![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#231
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Mình thích mấy truyện thế này :">
__________________
[QUOTE=L=18cm] Đọc cái thớt này tự nhiên lại nhớ vụ thằng bạn ngồi nghịch, cài keylogger vào máy ny, hôm sau mở log ra đọc thấy con đó google search làm sao để vá màng trinh[/QUOTE] |
| ti3nth4nht2 |
| View Public Profile |
| Find all posts by ti3nth4nht2 |
|
#232
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
![]() Tội nghiệp con chóa
|
| cronaldo9999 |
| View Public Profile |
| Find all posts by cronaldo9999 |
|
#233
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Chủ thớt kể chuyện hay vãi cả lài! Nữa đi! Thèm đọc quá! :(
|
|
#234
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
hic , đọc xong rồi , truyện hay quá
đọc rất cuốn hút những truyện ntn thì e tin là có thật bởi vì chính sự việc này bên ngoại nhà e cũng có e cũng xin kể qua Quê mẹ e ở Hải Dương , sau này mới theo bố e lên HN , nhà bà ngoại e có 3 ae , mẹ e ở giữa , trước là bác e và sau là dì . Hồi đầu tiên thì nhà bà ngoại e ở chỗ khác trong làng nhưng sau khi ông ngoại e mất do chiến tranh nên chuyển sang miếng đất này , chuyện nó cũng bắt đầu ở đây Miếng đất này rất kì quái , trước nhà là 1 cái ao và có 1 cái điện thờ nhỏ , mẹ e kể lại , thỉnh thoảng buổi đêm vẫn nghe tiếng ùm ùm như ai nhảy ao tắm nhưng khi đi ra thì lại k nhìn thấy ai cả , sự việc này vẫn tiếp diễn rất lâu chứ ko chỉ là trong 1 vài tháng . Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng k có gì nhiều lắm , mà vấn đề này mới đáng quan tâm đó là trước khi nhà bà e chuyển đến đây thì cũng có 1 gia đình trước ở đây có 1 người con trai mất năm 19t , và cũng đúng năm 19t bác e bị mất do lên cơn hen ( bác e bị hen rất nặng mà lại nghiện thuốc lá ) , tất nhiên còn 1 số việc liên quan đến nữa và nhận thấy rằng miếng đất này rất độc nên bà e đã chuyển đi chỗ khác , sau đó là 1 gia đình nữa đến ở và sự việc đó lại lặp lại , gia đình này cũng có 1 người con bị mất năm 19t ... Từ đó đến nay thì miếng đất này bỏ ko và ko có ai ở nữa .... Còn 1 số chuyện nữa nhưng e ko dám kể , ngồi nhà type thôi mà cũng thấy lạnh lạnh người rồi
__________________
[CENTER]--------------------------------------------------------------- [CENTER] [B]"...Wrong evolution of Humanity..." Architect - Art - Design - Fotograph[/B][/CENTER][/CENTER] |
|
#235
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
me too. Nghĩ ngay đến Quan Vân Trường
|
| Arsene.Lupin |
| View Public Profile |
| Find all posts by Arsene.Lupin |
|
#236
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Đặt Gách Chờ Chủ Thớt Phọt Hóng
|
|
#237
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Xin cục gạch ngồi hóng lun
|
|
#238
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Hay quá bác ơi .............
|
|
#239
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
bookmark cu.c ga.ch da~
/sry ngoi may thang Nga
__________________
[QUOTE]Bạn chủ thớt ko hổ báo nữa là cũng đỡ rồi đấy. Nhưng mấy ngày nữa nếu nó chưa muốn thích thì bạn cũng cứ bảo nó là "vậy anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng nhé!", thế là được, thể hiện mình kiên nhẫn và chín chắn, đừng lại khóc lóc năn nỉ ỷ ôi. [/QUOTE] |
|
#240
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Chuyện hay và hồi hộp quá, tiếp đi chủ thớt!
__________________
[CENTER][B][I]Ngồi trong toa lét gào thét tên em[/I][/B][/CENTER] Tay trái : Dâu đen 9780 Tay phải : K42JA-VX03 Tay giữa : gấu |
![]() |
|
|