Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #191  
Old 29-11-2014, 12:09
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2013
Posts: 12,665
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by biamo988 View Post
may quá thím đã về hà nội em tưởng vào kiếm việc làm thì em lại thêm 1 đứa để cạnh tranh. về HN nói với mấy đứa bạn là sg chán bỏ mẹ cho chúng nó đừng vào nhé. bọn em thất nghiệp nhìu lắm rồi
chắc thím cũng di cư, chứ nghe nói người SG phóng khoáng lắm nhé mới chỉ nghe nói thôi
à mình cũng mới đi 3 ngày hồi đầu tuần, lần thứ 4 đến SG và vẫn đặc sản người, xe và bụi chen chúc nhau trong cái nắng kinh hồn về người đen thấy rõ
à mà nghe thím nói vậy nên mình ko vào SG kiếm việc nữa, chúc thím sớm có việc nhé
__________________
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  #192  
Old 29-11-2014, 12:11
Nguoi Nam Bo ver1's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2014
Posts: 241
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Người nam bộ luôn khác với phần còn lại
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Blue"]Nam Bộ là khu vực phía cực nam của Việt Nam.Trong thời Quốc gia Việt Nam (1949-1955) và Việt Nam Cộng hòa (1955-1975), Nam Bộ đôi khi còn được gọi là "Nam phần". Thủ đô của Nam Bộ là Sài Gòn, Cần Thơ được xem như là Tây đô của Nam Bộ[/COLOR][/SIZE]
  #193  
Old 29-11-2014, 12:16
Tim_khong_can125's Avatar
Member
Join Date: 07-2013
Posts: 43
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Sài Gòn còn nhiều điều hay lắm thớt,vào nhiều lần nữa đi chơi cho đã.
__________________
[B][I]0932 280 517[/I][/B]
  #194  
Old 29-11-2014, 12:23
K.I.A
Join Date: 04-2013
Posts: 574
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by Nguoi Nam Bo ver1 View Post
Người nam bộ luôn khác với phần còn lại
Đây là thằng nguoithanhhoa v.1 2 3 4 à?
  #195  
Old 29-11-2014, 12:26
K.I.A
Join Date: 03-2012
Posts: 8
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by tadaarch View Post
tất nhiên rồi bác, em thấy nó là đặc trưng riêng mà, chỉ có cái là mình không hợp thôi, chứ nói thẳng là các bác mà ra ngoài này ăn thì chắc cũng có cảm nhận như vậy
Ngoài HN thì đồ ăn nêm nhạt kinh, có lần em ăn bún Mộc ngoài đấy thì chỉ ăn được 2 3 đũa là ngưng vì nhạt
  #196  
Old 29-11-2014, 13:01
Member
Join Date: 10-2011
Posts: 66
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Mình ở trong này 2 tháng rồi, yên tâm là vì công việc chứ Sài Gòn không đủ sức hấp dẫn mình để muốn sống ở đây. Vữa nãy gõ nhiều lắm mà lỗi mn mất nên tóm lại mấy cái như sau:

- Đồ ăn: Tuần đầu hào hức thì ăn được nhưng sau đó thì thua vì không chịu nổi món nào cũng ngọt. Quay ra tự nấu,

- Gái: Tỉ lệ gái xinh gặp ngoài được ít hơn nhiều so với HN. Gái Miền Tây đẹp, body ngon nhưng nói thật là nhìn nó không có độ thông minh hay sắc sảo như gái Bắc. Và xin lỗi thêm là gái Miền Tây khá lười (nhác).

- Dịch vụ: Tốt hơn HN nhiều!

- Đường xá: Rộng hơn, thoáng hơn, thẳng hơn. Ít bị lạc, đi đâu cũng dễ.

- An Ninh: Mình dám cá là Sài Gòn ko có cửa so với HN về khoản này. Ở đây trộm, cướp khắp nơi, cái éo gì cũng mất được.

- Cảm xúc: Cái này hơi lạ, mình sống ở HN 7 năm rồi, sống khá đa cảm. Mặc dù đã rất cố nhưng Sài Gòn không cho mình những cảm xúc phong phú như ở HN.
  #197  
Old 29-11-2014, 13:32
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by piglo View Post
Ngoài HN thì đồ ăn nêm nhạt kinh, có lần em ăn bún Mộc ngoài đấy thì chỉ ăn được 2 3 đũa là ngưng vì nhạt
Hàng nào cũng có lọ bột canh cho bác dùng mà
  #198  
Old 29-11-2014, 13:36
thequietvnese's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2011
Posts: 1,549
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by Touch The Sky View Post
Mình ở trong này 2 tháng rồi, yên tâm là vì công việc chứ Sài Gòn không đủ sức hấp dẫn mình để muốn sống ở đây. Vữa nãy gõ nhiều lắm mà lỗi mn mất nên tóm lại mấy cái như sau:

- Đồ ăn: Tuần đầu hào hức thì ăn được nhưng sau đó thì thua vì không chịu nổi món nào cũng ngọt. Quay ra tự nấu,

- Gái: Tỉ lệ gái xinh gặp ngoài được ít hơn nhiều so với HN. Gái Miền Tây đẹp, body ngon nhưng nói thật là nhìn nó không có độ thông minh hay sắc sảo như gái Bắc. Và xin lỗi thêm là gái Miền Tây khá lười (nhác).

- Dịch vụ: Tốt hơn HN nhiều!

- Đường xá: Rộng hơn, thoáng hơn, thẳng hơn. Ít bị lạc, đi đâu cũng dễ.

- An Ninh: Mình dám cá là Sài Gòn ko có cửa so với HN về khoản này. Ở đây trộm, cướp khắp nơi, cái éo gì cũng mất được.

- Cảm xúc: Cái này hơi lạ, mình sống ở HN 7 năm rồi, sống khá đa cảm. Mặc dù đã rất cố nhưng Sài Gòn không cho mình những cảm xúc phong phú như ở HN.
heh, nói chung đã sinh ra lớn lên ở đâu, nhất là VN, thì đi chỗ khác kiểu gì cũng sốc văn hóa thôi
mình đi sing, bangkok, KL,... đều thấy rất thích nhưng vẫn cảm thấy muốn về
adaptability hơi kém, tự gạch
__________________
[QUOTE=moitinhbuon;43013852]Các bác biết tại sao yahoo 11 lại có cái tên ấy không? 11 có nghĩa là 2 cái sừng...[/QUOTE]
  #199  
Old 29-11-2014, 13:37
soiga's Avatar
Member
Join Date: 03-2008
Posts: 33
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by Touch The Sky View Post
Mình ở trong này 2 tháng rồi, yên tâm là vì công việc chứ Sài Gòn không đủ sức hấp dẫn mình để muốn sống ở đây. Vữa nãy gõ nhiều lắm mà lỗi mn mất nên tóm lại mấy cái như sau:

- Đồ ăn: Tuần đầu hào hức thì ăn được nhưng sau đó thì thua vì không chịu nổi món nào cũng ngọt. Quay ra tự nấu,

- Gái: Tỉ lệ gái xinh gặp ngoài được ít hơn nhiều so với HN. Gái Miền Tây đẹp, body ngon nhưng nói thật là nhìn nó không có độ thông minh hay sắc sảo như gái Bắc. Và xin lỗi thêm là gái Miền Tây khá lười (nhác). Cái

- Dịch vụ: Tốt hơn HN nhiều!

- Đường xá: Rộng hơn, thoáng hơn, thẳng hơn. Ít bị lạc, đi đâu cũng dễ.

- An Ninh: Mình dám cá là Sài Gòn ko có cửa so với HN về khoản này. Ở đây trộm, cướp khắp nơi, cái éo gì cũng mất được.

- Cảm xúc: Cái này hơi lạ, mình sống ở HN 7 năm rồi, sống khá đa cảm. Mặc dù đã rất cố nhưng Sài Gòn không cho mình những cảm xúc phong phú như ở HN.
Cái sac sao và thong Minh cua gai bac là hay soi moí và hay nói móc nguoi khác
  #200  
Old 29-11-2014, 13:53
Member
Join Date: 10-2013
Posts: 58
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Làm như ở HN ko nóng? Nhớ đợt đọc báo HN nóng quá, tiết kiệm điện ở nhà nên trốn vào khách sạn ở mà
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 15:22.