Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2271  
Old 27-05-2011, 21:39
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Trời ơi!!! tuy em sợ ma nhưng bác kể hấp dẫn quá. Đọc chảy cả nước mắt, mong chờ phần mới
  #2272  
Old 27-05-2011, 21:41
Snownee91's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 294
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hay hơn quá đi mất! Hấp dẫn như Liêu Trai ý
__________________
Vãi d*t các bạn trẻ

[QUOTE]http://cb4.upanh.com/19.149.25987373.cmy0/a.jpg[/QUOTE]
  #2273  
Old 27-05-2011, 21:43
trandat2404's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2007
Posts: 2,567
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

má đọc xong thấy ớn ớn ghê, cái tinh lớn là cái gì thế mọi người ? còn bày cái trận bùa giết co rắn này là sao? sao ông thầy bói chết như thế ? nhà thầy bói k ai biết j à ?
__________________
Em đừng tin vào cái gọi là trùng hợp hay là duyên phận. Ngay cả việc để em nhìn thấy anh cũng là do anh cố tình sắp xếp.
  #2274  
Old 27-05-2011, 21:44
foreverlove3189's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2010
Posts: 33
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hô hô, đọc cái này 1 mạch từ tối hôm qua, cũng giống như lúc đọc Ranh Giới bên lx í, đọc mà quên thời gian luôn, truyện hay thiệt
__________________
[B]Bạn hãy nghe câu chuyện sau: - Bàn chải đánh răng than thở: “Đôi lúc mình thấy cái nghề của mình là tệ nhất thế giới, suốt ngày phải đi hầu hạ cọ răng, chải lợi cho người ta”. - Giấy vệ sinh hét lên: “Nghĩ lại đi anh bạn! Anh đang xúc phạm tôi đấy!”[/B]
  #2275  
Old 27-05-2011, 21:46
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 455
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

tối nay có gì không?
  #2276  
Old 27-05-2011, 22:00
THUKID's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 2,258
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

vê ô zét đúng là mảnh đất lắm thầy nhiều ma, dạo này vào đây thấy thầy và ma xuất hiện nhan nhản
__________________
[COLOR="Red"][B]
[RIGHT][SIZE="3"]Ik hou van jou![/SIZE][/RIGHT][/B][/COLOR]
  #2277  
Old 27-05-2011, 22:01
Junior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 11
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

ngồi hóng truyện của bác mà xốn xang quá :x
  #2278  
Old 27-05-2011, 22:03
Junior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

e bái phục bác chủ theard,e mà như bác chắc e lăn ra e chết trc chứ ko còn có thể ngồi kể lại như thế này đâu ah!hnay mấy bạn e gửi link lên chia sẻ e mới biết!hix đọc mấy cái chuyện của bạn mà sợ xón hết cả ra quần!hix nhất là cái vụ con chim ý!bác ko nói rõ đứa e họ bác có sao ko!chắc là còn ở Chap sau hả bác?kinh dị cái con chim vãi!

Trước e có nghe 1 chuyện thế này!ko biết các bác có thấy sợ ko chứ e thì ghê vãi,có 1 nhóm ở gần nhà e rủ nhau đi đá bóng ở trong làng (khu giáp bát ở HN vẫn bị gọi là làng mà),đi đá bóng trong làng,cái chỗ đấy nó có mấy cái ao,cái chỗ đá bóng là 1 bãi đất người ta đổ cát san nền sao đó,bên cạnh có cái ao sang bên kia cái ao là cái nghĩa trang,cả hội đá bóng,quả bóng nó rơi xuống cái ao gần đó,1 đứa trong nhóm bị bắt lội xuống nhặt bóng,thằng đấy nhặt xong quả bóng ném lên,chả hiểu thế nào cả hội quên thằng này luôn,cứ thế đi về tắm rửa thôi,mãi đến đêm tối thì bố mẹ thằng kia ko thấy con về thì đi tìm,cả hội mới giật mình,nhưng ko nhớ gì cả chỉ nhớ là có đi cùng nhưng ko biết thế nào!thế là bố mẹ nó cả người ta túa nhau đốt lửa cầm đèn pin đi tìm,ra đến cái ao đấy thì thấy ánh trăng soi đúng chỗ bờ ao đấy,cả lũ nhìn thấy thằng này ngồi ở đấy,vừa cất tiếng gọi thì nó cười ré lên xong nhảy ùm xuống ao!người ta tưởng nó đùa,xong rồi mãi ko thấy ngoi lên,đi gần gần đến nơi thì cái chỗ ánh trăng chiếu xuống chính là chỗ thằng này chết đuối!như bị sao ý,thằng này đứng thẳng đứng,cát chỉ đến mắt cá chân mà lại chết đuối!nhưng ko hiểu sao mà mặt nó theo người ta tả là như đang cười ý,nhưng trong miệng với tai thì đầy cát!người ta bảo là trước có người chết ở cái ao đây,nên thằng này hợp mạng yếu vía xuống là dính ngay!

Còn 1 truyện nữa là ở chỗ đường tầu ở đoạn ga giáp bát hay sao ý,có 1 bà đang ngồi sau xe máy chồng chờ tầu đi qua thì tự nhiên leo xuống xong đi lững thững vào chỗ tầu,người ta chắn lại thì cào cấu cắn xé mãi!may là toàn nhiều người nên giữ bà ý được lần đó,nhưng mà 50 ngày sau bà ý tự đi xe ôm ra đúng chỗ đấy phi người vào đoàn tầu!==>như thế nào thì các bác tự biết chứ khỏi cần kể nữa nhá!

E biết sao nói vậy,mong các bác ko ném gạch e ,chả qua là e muốn kể trong khi anh e chờ đợi Chap tiếp thôi ah!chứ ko cố tình gây loãng topic!!
  #2279  
Old 27-05-2011, 22:15
kissofdragon1211's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 985
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kingcross View Post
e bái phục bác chủ theard,e mà như bác chắc e lăn ra e chết trc chứ ko còn có thể ngồi kể lại như thế này đâu ah!hnay mấy bạn e gửi link lên chia sẻ e mới biết!hix đọc mấy cái chuyện của bạn mà sợ xón hết cả ra quần!hix nhất là cái vụ con chim ý!bác ko nói rõ đứa e họ bác có sao ko!chắc là còn ở Chap sau hả bác?kinh dị cái con chim vãi!

Trước e có nghe 1 chuyện thế này!ko biết các bác có thấy sợ ko chứ e thì ghê vãi,có 1 nhóm ở gần nhà e rủ nhau đi đá bóng ở trong làng (khu giáp bát ở HN vẫn bị gọi là làng mà),đi đá bóng trong làng,cái chỗ đấy nó có mấy cái ao,cái chỗ đá bóng là 1 bãi đất người ta đổ cát san nền sao đó,bên cạnh có cái ao sang bên kia cái ao là cái nghĩa trang,cả hội đá bóng,quả bóng nó rơi xuống cái ao gần đó,1 đứa trong nhóm bị bắt lội xuống nhặt bóng,thằng đấy nhặt xong quả bóng ném lên,chả hiểu thế nào cả hội quên thằng này luôn,cứ thế đi về tắm rửa thôi,mãi đến đêm tối thì bố mẹ thằng kia ko thấy con về thì đi tìm,cả hội mới giật mình,nhưng ko nhớ gì cả chỉ nhớ là có đi cùng nhưng ko biết thế nào!thế là bố mẹ nó cả người ta túa nhau đốt lửa cầm đèn pin đi tìm,ra đến cái ao đấy thì thấy ánh trăng soi đúng chỗ bờ ao đấy,cả lũ nhìn thấy thằng này ngồi ở đấy,vừa cất tiếng gọi thì nó cười ré lên xong nhảy ùm xuống ao!người ta tưởng nó đùa,xong rồi mãi ko thấy ngoi lên,đi gần gần đến nơi thì cái chỗ ánh trăng chiếu xuống chính là chỗ thằng này chết đuối!như bị sao ý,thằng này đứng thẳng đứng,cát chỉ đến mắt cá chân mà lại chết đuối!nhưng ko hiểu sao mà mặt nó theo người ta tả là như đang cười ý,nhưng trong miệng với tai thì đầy cát!người ta bảo là trước có người chết ở cái ao đây,nên thằng này hợp mạng yếu vía xuống là dính ngay!

Còn 1 truyện nữa là ở chỗ đường tầu ở đoạn ga giáp bát hay sao ý,có 1 bà đang ngồi sau xe máy chồng chờ tầu đi qua thì tự nhiên leo xuống xong đi lững thững vào chỗ tầu,người ta chắn lại thì cào cấu cắn xé mãi!may là toàn nhiều người nên giữ bà ý được lần đó,nhưng mà 50 ngày sau bà ý tự đi xe ôm ra đúng chỗ đấy phi người vào đoàn tầu!==>như thế nào thì các bác tự biết chứ khỏi cần kể nữa nhá!

E biết sao nói vậy,mong các bác ko ném gạch e ,chả qua là e muốn kể trong khi anh e chờ đợi Chap tiếp thôi ah!chứ ko cố tình gây loãng topic!!
Đời lắm chuyện lạ quá! Chuyện của bác ghê không kém
  #2280  
Old 27-05-2011, 22:16
clone is me's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 64
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kingcross View Post
e bái phục bác chủ theard,e mà như bác chắc e lăn ra e chết trc chứ ko còn có thể ngồi kể lại như thế này đâu ah!hnay mấy bạn e gửi link lên chia sẻ e mới biết!hix đọc mấy cái chuyện của bạn mà sợ xón hết cả ra quần!hix nhất là cái vụ con chim ý!bác ko nói rõ đứa e họ bác có sao ko!chắc là còn ở Chap sau hả bác?kinh dị cái con chim vãi!

Trước e có nghe 1 chuyện thế này!ko biết các bác có thấy sợ ko chứ e thì ghê vãi,có 1 nhóm ở gần nhà e rủ nhau đi đá bóng ở trong làng (khu giáp bát ở HN vẫn bị gọi là làng mà),đi đá bóng trong làng,cái chỗ đấy nó có mấy cái ao,cái chỗ đá bóng là 1 bãi đất người ta đổ cát san nền sao đó,bên cạnh có cái ao sang bên kia cái ao là cái nghĩa trang,cả hội đá bóng,quả bóng nó rơi xuống cái ao gần đó,1 đứa trong nhóm bị bắt lội xuống nhặt bóng,thằng đấy nhặt xong quả bóng ném lên,chả hiểu thế nào cả hội quên thằng này luôn,cứ thế đi về tắm rửa thôi,mãi đến đêm tối thì bố mẹ thằng kia ko thấy con về thì đi tìm,cả hội mới giật mình,nhưng ko nhớ gì cả chỉ nhớ là có đi cùng nhưng ko biết thế nào!thế là bố mẹ nó cả người ta túa nhau đốt lửa cầm đèn pin đi tìm,ra đến cái ao đấy thì thấy ánh trăng soi đúng chỗ bờ ao đấy,cả lũ nhìn thấy thằng này ngồi ở đấy,vừa cất tiếng gọi thì nó cười ré lên xong nhảy ùm xuống ao!người ta tưởng nó đùa,xong rồi mãi ko thấy ngoi lên,đi gần gần đến nơi thì cái chỗ ánh trăng chiếu xuống chính là chỗ thằng này chết đuối!như bị sao ý,thằng này đứng thẳng đứng,cát chỉ đến mắt cá chân mà lại chết đuối!nhưng ko hiểu sao mà mặt nó theo người ta tả là như đang cười ý,nhưng trong miệng với tai thì đầy cát!người ta bảo là trước có người chết ở cái ao đây,nên thằng này hợp mạng yếu vía xuống là dính ngay!

Còn 1 truyện nữa là ở chỗ đường tầu ở đoạn ga giáp bát hay sao ý,có 1 bà đang ngồi sau xe máy chồng chờ tầu đi qua thì tự nhiên leo xuống xong đi lững thững vào chỗ tầu,người ta chắn lại thì cào cấu cắn xé mãi!may là toàn nhiều người nên giữ bà ý được lần đó,nhưng mà 50 ngày sau bà ý tự đi xe ôm ra đúng chỗ đấy phi người vào đoàn tầu!==>như thế nào thì các bác tự biết chứ khỏi cần kể nữa nhá!

E biết sao nói vậy,mong các bác ko ném gạch e ,chả qua là e muốn kể trong khi anh e chờ đợi Chap tiếp thôi ah!chứ ko cố tình gây loãng topic!!
nhà em ở cũng cách nghĩa trang thịnh liệt vài trăm m
__________________
[QUOTE=Banana$3;35613826]
Xiêng gồng cà kệ biệt đô môn
Khẳng khái ngâm nga, lưỡi vẫn còn
Đất nước đấm chìm, nòi giống mỏn
Thân trai nào sợ thằng Dizzy
[/QUOTE]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:25.