:39
nh0k_s0ck's Avatar
Member
Join Date: 09-2009
Posts: 39
Re: Mối tình đầu của bạn

thật là vl
Reply With Quote
  #269  
Old 08-03-2010, 17:44
_Công Đạt_'s Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 371
Re: Mối tình đầu của bạn

Sau khi ở nhà em ý về, cứ 15, 20 phút mình lại nhắn cho em ý 1 tin, hỏi han đủ mọi thứ truyện trời ơi đất hỡi, nhưng cũng may là em ý reply lại 1 cách rất đầy đủ (vãi hà chưa) ! Sợ nhất mấy bé nt cho xong ko thèm nhắn lại, nhắn đến tin thứ 2, thứ 3 xong mới reply cho 1 câu cụt lủn . Mình định rủ em ý khi nào chân đỡ thì đi coi phim với đi chơi (nói thật ra là với cái vết bỏng như hạt ngô đó thì vẫn thừa khả năng ăn chơi nhảy múa bất cứ lúc nào )

Cứ lằng dằng nt đi, nt lại mãi cũng chán, cứ kéo dài tình hình hiện tại thì mình thực sự ko chịu nổi nữa, vật vã lắm rồi. Đến 1 hôm, mình đã đưa ra 1 quyết định mà đến bây giờ mình vẫn thấy rất hối hận, đó là mình rủ em ý đi xem phim (
định bụng là sẽ rủ đi xem 1 phim tình cảm nhẹ nhàng pha lẫn hài hước) em ý ko chịu đòi rủ thêm 1 đứa bạn thân nó nữa. OKie luôn, anh mời cả 2 em đi luôn, tiện thể đong đưa xem bạn em thế nào Trưa hôm sau , rủ thằng bạn đi mua vé cùng mình, lên MegaStar thì hết vé phim định xem, alo cho bé hỏi là hết vé rồi, bây giờ muốn xem phim j` đây, em nó bảo phim "Tội phạm quốc gia anh ơi, nghe nói phim đấy hay lắm ^^, em nghe nói chuẩn bị có phim j`liên quan đến mãng xà đấy , nếu có rùi thì lấy phim đấy cũng được anh ạ" (hết đỡ với con này, hết chém giết rồi lại quái vật :-&lt. Cuối cùng đành lấy vé phim tội phạm quốc gia vậy (nghe cái tên phim đã chẳng muốn xem rồi).

Buổi chiều, đúng 2h phóng qua đón em ý, rồi lại phải qua nhà bạn em ý đón nữa :-< (đến nản). Đến nhà bạn H, em nóa gọi, P ơi, xong chưa ,chờ 1 lúc thì có tiếng cạch cạch mở cửa, mình hồi hộp, tim đập thình thịch, 2 mắt hau háu nhìn vào khe cửa chuẩn bị mở ra, ôi KHÔNGGGGGGGGGGG, 1 bà già U bẩy mấy hiện ra dần dần sau cánh cửa sắt, kèm theo giọng thều thào móm mém, P nó đang trên p` đấy, các cháu chờ nó tí. Hix, con đến tổn thọ mất thôi, dính mấy phát kiểu này ko đau tim hơi phí . H chạy tót lên p` em P, còn mình thì chờ bên dưới, 5 phút sau thấy 2 mợ lò dò đi xuống, mùi nước hoa phảng phất, ôi ! Ôi!!! Đúng là ngưu tầm ngưu , mã tầm mã, gái xinh thường hay thân với gái kute :x, em P đi ra, da trắng, má hồng, tóc nhuộm đỏ, kèm theo mùi thơm của nước hoa FRESH...mình đang như thằng mất hồn, 2 con mắt gần như dính liền vào lông mày khi nhìn thấy P. Em chào anh ạ, P nói. Uhm chào em. rồi H giới thiệu mình cho P, sau đó P vào trong nhà dắt xe ra, bé H lại nhảy tót lên xe bé P, nhưng cũng may P nó hiểu ý bèn bảo, thôi mày sang anh Đ chở đi, hôm nay tao hơi chóng mặt, chỉ đi 1 mình thôi.


Mình cũng muốn chở H lắm, nhưng nghe P nói vậy thì cái máu đàn ông nó lại nổi lên khi đứng trước mặt 2 em thiên nga, mình chém. P mệt thì cất xe đi, lên đây anh kẹp 3 cũng được (hớ hớ, quả này kẹp 3 thì mình hời to ). Nhưng tiếc là cái P nó ko chịu, kết quả cuối cùng là mình phải đèo P còn H đi 1 mình Nhưng cũng chả quan trọng, lại có dịp thử phanh mới xem thế nào !! hớ hớ

hix đang viết thì mẹ trẻ gọi điện giục, hôm nay tối 8-3 mà, thôi có j` tí đi chơi về em viết nốt chapter này vậy
Reply With Quote
  #270  
Old 08-03-2010, 17:51
Hunter's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2006
Posts: 408
Re: Mối tình đầu của bạn

up nốt đê, rồi đi, nào >"<
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:36.