Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2301  
Old 27-05-2011, 22:41
kissofdragon1211's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 985
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Ôi bác đã online cứ tưởng bác không online nữa! welcome bác! Mà bác viết từ từ ngồi chém gió đã đợi đến 12h bác post là ok
  #2302  
Old 27-05-2011, 22:43
xmasterz's Avatar
Member
Join Date: 05-2009
Posts: 52
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Đang hay. Hóng tiếp :-S
__________________
[QUOTE]http://vozforums.com/profile.php?do=editsignature[/QUOTE]
  #2303  
Old 27-05-2011, 22:44
kissofdragon1211's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 985
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kingcross View Post
bà chị e có ông bạn,có lần còn chơi trò chơi rất trí tuệ : trước cửa nhà ông ý trên bắc giang có cái cây,đẹp đất thế nào mà người ta toàn phi đầu vào đấy chết tai nạn,có hôm ở nhà buồn ko có việc gì làm,ông ý mở cửa xong rải gạo cắm hương từ gốc cây đấy lên cửa phòng ông ý,xong rồi ngồi chờ,chờ thế nào mà ma chả thấy ngủ xừ nó quên,sáng hôm sau bố ổng dậy tẩn cho 1 trận,vì nằm ngủ giữa cầu thang cửa nhà thì chỉ kéo cửa sắt chứ ko khóa =>cái này e kể mang tính giải trí cho các bác trong lúc chờ bác chủ theard ra chap tiếp!

Còn chuyện ám ảnh thì anh em nào học trường cấp 2 Trưng Vương ở chỗ Hàng Bài thì chắc sẽ có nhiều cái hay để kể đó ah!e nghe đồn ở đó ban đêm thỉnh thoảng có nghe tiếng vọng vọng lại tiếng hô xung phong với tiêng lên đạn,rồi tiếng thương binh bị thương kêu gào,tiếng chân chạy nữa!ko biết có đúng ko!nhưng huyền thoại về vong các anh bộ đội ở trong trường Trưng Vương có cô Phan Thị Bích Hằng chứng thực rồi đấy,nhờ có cô ý nói chuyện được với vong mà đào đúng bn hài cốt liệt sỹ còn gì!hix nghe mà sởn da gà!!
Đọc truyện thì sợ đọc comment thì cười vỡ bụng! Cũng dễ hiểu tại sao thread này hot vậy
  #2304  
Old 27-05-2011, 22:46
Junior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

là bạn của chủ thớt và cũng đã từng nghe anh kể :>
  #2305  
Old 27-05-2011, 22:46
K.I.A
Join Date: 10-2010
Posts: 1,385
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kingcross View Post
bà chị e có ông bạn,có lần còn chơi trò chơi rất trí tuệ : trước cửa nhà ông ý trên bắc giang có cái cây,đẹp đất thế nào mà người ta toàn phi đầu vào đấy chết tai nạn,có hôm ở nhà buồn ko có việc gì làm,ông ý mở cửa xong rải gạo cắm hương từ gốc cây đấy lên cửa phòng ông ý,xong rồi ngồi chờ,chờ thế nào mà ma chả thấy ngủ xừ nó quên,sáng hôm sau bố ổng dậy tẩn cho 1 trận,vì nằm ngủ giữa cầu thang cửa nhà thì chỉ kéo cửa sắt chứ ko khóa =>cái này e kể mang tính giải trí cho các bác trong lúc chờ bác chủ theard ra chap tiếp!

Còn chuyện ám ảnh thì anh em nào học trường cấp 2 Trưng Vương ở chỗ Hàng Bài thì chắc sẽ có nhiều cái hay để kể đó ah!e nghe đồn ở đó ban đêm thỉnh thoảng có nghe tiếng vọng vọng lại tiếng hô xung phong với tiêng lên đạn,rồi tiếng thương binh bị thương kêu gào,tiếng chân chạy nữa!ko biết có đúng ko!nhưng huyền thoại về vong các anh bộ đội ở trong trường Trưng Vương có cô Phan Thị Bích Hằng chứng thực rồi đấy,nhờ có cô ý nói chuyện được với vong mà đào đúng bn hài cốt liệt sỹ còn gì!hix nghe mà sởn da gà!!
Mình không hiểu, linh hồn sau khi chết có nhận ra được thế giới ko, nếu không thì làm sao mà nói chuyện với cô Phan Thị Bích Hằng được, nếu có thì làm sao mà lại tự dưng hô xung phong với ... làm gì, còn giặc nữa đâu mà giết.
  #2306  
Old 27-05-2011, 22:47
ballz41's Avatar
Member
Join Date: 07-2008
Posts: 33
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kingcross View Post
bà chị e có ông bạn,có lần còn chơi trò chơi rất trí tuệ : trước cửa nhà ông ý trên bắc giang có cái cây,đẹp đất thế nào mà người ta toàn phi đầu vào đấy chết tai nạn,có hôm ở nhà buồn ko có việc gì làm,ông ý mở cửa xong rải gạo cắm hương từ gốc cây đấy lên cửa phòng ông ý,xong rồi ngồi chờ,chờ thế nào mà ma chả thấy ngủ xừ nó quên,sáng hôm sau bố ổng dậy tẩn cho 1 trận,vì nằm ngủ giữa cầu thang cửa nhà thì chỉ kéo cửa sắt chứ ko khóa =>cái này e kể mang tính giải trí cho các bác trong lúc chờ bác chủ theard ra chap tiếp!
ma nhà ai thì chỉ vào được nhà đấy thôi, ma nhà khác không vào được nhà mình đâu, mỗi nhà đều có thần linh thổ địa trông coi mà
  #2307  
Old 27-05-2011, 22:49
Member
Join Date: 12-2008
Posts: 62
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Sáng đèn cả rồi, đèn nhà chủ thớt sáng chưa?
  #2308  
Old 27-05-2011, 22:51
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

chủ thớt chắc đang type chừng nào ra chap mới các bác báo động em
  #2309  
Old 27-05-2011, 22:53
VikApple's Avatar
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 36
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Khâm phục cả nhà bác chủ thớt em là em té ko bao giờ quay về đó nữa.
  #2310  
Old 27-05-2011, 22:53
VANDUNGZ's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2006
Posts: 577
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hơi buồn ngủ nhưng vẫn nằm chờ bác chủ thớt update truyện bác kể em còn mê hơn cả phim truyền hình
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:53.