Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2611  
Old 28-05-2011, 15:48
mj-hismusicisforever's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 14
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Mà giết người không có pháp luật nhỉ, đoạn giết thằng Bột chả tin đc
  #2612  
Old 28-05-2011, 15:50
m00n™'s Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2008
Posts: 246
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Cadimodo198x View Post
Mình đặt giả thuyết thế này, theo như chủ thớt nói thì khi bố của Bột câm đi kiếm việc, thì người con loanh quanh chơi ở nhà ngoài bãi thì làm sao biết đường đi lối lại trong làng, cũng không nói được để có thể bắt chuyện với người khác nên ít khả năng lẻn đi ăn trộm buổi trưa được. Nên mình nghĩ cậu C là người ăn trộm xong mang cho Bột câm, có thể xuất phát từ tình bạn, thấy bạn nghèo mà giúp thôi. Bột câm bị oan mà chết cả 2 bố con, oan có đầu nợ có chủ nên tìm đến cậu C
rất nà hợp ný
__________________
[B]Unlock Supremacy[/B] = “giải phóng sự tối thượng”
[B]Black Edition[/B] = "phiên bản đen tối"
[B]Unlocked and Loaded[/B], có nghĩa là “Cởi và Dập”, thể hiện sức mạnh vũ bão, dồn dập, hoặc một sức tấn công Nhanh, Mạnh và Hổn Hển… :rofl:
  #2613  
Old 28-05-2011, 15:53
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 414
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

hic bác chủ làm e 2 hnay toàn thức đến 7h sáng mới dám đi ngủ
  #2614  
Old 28-05-2011, 15:53
ngbaohung's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 728
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by mj-hismusicisforever View Post
Mà giết người không có pháp luật nhỉ, đoạn giết thằng Bột chả tin đc
Chẳng có gì là không tin được, bạn đã bao giờ thấy người ăn cắp ở một ngôi làng rồi cả làng họ ra xử thằng trộm chưa?
__________________
[CENTER][SIZE="1"]i7-920[/SIZE][/CENTER]
  #2615  
Old 28-05-2011, 15:57
mj-hismusicisforever's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 14
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Mình tưởng chỉ có bên Tung Của
  #2616  
Old 28-05-2011, 15:57
cakiem1005's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 667
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Cadimodo198x View Post
Mình đặt giả thuyết thế này, theo như chủ thớt nói thì khi bố của Bột câm đi kiếm việc, thì người con loanh quanh chơi ở nhà ngoài bãi thì làm sao biết đường đi lối lại trong làng, cũng không nói được để có thể bắt chuyện với người khác nên ít khả năng lẻn đi ăn trộm buổi trưa được. Nên mình nghĩ cậu C là người ăn trộm xong mang cho Bột câm, có thể xuất phát từ tình bạn, thấy bạn nghèo mà giúp thôi. Bột câm bị oan mà chết cả 2 bố con, oan có đầu nợ có chủ nên tìm đến cậu C
e ngĩ là bị oan
nhưng mà cái oan ở đây có thể là do được sắp đặt của thần linh hà bá j đó
vì sông này cần có người chết cúng hà bá mà
chỗ này chắc chắn là có uẩn khúc
  #2617  
Old 28-05-2011, 15:58
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 46
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by the_unforgiven View Post
R.I.P hôm nào đi học mềnh cũng đi qua cái nhà ấy.số 300 Kim mã.cứ đi qua là lại lạnh hết cả ngườithi thoảng nhìn vào thấy có đàn bồ câu trong sân nhà ấy.thấy ghê ghê.đỉnh điểm có lần 9h tối đi học qua đấy về liếc mắt vào thấy trên tầng 2 nhà ấy như có bóng người.sợ vãi vít ga chạy thẳng.h đi qua chẳng dám nhìn cái nhà ấy nữa
thì đấy, em có sợ ma bao h đâu, mà từ ngày về gần đó (19 năm rồi), cứ đi qua thẳng thì thôi. mà nhìn vào thì lại lạnh hết cả người zzzzzz. bây h nhớn sắp cưới zợ đến nơi rồi mà qua đó vẫn ghê
  #2618  
Old 28-05-2011, 16:00
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Cadimodo198x View Post
Mình đặt giả thuyết thế này, theo như chủ thớt nói thì khi bố của Bột câm đi kiếm việc, thì người con loanh quanh chơi ở nhà ngoài bãi thì làm sao biết đường đi lối lại trong làng, cũng không nói được để có thể bắt chuyện với người khác nên ít khả năng lẻn đi ăn trộm buổi trưa được. Nên mình nghĩ cậu C là người ăn trộm xong mang cho Bột câm, có thể xuất phát từ tình bạn, thấy bạn nghèo mà giúp thôi. Bột câm bị oan mà chết cả 2 bố con, oan có đầu nợ có chủ nên tìm đến cậu C
Nhưng phải công nhận Làng bác chủ THớt Manh động thật, chưa gì đã Chém Chém,...... gần đất Hưng Yên có khác
  #2619  
Old 28-05-2011, 16:00
[Uchiha]'s Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2011
Posts: 327
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Cadimodo198x View Post
Mình đặt giả thuyết thế này, theo như chủ thớt nói thì khi bố của Bột câm đi kiếm việc, thì người con loanh quanh chơi ở nhà ngoài bãi thì làm sao biết đường đi lối lại trong làng, cũng không nói được để có thể bắt chuyện với người khác nên ít khả năng lẻn đi ăn trộm buổi trưa được. Nên mình nghĩ cậu C là người ăn trộm xong mang cho Bột câm, có thể xuất phát từ tình bạn, thấy bạn nghèo mà giúp thôi. Bột câm bị oan mà chết cả 2 bố con, oan có đầu nợ có chủ nên tìm đến cậu C
Giả thuyết này khá hợp lý
Nhưng mình có mấy cái thắc mắc: sao phải lấy trộm nhiều lần như vậy. Mà đã lấy nhiều lần thì bố thằng Bột câm phải sinh nghi chứ. Hay là ổng nghĩ nhà mình có cô Tấm, nhà thiếu cái gì là tự dưng cái đó xuất hiện
  #2620  
Old 28-05-2011, 16:01
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 39
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by mj-hismusicisforever View Post
Mà giết người không có pháp luật nhỉ, đoạn giết thằng Bột chả tin đc
Bác ơi, phép vua thua lệ làng bác ạ.
Ở quê em, con ông chủ tịch xã, ăn cắp vặt cũng bị đánh cho què chân mà ko dám ho he
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:53.