![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#2331
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
sao mãi mà chưa thấy bác chủ post chap mới nhỉ, sốt ruột quá :|
|
| minhducs1991 |
| View Public Profile |
| Find all posts by minhducs1991 |
|
#2332
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
bác chủ thớt nhắn mình nói với mấy bạn là chờ ảnh xem hết cái film J jj đó mới down về xong mới post truyện
__________________
Casio Bem506L-Iphone 6 Black-Lenovo G460-Air Blade 10Y Anniversary-(2019) |
| langkhachpfiev |
| View Public Profile |
| Find all posts by langkhachpfiev |
|
#2333
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
đợi từ chiều đến h chưa thấy ra chap mới :<:<
|
|
#2334
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
vẫn chưa có chap mới, kể thêm 1 số chuyện của cậu ruột và ông ngoại em
em ở với ngoại từ nhỏ nên hay đc ông kể chuyện Cậu ruột em tên D, ko sợ ma ko sợ quỷ, lúc thanh niên quậy có hạng, đánh nhau, đua xe là bình thường, cậu kể, lúc trước cậu chạy xe ôm khuya, lúc đó tầm 1h rồi, đang trên đường về, đường vắng lắm ko hề có đèn đuốc ngoại trừ đèn của chiếc 69,trên đường về thì cậu thấy 1 con bé tầm 20 tuổi đang loay hoay sửa xe đạp bên đường, cậu em lúc đó trẻ, hám gái, với thấy con bé giờ nãy vẫn loay hoay sửa xe bên đường thấy tội nên tấp vào hỏi han, con bé ko nói gì hết, cứ im im, cuối cùng ko sửa đc chiếc xe đạp, bị đứt xích, hỏi gì cũng ko nói, chỉ gật và lắc cậu em tưởng bị câm nên ko thắc mắc, phương án giải quyết đc đưa ra, cậu em chở nó, còn chiếc xe đạp thì nó dắt, gió thổi hiu hiu, cậu cứ chạy, cậu vẫn nói luyên thuyên, tự nhiên thấy nhẹ hẫn, cậu nhìn ra sau thì thấy cái mặt nhăn nheo của 1 bà già nào đó, lưỡi lòng lòng, hoảng quá cậu nhảy xuống xe chạy bán sống bán chết, ko biết chạy đi đâu, chạy 1 lát gặp chiếc xe của cậu, nhìn quanh ko thấy ai dựng xe lên phóng như điên, chạy 1 đoạn nữa lại thấy con bé đó, nó nhìn lên cậu, cậu cắm đầu phóng, ==> phóng vào cột điện, gẫy 5 cái xương, giờ vẫn đi cà nhắc
__________________
[QUOTE]by isa: Xăng dầu Việt Nam như cave ấy nhỉ, lấy lỗ làm lãi [/QUOTE] |
| thuylien1320 |
| View Public Profile |
| Find all posts by thuylien1320 |
|
#2335
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Thôi thì cũng ngồi kể chuyện của mình cho anh em hóng vậy
![]() Đây là 1 vài chuyện xảy ra với bản thân em chứ kô phải nghe ai kể lại hết vì em kô tin chuyện của người khác là mấy. ![]() Nhà em cũng ở quê, 1 vùng quê ở Hải Dương. xưa còn nhỏ thì ở quê các bác biết đấy, cây cối um tùm và nhiều ao hồ nữa ... mà những cái ao người ta hay nói là có ma, đủ thứ ma: ma chơi, ma đói... rồi cả ma Trâu nữa .... 1 - Ma Trâu Hồi còn nhỏ những năm đầu thập niên 90 dân làng còn nghèo lắm, mấy nhà có TV đâu, nhà nào khá khá thì cũng có cái đài nghe FM chạy bằng bin tiểu laoij to bằng cổ tay màu xanh ấy... cho nên thi thoảng có diễn văn nghệ hay các đoàn chiếu phim, nghệ thuật về làng thì dân làng háo hức đỏ đi xem .... 1 tối có diễn văn nghệ hay chiếu phim gì đó ở đình làng, cách nhà em tầm 500 - 600m, mẹ em cũng bế em đi xem ... con đường từ nhà em đi qua có hàng loạt ao hồ cây cối ,... ngày đó còn cái ao nhà bà Xuân mà bên cạnh có 1 cây quéo (1 loại như cầy xoài nhưng quả bé xíu thôi ) ở đây được dân tình đồn thổi là có nhiều ma. Khi bế em qua đoạn này trời tối om, mẹ em vẫn đi bình thường ... còn em thì lại nghe tiếng văng vẳng 1 ai đó gọi mẹ em rất rõ... nhưng âm thanh cứ vang vang rất huyền ảo kô như tiếng người gọi ... Laaaammmmm laaaaammmmm .. ơiiii ... ơiiii..... được lặp đi lặp lại nhiều lần ... Em khé bảo mẹ là có người gọi mẹ kìa, mẹ em kô nói câu gì vẫn bé em lẳng lặng đi trong đêm tối .... 1-2 hôm sau mẹ em nói lại đó là tiếng ma Trâu, nếu nghe tiếng gọi đó mà thưa thì sẽ bị bắt đi .... 2 - Ma nữ Cũng là 1 cái ao ở gần nhà em có nhà bà Xiêm và ông Tuyết có chung cái ao gọi là Giếng Làng. cái ao này cách nhà em chỉ tầm 30m. Bà xiêm có nhiều con trong đó có chú Tính, chú Tính lấy vợ chuyển ra đầu làng ở cách nhà mẹ đẻ cỡ khoảng 200m, và có toàn con gái, ngày em còn nhỏ xíu thì chú có 2 đứa tên Lan hơn em 1 tuổi và tên ... (em kô nhớ tên tạm gọi là M đi) bé này bằng tuổi em. Sau này có thêm 2 đứa nữa cũng gái. 1 lần về bà chơi, bé M ra bờ ao chơi và bị chết đuối ở đây, có vẻ như M bị chết oan hay gì đó nên rất thiêng và đọc, dân làng lập nên 1 cái miếu thờ ngay bên cạnh cao mà đến nay cái miếu này trở nên khá to hay dành cho các cụ già trong xóm làm lễ hay khấn bái mỗi dịp mùng 1 hôm rằm. ở miếu ngày đó chồng 3-4 cây ổi rồi mấy cây đó to dần, thường thì dân làng chẳng ai hái quả và luôn có gắng xua đuổi những đứa nhỏ nghịch ngợm như tụi em thường lấy ngôi miếu này làm điểm tụ tập trèo leo hái ổi chén ![]() 1 buổi em với thằng Luân đi câu cá xít chỗ cái cống vào miếu, chỉ có thằng Luân câu, còn em ngồi nghỉ ở gốc cây ổi, gốc cây này có 2 nhánh hình chữ U và em đặt mông vào đó. Lúc này thằng Luân đang quay lưng về phía em. Em đặt mông ngồi vào gốc cây thì bỗng có 1 đôi bàn tay đặt vào lưng em và đẩy em cắm đầu xuống cống, may mà cống lúc này cạn nước nên chỗ em cắm đầu xuống kô bị ngập. em như bị bịt mồm ấy, ú ớ kô kêu đc tiếng gì mà cũng kô giãy đc, cứ cắm đầu xuống và chổng chân lên như 1 thanh củi vậy... Thằng Luân vẫn câu cá mà kô hề biết thằng bạn đang cắm đầu phía sau ....![]() Thằng Luân sau 1 hồi câu quay lại thấy em như vậy thì cố gắng cầm chân em kéo lên mà cũng kô đc được, nó kêu gào mãi cố gắng lôi em lên... em chỉ biết nhìn thằng bạn mà ú ớ chẳng nói đc gì và cũng chẳng cử động đc mà vùng dậy nữa .... Mãi về sau có ông Khang đi làm về lôi em lên thì em mới trở lại bình thường đc. Ở chính cái ao này em nghe mẹ và chị em nói lại là mấy lần em cũng chết hụt ở đây vì chẳng hiểu tị sao cứ đùng đùng lội xuống ao, nước ngập đầu luôn... chị em phải nhảy xuống túm tóc lôi lên đấy .... những lần này em kô nhớ gì hết, chỉ nghe nói lại vậy thôi.... Mọi người nói con bé M hợp em nên nó lôi em xuống cùng để làm bạn với nó !!! Giờ về vẫn các chỗ đó quanh nhà xưa kia đến cả chục cái ao mà giờ chẳng còn cái nào, dân tình lấp ao, xây tường bao làm vườn, rồi có khi vài năm nữa xây nhà hết ! |
|
#2336
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Mẹ tới được cũng tới thử phát. Trước nghe cái lũy tre làng có người chết ở đấy nên có ma, đi qua đấy lên cái núi sau làng chỗ lưng chừng có dựng cái đình làng, mấy cái xe chở quan tài đi chôn hay để ở đấy. Nghe nói ban đêm người lớn mà đi qua đấy 1 mình nhiều bố còn đái ra quần.
Đêm 30 tết đang tập trung chơi ở trước nhà thằng kia, mấy thằng thách mình đi từ đường lớn vào đấy qua bụi tre rồi lên chỗ đình làng xuống nó cho 10k (năm đấy học lớp 8 10k to lắm đấy), thế là tót 1 phát đi lên đình, nghĩ nghĩ thế quái nào lại bảo về chúng nó ko tin thì sao, thế là hốt 1 mớ chân nhang ở đình về làm bằng chứng. Công nhận sau vụ đấy chúng nó nể mình vkl
__________________
[COLOR="RoyalBlue"]Nếu bạn cảm thấy thế giới này có vài điều cần thay đổi, thì điều đầu tiên nên nghĩ đến là bản thân bạn[/COLOR] |
| xtieunguyen |
| View Public Profile |
| Find all posts by xtieunguyen |
|
#2337
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Em họ chủ thớt ở quê hình như tối nay có biến thì phải:
http://vozforums.com/showthread.php?...997&page=5 Hi vọng là chủ thớt không sao Tự nhiên em thấy bất an từ khi cái thớt "những chuyện kỳ bí có thật" này được công khai
__________________
[QUOTE] [SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE] |
|
#2338
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
![]()
|
| leminhhoang89 |
| View Public Profile |
| Find all posts by leminhhoang89 |
|
#2339
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
__________________
Casio Bem506L-Iphone 6 Black-Lenovo G460-Air Blade 10Y Anniversary-(2019) |
| langkhachpfiev |
| View Public Profile |
| Find all posts by langkhachpfiev |
|
#2340
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
đang tập trung tìm điểm khác nhau mà bỗng ... hên là mới đi đái,đm hù vl
|
| leminhhoang89 |
| View Public Profile |
| Find all posts by leminhhoang89 |
![]() |
|
|